Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang«<345
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline HV_IT  
#81 Đã gửi : 14/04/2012 lúc 06:46:21(UTC)
HV_IT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2012(UTC)
Bài viết: 242
Man
Đến từ: Quê hương xứ dừa

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 61 lần trong 58 bài viết
Nếu lo lắng thì đủ thời gian xn rồi đó bạn. Chúc bạn AT
Nuôi con buôn tảo bán tần. Chỉ mong con lớn nên thân với đời

YH:boyyeudoi_8800

Fan liverpool
Offline chacemchetwa  
#82 Đã gửi : 15/04/2012 lúc 09:10:07(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: OneChanceForMe Go to Quoted Post

Nguy cơ của em là thế này: Em có QHTD không an toàn với GMD cách đây 15 tuần (3 tháng 3 tuần) và 1 nguy cơ nữa là khi em đi lấy máu XN tuần thứ 10 tại bệnh viện (Lúc đó em không để ý khi bác sĩ lấy máu, lúc về đến nhá mới tá hỏa khi có vết xước lớn ở sát vết chích lấy máu, dài và sâu còn đang rỉ máu, chắc chắn là khi lấy máu). Và hôm qua khi được 15 tuần em có đến trung tâm 50C Hàng Bài để xn, ban đầu vào e có xin làm xn Combo vì nguy cơ thứ 2 của em mới đc 5 tuần nhưng các bác sĩ tại đó không cho và làm cho em xn test nhanh cùng giang mai, viêm gan B;C và sau 5’ là đã có kết quả. Khi nhận kết quả các chị bác sĩ còn nói với em là sau 3 tháng làm lại vì phải 6 tháng mới chính xác. Tuy e đã đọc các bài viết trên diễn đàn nhưng khi đi làm xn về những câu nói của các chị bác sĩ lại khiến em cảm thấy hoang mang quá, em cũng có nói là theo em được biết thì trên trang wed mình các anh nói là 3 tháng là đủ nhưng các chị vẫn nói là không có thông tin đó, phải 6 tháng mới đảm bảo. Hiện tại em cảm thấy hoang mang và chán nản vô cùng, tối qua khi đi xn về lại khóc, nhưng có lẽ nước mắt em cũng đã cạn vì từ lúc có nguy cơ đầu tiên cho đến nay không khi nào em không nghĩ về H. Nên từ khi biết forum đến nay có lẽ cũng gần bằng ngày có nguy cơ, em không đăng kí thành viên nhưng không có lúc nào em không lên 4rum mình xem thông tin, xem có ai giống mình không. Em đang rất đau khổ nên hôm nay lập topic này mong các anh có thể san sẻ giúp em ! Mong các anh trả lời giúp em tại sao các chị tư vấn lại nói như vậy, kết quả ÂT của em có thể yên tâm được bao nhiêu? Em sắp về gặp gia đình, bạn bè mà không thấy vui vẻ chút nào, gặp mặt mọi người không biết em sẽ phải làm như nào đây. Chỉ muốn có vài viên thuốc ngủ rồi đi đến 1 nơi thật xa nào đó để chết thôi !


Nguy cơ thứ 2 là k có vì vết xước lớn chỗ tay e nếu có cũng là do kim tiêm lấy máu của e quẹt vào.

Nguy cơ thứ nhất đã đủ thời gian xn và e có thể yên tâm về kết quả đó.
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline soquaroi  
#83 Đã gửi : 18/06/2012 lúc 01:55:14(UTC)
soquaroi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-06-2012(UTC)
Bài viết: 1

