  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-12-2009(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: 131/661/C2 lê lợi, P.#,GV,HCM
|
Cách đây gần 1 năm! Em đi đá banh trong công viên! Công viên này buổi tối hút chít nhiều lắm! Mà thấy người ta sáng dzô công viên đá banh nhiều lắm ! Em đá ở 1 sân cát. ngay 1 góc có 1 ụ cỏ ko lớn lắm! Em chạy dzô đó! Có cảm giác như đạp trúng cái zì! Nhứt chân 1 hùi lâu, nhìn xuống thì bị xướt, tróc 1 miếng da ( to hơn lỗ kim)! Ửng đỏ máu nhưng lại ko ra máu, 1 lúc sau thì thâm đen lại! Đến tối nhìn xuống chân thì ko thấy lỗ đó đâu nữa! Hỏi người thân thì họ nói là chắc đạp trúng đá, chứ đạp kim thì đâu có thốn và nhứt như vậy, với lại đạp kim cũng không thể nào thâm đen như vậy! Rất mong các anh, các chị, các cô, các chú tư vấn giúp em! Sự việc xảy ra cũng đc hơn 1 năm rồi! MÀ em vẫn thấy lo!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-12-2009(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: 131/661/C2 lê lợi, P.#,GV,HCM
|
Ngày 28/4/2012 em có dùng chung dao cạo trong tiệm hớt tóc
Ngày 20/6/2012 ( thứ 4 ): Buổi tối ăn toàn cua và tôm ách cả bụng ( thùng đá mang từ quê lên xong luộc ăn )
Ngày 21/6/2012 ( thứ 5 ): gần trưa thì lỗ mũi thở thấy hơi nóng, người bắt đầu uể oải!
chiều ăn cơm với gần 1 bó rau muống luộc ( loại rau muống nhỏ), vẫn không hết mệt. Em đi tắm xong nhờ bà cạo gió thì bà bảo gió nhiều. Đến khoảng 8h tối thì sốt, uống thuốc đến 12h đêm thì thấy tạm ổn. Từ khuya trở đi: người thì nóng hừng hực mà em thì vẫn muốn đắp mền! Đến 3,4h sáng e uống nước gừng ăn vài muỗng cháo, uống 1 liều thuốc nữa, vẫn y như cũ, không khá hơn! khoảng 5h sáng, em quyết định móc cổ họng thì ói ra được khoảng 4,5 muỗng canh rau muống, người đỡ hơn
Sáng 21/6/2012 đi thi, mặt xanh ngắt! người vẫn uể oải! Chiều ngày 21/6 và chiều ngày 22/6 em có cùng tình trạng: sáng thì khá ổn trong người, tầm 7h tối là sốt nhẹ,đi ngủ đến sáng thì hết
Sáng 23/6 đi Đại Tiện lần đầu tiên kể từ bữa 21/6 đến giờ! Đầu giờ chiều 23/6 Đại Tiện lần 2 xong rồi đến tối thì không còn thấy sốt nữa!
p/s: em uống thuốc từ bữa 21/6 đến hết 23/6, thấy sốt buổi chiều làm e rầu quá!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Sau 2 năm quay trở lại mà kiến thức của bạn vẫn không khả quan hơn tí nào |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: CrisM  Sau 2 năm quay trở lại mà kiến thức của bạn vẫn không khả quan hơn tí nào
Phải nói kiến thức cùi bắp thấy mồ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
|
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
K có nguy cơ.Mùa này sốt là chuyện rất bình thường.  |
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 669 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 132 lần Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
|
|
PM mình nick yahoo: p.rockie Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.