Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 19/05/2012 lúc 03:07:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Cuộc tình bi tráng của đôi vợ chồng mang “án tử”
19-05-2012 | 09:19

(Nguoiduatin.vn) - Hạnh phúc đơn sơ của đôi vợ chồng mang “án tử” dường như cũng lấp lánh màu cát vĩnh cửu mặc cho sóng xô, bão táp vẫn vững vàng dáng đứng.

Cô được người đời tôn vinh là người phụ nữ nghị lực, đã vượt lên được định kiến khắt khe của gia đình và xã hội, "dám" lấy một anh chàng đang mang trong mình "căn bệnh thế kỷ" làm chồng. Cô thách thức thần chết, thách thức giông tố và sóng gió của cuộc hôn nhân khi sinh hạ một bé trai bụ bẫm, khoẻ mạnh.

Báu vật sống của hai vợ chồng là đứa con khỏe mạnh.

Vết trượt dài của chàng trai "chân đất"

Trời nắng gắt, con đường gập ghềnh bụi tung mù mịt, chiếc xe máy đưa tôi từ thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đến huyện Hàm Thuận Bắc. Ghé vào căn nhà nhỏ dọc bên Quốc lộ 28, đón tôi là người đàn ông chững chạc, nước da ngăm đen, đặc trưng của người vùng biển cùng nụ cười đôn hậu.

Cái cười của một con người chẳng còn gì để mất nhưng lại đang được nhiều thứ. Ngôi nhà trở nên ấm cúng khi tiếng đứa trẻ bi bô gọi mẹ đòi ăn. Sức sống thần kỳ ở hai con người đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ dường như chẳng bao giờ suy giảm, họ đã đẩy lùi được thần chết ra xa.

Vợ chồng anh Nguyễn Minh Thắng, (32 tuổi) và vợ là Trần Thị Thủy, (25 tuổi) trải lòng với những lời tự sự và ước mong của những người thách thức thần chết.

Mới lớp 8 đã nghỉ học, năm 17 tuổi Thắng chân ướt, chân ráo vào Sài Gòn tìm một công việc mưu sinh. Sau 3 năm sống trên đất khách với những cám dỗ, lời đường mật của đám bạn xấu, cùng với thái độ bất cần đời của tuổi trẻ đã nhanh chóng kéo Thắng vào con đường nghiện ngập.

Ban đầu, Thắng được đám bạn "đãi" heroin với lý do: Thử một lần cho biết. Sau lần ấy, những lúc buồn chán, Thắng lại tìm đến ma túy và những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng.

Thời gian qua đi, Thắng đã trở thành con nghiện nặng. Gần một năm sa chân vào "tổ quỷ", anh quay về Hàm Thuận Bắc cai nghiện. Nhưng làn khói trắng có ma lực và dường như Thắng chưa sẵn sàng cho một cuộc trở về với ánh sáng của cuộc sống mới, để rồi lại vào Sài Gòn tiếp tục sử dụng ma túy.

Ngày làm thuê nay đây mai đó, đêm về tụ tập hút chích ma túy, cứ thế nhiều năm liền Thắng như chiếc xe trượt dốc không phanh lao vào con đường tăm tối. Những chuỗi ngày ăn chơi trác táng, sống buông mình, khiến Thắng ngày càng lún sâu vào con đường tăm tối để rồi ngậm ngùi tiếc nuối về những ngày lạc lối thì đã quá muộn. Thắng đã kêu gào trong tiếng nấc vô vọng và tất cả sụp đổ khi Thắng cầm trên tay tờ giấy kết luận dương tính với HIV.

Năm 24 tuổi, triệu chứng đầu tiên do virus HIV hành hạ anh với những cơn sốt triền miên, tiêu chảy liên tục làm sức khỏe Thắng nhanh chóng sa sút nghiêm trọng. Một phần vì sợ nơi làm việc biết chuyện, phần vì không thể đảm đương bất cứ việc gì trên công trường xây dựng, Thắng buộc phải nghỉ việc.

Không có tiền tiêm chích ma túy khi lên cơn khát thuốc, trong cơn túng quẫn, Thắng đã tham gia vào đường dây môi giới mại dâm, rồi trốn chui trốn lủi trước sự truy đuổi gắt gao của Công an TP.HCM. Đã 4 năm kể từ ngày đầu tiên "thử cho biết", Thắng từ một thanh niên vạm vỡ khỏe mạnh trở nên còm cõi, lúc nào cũng vật vã vì thèm khát ma túy.



Hiện nay, ngoài việc tiếp tục điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ, vợ chồng anh Thắng còn trực tiếp tham gia các buổi tư vấn, tuyên truyền về tác hại của ma túy.

