  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2012(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: Vietnam
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
E xin trình bày nội dung nguy cơ của mình như sau.
E có quen một cô gái ở nhà nghĩ,cô ấy là nhân viên phục vụ căng tin,sau vài lần gặp gỡ thì e và cô ta có dẫn nhau đi nhà nghĩ khác qhtd,hôm đó e không chuẩn bị gì cả nên không có BCS.Cô ta bắt e đưa cô ta đi nhà nghỉ khác xa nhà nghỉ cô ta làm vì sợ mọi người phát hiện,sáng sớm hôm sau phải đưa cô ta về lại chổ nhà nghĩ cô ta làm khi mọi người chưa thức dậy.
Có 3 điều từ cô ta làm e lo sợ đó là.
- Sau khi qh xong cô ta có hỏi e là "anh không sợ si da ah" câu nói này làm e ám ảnh nhất.
- Cô ta qh xông với e mà không đòi hỏi thứ gì cả.
- Sau khi qh xông đêm duy nhất đó  khoảng 3 lần qh,e củng không khỏe mạnh lắm nên mỏi lần không quá 2 phút,e cho xuất ra ngoài vì sợ cô ta mang bầu) thì cô ta cắt đứt liên lạc với e,không nghe điện thoại của e nữa,cô ta nói chỉ là tình một đêm thôi anh nhé.
Sau đó e về và bị ám ảnh mãi,luôn suy nghĩ về chuyện liệu mình có bị nhiểm hay không.Đến khoảng 2 tuần thì e bắt đầu có triệu chứng đau mỏi vai gáy,đau nhức cơ khớp,cơ hay bị tự giật,gân xanh nổi lên nhìn thấy rõ làm e sợ hãi vô cùng.E đã vào mạng và tìm đọc các triệu chứng về HIV.Hôm sau khi đánh bóng chuyền e ở trần nên phát hiện ra mình có mấy nốt đỏ dưới da ở bắp tay nó có màu đỏ như máu,sau đó tự biến mất.Lần này thì e hoảng thật sự,sau đó e có thấy họng mình khó chịu,e lấy đèn pin soi thì thấy họng minh hơi đỏ,lưỡi bắt đàu chuyển thành màu trắng,người e có nhiều sự thay đổi ở da.Vì hoảng sợ quá nên e đã có đêm mất ngủ,suy nghĩ rất nhiều,và suy nghĩ của e là mình đã bị thật rồi.Đêm đấy e đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình,về ba mẹ,vì e còn rất trẻ nên chưa giúp đỡ được gì cho ba mẹ cả,e đã khóc.E nghĩ mình sẽ làm sao để mọi người ko biết mình bị nhiểm(vì e sinh ra ở một vùng quê ngèo yên bình,nhưng suy nghĩ của họ cũng còn lạc hậu,e thì lại được tiếng ngoan và là tấm gương cho mọi người trong làng vì e đã thi đổ vào một trường dại học lớn.Nên chuyện điều tiếng đối với e là không thể chịu nổi,đặc biệt là bố mẹ e,họ sẽ không sống nổi nếu e bị như vậy).E nghĩ chỉ còn cách duy nhất là tự tử bằng tai nạn giao thông thì sẽ không để lại được điều tiếng gì,và e đã quyết định sự chọn lựa đó.E tình cờ vào 4rum thấy mọi người khuyên nên đợi đén 3 tháng và e đã cố gắng đợi.
Khoảng được 4 tuần thì e thấy cơ thể mình bắt đầu trầm trọng,đặc biệt là cái họng và cái lưỡi.E quyết định đi xn.
Khi gặp Bs e được chỉ định xn nấm lưỡi và đã có kết quả âm tính với nấm.E có trình bày là mình nghi bị nhiêm H nên BS cho xn H luôn và kết quả củng âm tính ở tuần thứ 4. Bs nói đó chỉ là tưa lưỡi thôi,do strees em ra đó,e có phần yên tâm.Nhứng trong 4rum thì bảo phải 3 tháng mới an tâm nên e lại lo lắng như thường.Sau khi xn khoảng 2 tuần thì e thấy cái lưỡi của mình không có tiến triển gì cả.Bs không kê đơn thuốc,chỉ cho dd sát khuẩn để súc miệng thôi.Sau đó e lại đi khám BS khác và được chẩn đoán là viêm họng mãn tính,kê đơn thuốc 1 tuần,e uống củng không đỡ nên đã tái khám,Bs kêu đi xn nấm lưỡi đi.E lại đ xn nấm lưỡi ở tuần thứ 7 và củng có kết quả âm tính.E có uống thêm thuốc một tuần nữa nhưng vẫn không có tiến triển gì,e thắc mắc sao không phải nấm mà nó lâu lành thế,tưa lưỡi thì chỉ thường gặp ở trẻ e thôi.Hiện tại e được 2 tháng rồi cái lưỡi thì nó đở trắng hơn,nhưng cái họng thì bắt đầu khó chịu(có đờm và khó nuốt).E vẫn thương xuyên đau cơ,đau ở phía trước cổ,đau ở bẹn và ở bìu dái thoáng qua nữa.
