Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline langchai  
#1 Đã gửi : 04/08/2012 lúc 02:38:16(UTC)
langchai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Ngày tham gia:: 04-08-2012(UTC)
Views messages in topic : 1
Đến từ: Hanoi

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Chào các anh chị và các bạn,

Bố mình bị nhiễm HIV nhưng giấu gia đình, giờ đến giai đoạn cuối thì mình mới biết. Hiện các anh em/họ hàng đều lần lượt cử người đến túc trực ở bệnh viện để chăm sóc nhưng thú thực là không thể đảm bảo việc túc trực này trong 1 thời gian dài được vì ai cũng có công có việc. Bản thân mình cũng đang có công việc ở xa nên chỉ có thể nghỉ 1 tuần mỗi tháng để về. 


Do có khó khăn như vậy nên mình đang cần tìm người có thể đảm nhiệm được việc này. Mong các bạn giúp nhé!
thanks 3 người cảm ơn langchai cho bài viết.
HIV và Tôi trên 04-08-2012(UTC) ngày, Thiên_Hương trên 05-08-2012(UTC) ngày, [email protected] trên 07-08-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline chuhe_giaumat  
#2 Đã gửi : 04/08/2012 lúc 03:49:23(UTC)
chuhe_giaumat

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2007(UTC)
Bài viết: 51

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 41 lần trong 28 bài viết
Việc chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện vốn rất vất vả ...không đơn giản chỉ là đáp ứng những nhu cầu cơ bản cho bệnh nhân trong việc điều trị mà còn hỗ trợ họ cả về mặt tinh thần nữa . Những lúc thế này người bệnh cần được sự cảm thông , chia sẻ , an ủi của những người thân hơn bao giờ hết . Đó chính là liệu pháp tốt nhất lúc này - còn hơn cả phương pháp điều trị nữa . Anh , em nhà bạn có sao không luân phiên thay nhau chăm sóc bác . Sẽ tốt hơn đấy . Còn bạn muốn thuê người bạn có thể lân la quanh cổng bệnh viện - nhất là mấy bệnh viện lớn chắc chắn sẽ tìm được thôi .
Bờ cát vẫn chờ con sóng ...Dẫu biết sóng bây giờ xa lắm !
thanks 2 người cảm ơn chuhe_giaumat cho bài viết.
HIV và Tôi trên 04-08-2012(UTC) ngày, Illuminati trên 04-08-2012(UTC) ngày
Offline meovt208  
#3 Đã gửi : 05/08/2012 lúc 11:42:02(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
bạn cứ đưa mức thưởng ,lương,...nghe hấp dẫn thế nào cũng có người đến
happy

thực tế nhất đó bạn
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline bietnoigi2011  
#4 Đã gửi : 05/08/2012 lúc 12:10:45(UTC)
bietnoigi2011

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-02-2012(UTC)
Bài viết: 285
Man
Đến từ: Viet Nam

Thanks: 190 times
Được cảm ơn: 175 lần trong 100 bài viết
người thân chăm sóc là tốt nhất còn có liệu pháp tinh thần vô cùng hiệu quả.
Offline love_ desert  
#5 Đã gửi : 05/08/2012 lúc 12:28:44(UTC)
love_ desert

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 03-08-2012(UTC)
Bài viết: 171
Đến từ: Nơi đã ra đi

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 101 lần trong 61 bài viết
Originally Posted by: langchai Go to Quoted Post
Chào các anh chị và các bạn,

Bố mình bị nhiễm HIV nhưng giấu gia đình, giờ đến giai đoạn cuối thì mình mới biết. Hiện các anh em/họ hàng đều lần lượt cử người đến túc trực ở bệnh viện để chăm sóc nhưng thú thực là không thể đảm bảo việc túc trực này trong 1 thời gian dài được vì ai cũng có công có việc. Bản thân mình cũng đang có công việc ở xa nên chỉ có thể nghỉ 1 tuần mỗi tháng để về. 

Do có khó khăn như vậy nên mình đang cần tìm người có thể đảm nhiệm được việc này. Mong các bạn giúp nhé!



tự chăm sóc bố đi bạn ợ
Sống trên đời này...cách tốt để không bị cám dỗ đó là...
Chúng ta nên chủ động sa ngã
Offline Thiên_Hương  
#6 Đã gửi : 05/08/2012 lúc 10:12:33(UTC)
Thiên_Hương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 100

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 41 lần trong 32 bài viết
Bạn còn không nói là chăn sóc ở viện nào ở đâu thì ai mà biết! mà quan trọng nhất là gđ bạn ạ, bàn bạc cố gắng gđ thay phiên nhau chăm sóc là tốt nhất ^^
Hãy cho tôi thêm thời gian!
UserPostedImage
Offline boy_tgt3_boy  
#7 Đã gửi : 11/09/2012 lúc 02:13:43(UTC)
boy_tgt3_boy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 303
Đến từ: hochiminh city

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
như Boy đã từng trải qua thì ở tất cả các bệnh viện đều có đội ngũ những anh chị chuyên làm cv " nuôi bệnh " mà ... bạn thử liên hệ xem sao !!!
Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?





Offline loi song sai lam  
#8 Đã gửi : 13/09/2012 lúc 10:00:24(UTC)
loi song sai lam

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-04-2012(UTC)
Bài viết: 77
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 53 lần trong 27 bài viết
Suy cho cùng cũng là lý do kỳ thị xa lánh ngay chính người thân của mình thôi
Offline virus  
#9 Đã gửi : 15/09/2012 lúc 06:51:35(UTC)
virus

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2011(UTC)
Bài viết: 431
Man

Thanks: 117 times
Được cảm ơn: 101 lần trong 86 bài viết
Trong những lúc bệnh tật thì gia đình là niềm động viên lớn nhất của bệnh nhân!

!...........
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.