Mỗi lần tham gia, anh Thắng còn lấy quá khứ của bản thân làm ví dụ để mọi người xem đó như một minh chứng từ đó có biện pháp phòng ngừa ma túy.

Được biết, vợ chồng anh Thắng hiện đang có một đứa con trai kháu khỉnh gần 2 tuổi và thật may mắn qua nhiều lần kiểm tra cháu bé không bị nhiễm HIV và vẫn khỏe mạnh bình thường. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với anh chị. Niềm hạnh phúc ấy được nhân lên gấp nhiều lần, khi qua các buổi tư vấn vợ chồng anh còn nhận được sự sẻ chia, động viên của nhiều người trong xã hội.

Phép màu của tình yêu

Nhìn những dòng nước mắt lăn dài trên má người thân, trong cơn bĩ cực của sự hối hận tột cùng, Thắng trở về quê nhà cai nghiện với quyết tâm, niềm tin và hy vọng mãnh liệt vào cuộc sống.

Thắng kể: Lúc mới cai nghiện, nhiều lúc tưởng phải bỏ cuộc vì những cơn khát thuốc, những lúc ấy nếu không có sự quan tâm, động viên của gia đình, bạn bè, có lẽ tôi không được như bây giờ, thậm chí đã chết rồi.

Từ cõi chết trở về, cuộc đời Thắng như bước sang trang khi gặp người con gái tên Thủy kém anh 7 tuổi. Thuở ấy, Thủy vừa tròn tuổi 18. Thủy tuy không đẹp, nhưng có nụ cười duyên, gương mặt phúc hậu nên được nhiều thanh niên theo đuổi.

Nhưng, Thủy đã chọn Thắng và tình yêu của họ trở nên sóng gió vì vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình hai bên. Gia đình Thắng thì nhất mực không chấp nhận người con dâu bên đạo, còn cha mẹ Thủy không muốn con họ gắn đời mình với gã thanh niên từng có một quá khứ tối tăm với ma túy và mại dâm.

Họ đã phải đấu tranh quyết liệt đểọ giữ vững tình yêu. Bức tường ngăn cách quá lớn khi gia đình Thuỷ biết Thắng đang bị nhiễm HIV. Có lẽ đây là ý trời, sự bù đắp tuy hơi muộn màng cho một con người biết quay đầu vào bờ. Thuỷ yêu Thắng bằng cả trái tim trong sáng của tuổi mới lớn, cô tìm đủ mọi cách để thuyết phục gia đình ủng hộ.

Những đêm nằm nghe tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ, Thuỷ nghĩ đến Thắng, cô lại khóc. Tình thương của cô dành cho anh lớn đến mức lấn át cả cái chết, dù cái chết ấy trong đêm vẫn thường lởn vởn quanh đầu cô.

Trước tình yêu chân thành của đôi trẻ và ý chí sắt đá quyết tâm làm lại cuộc đời của Thắng đã khiến gia đình hai bên cảm động và chấp nhận. Một đám cưới nhỏ sau đó được diễn ra trong niềm hạnh phúc ngọt ngào của đôi trai gái Nguyễn Minh Thắng - Trần Thị Thủy.

Vợ chồng anh Thắng thường xuyên đi tuyên truyền về phòng tránh, chống lây nhiễm HIV cho cộng đồng.

Tôi hỏi Thủy: “Khi hai người mới quen, Thủy có biết chồng mình bị nhiễm HIV không?”

“Lúc đầu nghe bạn bõ, gia đình ảnh (anh Thắng - PV) nói như vậy, tôi buồn lắm! Hỏi ảnh thì ảnh thừa nhận tất cả. Anh kể cho tôi nghe quá trình bị nhiễm HIV và thời gian sống ở Sài Gòn, Thủy trả lời.

Tôi lại hỏi: “Biết Thắng bị nhiễm HIV, trong khi bên cạnh Thủy còn nhiều người đang theo đuổi, tại sao Thủy vẫn chọn Thắng?”

Thủy trải lòng: “Ngày ấy, nhiều người cũng khuyên tôi. Thay vì nghe lời họ, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về căn bệnh này qua sách báo nên biết được tác hại và hậu quả của nó. Tôi đến với anh Thắng có lẽ giữa tôi và anh Thắng có “duyên nợ” với nhau. Nhưng trên tất cả, anh Thắng rất chân thành và quyết tâm từ bỏ ma túy”.

