  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 25-07-2012(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
khi biết mình có nguy cơ lây nhiễm hiv em đã đi xét nghiệm và kết quả là âm tính
sau lần đó do quá lo lắng em đã đi xét nghiệm lần 2 sau 2 tháng 15 ngày thì kết quả là dương tính
giờ tâm trạng và tinh thần em rất bất ổn em lo đến độ không ăn không uống , không ngủ được , em chẳng biết phải làm gì lúc này cả , thực sự là em quá tuyệt vọng
em có nên đi xét nghiệm lần 3 không liệu có khi nào tình trạng của em là hiện tượng dương tính giả không ? em vẫn chưa đủ 6 tháng vậy theo mọi người nếu kết quả lần 3 là âm tính thì điều đó nói lên điều gì không ah ? em có hết bệnh ? huhuhuhu giờ em cứ như người chết đuối cạn ý , khó thở và bị stress trầm trọng , em mới biết kết quả cách đây 1 ngày ! hi vọng em có thể nằm trong số 1/ 1000 người
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: đau xó  khi biết mình có nguy cơ lây nhiễm hiv em đã đi xét nghiệm và kết quả là âm tính
sau lần đó do quá lo lắng em đã đi xét nghiệm lần 2 sau 2 tháng 15 ngày thì kết quả là dương tính
giờ tâm trạng và tinh thần em rất bất ổn em lo đến độ không ăn không uống , không ngủ được , em chẳng biết phải làm gì lúc này cả , thực sự là em quá tuyệt vọng
em có nên đi xét nghiệm lần 3 không liệu có khi nào tình trạng của em là hiện tượng dương tính giả không ? em vẫn chưa đủ 6 tháng vậy theo mọi người nếu kết quả lần 3 là âm tính thì điều đó nói lên điều gì không ah ? em có hết bệnh ? huhuhuhu giờ em cứ như người chết đuối cạn ý , khó thở và bị stress trầm trọng , em mới biết kết quả cách đây 1 ngày ! hi vọng em có thể nằm trong số 1/ 1000 người
Bạn cần nói rõ hơn.Nếu kết quả dương tính ấy được bệnh viện đủ thẩm quyền khẳng định thì là bạn đã nhiễm HIV.Nên dù là bạn có để 6 tháng hay 1 năm v.v.v xét nghiệm lại thì kết quả không thay đổi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC) Bài viết: 1.137 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
|
Originally Posted by: đau xó  khi biết mình có nguy cơ lây nhiễm hiv em đã đi xét nghiệm và kết quả là âm tính
sau lần đó do quá lo lắng em đã đi xét nghiệm lần 2 sau 2 tháng 15 ngày thì kết quả là dương tính
giờ tâm trạng và tinh thần em rất bất ổn em lo đến độ không ăn không uống , không ngủ được , em chẳng biết phải làm gì lúc này cả , thực sự là em quá tuyệt vọng
em có nên đi xét nghiệm lần 3 không liệu có khi nào tình trạng của em là hiện tượng dương tính giả không ? em vẫn chưa đủ 6 tháng vậy theo mọi người nếu kết quả lần 3 là âm tính thì điều đó nói lên điều gì không ah ? em có hết bệnh ? huhuhuhu giờ em cứ như người chết đuối cạn ý , khó thở và bị stress trầm trọng , em mới biết kết quả cách đây 1 ngày ! hi vọng em có thể nằm trong số 1/ 1000 người
Tình hình như thế thì nên đến pasteur,da liễu, nhiệt đới chẳng hạn làm cái để tỏ rõ vấn đề.Có thể bạn có nguy cơ nhưng do bạn XN quá sớm chưa qua thời gian cửa sổ (pp Xn bình thường thì 12 tuần, combo thì 4 đến 6 tuần) nên AT.Hoặc cũng có thể bạn bị DT giả.Nói chung trường hợp nào cũng có thể xảy ra.Đành chuc bạn AT.Hy vọng một lần nữa đi bạn rồi thông báo cho cả nhà biết  | Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ! Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 283 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 61 lần trong 59 bài viết
