  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
| Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
 1 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 30-01-2012(UTC) Bài viết: 180
Cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 75 lần trong 65 bài viết
|
Chứ còn gì nữa | Đời phải biết mình là ai --- Biết mình đang ở đâu? |
 1 người cảm ơn chim cút chiên bơ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
Viết lúc 02:22 06/06/2011
Bin ơi hôm qua mẹ nói dối Bin với bà ngoại là đi học để về QN chơi với bác đấy, mẹ dạo này hơi béo , mẹ vất vả đi làm xa để kiếm tiền nuôi Bin , Bin ở nhà với bà phải ngoan nhé , nếu đợt này mẹ đc về Thành phố làm bác sẽ sang thăm 2 mẹ con, chúng ta sẽ thành một gia đình hạnh phúc , bác cho Bin đi đu quay , ngày cuối tuần chúng ta sẽ tổ chức Nấu ăn rồi đi chơi , vui lắm Bin nhỉ , lớn nhanh lên Bin nhé , chỉ còn đợi Bin đồng ý thôi đấy , mẹ cho bác cầm tay rồi đáy Bin à , nếu mẹ yêu bác bin đừng phản đối nhé , vị mẹ vẫn yêu Bin nhiều hơn bác mà , bác muốn ở bên cạnh được chăm sóc cho Bin và mẹ , chúng ta là 1 gia đình hạnh phúc ....Tuần mới bác chúc 2 mẹ con vui vẻ mạnh khỏe và bình an
Yêu 2 mẹ con nhiều 
Vậy mà cũng 1 năm rồi anh nhỉ.... nhớ chính xác ngày 05.06.2011 lần đầu tiên chúng mình gặp nhau... cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy anh là thấy ... anh xấu quá ... trước khi gặp nhau anh bảo "... nếu khi anh chở em đi chơi em ngồi sau xe mà ôm eo anh có nghĩa là em đồng ý và ngược lại..." lúc đi muốn ôm eo anh quá mà ngại không dám hehe... nên lúc chúng mình đi ăn ngồi đối diện nhau thấy anh có vẻ bối rối, chắc lúc đó anh nghĩ em đã không bật đèn xanh... vậy mà cũng 1 năm rồi trôi qua... không biết bao nhiêu lần giận dỗi, bao nhiêu lần chia tay... chỉ tại cái tính... của anh ... cuộc sống muôn mầu lắm... không biết ngày sau sẽ thế nào nhưng ngay lúc này đây em cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm... không biết liệu có được bao nhiêu năm mình được cùng nhau nói về kỷ niệm... nhưng dù có như thế nào thì khoảng thời gian chúng mình đến với nhau cũng là khoảng thời gian có ý nghĩa với em... yêu anh!
| Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 46 Đến từ: truongmam non
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
|
Lại quây mình đây đàn ông thèng nào đi kua gái cũng văn vở nhể , nhưng dù sao anh cũng đã thực hiện những điều anh nói , mặc dù là đếm trên đầu ngón tay he he. cũng tại hoàn cảnh thôi em ợ , xin lỗi 2 mẹ con nha, hy vọng còn time để bù đắp | trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn |
 1 người cảm ơn ngoisao_leloi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
| Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2011(UTC) Bài viết: 264 Đến từ: Ha long cyty
Cảm ơn: 149 lần Được cảm ơn: 183 lần trong 122 bài viết
|
Originally Posted by: dongsongbinhyen 
Chốt một câu cũng chỉ vì yêu nhau quá , mà yêu thì chẳng có tội nhể. bệnh đấy đáng yêu phết , nhưng nhiều lúc thấy đau đầu | Cuộc đời rất vớ vẩn... Nhưng mình không thể sống bẩn
|
 1 người cảm ơn đò buồn cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
Trưa nay về muộn nên không nói chuyện được với anh... nhớ thế... ghét cái khoảng cách này anh nhỉ... nhưng mà ở gần anh bảo em khó tính như ma... anh toàn phải lựa  ... em có thấy vậy đâu nhỉ... | Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
 1 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
Mưa to quá... tiếng mưa đập ầm ầm vào mái nhà khiến em cảm giác buồn và cô dơn, giá mà có anh bên cạnh nhỉ?... em sẽ không phải gặm nhấm những cảm giác này... em không mơ ước gì cao sang... chỉ mơ ước có 1 gia đình như bao nhiêu tế bào của xã hội này... ở đó có anh, có em, có con của chúng ta... 1 điều giản dị như nó vốn có bao nhiêu đời nay ở xã hội... vậy mà với em nó lại hóa xa xỉ.... buồn, nhớ.... | Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 46 Đến từ: truongmam non
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
|
Originally Posted by: dongsongbinhyen  Trưa nay về muộn nên không nói chuyện được với anh... nhớ thế... ghét cái khoảng cách này anh nhỉ... nhưng mà ở gần anh bảo em khó tính như ma... anh toàn phải lựa  ... em có thấy vậy đâu nhỉ...
