Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline cautroikosao  
#1 Đã gửi : 11/06/2012 lúc 01:33:54(UTC)
cautroikosao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-06-2012(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: HCM

Chào các bạn,

Ngày 2/6 mình có ghé vào một quán cà phê võng, ngồi xuống thì nghe mông đau nhói, mình có nhìn sơ thì không thấy có gì, nhưng lúc đó mưa tối và nhiều người nên nhìn không kĩ, với về nhà thấy quần có vết gì đó không biết rõ có phải máu hay không. Thứ 2, ngày 4/6 do lo lắng quá, mình có xuống Nhiệt Đới và được cho thuốc Lamzidivir, mình uống ngay viên đầu lúc 14h chiều hôm đó và sau đó là cứ mỗi 21h30, 9h30.

Đến sáng hôm qua, 10/6, mình đi ra ngoài và có dừng ở lề đường nghe điện thoại, sau đó lại đi mà quên ngó kĩ chỗ dừng. Về nhà thì thấy lòng bàn chân, gần ngón út có 1 đường đứt nhỏ, đi lại không nghe đau, mình thử nặn thì có máu chảy ra. Mình hoảng quá vội lau khô và rửa lại, rồi cố khự miếng da ra. Mình không biết vật gì đã đâm vào. Mình đã thử lấy kim may đồ đâm vào dép thì thấy có lẽ khó có kim đâm ngang qua dép, vì nó sẽ để lại vết, và sau đó kim cũng không thể rớt ra khỏi dép dễ dàng. Sau đó mình thử mang dép và thấy là nếu mình đeo nhưng đứng lệch chân xíu sẽ làm bàn chân lệch ra, có nghĩa là chỗ bị thương sẽ nằm ra ngoài, không được dép che chở. Mình cũng thử lấy kim đâm thử vào chân, thì thấy là đâm thẳng thì không có vết thương giống, hoặc mình sẽ nghe đau, nhưng nếu đâm nghiêng nghiêng một chút thì không nghe đau nhưng có vết thương giống như mình đã bị.

Như vậy liệu có khi nào lúc đi xe hay lúc dừng nghe điện thoại mình đã va phải kim tim mà không biết. Mình có người bạn cũng đã từng bị vậy nhưng bạn đó thấy đau chứ không thấy chảy máu. Tình huống có nguy cơ, lẽ ra là còn 3 tuần nữa hết PEP, vậy mình tăng thêm 1 tuần thuốc nữa để đủ 4 tuần tính từ hôm qua được không.

Mình rất lo lắng và ám ảnh, mong các bạn tư vấn giúp.

Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 11/06/2012 lúc 02:11:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Groups ready for retrieval: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: cautroikosao Go to Quoted Post
Chào các bạn,

Ngày 2/6 mình có ghé vào một quán cà phê võng, ngồi xuống thì nghe mông đau nhói, mình có nhìn sơ thì không thấy có gì, nhưng lúc đó mưa tối và nhiều người nên nhìn không kĩ, với về nhà thấy quần có vết gì đó không biết rõ có phải máu hay không. Thứ 2, ngày 4/6 do lo lắng quá, mình có xuống Nhiệt Đới và được cho thuốc Lamzidivir, mình uống ngay viên đầu lúc 14h chiều hôm đó và sau đó là cứ mỗi 21h30, 9h30.

Đến sáng hôm qua, 10/6, mình đi ra ngoài và có dừng ở lề đường nghe điện thoại, sau đó lại đi mà quên ngó kĩ chỗ dừng. Về nhà thì thấy lòng bàn chân, gần ngón út có 1 đường đứt nhỏ, đi lại không nghe đau, mình thử nặn thì có máu chảy ra. Mình hoảng quá vội lau khô và rửa lại, rồi cố khự miếng da ra. Mình không biết vật gì đã đâm vào. Mình đã thử lấy kim may đồ đâm vào dép thì thấy có lẽ khó có kim đâm ngang qua dép, vì nó sẽ để lại vết, và sau đó kim cũng không thể rớt ra khỏi dép dễ dàng. Sau đó mình thử mang dép và thấy là nếu mình đeo nhưng đứng lệch chân xíu sẽ làm bàn chân lệch ra, có nghĩa là chỗ bị thương sẽ nằm ra ngoài, không được dép che chở. Mình cũng thử lấy kim đâm thử vào chân, thì thấy là đâm thẳng thì không có vết thương giống, hoặc mình sẽ nghe đau, nhưng nếu đâm nghiêng nghiêng một chút thì không nghe đau nhưng có vết thương giống như mình đã bị.

