Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ĐMtuoixuan  
#1 Đã gửi : 25/06/2012 lúc 08:10:44(UTC)
ĐMtuoixuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2011(UTC)
Bài viết: 355
Đến từ: việt nam

Cảm ơn: 965 lần
Được cảm ơn: 287 lần trong 154 bài viết
thật xin lỗi, sau thời gian xuất viện mình uống lại arv (1b) thì bị tác dụng phụ của thuốc nên ko thể onl dđ được . hôm nay đọc được tin nhắn của các bạn minh rất vui, rất mong các bạn cầu nguyện cho mình luôn được khỏe mạnh để tiếp tục trò chuyện và cùng chia sẻ với tất cả mọi người.mình cứ tưởng rằng mình ko thể khỏe lại nỗi nữa nhưng hôm nay lại được onl dđ đó là nhờ ơn chúa và lời cầu nguyện của các bạn,các anh, chị trong thời gian qua.mình rất biết ơn dđ và tất cả mọi người.hy vọng một ngày gần nhất mình khỏe mạnh lại như lúc mới biết dđ.mong nhận được những lời cầu nguyện của các anh,chị,các bạn và tất cả mọi người vì sức khỏe của mình còn rất yếu.thân chào dđ thân yêu.
con người sinh ra ko phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.(xukhômlinski)
thanks 5 người cảm ơn ĐMtuoixuan cho bài viết.
chim cút chiên bơ trên 25-06-2012(UTC) ngày, ducnamdcc trên 25-06-2012(UTC) ngày, lamlaicuocdoi2010 trên 26-06-2012(UTC) ngày, [email protected] trên 29-06-2012(UTC) ngày, ha_vua trên 25-08-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline ducnamdcc  
#2 Đã gửi : 25/06/2012 lúc 11:30:24(UTC)
ducnamdcc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.257
Man
Đến từ: hà nội

Thanks: 1169 times
Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
thời gian vừa rồi mât tích lâu quá tưởng đi đâu hóa ra ở nha điều trị bệnh đợt trước ra viện thây em nói là khỏe rồi cơ mà sao lại như thế .ducnamdcc chúc DMtuoixuan mau bình phục hẳn để vào giao lưu với diễn đàn e nhé
yahoo:chuyen1changcodon2007
Offline CrisM  
#3 Đã gửi : 25/06/2012 lúc 11:40:23(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Chào mừng c quay lại dd. Hi, dạo này c khoẻ hơn dc nhìu k c?
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline bathanh.sgqt  
#4 Đã gửi : 26/06/2012 lúc 12:26:09(UTC)
bathanh.sgqt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 29-05-2012(UTC)
Bài viết: 240
Man
Đến từ: TP HCM

Thanks: 122 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 83 bài viết
Originally Posted by: ĐMtuoixuan Go to Quoted Post
thật xin lỗi, sau thời gian xuất viện mình uống lại arv (1b) thì bị tác dụng phụ của thuốc nên ko thể onl dđ được . hôm nay đọc được tin nhắn của các bạn minh rất vui, rất mong các bạn cầu nguyện cho mình luôn được khỏe mạnh để tiếp tục trò chuyện và cùng chia sẻ với tất cả mọi người.mình cứ tưởng rằng mình ko thể khỏe lại nỗi nữa nhưng hôm nay lại được onl dđ đó là nhờ ơn chúa và lời cầu nguyện của các bạn,các anh, chị trong thời gian qua.mình rất biết ơn dđ và tất cả mọi người.hy vọng một ngày gần nhất mình khỏe mạnh lại như lúc mới biết dđ.mong nhận được những lời cầu nguyện của các anh,chị,các bạn và tất cả mọi người vì sức khỏe của mình còn rất yếu.thân chào dđ thân yêu.

Rất vui vì bạn đã khỏe hơn. 
Cầu chúc cho bạn luôn hạnh phúc, có đủ nghị lực để chống chọi và chiến thắng bệnh tật. 
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi!
Offline Đứng dậy vươn vai  
#5 Đã gửi : 26/06/2012 lúc 02:54:17(UTC)
Đứng dậy vươn vai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-05-2011(UTC)
Bài viết: 100
Đến từ: Xì Gòn

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 47 lần trong 30 bài viết
cầu Chúa ban Phước lành cho bạn!
Khi sinh ra, bạn khóc mọi người cười - Hãy sống để khi chết, bạn cười trong khi mọi người khóc
Offline tinyeu  
#6 Đã gửi : 26/06/2012 lúc 06:16:03(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
Originally Posted by: ĐMtuoixuan Go to Quoted Post
thật xin lỗi, sau thời gian xuất viện mình uống lại arv (1b) thì bị tác dụng phụ của thuốc nên ko thể onl dđ được . hôm nay đọc được tin nhắn của các bạn minh rất vui, rất mong các bạn cầu nguyện cho mình luôn được khỏe mạnh để tiếp tục trò chuyện và cùng chia sẻ với tất cả mọi người.mình cứ tưởng rằng mình ko thể khỏe lại nỗi nữa nhưng hôm nay lại được onl dđ đó là nhờ ơn chúa và lời cầu nguyện của các bạn,các anh, chị trong thời gian qua.mình rất biết ơn dđ và tất cả mọi người.hy vọng một ngày gần nhất mình khỏe mạnh lại như lúc mới biết dđ.mong nhận được những lời cầu nguyện của các anh,chị,các bạn và tất cả mọi người vì sức khỏe của mình còn rất yếu.thân chào dđ thân yêu.

Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch bình an Ban xuống trên tất cả anh chị em nguồn bình an đích thực để trong Người anh chị em luôn có niềm tin yêu và hy vọng , để Đức Mến luôn chiếm ngự và song hành trong cuộc đời anh chị em

trong Người tất cả là Hồng Ân
YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
Offline Mr_Teo  
#7 Đã gửi : 26/06/2012 lúc 08:30:41(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Originally Posted by: ĐMtuoixuan Go to Quoted Post
thật xin lỗi, sau thời gian xuất viện mình uống lại arv (1b) thì bị tác dụng phụ của thuốc nên ko thể onl dđ được . hôm nay đọc được tin nhắn của các bạn minh rất vui, rất mong các bạn cầu nguyện cho mình luôn được khỏe mạnh để tiếp tục trò chuyện và cùng chia sẻ với tất cả mọi người.mình cứ tưởng rằng mình ko thể khỏe lại nỗi nữa nhưng hôm nay lại được onl dđ đó là nhờ ơn chúa và lời cầu nguyện của các bạn,các anh, chị trong thời gian qua.mình rất biết ơn dđ và tất cả mọi người.hy vọng một ngày gần nhất mình khỏe mạnh lại như lúc mới biết dđ.mong nhận được những lời cầu nguyện của các anh,chị,các bạn và tất cả mọi người vì sức khỏe của mình còn rất yếu.thân chào dđ thân yêu.


Ráng giữ gìn sức khỏe để còn gắn bó với diễn đàn lâu dài bạn nhé.
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Offline lamlaicuocdoi2010  
#8 Đã gửi : 26/06/2012 lúc 08:40:45(UTC)
lamlaicuocdoi2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 24-04-2012(UTC)
Bài viết: 280
Man
Đến từ: Tổ chức chém gió đâm hơi

Thanks: 273 times
Được cảm ơn: 63 lần trong 54 bài viết
chúc chị luôn khoẻ mạnh.lạc quan,yêu đời và hạnh phúc bên người thân và gia đình.
UserPostedImage
Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian.
Offline nguyen nguyen  
#9 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 12:26:14(UTC)
nguyen nguyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2004(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: thủ đô

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
chúc bạn đã khoẻ trở lại, giống mình cuối năm ngoái tưởng là không qua khởi vì chủ quan uống arv muộn, sau khi uống được 3 tháng thì mình đã khoẻ trở lại và vẫn chạy đá bóng được happy
don't ever give up and never say die....
Offline [email protected]  
#10 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 10:46:29(UTC)
minhtuyenk_a@yahoo.com

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC)
Bài viết: 1.346
Man
Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn.

Thanks: 974 times
Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
chúc bạn luôn mạnh khoẻ nhé..hãy cố lên....thảo nào lâu không thấy vào diễn đàn.cố lên bạn ơi.
vòng tay giữ trọn ân tình
Offline coaihieuminh108  
#11 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 12:30:41(UTC)
coaihieuminh108

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.123
Đến từ: bac giang

Cảm ơn: 531 lần
Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. cố lên nhé bạn ! Chúc bạn sớm khoẻ để lại được lên rum cùng mọi người


mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé!
!
thanks 1 người cảm ơn coaihieuminh108 cho bài viết.
Admin trên 30-06-2012(UTC) ngày
Offline Đứng dậy vươn vai  
#12 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 10:52:18(UTC)
Đứng dậy vươn vai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-05-2011(UTC)
Bài viết: 100
Đến từ: Xì Gòn

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 47 lần trong 30 bài viết

Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch bình an Ban xuống trên tất cả anh chị em nguồn bình an đích thực để trong Người anh chị em luôn có niềm tin yêu và hy vọng , để Đức Mến luôn chiếm ngự và song hành trong cuộc đời anh chị em

trong Người tất cả là Hồng Ân


   Bà chị bị bọn euro dọn sạch nhà há há,quên ko dc cười to như vâ%3ḅy,em xin chia buồn cùng chị hí hí
Khi sinh ra, bạn khóc mọi người cười - Hãy sống để khi chết, bạn cười trong khi mọi người khóc
thanks 1 người cảm ơn Đứng dậy vươn vai cho bài viết.
tinyeu trên 29-06-2012(UTC) ngày
Offline tinyeu  
#13 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 10:57:36(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
Originally Posted by: Đứng dâ Go to Quoted Post



cảm ơn em nhìu nhìu.

điều rủi của người này lại thành điều may cho người nọ em ah.
YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
thanks 1 người cảm ơn tinyeu cho bài viết.
Admin trên 30-06-2012(UTC) ngày
Offline Đứng dậy vươn vai  
#14 Đã gửi : 29/06/2012 lúc 11:45:45(UTC)
Đứng dậy vươn vai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-05-2011(UTC)
Bài viết: 100
Đến từ: Xì Gòn

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 47 lần trong 30 bài viết
chà bà này ghiền chọc phá ngì ta quá chui ra ngoài tiê%3ḅm net online nè phải ko?!
Khi sinh ra, bạn khóc mọi người cười - Hãy sống để khi chết, bạn cười trong khi mọi người khóc
Offline tinyeu  
#15 Đã gửi : 30/06/2012 lúc 09:09:26(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
Originally Posted by: Đứng dâ%3ḅy vươn vai Go to Quoted Post
chà bà này ghiền chọc phá ngì ta quá chui ra ngoài tiê%3ḅm net online nè phải ko?!


thì phải ra net onli chứ onli ở đâu giờ.
YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.