Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline at_vn  
#1 Đã gửi : 27/06/2012 lúc 11:02:28(UTC)
at_vn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 22-06-2012(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: HCM

Tối hôm trước e có quan hệ với 1 GMD, giữa chừng thì bao tuột ra mà e ko biết, lúc xong xuôi mới phát hiện, cô gái tỏ ra giận dữ và còn trách e rất nhiều "anh ko sợ ah" -> thật sự e ko có ý làm như vậy... Về nhà thấy lo wa nên sáng hsau e tới NĐới xét nghiệm và xin thuốc uống vào ngay (cách 16g sau khi quan hệ). Sau khi uống thuốc e thấy nhức đầu kinh khủng, chóng mặt, ớn lạnh lúc chiều tối, sốt nhẹ 37,5-38 độ, uể oải và đau nhức trong cơ thể. 
Đặc biệt từ ngày thứ 2 sau khi uống thuốc e thấy đau nhức ở cả 2 bên vùng nách, đau nhức thấy rõ khi vận động, kéo dài 2-3 ngày thì hết. E kiểm tra thấy đau ở phần bắp thịt ngực sát nách (có thể là dây chằng cơ ngực) vì khi tắm e giơ 2 tay cao lên đầu rồi sở thử chổ đau thấy nó không phải là 1 điểm, hay 1 cục hạch mà đau ở 1 vệt dài giống như dây chằng vậy đó. 
Hiện tại ngày t7 kể từ khi uống thuốc e lại bị đau tương tự giống như trên lần này chỉ có ở bên nách trái. có xức Salonpas gel thấy có đỡ đau nhưng cứ lo sợ mình đó nổi hạch và là triệu chứng của người đã nhiễm HIV. 
1) Xin hỏi như vậy có phải là em bị nổi hạch hay do uống thuốc mà bị đau cơ xương??? có thể chỉ e cách phân biệt giữa đau cơ và nổi hạch ko?

2) Xin hỏi có phải trường hợp nổi hạch của người bị HIV thì hạch sẽ nổi đối xứng trên cổ thể phải không? Có khi nào dủng Pep mà các triệu chứng nhiễm HIV vẫn diễn ra trong cơ thể của m ko? (e vẫn chưa phát ban)


Giúp em với, e thường xuyên mơ thấy ác mộng, e vẫn mong là cô gái mà e quan hệ ko bị nhiễm nếu có thì cũng hy vọng là Pep sẽ giúp được cho e. Nếu ko thì e ko biết phải vượt qua việc này ntn nữa. E hối hận lắm, thấy có lỗi với gia đình và những người thân wá, 1 lần nhớ tới chết hứa từ nay sẽ chừa mãi mãi. Không biết có còn kịp nữa ko. huhuhu

Ps: còn 1 việc nữa, lần đầu tiên uống thuốc là vào lúc 12g trưa, nhưng e ko thể uống liều tiếp theo vào lúc 12g đêm được nên đã uống vào lúc 10h30 tối hôm đó và giữ đúng 12 tiếng lại uống 1 lần cho tới bgiờ. 
Xin hỏi như vậy có ảnh hưởng gì tới việc điều trị ko?
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 28/06/2012 lúc 07:47:43(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: at_vn Go to Quoted Post
Tối hôm trước e có quan hệ với 1 GMD, giữa chừng thì bao tuột ra mà e ko biết, lúc xong xuôi mới phát hiện, cô gái tỏ ra giận dữ và còn trách e rất nhiều "anh ko sợ ah" -> thật sự e ko có ý làm như vậy... Về nhà thấy lo wa nên sáng hsau e tới NĐới xét nghiệm và xin thuốc uống vào ngay (cách 16g sau khi quan hệ). Sau khi uống thuốc e thấy nhức đầu kinh khủng, chóng mặt, ớn lạnh lúc chiều tối, sốt nhẹ 37,5-38 độ, uể oải và đau nhức trong cơ thể. 
Đặc biệt từ ngày thứ 2 sau khi uống thuốc e thấy đau nhức ở cả 2 bên vùng nách, đau nhức thấy rõ khi vận động, kéo dài 2-3 ngày thì hết. E kiểm tra thấy đau ở phần bắp thịt ngực sát nách (có thể là dây chằng cơ ngực) vì khi tắm e giơ 2 tay cao lên đầu rồi sở thử chổ đau thấy nó không phải là 1 điểm, hay 1 cục hạch mà đau ở 1 vệt dài giống như dây chằng vậy đó. 
Hiện tại ngày t7 kể từ khi uống thuốc e lại bị đau tương tự giống như trên lần này chỉ có ở bên nách trái. có xức Salonpas gel thấy có đỡ đau nhưng cứ lo sợ mình đó nổi hạch và là triệu chứng của người đã nhiễm HIV. 
1) Xin hỏi như vậy có phải là em bị nổi hạch hay do uống thuốc mà bị đau cơ xương??? có thể chỉ e cách phân biệt giữa đau cơ và nổi hạch ko?

2) Xin hỏi có phải trường hợp nổi hạch của người bị HIV thì hạch sẽ nổi đối xứng trên cổ thể phải không? Có khi nào dủng Pep mà các triệu chứng nhiễm HIV vẫn diễn ra trong cơ thể của m ko? (e vẫn chưa phát ban)


Giúp em với, e thường xuyên mơ thấy ác mộng, e vẫn mong là cô gái mà e quan hệ ko bị nhiễm nếu có thì cũng hy vọng là Pep sẽ giúp được cho e. Nếu ko thì e ko biết phải vượt qua việc này ntn nữa. E hối hận lắm, thấy có lỗi với gia đình và những người thân wá, 1 lần nhớ tới chết hứa từ nay sẽ chừa mãi mãi. Không biết có còn kịp nữa ko. huhuhu

Ps: còn 1 việc nữa, lần đầu tiên uống thuốc là vào lúc 12g trưa, nhưng e ko thể uống liều tiếp theo vào lúc 12g đêm được nên đã uống vào lúc 10h30 tối hôm đó và giữ đúng 12 tiếng lại uống 1 lần cho tới bgiờ. 
Xin hỏi như vậy có ảnh hưởng gì tới việc điều trị ko?



Chào Bạn,

 Do bạn lo lắng quá nên ngủ mới mơ đến thế.Bạn bây giờ nên tuân thủ đúng và đủ thuốc.Bạn đã thay giờ uống như vậy thì nên tuân thủ giờ đã chọn nhất định.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.