  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 11-04-2012(UTC) Bài viết: 15
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 24 lần trong 4 bài viết
|
Như bạn sophan-t đã nói, tôi cũng giống bạn, cũng sinh ra trong 1 gia đình ở quê ngày ngày chỉ biết giúp mẹ và đi học ko chơi bời gì nhưng tôi không biết nên nói là hơn bạn hay bất hạnh hơn bạn, tôi cũng có 1 gia đình với 1 người chồng thương yêu mình và sống rất tình cảm, nhưng tháng ngày hạnh phúc còn chưa vơi đi vì tôi nghĩ mình lấy được 1 người chồng thương yêu chiều chuộng mình và 1 cu cậu con trai kháu khỉnh thì chồng tôi bắt đầu có những trận ốm sốt triền miên, tôi đưa anh đi khám và nhận 1 kết quả mà tôi không thể tin, nhưng tôi biết anh không phải là người sống buông thả và hư hỏng nên từ ngày biết anh như vậy tôi chưa 1 lần nói nặng hay trách móc anh, tôi chỉ biết cố gắng động viên anh để anh khỏe lại và cầu mong con trai mình không sao, nhưng cuộc sống không như người ta mong đợi. Tôi cố gắng cai sữa con với những hy vọng cuối cùng và những giọt nước mắt lăn dài hằng đêm khi con khát sữa. Chồng ốm con khóc, không dám chia sẻ với người thân, 1 mình tôi vật lộn với những khó khăn tưởng trừng như không thể vượt qua được nhưng ông trời đã không cho tôi hy vọng cuối cùng ngày đưa con đi xét nghiệm và nhận kết quả cũng là ngày tôi cảm tưởng như mình đã mất hết...không còn gì để mất nữa. Giờ đây nếu cho tôi 1 ước mơ và có thể đánh đổi tất cả những gì tôi đang có để cho con trai tôi khỏi bệnh tôi cũng sẽ làm nhưng tôi không biết cái mong ước này của tôi và của bao nhiêu người khác khi nào mới có thể trở thành hiện thực?????
|
 15 người cảm ơn loveme cho bài viết.
|
vanconhyvong trên 21-06-2012(UTC) ngày, dongsongbinhyen trên 21-06-2012(UTC) ngày, T&L trên 21-06-2012(UTC) ngày, bietnoigi2011 trên 21-06-2012(UTC) ngày, ngaymoi trên 22-06-2012(UTC) ngày, thằngđơngiản11 trên 23-06-2012(UTC) ngày, HIV và Tôi trên 04-07-2012(UTC) ngày, ha_vua trên 20-08-2012(UTC) ngày, em.giấu nước mắt trên 13-10-2012(UTC) ngày, songchungvoi_HIV trên 13-10-2012(UTC) ngày, giac mo mua thu trên 13-10-2012(UTC) ngày, Quaylaitunoibatdau trên 28-12-2012(UTC) ngày, Juno2013 trên 20-01-2013(UTC) ngày, dianguctrangian-36 trên 21-06-2013(UTC) ngày, Rubytphcm trên 18-07-2016(UTC) ngày
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 21-06-2012(UTC) Bài viết: 31
Cảm ơn: 2 lần
|
MONG MỌI ĐIỀU HẠNH PHÚC ĐẾN VỚI CHỊ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2012(UTC) Bài viết: 414  Thanks: 191 times Được cảm ơn: 246 lần trong 156 bài viết
|
mong chuyện tốt lành sẽ đến với gia đình chị | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