Như vậy liệu có khi nào lúc đi xe hay lúc dừng nghe điện thoại mình đã va phải kim tim mà không biết. Mình có người bạn cũng đã từng bị vậy nhưng bạn đó thấy đau chứ không thấy chảy máu. Tình huống có nguy cơ, lẽ ra là còn 3 tuần nữa hết PEP, vậy mình tăng thêm 1 tuần thuốc nữa để đủ 4 tuần tính từ hôm qua được không.

Mình rất lo lắng và ám ảnh, mong các bạn tư vấn giúp.




  chỉ nói với bạn một câu là SUY DIỄN HOANG TƯỞNG THÔI.
Offline cautroikosao  
#3 Đã gửi : 11/06/2012 lúc 02:20:00(UTC)
cautroikosao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-06-2012(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: HCM

Cám ơn anh Tuấn đã trả lời. Em đã có đọc nhiều bài viết trên diễn đàn, và việc tuần trước bị thì em có thể nghĩ mình hoang tưởng, nhưng tình huống hôm qua thì em hoang mang thật sự. Tại sao em lại bị vết thương đó ở chân, em thử với một số vật dùng và đồ hay nằm dưới đất trong nhà để thử thì không có cái nào gây ra được vết thương giống vậy mà không bị đau, chỉ có kim mới xiêng nghiên qua vậy.

Thằng bạn em mấy tháng trước nó cũng nghe điện thoại và gặp kim, nên em sợ thật sự.


Tình huống lo lắng, liệu em tăng thêm 1 tuần thuốc được không anh? Em cũng định liều mạng dừng thuốc lại để 2 tuần sau đi xét nghiệm (em thấy anh em trên diễn đàn nói về test PCR) chứ chờ đợi vầy mệt mỏi quá, tối em không ngủ được, nhưng nghĩ lại nếu dừng thuốc thì lại sợ mình bỏ mất cơ hội cứu chữa nên sáng lại cố gắng dùng thuốc.
Offline chacemchetwa  
#4 Đã gửi : 11/06/2012 lúc 06:34:06(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: cautroikosao Go to Quoted Post
Cám ơn anh Tuấn đã trả lời. Em đã có đọc nhiều bài viết trên diễn đàn, và việc tuần trước bị thì em có thể nghĩ mình hoang tưởng, nhưng tình huống hôm qua thì em hoang mang thật sự. Tại sao em lại bị vết thương đó ở chân, em thử với một số vật dùng và đồ hay nằm dưới đất trong nhà để thử thì không có cái nào gây ra được vết thương giống vậy mà không bị đau, chỉ có kim mới xiêng nghiên qua vậy.

Thằng bạn em mấy tháng trước nó cũng nghe điện thoại và gặp kim, nên em sợ thật sự.

Tình huống lo lắng, liệu em tăng thêm 1 tuần thuốc được không anh? Em cũng định liều mạng dừng thuốc lại để 2 tuần sau đi xét nghiệm (em thấy anh em trên diễn đàn nói về test PCR) chứ chờ đợi vầy mệt mỏi quá, tối em không ngủ được, nhưng nghĩ lại nếu dừng thuốc thì lại sợ mình bỏ mất cơ hội cứu chữa nên sáng lại cố gắng dùng thuốc.

Thật lạ khi ngồi xuống võng bị kim tiêm đâm mà bạn k sờ tay xuống lấy nó ra.Còn ngồi đó uống tới khi về mới thấy quần có vết như máu.
Cái lạ thứ 2 là bạn của bạn nghe Đt gặp kim thì liên quan gì tới bạn?
=> Bạn quá lo sợ và suy diễn ra.Nếu như mình k cần dùng pep
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline CrisM  
#5 Đã gửi : 11/06/2012 lúc 07:23:42(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Trường hợp của bạn không nên dùng pep. Nếu pep là thuốc bổ thì bạn có uống hay không cũng chả sao, pep ảnh hưởng k tốt đến sức khoẻ, bạn nên ngưng thì hơn. Ra đường mà có gì cũng cho là kim tiêm, thế lần sau ra đường nhớ mang đồ bảo hộ nhé. Hoang xờ tưởng quá
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline cautroikosao  
#6 Đã gửi : 12/06/2012 lúc 09:55:26(UTC)
cautroikosao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-06-2012(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: HCM

Mình cám ơn các bạn, mình cũng không biết sao nữa. Cái gì đã đâm đủ sức làm chân mình chảy máu, nếu không phải kim thì cũng là vật gì bén nhọn ở ngoài đường (nhưng mình đã thử thì thấy kim có lý nhất), mình cũng nên lo chứ phải không bạn. Dạo này mình nghe nhiều người đạp nên mình cũng không thể loại trừ. Bữa đó, chủ quan nên mang dép, chứ dạo gần đây mình ra ngoài toàn mang giày bít. Giờ thấy hối hận quá, lần sau cở nào cũng phải mang giày.
Offline Mr_Teo  
#7 Đã gửi : 12/06/2012 lúc 11:54:17(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Originally Posted by: cautroikosao Go to Quoted Post
Mình cám ơn các bạn, mình cũng không biết sao nữa. Cái gì đã đâm đủ sức làm chân mình chảy máu, nếu không phải kim thì cũng là vật gì bén nhọn ở ngoài đường (nhưng mình đã thử thì thấy kim có lý nhất), mình cũng nên lo chứ phải không bạn. Dạo này mình nghe nhiều người đạp nên mình cũng không thể loại trừ. Bữa đó, chủ quan nên mang dép, chứ dạo gần đây mình ra ngoài toàn mang giày bít. Giờ thấy hối hận quá, lần sau cở nào cũng phải mang giày.