Mong mọi người tư vấn giúp trường hợp của mình với. Mình là người có nguy cơ bị bệnh H. Mình đã uống thuốc ngay trong vòng 72h. Tính đến nay sau khi uống thuốc là mình được hơn 2 tháng rồi. Mình định tính đến ngày 13/7 này đi khám là tròn 3 tháng. Trong thời gian qua mình thấy không có biểu hiện gì lạ không nổi hạch, chán ăn, sốt cảm cúm gì hết. Nhưng đến khoảng 1 tuần nay mình bị viêm lợi lở loét, đau đầu, buồn ngủ, mặt hốc hác mặc dù ngủ rất nhiều, giảm cân nữa, cổ họng thì hơi vướng, bụng đau, đau lưng.Dạo trước cứ bảo thôi không suy nghĩ gì đến đâu thì đến nhưng 1 tuần nay bị thế mình thấy rất sợ....Mong anh em trên diễn đàn nếu ai biết biểu hiện này là do H thì nói cho mình biết với... A Tuấn và mọi giúp em với.. Em xin chân thành cảm ơn!
Tu-an  
#84 Đã gửi : 18/06/2012 lúc 06:05:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: soquaroi Go to Quoted Post
Mong mọi người tư vấn giúp trường hợp của mình với. Mình là người có nguy cơ bị bệnh H. Mình đã uống thuốc ngay trong vòng 72h. Tính đến nay sau khi uống thuốc là mình được hơn 2 tháng rồi. Mình định tính đến ngày 13/7 này đi khám là tròn 3 tháng. Trong thời gian qua mình thấy không có biểu hiện gì lạ không nổi hạch, chán ăn, sốt cảm cúm gì hết. Nhưng đến khoảng 1 tuần nay mình bị viêm lợi lở loét, đau đầu, buồn ngủ, mặt hốc hác mặc dù ngủ rất nhiều, giảm cân nữa, cổ họng thì hơi vướng, bụng đau, đau lưng.Dạo trước cứ bảo thôi không suy nghĩ gì đến đâu thì đến nhưng 1 tuần nay bị thế mình thấy rất sợ....Mong anh em trên diễn đàn nếu ai biết biểu hiện này là do H thì nói cho mình biết với... A Tuấn và mọi giúp em với.. Em xin chân thành cảm ơn!


Chào Bạn,

  Thời gian này bạn đi xét nghiệm được rồi,nếu bạn tuân thủ điều trị thuốc phơi nhiễm tốt thì thành công rất cao và bạn cũng nên xét nghiệm chức năng gan. chúc bạn có kết quả như mong muốn.
Offline Mr_Teo  
#85 Đã gửi : 18/06/2012 lúc 07:48:37(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Chúc bạn AT nhé
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Offline CrisM  
#86 Đã gửi : 18/06/2012 lúc 09:57:19(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Nếu tuân thủ đúng phác đồ điều trị thì sẽ thành công thôi. Mình nghĩ kq sẽ âm tính
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline GetHIV114  
#87 Đã gửi : 22/06/2012 lúc 08:28:43(UTC)
GetHIV114

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-06-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Bí mật

tôi năm nay đã học xong đại học năm thứ 1 sad
nhưng có 1 điều đã ám ảnh tôi những 7 , 8 năm nay và đến khi tôi lấy mất cái ngàn vàng của cô gái ấy thì tôi mới thực sự hoảng sợ và sốc vì tôi lo tôi sẽ lây HIV cho cô gái đó ...

Nhớ lại 7 , 8 năm về trước khi tôi còn học lớp 5 lớp 6 thì phải vì lâu rồi cũng k nhớ nữa ... nói ra thật xấu hổ vì lúc đó tôi và cô bé kia đã làm chuyện ấy ... và cọ sát 2 cơ quan thôi ... và đến khi tôi biết đc gia đình đó cả cô bé đó bị nhiễm HIV thì tôi chở nên ngỡ ngàn và nó là sự ám ảnh đến kinh khủng nhất của đời tôi ..tôi k giám đi SN vì tôi lo đều đó sẽ thành sự thật xin mọi người tư vấn giúp sad
Offline CrisM  
#88 Đã gửi : 22/06/2012 lúc 10:21:31(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Chỉ có sát ở bên ngoài, không có sự thâm nhập nên không có nguy cơ dù cô gái kia bị hiv. Bạn yên tâm
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
thằngđơngiản11 trên 22-06-2012(UTC) ngày
Tu-an  
#89 Đã gửi : 22/06/2012 lúc 10:21:59(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: GetHIV114 Go to Quoted Post
tôi năm nay đã học xong đại học năm thứ 1 sad
nhưng có 1 điều đã ám ảnh tôi những 7 , 8 năm nay và đến khi tôi lấy mất cái ngàn vàng của cô gái ấy thì tôi mới thực sự hoảng sợ và sốc vì tôi lo tôi sẽ lây HIV cho cô gái đó ...
Nhớ lại 7 , 8 năm về trước khi tôi còn học lớp 5 lớp 6 thì phải vì lâu rồi cũng k nhớ nữa ... nói ra thật xấu hổ vì lúc đó tôi và cô bé kia đã làm chuyện ấy ... và cọ sát 2 cơ quan thôi ... và đến khi tôi biết đc gia đình đó cả cô bé đó bị nhiễm HIV thì tôi chở nên ngỡ ngàn và nó là sự ám ảnh đến kinh khủng nhất của đời tôi ..tôi k giám đi SN vì tôi lo đều đó sẽ thành sự thật xin mọi người tư vấn giúp sad



