Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline cangiupdo  
#1 Đã gửi : 17/07/2012 lúc 07:23:10(UTC)
cangiupdo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 17-07-2012(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: hanoi

em kể câu chuyện của em,các anh chị xem nguy cơ của em thế nào nhé!
1 lần người anh họ rủ em đi QHTD với GMD.Trong khi quan hệ em vẫn sử dụng BCS.Trong lúc QH,GMD đòi ngậm DV của em,em đồng ý nhưng vẫn dùng BCS.Sau đó 1 lúc thì cô ta tháo BCs của em ra,rồi tiếp tục quan hệ bằng miệng.Đó là nguy cơ thứ nhất,vì em sợ dịch âm đạo của GMD lúc mà em QH có BCS sau đó dính vào DV của em sau khi tháo BCS ra.Nguy cơ thứ 2 là sau đó em về nhà nghĩ lại đơt đó em đang đi làm răng,em cũng sợ trong lúc hôn dịch âm đạo có dính vào ko.
Sau đó đúng 42 ngày em đi xét nghiệm ở chân trời mới đc kết quả âm tính.Vây với những nguy cơ trên và kết quả xét nghiệm qua chừng đó ngày em có an tâm đc ko anh chị.

Em đang bj stress rất nặng trong suốt 2 năm qua mà em không dám đi xét nghiệm.em sợ phải xa gia đình bạn bè lắm a chị à!Xin giúp đỡ
Quảng cáo
Offline CrisM  
#2 Đã gửi : 17/07/2012 lúc 02:30:46(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
không có nguy cơ nên xn không thể cho dương được
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline Buonqua  
#3 Đã gửi : 17/07/2012 lúc 02:51:43(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
Originally Posted by: cangiupdo Go to Quoted Post
em kể câu chuyện của em,các anh chị xem nguy cơ của em thế nào nhé!
1 lần người anh họ rủ em đi QHTD với GMD.Trong khi quan hệ em vẫn sử dụng BCS.Trong lúc QH,GMD đòi ngậm DV của em,em đồng ý nhưng vẫn dùng BCS.Sau đó 1 lúc thì cô ta tháo BCs của em ra,rồi tiếp tục quan hệ bằng miệng.Đó là nguy cơ thứ nhất,vì em sợ dịch âm đạo của GMD lúc mà em QH có BCS sau đó dính vào DV của em sau khi tháo BCS ra.Nguy cơ thứ 2 là sau đó em về nhà nghĩ lại đơt đó em đang đi làm răng,em cũng sợ trong lúc hôn dịch âm đạo có dính vào ko.
Sau đó đúng 42 ngày em đi xét nghiệm ở chân trời mới đc kết quả âm tính.Vây với những nguy cơ trên và kết quả xét nghiệm qua chừng đó ngày em có an tâm đc ko anh chị.
Em đang bj stress rất nặng trong suốt 2 năm qua mà em không dám đi xét nghiệm.em sợ phải xa gia đình bạn bè lắm a chị à!Xin giúp đỡ

Chào bạn:
- qh có sử dụng BCS là tình dục an toàn,Các hành vi bạn nêu ra không có nguy cơ lây nhiễm hiv được. nhưng cẩn thận các bệnh lây qua đường tình dục là có đấy bạn.
- xn 42 ngày = 6 tuần ở CTM (test nhanh) đã chứng minh cho hành vi của bạn là an toàn. Bạn yên tâm với kq này. và không cần làm thêm xn nào cả.

- Thân chào bạn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.