Lấy Thắng, Thủy bị lây nhiễm HIV từ chồng do không sử dụng thuốc kháng virus. Thời gian đầu, lượng CD4 của Thủy chỉ có 100, đến nay, sau một thời gian dài điều trị bằng thuốc kháng virus ARV theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, số CD4 đã lên đến với số lượng gần 400. (CD4 là loại tế bào có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể chống lại sự nhiễm trùng do vi trùng, siêu vi trùng, ký sinh trùng, gây ra. ở người bình thường, số CD4 trong máu khoảng 600 tế bào /ml).

Trò chuyện với tôi, Thắng hối tiếc: "Chỉ vì bồng bột, thiếu suy nghĩ, ăn chơi không nghĩ đến hậu quả, nên bản thân mới bị nhiễm căn bệnh thế kỷ, không chỉ vậy còn lây nhiễm cho vợ. Hồi trẻ mà biết tác hại của đại dịch HIV /AIDS, thì tôi đâu dại ăn chơi để mang bệnh vào thân".

Hải Yến
http://www.nguoiduatin.vn/cuoc-tinh-bi-trang-cua-doi-vo-chong-mang-an-tu-a42823.html

Quảng cáo
Offline buonchiminhem1  
#2 Đã gửi : 06/07/2012 lúc 10:05:44(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
sao lại gọi là cuộc tình bi tráng nhỉ. Tôi thấy không có gì là bi tráng mà là hạnh phúc, hạnh phúc được sống vì nhau, được hy sinh cho nhau đó là một tình yêu mà không mấy ai có được. Tôi nói vậy bởi tôi là người trong cuộc, tôi cũng có một tình yêu như thế với tôi nó không hề bi tráng. Và tôi nghĩ có không ít những người vợ có H như tôi hay chị Thủy đều suy nghĩ như vậy. Được sống với người mình yêu và yêu mình là một điều hạnh phúc nhất của một người phụ nữ, nhiều người trong gia đình hỏi tôi có thấy hối hận không? Tôi không hề hối hận với lựa chọn của mình, nếu cho chọn lại tôi vẫn chọn người đàn ông ấy, đó là người có thể cho tôi một khoảng lặng bình yên. Tình yêu là cả sự cảm thông yêu thường chia sẻ và cả hy sinh, Nói hơi cải lương chút là chết vì người mình yêu không có gì phải ân hận. Nhưng đừng bao giờ đẩy ai vào đường cùng khi họ muốn quay đầu, đó là tình giữa con người với nhau, huống chi tình yêu. Tôi hay đùa ông xã mỗi khi ông xã hỏi " Biết thế sao em vẫn lấy anh " tôi nói " Tại em bị lòa mắt vì tình yêu quá sáng " Đôi khi qua sóng gió mới thấy tình yêu ta dành cho nhau như nào.
sống để vui
thanks 1 người cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết.
md_dl trên 07-07-2012(UTC) ngày
Offline bathanh.sgqt  
#3 Đã gửi : 06/07/2012 lúc 01:41:58(UTC)
bathanh.sgqt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 29-05-2012(UTC)
Bài viết: 240
Man
Đến từ: TP HCM

Thanks: 122 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 83 bài viết
Originally Posted by: buonchiminhem1 Go to Quoted Post
sao lại gọi là cuô%3ḅc tình bi tráng nhỉ. Tôi thấy không có gì là bi tráng mà là hạnh phúc, hạnh phúc được sống vì nhau, được hy sinh cho nhau đó là mô%3ḅt tình yêu mà không mấy ai có được. Tôi nói vâ%3ḅy bởi tôi là người trong cuô%3ḅc, tôi cũng có mô%3ḅt tình yêu như thế với tôi nó không hề bi tráng. Và tôi nghĩ có không ít những người vợ có H như tôi hay chị Thủy đều suy nghĩ như vâ%3ḅy. Được sống với người mình yêu và yêu mình là mô%3ḅt điều hạnh phúc nhất của mô%3ḅt người phụ nữ, nhiều người trong gia đình hỏi tôi có thấy hối hâ%3ḅn không? Tôi không hề hối hâ%3ḅn với lựa chọn của mình, nếu cho chọn lại tôi vẫn chọn người đàn ông ấy, đó là người có thể cho tôi mô%3ḅt khoảng lặng bình yên. Tình yêu là cả sự cảm thông yêu thường chia sẻ và cả hy sinh, Nói hơi cải lương chút là chết vì người mình yêu không có gì phải ân hâ%3ḅn. Nhưng đừng bao giờ đẩy ai vào đường cùng khi họ muốn quay đầu, đó là tình giữa con người với nhau, huống chi tình yêu. Tôi hay đùa ông xã mỗi khi ông xã hỏi " Biết thế sao em vẫn lấy anh " tôi nói " Tại em bị lòa mắt vì tình yêu quá sáng " Đôi khi qua sóng gió mới thấy tình yêu ta dành cho nhau như nào.