Khoa học viễn tưởng.khâm phục
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Offline cautroikosao  
#8 Đã gửi : 15/06/2012 lúc 06:37:47(UTC)
cautroikosao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-06-2012(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: HCM

Cám ơn các bạn, các bạn chia sẽ làm mình yên tâm được phần nào. Nhưng vẫn cứ lo sợ quá, mong là không bị gì hết. Mình không dám ngưng PEP.
Offline cautroikosao  
#9 Đã gửi : 15/06/2012 lúc 04:24:40(UTC)
cautroikosao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-06-2012(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: HCM

Mình mới mua cây kim tiêm về thử, vết thương giống với hôm bữa lắm. Đường đứt rất nhỏ, chưa tới 1mm. Mình lo quá. Phải làm gì bây giờ. Mấy nay không ngày nào ngon giấc được cả. Các anh cho em hỏi sau khi ngưng PEP 1 tuần nếu em sợ quá có thể test PCR ở Pasteur được không, em phải năn nỉ sao cho người ta cho test. Sau đó 3 tuần nữa test combo ở Hòa Hảo phải không anh?
Tu-an  
#10 Đã gửi : 15/06/2012 lúc 08:02:15(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Groups ready for retrieval: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: cautroikosao Go to Quoted Post
Mình mới mua cây kim tiêm về thử, vết thương giống với hôm bữa lắm. Đường đứt rất nhỏ, chưa tới 1mm. Mình lo quá. Phải làm gì bây giờ. Mấy nay không ngày nào ngon giấc được cả. Các anh cho em hỏi sau khi ngưng PEP 1 tuần nếu em sợ quá có thể test PCR ở Pasteur được không, em phải năn nỉ sao cho người ta cho test. Sau đó 3 tuần nữa test combo ở Hòa Hảo phải không anh?



không đề cập tới vấn đề hoang tưởng của bạn đã nói ở trên rồi.Nhưng bạn hỏi gì thì đáp nấy.Bạn dùng Pep (thuốc phơi nhiễm HIV ) là gây ức chế, vì vậy không thể xét nghiệm sớm được.
Offline thoatnan_huhu  
#11 Đã gửi : 15/06/2012 lúc 08:37:55(UTC)
thoatnan_huhu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-05-2012(UTC)
Bài viết: 5

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
nghe muốn nản.....nói cho bạn biết, may mà bạn sinh ra thời bình chứ thời chiến thì bạn đã rúc gầm bàn nhìn người thân đổ máu......theo những lời bạn kể thì bạn là đàn ông......tôi ko thể chấp nhận 1 người như bạn là đàn ông theo nghĩa men lì được.......bạn ko sao đâu.......bạn nên đi nghĩa vụ quân sự tự nguyện để rèn ý chí chứ ko nên bỏ công sức dùng Pep......tội anh tuanmec quá, kiềm chế giữ lắm phải ko anh.....bó hand
ĐA SỐ LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI RỒI MỚI NHẬN RA.
Offline thoatnan_huhu  
#12 Đã gửi : 15/06/2012 lúc 08:39:28(UTC)
thoatnan_huhu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-05-2012(UTC)
Bài viết: 5

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
bó tay anh tuanmec nhỉ
??? anh kiềm chế giữ lắm phải ko? đàn ông chi lạ vậy trời, cái ông cautroikhongsao, ông nên cautroichoconmanhme
ĐA SỐ LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI RỒI MỚI NHẬN RA.
Offline cautroikosao  
#13 Đã gửi : 15/06/2012 lúc 09:02:10(UTC)
cautroikosao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-06-2012(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: HCM

Anh Tuấn và các bạn thông cảm. Anh và các bạn làm em yên tâm hơn nhiều lắm. Nhưng ai trong cảnh này mà lại không lo lắng. Mình không sợ chết, mình chỉ sợ làm mẹ buồn lòng, mình là con 1, mình có gì người khổ nhất không phải là mình. Mình còn muốn cho mẹ hai ba đứa cháu. Mình đã từng bị tai nạn xe suýt chết, mình biết mẹ mình lo thế nào mà.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.