|
chào bạn,giờ bạn đi pasteur làm xn nha,chúc bạn AT.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: đau xó  khi biết mình có nguy cơ lây nhiễm hiv em đã đi xét nghiệm và kết quả là âm tính
sau lần đó do quá lo lắng em đã đi xét nghiệm lần 2 sau 2 tháng 15 ngày thì kết quả là dương tính
giờ tâm trạng và tinh thần em rất bất ổn em lo đến độ không ăn không uống , không ngủ được , em chẳng biết phải làm gì lúc này cả , thực sự là em quá tuyệt vọng
em có nên đi xét nghiệm lần 3 không liệu có khi nào tình trạng của em là hiện tượng dương tính giả không ? em vẫn chưa đủ 6 tháng vậy theo mọi người nếu kết quả lần 3 là âm tính thì điều đó nói lên điều gì không ah ? em có hết bệnh ? huhuhuhu giờ em cứ như người chết đuối cạn ý , khó thở và bị stress trầm trọng , em mới biết kết quả cách đây 1 ngày ! hi vọng em có thể nằm trong số 1/ 1000 người
_Bạn cho hỏi lại ban đi test này là nhanh hay là đã qua khẳng định rồi | Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
Originally Posted by: đau xó  khi biết mình có nguy cơ lây nhiễm hiv em đã đi xét nghiệm và kết quả là âm tính
sau lần đó do quá lo lắng em đã đi xét nghiệm lần 2 sau 2 tháng 15 ngày thì kết quả là dương tính
giờ tâm trạng và tinh thần em rất bất ổn em lo đến độ không ăn không uống , không ngủ được , em chẳng biết phải làm gì lúc này cả , thực sự là em quá tuyệt vọng
em có nên đi xét nghiệm lần 3 không liệu có khi nào tình trạng của em là hiện tượng dương tính giả không ? em vẫn chưa đủ 6 tháng vậy theo mọi người nếu kết quả lần 3 là âm tính thì điều đó nói lên điều gì không ah ? em có hết bệnh ? huhuhuhu giờ em cứ như người chết đuối cạn ý , khó thở và bị stress trầm trọng , em mới biết kết quả cách đây 1 ngày ! hi vọng em có thể nằm trong số 1/ 1000 người
Chào bạn:
- Trước hết mình chia sẽ những lo lắng và nổi buồn của bạn. Bạn hãy nói rõ hơn về thời gian và kq xn của bạn:
+ Bạn xn lần đầu âm tính là bao lâu sau nguy cơ.
+ Bạn xn lần 2: 2,5 tháng dương tính bằng pp xn gì? bằng test nhanh hay đã qua khẳng định rồi. - Sau khi bạn trả lời mọi người sẽ tham vấn tiếp cho bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 25-07-2012(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: Buonqua  Originally Posted by: đau xó  khi biết mình có nguy cơ lây nhiễm hiv em đã đi xét nghiệm và kết quả là âm tính
sau lần đó do quá lo lắng em đã đi xét nghiệm lần 2 sau 2 tháng 15 ngày thì kết quả là dương tính
giờ tâm trạng và tinh thần em rất bất ổn em lo đến độ không ăn không uống , không ngủ được , em chẳng biết phải làm gì lúc này cả , thực sự là em quá tuyệt vọng
em có nên đi xét nghiệm lần 3 không liệu có khi nào tình trạng của em là hiện tượng dương tính giả không ? em vẫn chưa đủ 6 tháng vậy theo mọi người nếu kết quả lần 3 là âm tính thì điều đó nói lên điều gì không ah ? em có hết bệnh ? huhuhuhu giờ em cứ như người chết đuối cạn ý , khó thở và bị stress trầm trọng , em mới biết kết quả cách đây 1 ngày ! hi vọng em có thể nằm trong số 1/ 1000 người
Chào bạn:
- Trước hết mình chia sẽ những lo lắng và nổi buồn của bạn. Bạn hãy nói rõ hơn về thời gian và kq xn của bạn:
+ Bạn xn lần đầu âm tính là bao lâu sau nguy cơ.
