  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-02-2007(UTC) Bài viết: 88
|
Tôi có đọc rất nhiều bài của các bạn trên dd này . Những triêu chứng biểu hịên của H . Nếu chúng ta chưa đi xét nghiệm thì đừng nói lung tung . Sẽ làm cho các bạn trong giai đoạn cửa sổ lo lắng và hoang mang .<br /> Tôi cũng đang trong giai đoạn chờ đợi xn, hàng ngày tôi sống như trong địa nguc vậy đó . Tôi có lỗi với bản thân tôi , người sinh ra tôi, người yêu của tôi . Vì những phút nông nổi mà tôi đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ . Mặc dù khi quan hệ tôi có sử dụng BCS . và đã được Các bạn trên diễn đàn tư vấn bảo là không bị sao . Nhưng tôi vần lo lắng và stress đến mức độ hàng ngày cứ để ý đến bản thân có triệu chứng gì khác thường không . Khi tôi viết những dòng này trong đầu tôi vẫn còn suy nghĩ . Nếu nó xảy đến với bản thân tôi thì không sao , vì tôi chết là xong . Nhưng tôi không biết ăn nói thế nào với người yêu của tôi , Cô ấy đã vì tôi mà chịu khổ rất nhiều vậy mà tôi lại .......không thể vượt qua được những phút yếu lòng . Đúng là một thằng Đàn Ông tồi tệ . Nếu những ai đang trong tâm trạng như tôi thì cùng chia sẽ nhé . Tôi nghĩ các triệu chứng không nói lên được gì . Nếu chúng ta quá lo nghĩ về nó mà hoang tưởng thì khổ lắm .<br /> Và tôi có một lời đề nghì các bạn chưa hiểu kỹ về H thì đừng nói lung tung . Để gây ra tư tởng hoang mang cho các thành viên khác trong giai đoạn chờ đợi XN giống như tôi !<br /> Hiện tại tôi đang cố gắng vượt qua giai đoạn này , Mặc du trong cơ bình thường . lâu lâu co triuệ chứng giống như H . nhưng chỉ thoáng qua . có lẻ do tôi quá haong tưởng mà ra !!!<br /> Xin có vài lời chia sẻ cùng các bạn . <br /> Tôi có quan hệ Oral Sex : theo các thành viên trên diễn đàn nói là H không lây qua = đường này . Tôi cùng an tâm phần nào .<br /> Khi quan hệ tôi có dùng BCS : cũng có thể phòng ngừa 99%. còn 1% không biết do đâu?<br /> Hiện tại tôi cũng rất hoang mang !
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2007(UTC) Bài viết: 136
|
anomymous, minh day, minh thay co ve cau con lo lang hon ca minh. that ra, minh cung nghi chi den khi xn moi biet no thuc hu the nao chu bay gio cu ngoi va tuong tuong ra thi trieu chung nao cung quy ra trieu cung cua H het. neu mot nguoi binh thuong thi chang bao gio nghi la chi hoi sot, dau dau met moi lai la lien quan den H ca. minh va anonymous bat tay nhau that chat nhe. hy vong khong co chuyen gi doi voi anh em minh ma biet dau, trong tuong lai gan, minh va cau lai gap nhau va tro thanh ban than  co gang len, minh cung vay, ca 2 cung co gang. than, |
no risk, no success but try to minimize as much as possible the risk. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-02-2007(UTC) Bài viết: 88
|
Ok, Rất vui Hy vọng rằng cuộc sống sẽ không quá khắt nghiệt ngã với mình và Bạn . Cuộc sống của mình luôn luôn may mắn. Mình đã thoát chết trong gan tất 2 lần . Vậy mà mình còn không biết quý trọng bản thân để vướng vào hoàn cảnh như thế này . Không biết có vượt qua lần này không ? Nhất , Nhì , Ba mà Cầu mong trời phật phồ hộ cho thoát qua lần này . thì sè làm một cái lễ nhỏ nhỏ đế cúng quá .hiccc
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2007(UTC) Bài viết: 100
|