Originally Posted by: loveme  Như bạn sophan-t đã nói, tôi cũng giống bạn, cũng sinh ra trong 1 gia đình ở quê ngày ngày chỉ biết giúp mẹ và đi học ko chơi bời gì nhưng tôi không biết nên nói là hơn bạn hay bất hạnh hơn bạn, tôi cũng có 1 gia đình với 1 người chồng thương yêu mình và sống rất tình cảm, nhưng tháng ngày hạnh phúc còn chưa vơi đi vì tôi nghĩ mình lấy được 1 người chồng thương yêu chiều chuộng mình và 1 cu cậu con trai kháu khỉnh thì chồng tôi bắt đầu có những trận ốm sốt triền miên, tôi đưa anh đi khám và nhận 1 kết quả mà tôi không thể tin, nhưng tôi biết anh không phải là người sống buông thả và hư hỏng nên từ ngày biết anh như vậy tôi chưa 1 lần nói nặng hay trách móc anh, tôi chỉ biết cố gắng động viên anh để anh khỏe lại và cầu mong con trai mình không sao, nhưng cuộc sống không như người ta mong đợi. Tôi cố gắng cai sữa con với những hy vọng cuối cùng và những giọt nước mắt lăn dài hằng đêm khi con khát sữa. Chồng ốm con khóc, không dám chia sẻ với người thân, 1 mình tôi vật lộn với những khó khăn tưởng trừng như không thể vượt qua được nhưng ông trời đã không cho tôi hy vọng cuối cùng ngày đưa con đi xét nghiệm và nhận kết quả cũng là ngày tôi cảm tưởng như mình đã mất hết...không còn gì để mất nữa. Giờ đây nếu cho tôi 1 ước mơ và có thể đánh đổi tất cả những gì tôi đang có để cho con trai tôi khỏi bệnh tôi cũng sẽ làm nhưng tôi không biết cái mong ước này của tôi và của bao nhiêu người khác khi nào mới có thể trở thành hiện thực?????
Con trai còn nhỏ mà... thời gian ko quay lai được nên bạn cố gắng giữ gìn sức khỏe để chăm con trai tới ngày có thuốc nhé, hy vọng là ko xa nữa đâu bạn ạ.... cầu mong con trai luôn bình an, sau này còn là chỗ dựa cho bố mẹ chứ nhỉ   | Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
 2 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2012(UTC) Bài viết: 652 Đến từ: Thiên đường
Cảm ơn: 403 lần Được cảm ơn: 639 lần trong 302 bài viết
|
Cầu mong cho gđ chị sức khỏe và bình an!    | Cười lên em...!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 44 Đến từ: HaNlong
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 10 bài viết
|
Hix mình khâm phục bạn này quá .. cố lên bạn ơi .. chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh Hạnh phúc.
thật là lắm hoàn cảnh éo le quá.... Cố gắng lên nhé bạn
nếu là bạn chắc mình không đứng vững được trong hoàn cảnh như của bạn .. bạn thật là 1 con người phi thường. mong điều ước của bạn sẽ trở thành hiện thực
|
 4 người cảm ơn sinhlaobenhtu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
Chào bạn:
- Mình rất xúc động và rơi nước mắt khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Hãy cố gắng lên bạn nhé.
- Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình bạn, đặc biệt là Bé.
|
 3 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 29-05-2012(UTC) Bài viết: 240  Đến từ: TP HCM Thanks: 122 times Được cảm ơn: 141 lần trong 83 bài viết
|
Buồn.
