  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 13-07-2012(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Hà nội
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 9 lần trong 1 bài viết
|
Chào các bạn!!!
Mình xin mạn phép được chia sẻ đôi dòng tâm sự
Cách đây 4 năm
Qua sự giới thiệu của 1 người bạn tôi quen anh, anh hơn tôi 4 tuổi, anh không có nét gì nổi trội, dáng người anh dong dỏng cao, người gầy và có nước da hơi xạm. Sau 1 thời gian tiếp xúc anh nói yêu tôi, tôi từ chối vì biết anh là người vừa đi tù về. Anh liên tục nhắn tin và quan tâm đến tôi từng bữa ăn giấc ngủ, những khi tôi đi làm về đều thấy anh đứng trước cửa, trên tay là cốc trà sữa và 1 cái gì đó cho tôi ăn. Thời gian cứ như vậy trôi đến 1 năm sau , tôi suy nghĩ rằng thà yêu người yêu mình còn hơn người mình yêu nên tôi đã nhận lời làm người yêu của anh. Không
ngờ tôi đã lầm tưởng anh là người tốt.
Sau khi yêu nhau được mấy tháng anh lộ rỏ bản chất con người mình là 1 người tàn ác và nghiện ma túy. Anh bắt tôi về ở với anh và phải chiều theo ý anh, khi tôi biết anh là người nghiện ma túy tôi đã chủ động đòi chia tay. Mỗi lần tôi nói chia tay hay có biểu hiện ko vừa ý là anh liền đánh đập tôi không thương tiếc, tôi không dám về nhà vì mặt mũi tím bầm dập, mắt bị tụ máu. Những tháng ngày đó thực sự là những ngày kinh hoàng nhât trong đời tôi, tôi không bao giờ có thể quên được, đối với tôi đó là địa ngục trần gian, điều gì làm sai ý anh tôi cũng sợ bị anh đánh, có lần tôi liều mình đòi chia tay và ở tại nhà mình, anh đến tận nhà đánh tôi và chửi mắng mẹ tôi dọa đốt nhà. Tôi cứ ngỡ anh yêu thương tôi thật lòng vậy mà người trước mặt tôi cầm dao định đâm tôi là anh, người cầm xẻng đánh tôi là anh, người cầm gạch đập vào đầu tôi cũng là
anh.Tất cả chuỗi ngày đau khổ của tôi chưa phải dừng lại tại đó...
Vào 1 buổi chiều anh có những biểu hiện đau bụng dữ dội, tôi đưa anh ra bệnh viện tư nhân để siêu âm. Bác sĩ yêu cầu anh đi xét nghiệm máu vì siêu âm thấy có nhiều hạch trong ổ bụng, anh lúc đầu từ chối nhưng sau đó tôi đã rất cương quyết nên anh đi xét nghiệm. Ngay trong buổi chiều hôm đó tôi nhận được kết quả xét nghiệm của anh, tôi cảm giác như cả người mình rụng rời khi kết quả là anh nhiễm hiv. Khi về nhà anh thú nhận với tôi là đã nhiễm hiv từ lâu và chuyển sang giai đoạn aisd. Tôi đã khóc rất nhiều và tự trách bản thân rất nhiều. Ngay sau đó tôi đã chia tay với anh, tôi đã chắc chắn mình có bệnh vì tôi yêu anh được gần 2 năm và đã quan hệ với anh khá nhiều lần nhưng tôi vẫn quyết định đi xét
nghiệm 1 lần dù biết trước kết quả.
Thật bất ngờ các bạn ạ!
Sau gần 2 năm quan hệ không an toàn với người hiv mà tôi đi xét nghiệm kết quả là âm tính. Bác sĩ nói với tôi có thể bây giờ đang giai đoạn cửa sổ 3 tháng sau hãy đến xét nghiệm lại cho chắc chắn. Tôi nửa mừng nửa
lo ra về.
3 tháng sau tôi không dám quay lại vì tôi lo sợ nhận tin xấu. Một thời gian sau tôi nhận được tin anh chết. Tôi cảm thấy như mình được giải thoát, nhưng trong đầu tôi vẫn bị tù túng vì không biết trong người mình
có mầm bệnh hay không.
2 năm sau tức là bây giờ đây tôi quen biết với 1 người đàn ông hơn tôi 2 tuổi, anh rất yêu, quan tâm và tốt với tôi. Sức mạnh tình yêu đã đưa tôi đến phòng xét nghiệm 1 lần nữa. Tôi đã tự đấu tranh với tư tưởng của mình và rồi sau đó tôi nhận được kết quả âm tính. Niềm vui của tôi vỡ
òa ra không kiềm chế được.
Trên đây là những dòng tâm sự rất thật về cuộc đời tôi, mong các bạn đang nghi ngờ trong mình có nguy cơ hiv thì cũng đừng bi quan, hãy đối mặt với sự thật, mạnh mẽ để đối diện với nó. Biết đâu bạn lại là một
người may mắn như tôi.
Tôi rất thắc mắc tại sao tôi có thể thoát khỏi tay thần chết. Nhưng có lẽ niềm vui xâm lấn hết tâm trí của tôi nên mọi chuyện tôi không nghĩ tới nhiều nữa. Tôi chia sẻ với các bạn để các bạn có thể hiểu được trong một triệu người vẫn có thể có một người. Biết đâu người đó lại là
bạn !!!
Hãy cố gắng vì cuộc sống vẫn còn ánh sáng
|
 9 người cảm ơn luckygirl86 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Chào bạn. Đọc bài của bạn rất cảm động. Cảm ơn trời vì đã ban cho ban ân huệ lớn đến vậy, có lẽ Người hiểu bạn đã chịu nhìu tủi nhục nên đã mở cánh cửa cuối cùng cho bạn, hi vọng bạn sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc thật cho chính mình. Vê việc quan hệ với người nhiễm hiv mà may mắn không bị cũng nhìu lắm bạn à, nhưng bạn thì quả thật may mắn, vì bạn là người nhận nên nguy cơ nhiễm sẽ cao hơn. Cứ như có một phép nhiệm màu nào đó. Chúc bạn có cuộc sống ý nghĩa nhé |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Đúng như nick name của bạn.Chúc bạn hạnh phúc và gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống. |
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
cũng có rất nhiều người may mắn như bạn, và mình hy vọng sẽ còn rất nhiều người đang chờ kết quả cũng may mắn như bạn nữa. Cũng sớm thôi có H không còn là vấn đề hihi phải không cả nhà |
sống để vui |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.