Rất cảm động khi đọc bài viết và tình yêu của bạn. Bạn thật cao cả, dám hy sinh tất cả vì tình yêu. Bạn thật đáng khâm phục, và cả cô gái tên Thủy ở trên. Cuộc sống, tình yêu sẽ đẹp biết bao nếu tất cả mọi người đều như bạn.
Nhưng rất tiếc bây giờ, nhiều người, nếu không muốn nói là đa số, nhân danh tình yêu để có được tiền tài, danh vọng, địa vị, ... thật đáng thương cho họ. Những thứ đó có nghĩa gì khi tâm hồn trống rỗng, một cuộc sống tẻ nhạt được bao phủ bởi những thứ người ta gọi là vật chất. Thật vô nghĩa.
Chúc bạn hạnh phúc (mà không cần chúc mình cũng tin là bạn đang rất hạnh phúc). Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi!
thanks 1 người cảm ơn bathanh.sgqt cho bài viết.
md_dl trên 07-07-2012(UTC) ngày
Offline beautilgirl  
#4 Đã gửi : 06/07/2012 lúc 04:49:52(UTC)
beautilgirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC)
Bài viết: 116
Woman
Đến từ: tp.hochiminh

Thanks: 85 times
Được cảm ơn: 53 lần trong 31 bài viết
co doi luc fai kham fuc nhieu nguoi...ho du cang dam va tu tin lam duoc deu ho muon...uoc gi mjnh cung co dong luc nhu ho
thanks 1 người cảm ơn beautilgirl cho bài viết.
md_dl trên 07-07-2012(UTC) ngày
Offline misshaphuong  
#5 Đã gửi : 06/07/2012 lúc 05:05:43(UTC)
misshaphuong

Danh hiệu: Member

Groups ready for retrieval: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 06-02-2012(UTC)
Bài viết: 60
Đến từ: trai tim

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 49 lần trong 31 bài viết
vẫn co cuộc tình tưởng chỉ có trong mơ
thanks 1 người cảm ơn misshaphuong cho bài viết.
md_dl trên 07-07-2012(UTC) ngày
Offline buonchiminhem1  
#6 Đã gửi : 06/07/2012 lúc 10:11:23(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
không phải trong mơ hay dũng cảm gì đâu chẳng qua là nhắm một mắt khi yêu vậy thôi. Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại sợ mất anh ấy đến vậy, bắt đầu chỉ là cảm thông rồi yêu lúc nào cũng không biết chỉ biết rằng không có anh ấy mình hụt hẫng rất nhiều, nhớ rất nhiều. Anh ấy lo lắng yêu thương mình tại sao mình không thể vì anh ấy. Cảm giác được chăm sóc anh ấy là mình thấy vui thế thôi chứ nói cao xa quá là can đảm, hay dũng cảm chắc không dám nhận. Chỉ thấy muốn ở bên nhau mà thôi. Giờ thì anh ấy cũng mất được 5 năm rồi, Nhưng mình hạnh phúc bởi mình có được hạnh phúc mà mình mong mỏi, dù không dài nhưng cũng chẳng phải ngắn với một người có H.Các bạn yêu rồi thấy cũng như những người bình thường cả thôi, nói vậy chứ bây giờ bảo mình kiếm được người cảm thông với mình chắc còn lâu lâu hihihi
sống để vui
thanks 1 người cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết.
md_dl trên 07-07-2012(UTC) ngày
xukabuonba01  
#7 Đã gửi : 06/07/2012 lúc 10:29:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: buonchiminhem1 Go to Quoted Post
không phải trong mơ hay dũng cảm gì đâu chẳng qua là nhắm mô%3ḅt mắt khi yêu vâ%3ḅy thôi. Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại sợ mất anh ấy đến vâ%3ḅy, bắt đầu chỉ là cảm thông rồi yêu lúc nào cũng không biết chỉ biết rằng không có anh ấy mình hụt hẫng rất nhiều, nhớ rất nhiều. Anh ấy lo lắng yêu thương mình tại sao mình không thể vì anh ấy. Cảm giác được chăm sóc anh ấy là mình thấy vui thế thôi chứ nói cao xa quá là can đảm, hay dũng cảm chắc không dám nhâ%3ḅn. Chỉ thấy muốn ở bên nhau mà thôi. Giờ thì anh ấy cũng mất được 5 năm rồi, Nhưng mình hạnh phúc bởi mình có được hạnh phúc mà mình mong mỏi, dù không dài nhưng cũng chẳng phải ngắn với mô%3ḅt người có H.Các bạn yêu rồi thấy cũng như những người bình thường cả thôi, nói vâ%3ḅy chứ bây giờ bảo mình kiếm được người cảm thông với mình chắc còn lâu lâu hihihi