 Biết vậy từ nay sống sao cho có  bản lỉnh đàn ông chút.
Offline GetHIV114  
#90 Đã gửi : 22/06/2012 lúc 12:51:14(UTC)
GetHIV114

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-06-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Bí mật

mình cũng k biết nữa ... nên bây giờ dường như mình đang bị khủng hoảng sad trong đầu mình hiện ra những thứ tồi tệ ... mình rất yêu cô ấy và k muốn cô ấy bị mắc chút nào ... mình đã tìm hiểu rất nhiều về HIV nhưng có nhiều nguồn tin trái chiều nên mình cũng k biết tin ai sad đã 7 . 8 năm qua mình vẫn sống bình thường mình nhớ hồi bé có bị sốt , họ ... nhưng k thấy nổi hạc nào cả .. bây giờ minh đã qua năm thứ 1 đại học mà điều đó vẫn ám ảnh mình sad nhưng sức khỏe vẫn tốt và 7 năm qua mình cũng ít khi bị ôm mà hầu như đều bị ốm k quá 1 ngày hay 2 ngày ... có ho ... mình muốn đi xét nhiệng để biết mình có bị hãy k ? để mình có thể tự tin hơn và sống tốt hơn .. bh mình chỉ lo nhất là Bố mẹ . Gia đình anh em sẽ ra sao nên mình mắc căn bệnh đó.. mình chỉ cần những lời khuyên đúng từ mọi người thôi ..xin cảm ơn !
Offline chacemchetwa  
#91 Đã gửi : 22/06/2012 lúc 03:08:50(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: GetHIV114 Go to Quoted Post
tôi năm nay đã học xong đại học năm thứ 1 sad
nhưng có 1 điều đã ám ảnh tôi những 7 , 8 năm nay và đến khi tôi lấy mất cái ngàn vàng của cô gái ấy thì tôi mới thực sự hoảng sợ và sốc vì tôi lo tôi sẽ lây HIV cho cô gái đó ...
Nhớ lại 7 , 8 năm về trước khi tôi còn học lớp 5 lớp 6 thì phải vì lâu rồi cũng k nhớ nữa ... nói ra thật xấu hổ vì lúc đó tôi và cô bé kia đã làm chuyện ấy ... và cọ sát 2 cơ quan thôi ... và đến khi tôi biết đc gia đình đó cả cô bé đó bị nhiễm HIV thì tôi chở nên ngỡ ngàn và nó là sự ám ảnh đến kinh khủng nhất của đời tôi ..tôi k giám đi SN vì tôi lo đều đó sẽ thành sự thật xin mọi người tư vấn giúp sad

K cần lo khi chỉ là sự cọ xát bên ngoài.Xn hiv 1 lần cho bạn biết mình k nhiễm đi để khỏi mặc cảm, hối hận chuyện 7,8 năm trước.
Làm trai cho đáng nên trai
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline nhockcon059  
#92 Đã gửi : 26/06/2012 lúc 10:12:31(UTC)
nhockcon059

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-06-2012(UTC)
Bài viết: 3

cách đây năm 2010 e có QH vs 1 GMD và vô tình lúc cô ta gãi vết thương của cô ta mà e không biết là có máu hay không nhưng nếu máu vết thương của cô ta dính vao đầu DV e lúc cô ta dùng tay kích thích em thì có sao không ạ anh chị giúp em đang rất lo lắng vì mấy bữa nay hay bi tiêu chảy vs cảm nhiều quá nên đâm ra  e lo , chân thành cám ơn vì đã đọc và tư vấn giúp em
Offline GetHIV114  
#93 Đã gửi : 01/07/2012 lúc 12:06:03(UTC)
GetHIV114

