  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 01-08-2012(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Gửi các thành viên diễn đàn mong mọi người tư vấn giúp mình với:
Có lẽ mình sẽ kể trường hợp này hơi dài một chút mong mọi người chịu khó đọc và tư vấn giùm , mình xin chân thành cảm ơn.
Mình có một người dì ruột là nạn nhân của HIV. vào những năm 1990-1995 mình không nhớ rõ , Chồng của dì bị mắc HIV và chết. Dì của mình xét nghiệm lúc đó kêu không bị và đã sinh được đứa em đầu. Từ đó tới cách đây 2 năm dì của mình đi bước nữa , Và sinh một đứa thứ 2 (đưa đầu nay đã 17 tuổi) . Sau khi sinh dì mình sụt kí nghiêm trọng, người gầy không thể tưởng tượng được. đến nay thì còn hơn 30kg một chút, không còn sức làm được gì nữa. Mới đây đi khám thì chẩn đoán HIV. Tại vì mình ở Sài gòn nên điện về nhà nghe phong phanh là từ lúc sinh đứa thứ 2 bác sĩ đã xét nghiệm thấy HIV nhưng dì mình không tin, vì sinh ra đứa đầu khỏe
mạnh.
-Theo mình tìm hiểu thì HIV có 4 giai đoạn, có phải dì mình đang ở giai đoạn cuối hay không?
Lúc sinh đứa đầu dì mình đã dính hay chưa . có phải nó đang ở giai đoạn cửa sổ nên xét nghiệm chưa thấy kháng thể HIV nên kết quả không chính
xác?
-Có khả năng nào người chồng thứ 2 bị dính và truyền cho dì mình? trong khoảng thời gian 2-3 năm liệu bệnh có làm người làm da bọc xương như
hiện nay được hay không?
-Nếu dì mình đang ở giai đoạn cuối thì dùng thuốc kháng AVR có được nữa hay không?
-Đứa em đầu mình và đứa e thứ 2 cùng người chồng có nên đi xét nghiệm lai? ( cái này chắc cần)
- HIện tại ở nhà chưa dám báo tin cho dì , vì sợ dì bị sốc? Liệu như thế có mua thuốc tự điều trị được không hay mình nên nói thật và tư vấn như thế nào để dì mình ko sốc và chịu đi khám để điều trị theo phác đồ của
bác sĩ.
Mong mọi người hồi âm, có gì lủng củng mong mọi người bỏ qua.
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: seo1612  Gửi các thành viên diễn đàn mong mọi người tư vấn giúp mình với:
Có lẽ mình sẽ kể trường hợp này hơi dài một chút mong mọi người chịu khó đọc và tư vấn giùm , mình xin chân thành cảm ơn.
Mình có một người dì ruột là nạn nhân của HIV. vào những năm 1990-1995 mình không nhớ rõ , Chồng của dì bị mắc HIV và chết. Dì của mình xét nghiệm lúc đó kêu không bị và đã sinh được đứa em đầu. Từ đó tới cách đây 2 năm dì của mình đi bước nữa , Và sinh một đứa thứ 2 (đưa đầu nay đã 17 tuổi) . Sau khi sinh dì mình sụt kí nghiêm trọng, người gầy không thể tưởng tượng được. đến nay thì còn hơn 30kg một chút, không còn sức làm được gì nữa. Mới đây đi khám thì chẩn đoán HIV. Tại vì mình ở Sài gòn nên điện về nhà nghe phong phanh là từ lúc sinh đứa thứ 2 bác sĩ đã xét nghiệm thấy HIV nhưng dì mình không tin, vì sinh ra đứa đầu khỏe mạnh.
-Theo mình tìm hiểu thì HIV có 4 giai đoạn, có phải dì mình đang ở giai đoạn cuối hay không?
Lúc sinh đứa đầu dì mình đã dính hay chưa . có phải nó đang ở giai đoạn cửa sổ nên xét nghiệm chưa thấy kháng thể HIV nên kết quả không chính xác?
-Có khả năng nào người chồng thứ 2 bị dính và truyền cho dì mình? trong khoảng thời gian 2-3 năm liệu bệnh có làm người làm da bọc xương như hiện nay được hay không?
-Nếu dì mình đang ở giai đoạn cuối thì dùng thuốc kháng AVR có được nữa hay không?