Mình cũng trong tâm trạng giống như bạn vậy. Hic, mình chết thì không sao cả, nhưng chưa trả hiếu gì được cho cha mẹ, với lại dòng họ chỉ có mình mình là cháu đức tôn. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì chắc kiếp sau mình không đầu thai được nữa quá, tội mình nặng lắm.  . Nhưng vẫn có tia hi vọng là chúng ta biết dùng BCS, cũng phần nào an toàn. Chỉ còn chút xíu mai mắn nữa thôi thì sẽ thoát nạn. Từ nay sắp tới tôi xin chừa. Sống lành mạnh cho tâm hồn nhẹ nhàng thổi mái. Cứ như vầy hoài thì cũng chết vì căng thẳng thôi( hong chừng chết trước khi chuyển sang giai đoạn AIDS nữa  ) Cầu mong trời phật cho các nhà nghiên cứu thông minh lên, tìm ra được vacxin chữa HIV càng sớm càng tốt.  |
Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-03-2007(UTC) Bài viết: 2
|
Cac ba khong can cho doi dau, chac la khong sao. Neu muon xet nghiem ngay hay den Bệnh viện Đống Đa (Hà nội) xét nghiệm PCR chỉ cần 1- 2 tuần sau khi có hành vi có nguy cơ là đủ tin cậy. Đây là xét nghiệm tìm kháng nguyên (bản thân con virus) nên rất chính xác. Chuc các bạn may mắn. Mìh cũng Oral sex, và cũng đã tìm hiểu, khả năng lây truyền trong oral sex là từ tinh trùng vào miệng đến các vết loét chứ ngược lại từ miệng vào dương vật là rất hiếm (nước bọt có rất ít, nếu muốn lây được phải có khoảng 2l nước bọt). Đừng có mà stress, bệnh hoang tưởng không chữa được đâu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-02-2007(UTC) Bài viết: 88
|
Heheh, Nói thật lúc đầu tớ hơi long lắnng , stress dữ dội lắm . Nhưng tớ nghĩ mình lo lắng cũng chẳg gải quyết đc vấn đề . Phải tỉnh táo suy nghỉ mọi chuyện . để có cách xử lý tốt nhất, Một đời người sống đâu đc bao lâu cao lắm cũng 100 tuổi thôi . Trong khoảng thời gian này các Bác làm đc những gì ? Hiện tại các Bác chưa đi test , hoặc một số Bác test - mà còn ngồi đo than vãn và lo lắng nên chẳng làm đc gì cả , bỏ phí thời gian . Nếu các bác - thật thì có phải là minh lo lắng vô ích và bỏ phí thời gian kô . Nếu trường hợp bị + : Thì việc các Bác làm là làm sao để phòng tránh cho người thân , lạc quan vui vẻ thì Các Bác sẽ sống lâu...Và làm những gì mình thích , và những gì mình chưa làm .vậy thôi chết thì ai mà ko chết . Ngồi đó lo lắng thì còn khổ hơn là chết đó .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2007(UTC) Bài viết: 2
|
anonymos và earth ở đâu vậy?mình o hà nội và cùng tâm trạng với các bạn.mong được chia sẻ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2007(UTC) Bài viết: 86
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
TỪ NGÀY CÓ HIV ĐỜI TÔI SAO LẠI ĐÊ MÊ THẾ NÀY !!!
(trích dẫn trong bài thơ CẢM GIÁC CỦA EM) Thưa các bác cái gì đến ắt sẽ đến, cái gì đi ắt sẽ đi. Còn nếu không may có gặp phải con ÁT BÍCH đi chăng nữa thì ................ cũng hơi khó nói.........., nhưng cứ hiều về nó, biết về nó cũng cần phải yêu quý nó và biết táng ANTI - RETRO VIRUT trong lúc cần thiết là oki (tất cả mọi dụng cụ đồ dùng vẫn chạy tốt) |
Từ ngày có HIV Đời em sao lại đê mê thế này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2007(UTC) Bài viết: 136
|
dung vay, cai gi den no se den nhung suy cho cung con nguoi la phai co nhung cam xuc cho nen khong tranh khoi khong lo lang dau. ai noi la khong lo lang co ve khong dung co dieu minh biet khong che no the nao thoi.
|
no risk, no success but try to minimize as much as possible the risk. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.