+ Bạn xn lần 2: 2,5 tháng dương tính bằng pp xn gì? bằng test nhanh hay đã qua khẳng định rồi. - Sau khi bạn trả lời mọi người sẽ tham vấn tiếp cho bạn. tôi xét nghiệm lần đầu sau nguy cơ là 5 ngày , vì tôi bị bạn tình khủng bố tinh thần , hù dọa lấp lửng vấn đề có hay không có h , sau đó vì quá lo lắng và hốt hoảng đúng 2, 5 tháng tôi đi xét nghiệm lại thì có kết quả là dương tính , tôi thực sự tuyệt vọng và sock nặng , các phương pháp đó đã được giám định bằng 3 phương pháp . tuy nhiên có một điều lạ lùng là tại sao sau khi tôi đi test nhanh ở một địa điểm khác để khẳng định lại môt lần nữa sau 3 ngày kể từ khi có kết quả thì kết quả lại là không xác định được là sao ? tôi nghĩ rằng nếu mà có nguy cơ rùi thì test nhanh phải có độ nhạy lên tới 98% chứ ? tôi đang chờ kết quả bên viện nhiệt đới trung ương , hôm nay tôi vừa đi xét nghiệm nhưng chưa có kết quả , họ hẹn 4h ngày mai mới có kết quả
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
Chào bạn:
- Căn cứ vào những gì bạn nêu thì khả năng bạn nhiễm hiv là rất cao. Tôi khuyên bạn hãy bình tĩnh và chuẩn bị tâm lý trước khi lấy kq xét nghiệm.
- Chúc bạn sức khỏe.
|
 1 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Bạn hãy can đảm đón nhận dù là tin xấu nhất. Mạnh mẽ lên nha bạn. | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationMedals:  Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC) Bài viết: 3.380   Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu Thanks: 395 times Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
|
chưa có kết quả chính xác mà bạn đã hoảng loạn ,không ăn , không uông được rồi , phài bình tâm để đợi kết quả chính xác , chúc bạn vượt qua được nổi lo lắng này , và âm tính ,thân chào | Phone Zalo 0933 432 579
Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn
Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!
Hãy gọi 0933 432 579
72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.
Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
|
 1 người cảm ơn toivaban cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 25-07-2012(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
cảm ơn các bạn , và đúng như là một giấc mơ mình đã có kết quả âm tính từ bệnh viện nhiệt đới trung ương .cách đó sau hai ngày khi cầm kết quả dương tính trong tay mình không tin nổi vào sự thật và luôn có linh cảm rằng kết quả này có sự nhầm lẫn ,cuối cùng mình đã quyết định đến bệnh viện nhiệt đới trung ương và tiến hành xét nghiệm lại một lần nữa và sau 4 ngày chờ đợi mình đã có kết quả âm tính , trước đó mình có đi xét nghiệm ở ngôi nhà tuổi trẻ số 5 nguyễn quí đức -hà nội và đi test nhanh ở 50c hàng bài -hoàn kiếm ( ở đây test nhanh thì không tìm ra hiv ) . giờ mình cảm thấy hệt như trong một giấc mơ , tôi không tin nổi chỉ sau mấy ngày kết quả xét nghiệm của tôi lại hoàn toàn thay đổi như vậy , tôi có làm xét nghiệm bằng ba phương giám định và kết quả âm tính , thật không thế tin nổi là mình được sống . cảm ơn cuộc đời này cảm ơn tất cả các bạn trong diễn đàn đã chia sẻ an ủi tôi . ui vui quá !tôi đã nghĩ quá nhiều và từng nghĩ đến cái chết biết bao nhiêu lần ,nhưng hiện tại với tôi sự sống mới là điều đáng quí nhất ! tuy nhiên trong lòng tôi vẫn còn bộn bề nhiều suy nghĩ chẳng biết tôi có phải xét nghiệm lại không nữa , tôi thấy thực sự mệt mỏi vì phải đi xét nghiệm nhiều lần và chờ đợi đến mòn mỏi lắm rùi . các anh chị và các bạn ơi viện nhiệt đới trung ương là nhất đúng không ?