-Đứa em đầu mình và đứa e thứ 2 cùng người chồng có nên đi xét nghiệm lai? ( cái này chắc cần)
- HIện tại ở nhà chưa dám báo tin cho dì , vì sợ dì bị sốc? Liệu như thế có mua thuốc tự điều trị được không hay mình nên nói thật và tư vấn như thế nào để dì mình ko sốc và chịu đi khám để điều trị theo phác đồ của bác sĩ.
Mong mọi người hồi âm, có gì lủng củng mong mọi người bỏ qua.
Dì của bạn cần xét nghiệm CD4 thì mới biết tình trạng sức khỏe như thế nào,không phải giai đoạn cuối thì mới dùng ARV.Bạn cần đưa Dì đi xét nghiệm.Hoặc nên đăng ký nơi điều trị của chương trình OPC.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 30-01-2012(UTC) Bài viết: 180
Cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 75 lần trong 65 bài viết
|
Nên đưa dì bạn đi đến các trung tâm OPC để làm các xét nghiệm khẳng định tình trạng sức khỏe đi bạn. Đối với người phụ nữ bình thường khi mang thai cơ thể cũng kém đi rất nhiều, còn đối với người phụ nữ có H thì không nói làm gì nữa. Sức khỏe xuống nhanh lắm. Với tình trạng như thế mình tin dì của bạn cần điều trị rồi đó. | Đời phải biết mình là ai --- Biết mình đang ở đâu? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Originally Posted by: seo1612  Gửi các thành viên diễn đàn mong mọi người tư vấn giúp mình với:
Có lẽ mình sẽ kể trường hợp này hơi dài một chút mong mọi người chịu khó đọc và tư vấn giùm , mình xin chân thành cảm ơn.
Mình có một người dì ruột là nạn nhân của HIV. vào những năm 1990-1995 mình không nhớ rõ , Chồng của dì bị mắc HIV và chết. Dì của mình xét nghiệm lúc đó kêu không bị và đã sinh được đứa em đầu. Từ đó tới cách đây 2 năm dì của mình đi bước nữa , Và sinh một đứa thứ 2 (đưa đầu nay đã 17 tuổi) . Sau khi sinh dì mình sụt kí nghiêm trọng, người gầy không thể tưởng tượng được. đến nay thì còn hơn 30kg một chút, không còn sức làm được gì nữa. Mới đây đi khám thì chẩn đoán HIV. Tại vì mình ở Sài gòn nên điện về nhà nghe phong phanh là từ lúc sinh đứa thứ 2 bác sĩ đã xét nghiệm thấy HIV nhưng dì mình không tin, vì sinh ra đứa đầu khỏe mạnh.
-Theo mình tìm hiểu thì HIV có 4 giai đoạn, có phải dì mình đang ở giai đoạn cuối hay không?
Lúc sinh đứa đầu dì mình đã dính hay chưa . có phải nó đang ở giai đoạn cửa sổ nên xét nghiệm chưa thấy kháng thể HIV nên kết quả không chính xác?
-Có khả năng nào người chồng thứ 2 bị dính và truyền cho dì mình? trong khoảng thời gian 2-3 năm liệu bệnh có làm người làm da bọc xương như hiện nay được hay không?
-Nếu dì mình đang ở giai đoạn cuối thì dùng thuốc kháng AVR có được nữa hay không?
-Đứa em đầu mình và đứa e thứ 2 cùng người chồng có nên đi xét nghiệm lai? ( cái này chắc cần)
- HIện tại ở nhà chưa dám báo tin cho dì , vì sợ dì bị sốc? Liệu như thế có mua thuốc tự điều trị được không hay mình nên nói thật và tư vấn như thế nào để dì mình ko sốc và chịu đi khám để điều trị theo phác đồ của bác sĩ.
Mong mọi người hồi âm, có gì lủng củng mong mọi người bỏ qua.
Bạn nên khuyên dì của bạn đi xn Hiv.Nếu dì bạn đã nhiễm bạn tìm nơi đăng ký điều trị cho dì.Ở đó bs sẽ xn CD4 để có phác đồ điều trị phù hợp với sk hiện tại của dì bạn.K nên tự ý mua thuốc ở ngoài,rất nguy hiểm đó. | Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
| vòng tay giữ trọn ân tình |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Originally Posted by: seo1612  Gửi các thành viên diễn đàn mong mọi người tư vấn giúp mình với:
Có lẽ mình sẽ kể trường hợp này hơi dài một chút mong mọi người chịu khó đọc và tư vấn giùm , mình xin chân thành cảm ơn.