E đã tìm cách liên lạc với cô ta,và hỏi có bị nhiểm không,cô ta bảo e điên quá hóa rồ,cô ta lấy mạng sống ra cá cược với e,nhưng khi e nói muốn cung cô ta đi xn thì cô ta lại không chịu làm e sợ hơn.Có gì giúp đỡ e với,có thể e không sống nổi tới 3 tháng đầu.
huhu
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: Kiepnan  E xin trình bày nội dung nguy cơ của mình như sau.
E có quen một cô gái ở nhà nghĩ,cô ấy là nhân viên phục vụ căng tin,sau vài lần gặp gỡ thì e và cô ta có dẫn nhau đi nhà nghĩ khác qhtd,hôm đó e không chuẩn bị gì cả nên không có BCS.Cô ta bắt e đưa cô ta đi nhà nghỉ khác xa nhà nghỉ cô ta làm vì sợ mọi người phát hiện,sáng sớm hôm sau phải đưa cô ta về lại chổ nhà nghĩ cô ta làm khi mọi người chưa thức dậy.
Có 3 điều từ cô ta làm e lo sợ đó là.
- Sau khi qh xong cô ta có hỏi e là "anh không sợ si da ah" câu nói này làm e ám ảnh nhất.
- Cô ta qh xông với e mà không đòi hỏi thứ gì cả.
- Sau khi qh xông đêm duy nhất đó  khoảng 3 lần qh,e củng không khỏe mạnh lắm nên mỏi lần không quá 2 phút,e cho xuất ra ngoài vì sợ cô ta mang bầu) thì cô ta cắt đứt liên lạc với e,không nghe điện thoại của e nữa,cô ta nói chỉ là tình một đêm thôi anh nhé.
Sau đó e về và bị ám ảnh mãi,luôn suy nghĩ về chuyện liệu mình có bị nhiểm hay không.Đến khoảng 2 tuần thì e bắt đầu có triệu chứng đau mỏi vai gáy,đau nhức cơ khớp,cơ hay bị tự giật,gân xanh nổi lên nhìn thấy rõ làm e sợ hãi vô cùng.E đã vào mạng và tìm đọc các triệu chứng về HIV.Hôm sau khi đánh bóng chuyền e ở trần nên phát hiện ra mình có mấy nốt đỏ dưới da ở bắp tay nó có màu đỏ như máu,sau đó tự biến mất.Lần này thì e hoảng thật sự,sau đó e có thấy họng mình khó chịu,e lấy đèn pin soi thì thấy họng minh hơi đỏ,lưỡi bắt đàu chuyển thành màu trắng,người e có nhiều sự thay đổi ở da.Vì hoảng sợ quá nên e đã có đêm mất ngủ,suy nghĩ rất nhiều,và suy nghĩ của e là mình đã bị thật rồi.Đêm đấy e đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình,về ba mẹ,vì e còn rất trẻ nên chưa giúp đỡ được gì cho ba mẹ cả,e đã khóc.E nghĩ mình sẽ làm sao để mọi người ko biết mình bị nhiểm(vì e sinh ra ở một vùng quê ngèo yên bình,nhưng suy nghĩ của họ cũng còn lạc hậu,e thì lại được tiếng ngoan và là tấm gương cho mọi người trong làng vì e đã thi đổ vào một trường dại học lớn.Nên chuyện điều tiếng đối với e là không thể chịu nổi,đặc biệt là bố mẹ e,họ sẽ không sống nổi nếu e bị như vậy).E nghĩ chỉ còn cách duy nhất là tự tử bằng tai nạn giao thông thì sẽ không để lại được điều tiếng gì,và e đã quyết định sự chọn lựa đó.E tình cờ vào 4rum thấy mọi người khuyên nên đợi đén 3 tháng và e đã cố gắng đợi.