|
 3 người cảm ơn đau xót cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: đau xó  cảm ơn các bạn , và đúng như là một giấc mơ mình đã có kết quả âm tính từ bệnh viện nhiệt đới trung ương .cách đó sau hai ngày khi cầm kết quả dương tính trong tay mình không tin nổi vào sự thật và luôn có linh cảm rằng kết quả này có sự nhầm lẫn ,cuối cùng mình đã quyết định đến bệnh viện nhiệt đới trung ương và tiến hành xét nghiệm lại một lần nữa và sau 4 ngày chờ đợi mình đã có kết quả âm tính , trước đó mình có đi xét nghiệm ở ngôi nhà tuổi trẻ số 5 nguyễn quí đức -hà nội và đi test nhanh ở 50c hàng bài -hoàn kiếm ( ở đây test nhanh thì không tìm ra hiv ) . giờ mình cảm thấy hệt như trong một giấc mơ , tôi không tin nổi chỉ sau mấy ngày kết quả xét nghiệm của tôi lại hoàn toàn thay đổi như vậy , tôi có làm xét nghiệm bằng ba phương giám định và kết quả âm tính , thật không thế tin nổi là mình được sống . cảm ơn cuộc đời này cảm ơn tất cả các bạn trong diễn đàn đã chia sẻ an ủi tôi . ui vui quá !tôi đã nghĩ quá nhiều và từng nghĩ đến cái chết biết bao nhiêu lần ,nhưng hiện tại với tôi sự sống mới là điều đáng quí nhất ! tuy nhiên trong lòng tôi vẫn còn bộn bề nhiều suy nghĩ chẳng biết tôi có phải xét nghiệm lại không nữa , tôi thấy thực sự mệt mỏi vì phải đi xét nghiệm nhiều lần và chờ đợi đến mòn mỏi lắm rùi . các anh chị và các bạn ơi viện nhiệt đới trung ương là nhất đúng không ?
Chúc mừng bạn, nghe kể mà cũng vui theo! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
Originally Posted by: đau xó  cảm ơn các bạn , và đúng như là một giấc mơ mình đã có kết quả âm tính từ bệnh viện nhiệt đới trung ương .cách đó sau hai ngày khi cầm kết quả dương tính trong tay mình không tin nổi vào sự thật và luôn có linh cảm rằng kết quả này có sự nhầm lẫn ,cuối cùng mình đã quyết định đến bệnh viện nhiệt đới trung ương và tiến hành xét nghiệm lại một lần nữa và sau 4 ngày chờ đợi mình đã có kết quả âm tính , trước đó mình có đi xét nghiệm ở ngôi nhà tuổi trẻ số 5 nguyễn quí đức -hà nội và đi test nhanh ở 50c hàng bài -hoàn kiếm ( ở đây test nhanh thì không tìm ra hiv ) . giờ mình cảm thấy hệt như trong một giấc mơ , tôi không tin nổi chỉ sau mấy ngày kết quả xét nghiệm của tôi lại hoàn toàn thay đổi như vậy , tôi có làm xét nghiệm bằng ba phương giám định và kết quả âm tính , thật không thế tin nổi là mình được sống . cảm ơn cuộc đời này cảm ơn tất cả các bạn trong diễn đàn đã chia sẻ an ủi tôi . ui vui quá !tôi đã nghĩ quá nhiều và từng nghĩ đến cái chết biết bao nhiêu lần ,nhưng hiện tại với tôi sự sống mới là điều đáng quí nhất ! tuy nhiên trong lòng tôi vẫn còn bộn bề nhiều suy nghĩ chẳng biết tôi có phải xét nghiệm lại không nữa , tôi thấy thực sự mệt mỏi vì phải đi xét nghiệm nhiều lần và chờ đợi đến mòn mỏi lắm rùi . các anh chị và các bạn ơi viện nhiệt đới trung ương là nhất đúng không ?
Chào bạn:
- Chúc mừng bạn, thật là vui. 
- Mình định liên hệ với bạn để thăm tình hình như thế nào, thì bạn báo tin.