Cũng không khó tính lắm , nhưng nhiều khi anh phải nhìn vào ánh mắt của em để hành sự , kém sư tử Hà đông chút thôi , nhưng vẫn đáng yêu | trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
Hôm nay cuối tuần nhưng không về quê... tinh thần không được tốt lắm nhưng nghĩ về quê cũng không ổn hơn được... chiều nay có lẽ đưa ông con đi bơi... rồi đi làm cốc bia... giá có bạn nhậu nào cùng "chén chú chén anh" vào tối nay và ngày mai thì tốt biết mấy.... hic... người iu mềnh bảo xem lại tư cách của mềnh chứ lần nào sang cũng thấy đang nhậu   | Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
 1 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
| Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
 1 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 46 Đến từ: truongmam non
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 23 lần trong 15 bài viết
|
Originally Posted by: dongsongbinhyen  Nhớ anh quá mình ơi!
đã nhớ anh quá lại còn mình ơi là thao , nhớ anh rai quá mình ơi à?
yêu anh buồn lắm phải không em
Đêm giật mình bơ vơ trống vắng
Những giấc mơ yêu chẳng bao giờ trọn vẹn
Lúc vui buồn chẳng đến được bên nhau
Lúc em khóc dòng lệ ai lau
Lúc em vui hỏi ai cùng cười rộn giã
Thiếu vắng anh trong đêm dài buồn bã
Tiếng thờ dài ai ngắt tiếng em buông
Ta yêu nhau phải hai đứa ở 2 phương
Những nhớ thương gom thêm dài nỗi nhớ
Biết có ai để em giận hờn vô cớ?
Tựa cửa sầu... ôm một nỗi nhớ mông lung
QN nhớ | trả thù như bạn cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn |
 5 người cảm ơn ngoisao_leloi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Phải công nhận lão Trọc này, nhiều tật nhưng cũng lắm tài 
Đi cũng ra thơ, đứng cũng ra thơ, ngủ cũng thơ...có khi đi thăm Wiliam Cường cũng ra thơ ấy nhể.. | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Originally Posted by: dongsongbinhyen  Nhớ anh quá mình ơi!
Đọc câu này của chị Moon....có kẻ giật mình thon thót đấy   . | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 3 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
| Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
Ngày xưa hay giận nhau cũng chỉ vì những lý do lãng xẹt... vì mềnh hay bị leo cây cổ thụ vào cuối tuần... hôm nay thứ 5, không có gì bất thường thì ngày mai là thứ 6, ngày kia là thứ 7 nhể    .... | Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
 1 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 26-02-2012(UTC) Bài viết: 78 Đến từ: bờ rào
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 43 lần trong 29 bài viết
|
Không có gì thay đổi sau ngày thứ 7 là chủ nhật 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Gửi đôi chim ku già bài thơ 
@ Anh Trọc : em gửi bài thơ này giúp anh thay lời anh muốn nói với cô ấy...
Em....
Có một dòng sông...
Chảy qua đời anh
Có một nụ hoa chớm nở
Giọt sương đủ biết long lanh
Mình trao nhau duyên lành
Vẽ nên bức tranh thổ cẩm
Núi đại ngàn tím sẫm
Mây về choàng chiếc khăn voan
Em,
Hạt sương long lanh
Nắng tràn,
Nhẹ thôi, mềm môi
Ngọn cỏ
Đừng làm rung
Em vỡ
Đừng làm lỡ
Duyên nhau
Dòng sông nhỏ vẫn xanh màu
Soi gương
Cho người rửa mặt
Yêu nhớ, nhớ yêu
Thành thật
Nơi đỉnh nón này
Hai đứa
Có nhau.
ST.
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 3 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|