Khoảng được 4 tuần thì e thấy cơ thể mình bắt đầu trầm trọng,đặc biệt là cái họng và cái lưỡi.E quyết định đi xn.
Khi gặp Bs e được chỉ định xn nấm lưỡi và đã có kết quả âm tính với nấm.E có trình bày là mình nghi bị nhiêm H nên BS cho xn H luôn và kết quả củng âm tính ở tuần thứ 4. Bs nói đó chỉ là tưa lưỡi thôi,do strees em ra đó,e có phần yên tâm.Nhứng trong 4rum thì bảo phải 3 tháng mới an tâm nên e lại lo lắng như thường.Sau khi xn khoảng 2 tuần thì e thấy cái lưỡi của mình không có tiến triển gì cả.Bs không kê đơn thuốc,chỉ cho dd sát khuẩn để súc miệng thôi.Sau đó e lại đi khám BS khác và được chẩn đoán là viêm họng mãn tính,kê đơn thuốc 1 tuần,e uống củng không đỡ nên đã tái khám,Bs kêu đi xn nấm lưỡi đi.E lại đ xn nấm lưỡi ở tuần thứ 7 và củng có kết quả âm tính.E có uống thêm thuốc một tuần nữa nhưng vẫn không có tiến triển gì,e thắc mắc sao không phải nấm mà nó lâu lành thế,tưa lưỡi thì chỉ thường gặp ở trẻ e thôi.Hiện tại e được 2 tháng rồi cái lưỡi thì nó đở trắng hơn,nhưng cái họng thì bắt đầu khó chịu(có đờm và khó nuốt).E vẫn thương xuyên đau cơ,đau ở phía trước cổ,đau ở bẹn và ở bìu dái thoáng qua nữa.
E đã tìm cách liên lạc với cô ta,và hỏi có bị nhiểm không,cô ta bảo e điên quá hóa rồ,cô ta lấy mạng sống ra cá cược với e,nhưng khi e nói muốn cung cô ta đi xn thì cô ta lại không chịu làm e sợ hơn.Có gì giúp đỡ e với,có thể e không sống nổi tới 3 tháng đầu.
huhu
Đọc câu chuyện của bạn,tôi thấy dài thật.Nhưng vẫn tập chung hai điểm chính là quan hệ tình dục không an toàn và thời gian xét nghiệm chỉ mới 4 tuần.Bạn cần xét nghiệm lại sau 12 tuần.Vì kết quả sau 4 tuần chưa chính xác.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2011(UTC) Bài viết: 431  Thanks: 117 times Được cảm ơn: 101 lần trong 86 bài viết
|
Bạn nên chờ đủ 12 tuần để xét nghiệm!
Chúc bạn âm tính! | !...........
|
 1 người cảm ơn virus cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Kết quả chỉ chính xác sau nguy cơ 12 tuần nhé bạn.Bạn cần tư tin lên. | Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
 1 người cảm ơn hivongmotanhsang cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2012(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: Vietnam
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nhưng e lo lắm,cái bệnh tưa lưỡi của e nó không lành được,hình như nó lan xuống họng rồi thì phải,hôm nay e thấy khó nuốt lắm,nó có cái gì đó cấn nuốt nghe đau.Chắc e bị nhiểm thật rồi chờ đến 3 tháng chắc e không chịu nổi quá,ngyaf nào e cũng ám anh về nó.huhu
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 09-07-2012(UTC) Bài viết: 58 Đến từ: hà nội
Được cảm ơn: 11 lần trong 9 bài viết
|
Như bạn noi là từ khi ban bi Nâm lưỡi là 2 tháng rùi, như vây cũng là 8 tuần, 8 tuần bạn đi làm 1 cái xét nghiệm HIV elisa cũng chính xác được 90% rồi đó ban. kô nhât thiết phải 12 tuần đâu ! chúc bạn ÂT !
|
 1 người cảm ơn hienkarate cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Nếu lo lắng 8 tuần đi xn dc rồi.Kq lúc này rất khả quan rồi ban nhé. | Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
 1 người cảm ơn hivongmotanhsang cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 21-06-2012(UTC) Bài viết: 7  Đến từ: TP.HCM Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
cố gắng đi bạn rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi tui quan hệ 3 lần khác nữ giới mà xét nghiệm 3 tháng cũng âm tính thôi chúc bạn co 1 kết quả xét nghiệm 8 tuần âm tính
|
 1 người cảm ơn conmuaqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
K chẩn đoán hiv qua bệnh nấm lưỡi. Bạn xét nghiệm lại ở tuần 12 | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: Kiepnan  Nhưng e lo lắm,cái bệnh tưa lưỡi của e nó không lành được,hình như nó lan xuống họng rồi thì phải,hôm nay e thấy khó nuốt lắm,nó có cái gì đó cấn nuốt nghe đau.Chắc e bị nhiểm thật rồi chờ đến 3 tháng chắc e không chịu nổi quá,ngyaf nào e cũng ám anh về nó.huhu Bạn cần phải xn 3 tháng mới biết chính xác kết quả được. Đừng lo lắng quá. | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2012(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: Vietnam
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới e.