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-06-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Bí mật

Originally Posted by: GetHIV114 Go to Quoted Post
tôi năm nay đã học xong đại học năm thứ 1 sad
nhưng có 1 điều đã ám ảnh tôi những 7 , 8 năm nay và đến khi tôi lấy mất cái ngàn vàng của cô gái ấy thì tôi mới thực sự hoảng sợ và sốc vì tôi lo tôi sẽ lây HIV cho cô gái đó ...
Nhớ lại 7 , 8 năm về trước khi tôi còn học lớp 5 lớp 6 thì phải vì lâu rồi cũng k nhớ nữa ... nói ra thật xấu hổ vì lúc đó tôi và cô bé kia đã làm chuyện ấy ... và cọ sát 2 cơ quan thôi (nhưng cho mình biết luôn những điều kiện nào để k nhiễm hiv qua đường tình dục ) ... và đến khi tôi biết đc gia đình đó cả cô bé đó bị nhiễm HIV thì tôi chở nên ngỡ ngàn và nó là sự ám ảnh đến kinh khủng nhất của đời tôi ..tôi k giám đi SN vì tôi lo đều đó sẽ thành sự thật xin mọi người tư vấn giúp sad




Mình lo quá sad mình rất muốn đi xn nhưng lại không đủ can đảm sad haiz dù biết xn là con đường chắc chắn để mình biết mình có nhiễm HIV k ? nhưng lại k đủ can đảm ... mình sợ rằng giấy kết quả sẽ là Dương tính và mình sẽ bắt đầu với những điều tồi tệ và những thứ mình nghĩ trong đầu bao lâu nay sẽ thành hiện thực và mình lo nhất là người con gái mình đang yêu và muốn lấy làm vk không biết cô ấy sẽ ra sao nếu mình mắc căn bệnh đó sad sad( chết mất sad 
Offline hungyenbuon  
#94 Đã gửi : 21/07/2012 lúc 10:44:06(UTC)
hungyenbuon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 21-07-2012(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: hung yen

Cảm ơn: 2 lần
cac chi oi cho em hoi em bi nhiem HIV ko?
Offline HIV và Tôi  
#95 Đã gửi : 21/07/2012 lúc 10:46:30(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: hungyenbuon Go to Quoted Post
cac chi oi cho em hoi em bi nhiem HIV ko?


CẢNH CÁO:

1. Hỏi không đúng chỗ

2. Không sử dụng tiếng Việt có dấu
YM: toi_va_hiv
Offline hungyenbuon  
#96 Đã gửi : 21/07/2012 lúc 10:57:34(UTC)
hungyenbuon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 21-07-2012(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: hung yen

Cảm ơn: 2 lần
em xin loi cac anh cac chi vi em la thanh vien moi len khong biet cho lam mong cac anh cac chi tha thu.e dang rat lo lang ko biet minh bi nhiem HIV ko nua.e xin cac a chi tu van giup em voi.
Offline nguyenduyhoang  
#97 Đã gửi : 20/07/2013 lúc 12:26:51(UTC)
nguyenduyhoang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-07-2013(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: ben tre

 tôi nghĩ bạn gái mình đã từng có quan hệ  với người bị nhiễm nhưng lúc họ quen nhau không có gì hết. khi chia tay được 1 năm thì người đó chết. và hay được tin là người đó bị AIDS, người bạn gái của tôi rất bấn loạn đến bây giờ vẫn thế tôi vẫn ở với nhau vẫn quan hệ  dạo này bạn gái tôi có hiện tượng là mệt mỏi và nổi nhiều mục ở lưng, sụt cân. Tôi muốn hỏi nếu như thế cần đi xn để biết chionh1 xác phải không dậy?
Offline tpo  
#98 Đã gửi : 20/07/2013 lúc 05:23:54(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Hai bạn cần đi xét nghiệm nếu đã có quan hệ ko an toàn với NCH. Triệu chứng bạn nói trên ko khẳng định điều gì về hiv. Người bị nóng gan cũng hay nổi mụn ở lưng.
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
Admin trên 20-07-2013(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
5 Trang«<345
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.