Cố lên bạn, mong là cuộc sống sẽ không mãi bất công với bạn. | Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi! |
 1 người cảm ơn bathanh.sgqt cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-02-2012(UTC) Bài viết: 285  Đến từ: Viet Nam Thanks: 190 times Được cảm ơn: 175 lần trong 100 bài viết
|
lòng dâng lên những cảm xúc đau...nhưng thôi có giải quyết dc gì?hãy cố gắn lên! giữ gìn sức khỏe chăm sóc bản thân chồng con,đến các cơ sở y tế,để thăm khám và điều trị kịp thời.Đợi ngày có thuốc trị dứt điểm nhé bạn. | |
 1 người cảm ơn bietnoigi2011 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 21-06-2012(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: hải phòng
|
mong mọi người thật hạnh phúc
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 21-06-2012(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: hải phòng
|
Tôi cũng là một người hoàn cảnh trên , nhiều núc tôi ko biết phải làm như thế nào bạn a . tôi đã mắc nhiều sai lầm trong cuộc đời , và sai lầm lớn nhất là sinh con trai tôi , đó cũng là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi . giơ đây tôi nỗ lực kiếm tiền hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn . tôi bi h đã 10 năm , tôi rất bối rối ko biết lên sử lý ra sao ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-06-2012(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Cầu mong bạn vượt qua được khó khăn của ngày hôm nay | CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-06-2012(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: Hồ chí minh
Cảm ơn: 17 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
hôm có lẽ là quá khứ đau buồn có lẽ chị đã rất mạnh mẽ để vượt qua em kham phục chị vô cùng! cầu mong hôm nay sẽ có điều tốt đẹp cho gia đình nhỏ của chị ! chị hãy vững lòng tin vì ngày mai sẽ la quà tặng của cuộc sống  | a 100% success results only 1% is mental work có gì đâu đơn giản thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 669 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 132 lần Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
|
Be strong c, hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị, cố gắng sống thật vững vàng còn lo cho con chị nhé! | PM mình nick yahoo: p.rockie Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
E hi vọng sớm có thuốc trị dứt điểm hiv trong năm tới. Chị hãy cố lên, có thuốc thì chồng và con của chị sẽ khoẻ mạnh trở lại | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: loveme  Như bạn sophan-t đã nói, tôi cũng giống bạn, cũng sinh ra trong 1 gia đình ở quê ngày ngày chỉ biết giúp mẹ và đi học ko chơi bời gì nhưng tôi không biết nên nói là hơn bạn hay bất hạnh hơn bạn, tôi cũng có 1 gia đình với 1 người chồng thương yêu mình và sống rất tình cảm, nhưng tháng ngày hạnh phúc còn chưa vơi đi vì tôi nghĩ mình lấy được 1 người chồng thương yêu chiều chuộng mình và 1 cu cậu con trai kháu khỉnh thì chồng tôi bắt đầu có những trận ốm sốt triền miên, tôi đưa anh đi khám và nhận 1 kết quả mà tôi không thể tin, nhưng tôi biết anh không phải là người sống buông thả và hư hỏng nên từ ngày biết anh như vậy tôi chưa 1 lần nói nặng hay trách móc anh, tôi chỉ biết cố gắng động viên anh để anh khỏe lại và cầu mong con trai mình không sao, nhưng cuộc sống không như người ta mong đợi. Tôi cố gắng cai sữa con với những hy vọng cuối cùng và những giọt nước mắt lăn dài hằng đêm khi con khát sữa. Chồng ốm con khóc, không dám chia sẻ với người thân, 1 mình tôi vật lộn với những khó khăn tưởng trừng như không thể vượt qua được nhưng ông trời đã không cho tôi hy vọng cuối cùng ngày đưa con đi xét nghiệm và nhận kết quả cũng là ngày tôi cảm tưởng như mình đã mất hết...không còn gì để mất nữa. Giờ đây nếu cho tôi 1 ước mơ và có thể đánh đổi tất cả những gì tôi đang có để cho con trai tôi khỏi bệnh tôi cũng sẽ làm nhưng tôi không biết cái mong ước này của tôi và của bao nhiêu người khác khi nào mới có thể trở thành hiện thực?????
Bạn ơi cố lên nhé rồi mọi chuyê%3ḅn cũng qua thôi,cuô%3ḅc sống là thế bạn à,mình cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình của bạn ,rồi ước mơ của bạn sẽ thành hiê%3ḅn thực thôi cố lên bạn nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-10-2012(UTC) Bài viết: 30  Đến từ: Biên Hòa Thanks: 176 times Được cảm ơn: 19 lần trong 13 bài viết
|
Cầu chúc cho gđ chị mọi điều tốt lành. Cố gắng lên chị nhé. | Gió là của trời, gió tự do..! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-08-2012(UTC) Bài viết: 43  Thanks: 2 times Được cảm ơn: 43 lần trong 16 bài viết
|
| |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|