Mình có một người dì ruột là nạn nhân của HIV. vào những năm 1990-1995 mình không nhớ rõ , Chồng của dì bị mắc HIV và chết. Dì của mình xét nghiệm lúc đó kêu không bị và đã sinh được đứa em đầu. Từ đó tới cách đây 2 năm dì của mình đi bước nữa , Và sinh một đứa thứ 2 (đưa đầu nay đã 17 tuổi) . Sau khi sinh dì mình sụt kí nghiêm trọng, người gầy không thể tưởng tượng được. đến nay thì còn hơn 30kg một chút, không còn sức làm được gì nữa. Mới đây đi khám thì chẩn đoán HIV. Tại vì mình ở Sài gòn nên điện về nhà nghe phong phanh là từ lúc sinh đứa thứ 2 bác sĩ đã xét nghiệm thấy HIV nhưng dì mình không tin, vì sinh ra đứa đầu khỏe
mạnh.
-Theo mình tìm hiểu thì HIV có 4 giai đoạn, có phải dì mình đang ở giai đoạn cuối hay không?
Lúc sinh đứa đầu dì mình đã dính hay chưa . có phải nó đang ở giai đoạn cửa sổ nên xét nghiệm chưa thấy kháng thể HIV nên kết quả không chính
xác?
-Có khả năng nào người chồng thứ 2 bị dính và truyền cho dì mình? trong khoảng thời gian 2-3 năm liệu bệnh có làm người làm da bọc xương như
hiện nay được hay không?
-Nếu dì mình đang ở giai đoạn cuối thì dùng thuốc kháng AVR có được nữa hay không?
-Đứa em đầu mình và đứa e thứ 2 cùng người chồng có nên đi xét nghiệm lai? ( cái này chắc cần)
- HIện tại ở nhà chưa dám báo tin cho dì , vì sợ dì bị sốc? Liệu như thế có mua thuốc tự điều trị được không hay mình nên nói thật và tư vấn như thế nào để dì mình ko sốc và chịu đi khám để điều trị theo phác đồ của
bác sĩ.
Mong mọi người hồi âm, có gì lủng củng mong mọi người bỏ qua.
Trên diễn đàn, có nhiều bạn cd4 còn có 1 vài con, mà uống thuốc, cd4 tăng vù vù đó, là những minh chứng điển hình
Dì của bạn nên đi khám đi
Với khoa học hiện nay, thì sức khỏe được cải thiện nhiều lắm Không nên do dự hay bi quan nữa bạn àh | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 01-08-2012(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Muộn mất rồi các bác ạ. Cảm ơn mọi người đã tận tình chỉ bảo nhưng giá như em biết được diễn đàn sớm hơn và biết được kết quả của dì sơm hơn thì ... Mình không thể tưởng tượng được sự bất ngờ đến thế, Mới tối qua mình điện về nhà để hỏi thăm thì được mẹ mình bảo rằng dì mình đã mất.
MÌnh thật bàng hoàng, sao lại nhanh vậy được hả các bạn. Một cảm giác hối hận day dứt thật khó tả. Nếu mình hiểu sớm hơn về HIV thì mình đã có thể bảo dì mình đi xét nghiệm và dùng thuốc sớm thì dì mình đâu đã đi. Tệ hơn nữa cái đêm dì mình đi cách đây 3 hôm , lúc 11h đêm mẹ mình gọi điện cho mình để nói chuyện với dì lần cuối thì lúc đó mình đã ngủ say không nghe được máy và mãi mãi không bao giờ được gặp dì nữa. Đêm đó mình có mơ thấy một đám tang nhưng thực sự mình không nhớ được đám tang của ai, đó giống như một điềm báo và tối hôm sau điện về nhà thì nhận được tin...
Nguyên nhân vì đâu mà dì mình đi nhanh vậy các bạn? tại sao ? Từ người chồng đầu hay người thứ 2.
Có lẽ sự ra đi của dì mãi luôn là sự quá đột ngột với mình. Nhưng có một thông điệp mình muốn gửi tới những ai sống xa nhà như mình rằng: hãy luôn quan tâm tới những người xung quanh mình, dù không được tất cả thì cũng nên quan tâm tới những người thân ở xung quanh mình, cuộc đời thật ngắn ngủi nếu không bạn sẽ phải hối tiếc. Và một điều nữa nếu có dùng điện thoại, bạn tắt chuông ở chỗ làm nhưng về nhà hãy nhớ bật nó lên. Nếu để chế độ rung có thể lúc nào đó bạn phải hối hận mãi như trường hợp của mình.
