Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chacemchetwa  
#1 Đã gửi : 16/06/2012 lúc 10:22:06(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Chiều nay k ai nấu cơm. Mình lấy con xe chaly ra lượn vài vòng cho vui.
Ra tới quán cơm đầu hẻm thì tấp vào ăn. Ngồi chưa nóng chỗ thì thấy 1 a
bước vào tay mang găng tay dài qua cùi chỏ, chân mang vớ kín mít vào ăn.
Quán thì cũng đông nên a ta ngồi chung với 3 người khác. Tuy nhiên, khi
ăn a ta k lột găng tay.Sau khi ăn còn lấy bật lửa châm thuốc. Tuy khó
bật lửa nhưng vẫn k tháo găng. Làn da trong cổ a ta thì có vài vết loét.
Khi tính tiền thì bà chủ cầm tiền xong bỏ vào tủ.Thế mà khi a ta mới đi
ra được 1 tý thì mấy người ngồi chung bàn tán. Người thì kêu: thằng đó
bị cùi, người thì kêu nó bị Sida. Ngồi kế bên nghe mà nóng cả người. Nếu
đã vậy thì chưa có gì đáng giận. Bà chủ với con bé người làm nghe xong
thì bà ta mang cái bao tay = nylon vào lục tủ lấy tờ tiền ra ném vào sọt
rác, còn con bé người làm thì lấy cái xô đựng nước nóng chạy ra quơ cái
dĩa cơm, chén canh, thìa vào cái xô. Nhìn mà nóng lên. Vừa xổ ra 1
tràng hiv k lây qua ăn uống thì ông ngồi chung kêu: mày kêu k lây thì ăn
chung với nó đi. Quá bực.K biết bao giờ người dân mới hiểu rõ về căn
bệnh này để k còn kỳ thị và giúp cho NCH sống 1 cuộc sống bình thường đây
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
thanks 2 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
lamlaicuocdoi2010 trên 17-06-2012(UTC) ngày, dongsongbinhyen trên 17-06-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#2 Đã gửi : 16/06/2012 lúc 10:36:35(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Đúng là bực như cái bình mực...Phải chi có Thằng Mắc Dịch ở đó lượm xiền bà chủ quán ném vào sọt rác ...Chuyện đời dài tập lắm ông bạn ạ
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline chacemchetwa  
#3 Đã gửi : 16/06/2012 lúc 10:47:56(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Dài như phim dài tập. K biết bao giờ mới hết mấy cảnh này
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline soi  
#4 Đã gửi : 16/06/2012 lúc 11:35:58(UTC)
soi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2012(UTC)
Bài viết: 414
Man

Thanks: 191 times
Được cảm ơn: 246 lần trong 156 bài viết
Tủi thân quá. Biết nói j nữa. xã hội còn ác ôn lắm
-*- sói -*-
Offline CrisM  
#5 Đã gửi : 17/06/2012 lúc 01:34:50(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Có mình ở đó mình lượm tờ tiền liền. Công nhận mấy người này kì thị quá đáng nhỉ
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline bathanh.sgqt  
#6 Đã gửi : 17/06/2012 lúc 01:36:09(UTC)
bathanh.sgqt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 29-05-2012(UTC)
Bài viết: 240
Man
Đến từ: TP HCM

Thanks: 122 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 83 bài viết
Originally Posted by: chacemchetwa Go to Quoted Post
Chiều nay k ai nấu cơm. Mình lấy con xe chaly ra lượn vài vòng cho vui.
Ra tới quán cơm đầu hẻm thì tấp vào ăn. Ngồi chưa nóng chỗ thì thấy 1 a
bước vào tay mang găng tay dài qua cùi chỏ, chân mang vớ kín mít vào ăn.
Quán thì cũng đông nên a ta ngồi chung với 3 người khác. Tuy nhiên, khi
ăn a ta k lột găng tay.Sau khi ăn còn lấy bật lửa châm thuốc. Tuy khó
bật lửa nhưng vẫn k tháo găng. Làn da trong cổ a ta thì có vài vết loét.
Khi tính tiền thì bà chủ cầm tiền xong bỏ vào tủ.Thế mà khi a ta mới đi
ra được 1 tý thì mấy người ngồi chung bàn tán. Người thì kêu: thằng đó
bị cùi, người thì kêu nó bị Sida. Ngồi kế bên nghe mà nóng cả người. Nếu
đã vậy thì chưa có gì đáng giận. Bà chủ với con bé người làm nghe xong
thì bà ta mang cái bao tay = nylon vào lục tủ lấy tờ tiền ra ném vào sọt
rác, còn con bé người làm thì lấy cái xô đựng nước nóng chạy ra quơ cái
dĩa cơm, chén canh, thìa vào cái xô. Nhìn mà nóng lên. Vừa xổ ra 1
tràng hiv k lây qua ăn uống thì ông ngồi chung kêu: mày kêu k lây thì ăn
chung với nó đi. Quá bực.K biết bao giờ người dân mới hiểu rõ về căn
bệnh này để k còn kỳ thị và giúp cho NCH sống 1 cuộc sống bình thường đây
 

Đọc câu chuyện của em mà buồn quá. 
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi!
Offline chacemchetwa  
#7 Đã gửi : 17/06/2012 lúc 12:40:44(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Muốn nhìn thấy cuộc sống bình thường dành cho NCH sao khó thật.Cũng do tuyên truyền quá ghê gớm về căn bệnh này, trong khi nó k dễ lây như nhiều người nhầm tưởng.Cũng chính sai lầm này mà topic hoang tưởng nó càng ngày càng dài, tuổi trẻ thì biết quá sơ sài.Các nhóm tuyên truyền thì ít quá.