       
|
 1 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-05-2012(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: cần thơ
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
Originally Posted by: đau xó  cảm ơn các bạn , và đúng như là một giấc mơ mình đã có kết quả âm tính từ bệnh viện nhiệt đới trung ương .cách đó sau hai ngày khi cầm kết quả dương tính trong tay mình không tin nổi vào sự thật và luôn có linh cảm rằng kết quả này có sự nhầm lẫn ,cuối cùng mình đã quyết định đến bệnh viện nhiệt đới trung ương và tiến hành xét nghiệm lại một lần nữa và sau 4 ngày chờ đợi mình đã có kết quả âm tính , trước đó mình có đi xét nghiệm ở ngôi nhà tuổi trẻ số 5 nguyễn quí đức -hà nội và đi test nhanh ở 50c hàng bài -hoàn kiếm ( ở đây test nhanh thì không tìm ra hiv ) . giờ mình cảm thấy hệt như trong một giấc mơ , tôi không tin nổi chỉ sau mấy ngày kết quả xét nghiệm của tôi lại hoàn toàn thay đổi như vậy , tôi có làm xét nghiệm bằng ba phương giám định và kết quả âm tính , thật không thế tin nổi là mình được sống . cảm ơn cuộc đời này cảm ơn tất cả các bạn trong diễn đàn đã chia sẻ an ủi tôi . ui vui quá !tôi đã nghĩ quá nhiều và từng nghĩ đến cái chết biết bao nhiêu lần ,nhưng hiện tại với tôi sự sống mới là điều đáng quí nhất ! tuy nhiên trong lòng tôi vẫn còn bộn bề nhiều suy nghĩ chẳng biết tôi có phải xét nghiệm lại không nữa , tôi thấy thực sự mệt mỏi vì phải đi xét nghiệm nhiều lần và chờ đợi đến mòn mỏi lắm rùi . các anh chị và các bạn ơi viện nhiệt đới trung ương là nhất đúng không ?
chúc mùng bạn!
mình cũng không hiểu sao ở nơi khẳng định bạn hiv dương tính đã qua khẳng định lại có sự nhầm lẫn chết người đến như vậy ? một lần nữa xin chúc mừng bbanj nhé
|
 1 người cảm ơn PHONGHUNG cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
| Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Originally Posted by: đau xó  cảm ơn các bạn , và đúng như là một giấc mơ mình đã có kết quả âm tính từ bệnh viện nhiệt đới trung ương .cách đó sau hai ngày khi cầm kết quả dương tính trong tay mình không tin nổi vào sự thật và luôn có linh cảm rằng kết quả này có sự nhầm lẫn ,cuối cùng mình đã quyết định đến bệnh viện nhiệt đới trung ương và tiến hành xét nghiệm lại một lần nữa và sau 4 ngày chờ đợi mình đã có kết quả âm tính , trước đó mình có đi xét nghiệm ở ngôi nhà tuổi trẻ số 5 nguyễn quí đức -hà nội và đi test nhanh ở 50c hàng bài -hoàn kiếm ( ở đây test nhanh thì không tìm ra hiv ) . giờ mình cảm thấy hệt như trong một giấc mơ , tôi không tin nổi chỉ sau mấy ngày kết quả xét nghiệm của tôi lại hoàn toàn thay đổi như vậy , tôi có làm xét nghiệm bằng ba phương giám định và kết quả âm tính , thật không thế tin nổi là mình được sống . cảm ơn cuộc đời này cảm ơn tất cả các bạn trong diễn đàn đã chia sẻ an ủi tôi . ui vui quá !tôi đã nghĩ quá nhiều và từng nghĩ đến cái chết biết bao nhiêu lần ,nhưng hiện tại với tôi sự sống mới là điều đáng quí nhất ! tuy nhiên trong lòng tôi vẫn còn bộn bề nhiều suy nghĩ chẳng biết tôi có phải xét nghiệm lại không nữa , tôi thấy thực sự mệt mỏi vì phải đi xét nghiệm nhiều lần và chờ đợi đến mòn mỏi lắm rùi . các anh chị và các bạn ơi viện nhiệt đới trung ương là nhất đúng không ?  Xin được chúc mừng bạn. | Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
 1 người cảm ơn hivongmotanhsang cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 669 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 132 lần Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