Cảm ơn mọi người.
|
 1 người cảm ơn seo1612 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Originally Posted by: seo1612  Muộn mất rồi các bác ạ. Cảm ơn mọi người đã tận tình chỉ bảo nhưng giá như em biết được diễn đàn sớm hơn và biết được kết quả của dì sơm hơn thì ... Mình không thể tưởng tượng được sự bất ngờ đến thế, Mới tối qua mình điện về nhà để hỏi thăm thì được mẹ mình bảo rằng dì mình đã mất. MÌnh thật bàng hoàng, sao lại nhanh vậy được hả các bạn. Một cảm giác hối hận day dứt thật khó tả. Nếu mình hiểu sớm hơn về HIV thì mình đã có thể bảo dì mình đi xét nghiệm và dùng thuốc sớm thì dì mình đâu đã đi. Tệ hơn nữa cái đêm dì mình đi cách đây 3 hôm , lúc 11h đêm mẹ mình gọi điện cho mình để nói chuyện với dì lần cuối thì lúc đó mình đã ngủ say không nghe được máy và mãi mãi không bao giờ được gặp dì nữa. Đêm đó mình có mơ thấy một đám tang nhưng thực sự mình không nhớ được đám tang của ai, đó giống như một điềm báo và tối hôm sau điện về nhà thì nhận được tin... Nguyên nhân vì đâu mà dì mình đi nhanh vậy các bạn? tại sao ? Từ người chồng đầu hay người thứ 2.
Có lẽ sự ra đi của dì mãi luôn là sự quá đột ngột với mình. Nhưng có một thông điệp mình muốn gửi tới những ai sống xa nhà như mình rằng: hãy luôn quan tâm tới những người xung quanh mình, dù không được tất cả thì cũng nên quan tâm tới những người thân ở xung quanh mình, cuộc đời thật ngắn ngủi nếu không bạn sẽ phải hối tiếc. Và một điều nữa nếu có dùng điện thoại, bạn tắt chuông ở chỗ làm nhưng về nhà hãy nhớ bật nó lên. Nếu để chế độ rung có thể lúc nào đó bạn phải hối hận mãi như trường hợp của mình.
Cảm ơn mọi người.
Xin chia buồn cùng bạn và gia đình
Nguyên nhân chuyển biến lẹ như vậy thì cũng tuy cơ địa và sức khoẻ mỗi người
Dù sao, cũng mong rằng dì của bạn được yên nghỉ
P/S: rất thíck thông điệp của bạn. Đôi khi mình không thể dành quan tâm cho tất cả mọi người, nhưng có 1 lúc nào đó, dành 1 ít suy nghĩ cho những người xung quanh là cũng vui rồi. Đừng vì những bon chen của cuộc sống, những hối hả của công việc mà quên đi những người xung quanh. Quan tâm đến người khác, thì sẽ đến lúc mình nhận được sự quan tâm lại. Đó là niềm vui cho cuộc sống
Về việc điện thoại, dù có tắt hay để chế độ rung, thì khi nhận ra, cũng nên liên lạc lại, 1 tin
nhắn hay 1 cuộc gọi phản hồi, để biết mình vẫn còn tồn tại, vẫn còn liên lạc với mọi người xung quanh | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
Thành thật chia buồn cùng bạn và gia đình của bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-02-2012(UTC) Bài viết: 285  Đến từ: Viet Nam Thanks: 190 times Được cảm ơn: 175 lần trong 100 bài viết
|
Trước tiên xin chia buồn cùng gd bạn.Đầu tiên nếu đúng như trường hợp của dì bạn thì khẳng định rằng dì bạn đã bị lây nhiễm từ người chồng trước ,thời điểm đó xn chưa thấy là đang trong thời kỳ cửa sổ,đúng ra phải cứ 3-6-9 tháng dì bạn phải xn thêm 3 lần nữa thì kq đó mới chính xác.Đều thứ hai dì bạn lấy chồng kế trong thời gian 2 năm con hiv chưa đủ dẫn đến asid để mất.Việc đã rồi người chết ko thể sống lại,việc bây giờ bạn nên làm là đứa bé mới sinh,ông dượng và cả đứa con đầu của dì bạn đến các cơ sở y tế có khoa nhiễm hiv xn nhớ là kq của 3 lần mới chính xác.Chúc điều may mắn đến với gd của dì bạn. | |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|