Mong rằng các bạn khi vào dd này hãy học kiến thức hiv và tuyên truyền trong gia đình, trường học, những người xung quanh mình để giảm bớt đi sự kỳ thị, giúp cho NCH có thêm nghị lực, niềm tin mà sống và chống chọi với căn bệnh này.K cần gì lớn lao chỉ cần từ các bạn sẽ lan rộng dần ra cho mọi người.Hãy chung tay giảm sự kỳ thị và hiểu biết hơn về HIV.
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
thanks 2 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
Admin trên 17-06-2012(UTC) ngày, xươngrồngđen trên 17-06-2012(UTC) ngày
Offline DanOng_HayNoiKhong_GMD  
#8 Đã gửi : 17/06/2012 lúc 07:56:25(UTC)
DanOng_HayNoiKhong_GMD

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.135
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
Originally Posted by: chacemchetwa Go to Quoted Post
Bà chủ với con bé người làm nghe xong
thì bà ta mang cái bao tay = nylon vào lục tủ lấy tờ tiền ra ném vào sọt
rác, còn con bé người làm thì lấy cái xô đựng nước nóng chạy ra quơ cái
dĩa cơm, chén canh, thìa vào cái xô. Nhìn mà nóng lên. Vừa xổ ra 1
tràng hiv k lây qua ăn uống thì ông ngồi chung kêu: mày kêu k lây thì ăn
chung với nó đi. Quá bực.K biết bao giờ người dân mới hiểu rõ về căn
bệnh này để k còn kỳ thị và giúp cho NCH sống 1 cuộc sống bình thường đây


Đơn giản ông cần làm 2 việc:
1/ Ra thùng rác lượm tiền bỏ túi
2/ Nói chủ quán cho cơm vô đĩa của anh hồi nãy => tui ăn

HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì
Offline chacemchetwa  
#9 Đã gửi : 17/06/2012 lúc 09:23:22(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: DanOng_HayNoiKhong_GMD Go to Quoted Post
Originally Posted by: chacemchetwa Go to Quoted Post
Bà chủ với con bé người làm nghe xong
thì bà ta mang cái bao tay = nylon vào lục tủ lấy tờ tiền ra ném vào sọt
rác, còn con bé người làm thì lấy cái xô đựng nước nóng chạy ra quơ cái
dĩa cơm, chén canh, thìa vào cái xô. Nhìn mà nóng lên. Vừa xổ ra 1
tràng hiv k lây qua ăn uống thì ông ngồi chung kêu: mày kêu k lây thì ăn
chung với nó đi. Quá bực.K biết bao giờ người dân mới hiểu rõ về căn
bệnh này để k còn kỳ thị và giúp cho NCH sống 1 cuộc sống bình thường đây


Đơn giản ông cần làm 2 việc:
1/ Ra thùng rác lượm tiền bỏ túi
2/ Nói chủ quán cho cơm vô đĩa của anh hồi nãy => tui ăn


Nếu được cũng chơi ấy chứ.Vừa được tiền vừa ăn no.
Chỉ bực cái ông ngồi bàn đối diện kêu lây qua ăn.Nghe mà điên cả máu
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline dongsongbinhyen  
#10 Đã gửi : 17/06/2012 lúc 09:41:11(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Originally Posted by: Thằng_mắc_dịch Go to Quoted Post
Đúng là bực như cái bình mực...Phải chi có Thằng Mắc Dịch ở đó lượm xiền bà chủ quán ném vào sọt rác ...Chuyện đời dài tập lắm ông bạn ạ
 

cũng đang trộm nghĩ mềnh mà ở đó là có tờ tiền để ăn sáng roài... đúng là thời buổi kinh tế đã khó khăn còn bày đặt...
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
thanks 2 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
cohien trên 17-06-2012(UTC) ngày, chacemchetwa trên 17-06-2012(UTC) ngày
Offline vanconhyvong  
#11 Đã gửi : 19/06/2012 lúc 05:18:30(UTC)
vanconhyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC)
Bài viết: 1.279

Cảm ơn: 630 lần
Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
Có khi ném xiền xong lại bắt mấy ẻm júp việc ra canh sọt rác
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh

UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Offline CrisM  
#12 Đã gửi : 19/06/2012 lúc 12:35:06(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Ôi chắc mấy bã mua cồn về sát trùng tờ tiền quá
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline DanOng_HayNoiKhong_GMD  
#13 Đã gửi : 20/06/2012 lúc 02:48:05(UTC)
DanOng_HayNoiKhong_GMD

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.135
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
Originally Posted by: CrisM Go to Quoted Post
Ôi chắc mấy bã mua cồn về sát trùng tờ tiền quá

Nhiều khi còn đun sôi cho chết vi khuẩn 
HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì
Offline chacemchetwa  
#14 Đã gửi : 21/06/2012 lúc 10:26:14(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: DanOng_HayNoiKhong_GMD Go to Quoted Post
Originally Posted by: CrisM Go to Quoted Post
Ôi chắc mấy bã mua cồn về sát trùng tờ tiền quá

Nhiều khi còn đun sôi cho chết vi khuẩn 

Bữa kêu công an bắt k biết được k nhỉ. K xài tiền quốc gia
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline hivongmotanhsang  
#15 Đã gửi : 12/07/2012 lúc 10:03:50(UTC)
hivongmotanhsang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC)
Bài viết: 898
Man
Đến từ: Miền đất hứa

Thanks: 16 times
Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
Sao a k nhặt những đồng tiền đó để sài, cho mọi người ở đó xem. sao giờ còn nhiều người kì thị với người co h vậy sao.
Yahoo : Xinhaytinem872050
.

Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên .




Fan Barcelona
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.