90% có nghĩa là vẫn còn nguy cơ,tính e đa nghi nê cũng thế thôi.Đến mung 10/09/2012 e mới đủ 3 tháng lúc đó e sẽ đi luôn,chứ ra khỏi bệnh viện về đến nhà e lại lo lắng như lân trước thôi.Tha biết một lần rồi để giãi quyết luôn cũng được.Hôm nay ngoài đau họng ra e thấy mình bắt đầu có triệu chứng đau bụng nữa.E muốn mị người cho e biết là có phải e bắt đầu tiêu chảy rồi không?E thì chưa giảm cân lắm nhưng có thể trong toa thuốc viêm họng của e có thuốc bổ nên nó khong giảm cân thôi chứ có khi nó đã giảm rồi.Có khi nào hạch mọc phía trong không hả mấy anh,e thấy đau cổ lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2012(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: Vietnam
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
E sợ lắm,hai hôm nay e thấy mình hay đau bụng hơn rồi,chắc là qua gai đợn tiêu chảy rồi đây,Không biết có phải trong đơn thuốc viêm họng có thuốc bổ nên e chưa giảm cân không nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2012(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: Vietnam
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by:  Originally Posted by: Kiepnan  E xin trình bày nội dung nguy cơ của mình như sau.
E có quen một cô gái ở nhà nghĩ,cô ấy là nhân viên phục vụ căng tin,sau vài lần gặp gỡ thì e và cô ta có dẫn nhau đi nhà nghĩ khác qhtd,hôm đó e không chuẩn bị gì cả nên không có BCS.Cô ta bắt e đưa cô ta đi nhà nghỉ khác xa nhà nghỉ cô ta làm vì sợ mọi người phát hiện,sáng sớm hôm sau phải đưa cô ta về lại chổ nhà nghĩ cô ta làm khi mọi người chưa thức dậy.
Có 3 điều từ cô ta làm e lo sợ đó là.
- Sau khi qh xong cô ta có hỏi e là "anh không sợ si da ah" câu nói này làm e ám ảnh nhất.
- Cô ta qh xông với e mà không đòi hỏi thứ gì cả.
- Sau khi qh xông đêm duy nhất đó  khoảng 3 lần qh,e củng không khỏe mạnh lắm nên mỏi lần không quá 2 phút,e cho xuất ra ngoài vì sợ cô ta mang bầu) thì cô ta cắt đứt liên lạc với e,không nghe điện thoại của e nữa,cô ta nói chỉ là tình một đêm thôi anh nhé.
Sau đó e về và bị ám ảnh mãi,luôn suy nghĩ về chuyện liệu mình có bị nhiểm hay không.Đến khoảng 2 tuần thì e bắt đầu có triệu chứng đau mỏi vai gáy,đau nhức cơ khớp,cơ hay bị tự giật,gân xanh nổi lên nhìn thấy rõ làm e sợ hãi vô cùng.E đã vào mạng và tìm đọc các triệu chứng về HIV.Hôm sau khi đánh bóng chuyền e ở trần nên phát hiện ra mình có mấy nốt đỏ dưới da ở bắp tay nó có màu đỏ như máu,sau đó tự biến mất.Lần này thì e hoảng thật sự,sau đó e có thấy họng mình khó chịu,e lấy đèn pin soi thì thấy họng minh hơi đỏ,lưỡi bắt đàu chuyển thành màu trắng,người e có nhiều sự thay đổi ở da.Vì hoảng sợ quá nên e đã có đêm mất ngủ,suy nghĩ rất nhiều,và suy nghĩ của e là mình đã bị thật rồi.Đêm đấy e đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình,về ba mẹ,vì e còn rất trẻ nên chưa giúp đỡ được gì cho ba mẹ cả,e đã khóc.E nghĩ mình sẽ làm sao để mọi người ko biết mình bị nhiểm(vì e sinh ra ở một vùng quê ngèo yên bình,nhưng suy nghĩ của họ cũng còn lạc hậu,e thì lại được tiếng ngoan và là tấm gương cho mọi người trong làng vì e đã thi đổ vào một trường dại học lớn.Nên chuyện điều tiếng đối với e là không thể chịu nổi,đặc biệt là bố mẹ e,họ sẽ không sống nổi nếu e bị như vậy).E nghĩ chỉ còn cách duy nhất là tự tử bằng tai nạn giao thông thì sẽ không để lại được điều tiếng gì,và e đã quyết định sự chọn lựa đó.E tình cờ vào 4rum thấy mọi người khuyên nên đợi đén 3 tháng và e đã cố gắng đợi.