Đúng thế không phải kiếm được người thương yêu mà hiểu mình không phải dễ đâu bạn.mà bây giờ anh ấy đã mất trên cõi đời này nhưng vẫn sống mãi trong ký ức của bạn.
Offline buonchiminhem1  
#8 Đã gửi : 06/07/2012 lúc 11:01:39(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
đúng đấy bạn ah. Bây giờ kiếm được một người hiểu mình yêu mình là cả một quá trình. Ngày trước mình lừa mãi mới lấy được đấy, lao tâm khổ tứ mãi mới cho được vào tròng. Giờ thì tìm đỏ con mắt mà chẳng lừa được ai. Nói đúng ra là chưa ai đáng để mình lừa hihihih
sống để vui
thanks 1 người cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết.
md_dl trên 07-07-2012(UTC) ngày
xukabuonba01  
#9 Đã gửi : 07/07/2012 lúc 04:59:29(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: buonchiminhem1 Go to Quoted Post
đúng đấy bạn ah. Bây giờ kiếm được mô%3ḅt người hiểu mình yêu mình là cả mô%3ḅt quá trình. Ngày trước mình lừa mãi mới lấy được đấy, lao tâm khổ tứ mãi mới cho được vào tròng. Giờ thì tìm đỏ con mắt mà chẳng lừa được ai. Nói đúng ra là chưa ai đáng để mình lừa hihihih



thế à vâ%3ḅy bạn cố tìm đi nhé ,trong rum mình cũng nhiều mặt trai tráng đáng yêu cho bạn lựa ý,cố lên rùi sẽ kiếm được mô%3ḅt anh để lừa ihhihihihihi
Offline buonchiminhem1  
#10 Đã gửi : 07/07/2012 lúc 08:53:46(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
nào cùng nhau đi tìm nào
sống để vui
thanks 1 người cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết.
md_dl trên 07-07-2012(UTC) ngày
Offline bathanh.sgqt  
#11 Đã gửi : 07/07/2012 lúc 09:05:37(UTC)
bathanh.sgqt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 29-05-2012(UTC)
Bài viết: 240
Man
Đến từ: TP HCM

Thanks: 122 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 83 bài viết
Originally Posted by: buonchiminhem1 Go to Quoted Post
nào cùng nhau đi tìm nào

"Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau"
Tìm đâu xa bạn ơi, ngay đây nè 
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi!
thanks 1 người cảm ơn bathanh.sgqt cho bài viết.
md_dl trên 07-07-2012(UTC) ngày
Offline buonchiminhem1  
#12 Đã gửi : 07/07/2012 lúc 09:10:42(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
đâu đâu . tìm hiểu nhau nhé
sống để vui
thanks 1 người cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết.
md_dl trên 07-07-2012(UTC) ngày
Offline md_dl  
#13 Đã gửi : 07/07/2012 lúc 11:14:32(UTC)
md_dl

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 09-09-2011(UTC)
Bài viết: 27
Woman
Đến từ: dl

Thanks: 412 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 12 bài viết
Anh Thắng thật sự hạnh phúc khi có chị Thủy đọng viên cũng như chia sẽ!cầu chúc cho hạnh phúc luôn miểm cười vói những người có H!cho mọi người...........!
xukabuonba01  
#14 Đã gửi : 07/07/2012 lúc 12:42:51(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: bathanh.sgqt Go to Quoted Post
Originally Posted by: buonchiminhem1 Go to Quoted Post
nào cùng nhau đi tìm nào

"Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau"
Tìm đâu xa bạn ơi, ngay đây nè 

  từ từ thui em à.chạy nhanh coi chừng vấp ngã hihihihihi.
xukabuonba01  
#15 Đã gửi : 07/07/2012 lúc 12:46:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: buonchiminhem1 Go to Quoted Post
đâu đâu . tìm hiểu nhau nhé

  Cố tìm hiểu đi em ,bạn ý dễ thương lắm đó nha.
Offline buonchiminhem1  
#16 Đã gửi : 08/07/2012 lúc 09:45:11(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
chị ơi tìm hiểu thế nào bây giờ. bạn ý dễ xương lắm hả chị. Liệu dễ xương vậy lỡ ngã có đau lắm hok nếu đau thôi . 36 kế chuồn là thượng sách
sống để vui
thanks 1 người cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết.
md_dl trên 20-07-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.