  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 27-06-2012(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: VN
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 15 lần trong 6 bài viết
|
Tôi là một người được sinh ra trong một gia đình sống vào loại xa hoa nhất nhì Việt Nam .
Tôi lớn lên trong những cuộc ăn chơi và tiêu tiền. Cuộc sống đối với tôi cái gì cũng đơn giản và nhẹ nhàng.
Năm 2006 tôi lập gia đình , 2007 tôi bắt đầu đi vào kiếm tiền. Những cuộc ăn chơi miên man với gái , rượu , chất kích thích
Hè 2008 tôi đi công tác vào HCM.
Khi uống say tôi đã quan hệ tình dục với 1 cô gái mại dâm ở đường Cô Bảy. Trong lúc quan hệ tình dục bao cao su bị rách. ............Cuộc sống trở lên u ám , buồn kinh khủng và ko dám thử máu.
Đến tháng 6.2012 vì gia đình tôi muốn sinh thêm 1 cháu . Lúc đó tâm trạng tôi hoảng loạn và thấy có lỗi sau những gì mình đã làm. Lấy hết can đảm nói chuyện với bà xã và sau đó 1 cô bạn thân dắt tôi đi thử máu . Kết quả ông trời vẫn thương tôi : Ko bị HIV.
Và bây giờ tôi thề với lương tâm ko bao giờ dám đi quá những thứ ko đc phép. Cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường . Tôi kiếm dc nhiều tiền hơn , tâm lý thoải mái hơn và sẽ đón chào một thành viên nữa
....................Những cảm giác trôi qua rồi nhớ đến thật kinh hãi và đáng sợ. Bạn ơi , đừng bao giờ làm mất đi hạnh phúc của mình vì một phút yếu lòng
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Originally Posted by: ti_dia_chu  Tôi là một người được sinh ra trong một gia đình sống vào loại xa hoa nhất nhì Việt Nam .
Tôi lớn lên trong những cuộc ăn chơi và tiêu tiền. Cuộc sống đối với tôi cái gì cũng đơn giản và nhẹ nhàng.
Năm 2006 tôi lập gia đình , 2007 tôi bắt đầu đi vào kiếm tiền. Những cuộc ăn chơi miên man với gái , rượu , chất kích thích
Hè 2008 tôi đi công tác vào HCM.
Khi uống say tôi đã quan hệ tình dục với 1 cô gái mại dâm ở đường Cô Bảy. Trong lúc quan hệ tình dục bao cao su bị rách. ............Cuộc sống trở lên u ám , buồn kinh khủng và ko dám thử máu.
Đến tháng 6.2012 vì gia đình tôi muốn sinh thêm 1 cháu . Lúc đó tâm trạng tôi hoảng loạn và thấy có lỗi sau những gì mình đã làm. Lấy hết can đảm nói chuyện với bà xã và sau đó 1 cô bạn thân dắt tôi đi thử máu . Kết quả ông trời vẫn thương tôi : Ko bị HIV.
Và bây giờ tôi thề với lương tâm ko bao giờ dám đi quá những thứ ko đc phép. Cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường . Tôi kiếm dc nhiều tiền hơn , tâm lý thoải mái hơn và sẽ đón chào một thành viên nữa
....................Những cảm giác trôi qua rồi nhớ đến thật kinh hãi và đáng sợ. Bạn ơi , đừng bao giờ làm mất đi hạnh phúc của mình vì một phút yếu lòng
Hi vọng nhiều người sẽ đọc được bài này của bạn
Smile |
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Chúc mừng bạn vì không nhiễm hiv. Qua tgian lo lắng về hiv, hi vọng bạn sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm của cuộc sống và nhận ra cách sống như thế nào để tốt cho gia đình, xã hội và cho chính bản thân của bạn. Nhớ sống lành mạnh, đừng tìm đến những dịch vụ trá hình nữa bạn nhé! |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
Thật buồn khi tôi cũng có hoàn cảnh giống bạn. Thời gian qua tôi đã sống trong tâm trạng lo âu, stress nặng, hết sốt rồi tiêu chảy, đau họng, mẫn ngứa, hạch, sụt cân..... Tôi cứ tưởng như cuộc sống như đã chấm dứt với tôi. Tôi luôn sống trong tâm trạng là nguồn lây nhiễm cho vợ và đứa con bé bỏng của mình, tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn vợ, nhìn con mình vui đùa. Và Tôi đã lấy hết can đảm để đi xn. thật tình tôi như được tái sinh khi nhận kq âm tính dù cho kq đó chỉ ở thời điểm 11 tuần.
Mong rằng tất cả mọi người hãy sống có bản lĩnh, có trách nhiệm hơn trong cuộc sống, tránh xa các dịch vụ ĂN BÁNH TRẢ TIỀN để tự bảo vệ mình và gia đình mình.
|
 1 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 27-06-2012(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: VN
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 15 lần trong 6 bài viết
|
Thời gian trôi qua từ ngày bác sỹ thông báo : Âm Tính ( Ko bị HIV).........Nghĩ lại cười và cố gắng thực hiện được nhiều việc tốt. Giờ đây : Bỏ hết bia rượu , ko la cà tụ vạ, ko ăn chơi , không hát hò . Làm việc xong là về với Ku Tí và Bà Xã
Nếu bạn cũng như tôi , đã quan hệ với GMD mà bị thủng bao thì tốt nhất đi xét nghiệm khẩn trương và cách ly quan hệ tình dục với bạn gái , vợ........ Thời gian 3 năm trôi qua tôi đã rút ra được rất nhiều bài học và mong rằng tất cả những người đọc qua bài này của tôi đều tránh được những cám dỗ mà mang bệnh vào người .Ông trời vẫn còn thương tôi và gia đình tôi . Xin ông trời cũng thương tất cả bạn bè con cũng như những người trên diễn đàn này một sức khỏe , một tâm trạng vui ve và tràn đầy sự sống. Đêm đêm nằm nghĩ đến những người anh em bạn bè   mặc dù chưa biết mặt , chưa gặp nhau ) chỉ mong rằng họ gặp may mắn như mình. Các anh , các ban, các em ơi ! tháng nào đi lễ tôi cũng luôn khấn Phật phù hộ cho tất cả những người trên diễn đàn này. Yêu mọi người nhiều lắm. Mọi người mang H trong người đừng bi quan , hãy thật vui vẻ lên nhé Tí - Địa - Chủ
|
 6 người cảm ơn ti_dia_chu cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.