|
Originally Posted by: đau xó  cảm ơn các bạn , và đúng như là một giấc mơ mình đã có kết quả âm tính từ bệnh viện nhiệt đới trung ương .cách đó sau hai ngày khi cầm kết quả dương tính trong tay mình không tin nổi vào sự thật và luôn có linh cảm rằng kết quả này có sự nhầm lẫn ,cuối cùng mình đã quyết định đến bệnh viện nhiệt đới trung ương và tiến hành xét nghiệm lại một lần nữa và sau 4 ngày chờ đợi mình đã có kết quả âm tính , trước đó mình có đi xét nghiệm ở ngôi nhà tuổi trẻ số 5 nguyễn quí đức -hà nội và đi test nhanh ở 50c hàng bài -hoàn kiếm ( ở đây test nhanh thì không tìm ra hiv ) . giờ mình cảm thấy hệt như trong một giấc mơ , tôi không tin nổi chỉ sau mấy ngày kết quả xét nghiệm của tôi lại hoàn toàn thay đổi như vậy , tôi có làm xét nghiệm bằng ba phương giám định và kết quả âm tính , thật không thế tin nổi là mình được sống . cảm ơn cuộc đời này cảm ơn tất cả các bạn trong diễn đàn đã chia sẻ an ủi tôi . ui vui quá !tôi đã nghĩ quá nhiều và từng nghĩ đến cái chết biết bao nhiêu lần ,nhưng hiện tại với tôi sự sống mới là điều đáng quí nhất ! tuy nhiên trong lòng tôi vẫn còn bộn bề nhiều suy nghĩ chẳng biết tôi có phải xét nghiệm lại không nữa , tôi thấy thực sự mệt mỏi vì phải đi xét nghiệm nhiều lần và chờ đợi đến mòn mỏi lắm rùi . các anh chị và các bạn ơi viện nhiệt đới trung ương là nhất đúng không ? Wow, tuyệt, chẳng biết nói gì hơn ngoài 2 từ Chúc Mừng. Yup, hi vọng sau chuyện này anh sẽ sống tốt! | PM mình nick yahoo: p.rockie Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
|
 1 người cảm ơn Rockie cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: đau xó  cảm ơn các bạn , và đúng như là một giấc mơ mình đã có kết quả âm tính từ bệnh viện nhiệt đới trung ương .cách đó sau hai ngày khi cầm kết quả dương tính trong tay mình không tin nổi vào sự thật và luôn có linh cảm rằng kết quả này có sự nhầm lẫn ,cuối cùng mình đã quyết định đến bệnh viện nhiệt đới trung ương và tiến hành xét nghiệm lại một lần nữa và sau 4 ngày chờ đợi mình đã có kết quả âm tính , trước đó mình có đi xét nghiệm ở ngôi nhà tuổi trẻ số 5 nguyễn quí đức -hà nội và đi test nhanh ở 50c hàng bài -hoàn kiếm ( ở đây test nhanh thì không tìm ra hiv ) . giờ mình cảm thấy hệt như trong một giấc mơ , tôi không tin nổi chỉ sau mấy ngày kết quả xét nghiệm của tôi lại hoàn toàn thay đổi như vậy , tôi có làm xét nghiệm bằng ba phương giám định và kết quả âm tính , thật không thế tin nổi là mình được sống . cảm ơn cuộc đời này cảm ơn tất cả các bạn trong diễn đàn đã chia sẻ an ủi tôi . ui vui quá !tôi đã nghĩ quá nhiều và từng nghĩ đến cái chết biết bao nhiêu lần ,nhưng hiện tại với tôi sự sống mới là điều đáng quí nhất ! tuy nhiên trong lòng tôi vẫn còn bộn bề nhiều suy nghĩ chẳng biết tôi có phải xét nghiệm lại không nữa , tôi thấy thực sự mệt mỏi vì phải đi xét nghiệm nhiều lần và chờ đợi đến mòn mỏi lắm rùi . các anh chị và các bạn ơi viện nhiệt đới trung ương là nhất đúng không ?
Kết quả chính xác.Bạn thấy k.Phải có kết quả chính xác mới biết nhiễm hay k dc.Đừng vội bi quan.Hãy sống lành mạnh nha bạn  | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2012(UTC) Bài viết: 391  Đến từ: NGÕ CỤT Thanks: 154 times Được cảm ơn: 92 lần trong 66 bài viết
|
Bạn xin một lời mà được 15 lời rồi.tự mình rút ra đi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-07-2012(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tuyệt vời, chúc mừng bạn với kết quả âm tính !
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|