Khoảng được 4 tuần thì e thấy cơ thể mình bắt đầu trầm trọng,đặc biệt là cái họng và cái lưỡi.E quyết định đi xn.
Khi gặp Bs e được chỉ định xn nấm lưỡi và đã có kết quả âm tính với nấm.E có trình bày là mình nghi bị nhiêm H nên BS cho xn H luôn và kết quả củng âm tính ở tuần thứ 4. Bs nói đó chỉ là tưa lưỡi thôi,do strees em ra đó,e có phần yên tâm.Nhứng trong 4rum thì bảo phải 3 tháng mới an tâm nên e lại lo lắng như thường.Sau khi xn khoảng 2 tuần thì e thấy cái lưỡi của mình không có tiến triển gì cả.Bs không kê đơn thuốc,chỉ cho dd sát khuẩn để súc miệng thôi.Sau đó e lại đi khám BS khác và được chẩn đoán là viêm họng mãn tính,kê đơn thuốc 1 tuần,e uống củng không đỡ nên đã tái khám,Bs kêu đi xn nấm lưỡi đi.E lại đ xn nấm lưỡi ở tuần thứ 7 và củng có kết quả âm tính.E có uống thêm thuốc một tuần nữa nhưng vẫn không có tiến triển gì,e thắc mắc sao không phải nấm mà nó lâu lành thế,tưa lưỡi thì chỉ thường gặp ở trẻ e thôi.Hiện tại e được 2 tháng rồi cái lưỡi thì nó đở trắng hơn,nhưng cái họng thì bắt đầu khó chịu(có đờm và khó nuốt).E vẫn thương xuyên đau cơ,đau ở phía trước cổ,đau ở bẹn và ở bìu dái thoáng qua nữa.
E đã tìm cách liên lạc với cô ta,và hỏi có bị nhiểm không,cô ta bảo e điên quá hóa rồ,cô ta lấy mạng sống ra cá cược với e,nhưng khi e nói muốn cung cô ta đi xn thì cô ta lại không chịu làm e sợ hơn.Có gì giúp đỡ e với,có thể e không sống nổi tới 3 tháng đầu.
huhu
Đọc câu chuyện của bạn,tôi thấy dài thật.Nhưng vẫn tập chung hai điểm chính là quan hệ tình dục không an toàn và thời gian xét nghiệm chỉ mới 4 tuần.Bạn cần xét nghiệm lại sau 12 tuần.Vì kết quả sau 4 tuần chưa chính xác.
A tuấn ơi anh biết ở Đà Nẵng hay ở Huế có chổ nào xn combo không,chỉ dùm e với chứ chắc e không chịu nổi tới 3 tháng đâu.
|
|
|
|
  Rank:: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 12-07-2012(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: hanoi
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Th của bạn t nghĩ đợi thêm thời gian nữa rồi XN là tốt nhất. còn vấn đề lưỡi trằng t có cách này khá hiệu quả: trc khi đi ngủ bạn ngậm 1 vài hạt muối, ngậm 1 thời gian cổ họng bạn sẽ bớt đau và lưỡi cũng cải thiện lên nhiều. mình đã thử rồi
|
 1 người cảm ơn jackie cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2012(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: Vietnam
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hôm nay e có triệu chứng mới rồi mấy anh chị ơi.E bắt đầu loét miệng ở vòm họng phía trên rồi,gần chổ chân răng phía trong gần họng đấy,e sợ quá lở loét thì nguy rồi.Mà e hỏi này trong đơn thuốc viêm họng của e có loại thuốc chống sưng liệu nó có ngăn cản sự nổi hạch của e không.Hôm rồi ê đi đường có một con ông nó chích mà chỉ bị ngứa thôi chứ không sưng đấy.Hồi nhỏ mà e bị ông chích là nó sưng ghê lắm.Tư vấn dùm e nghe mọi người.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
Originally Posted by: hivongmotanhsang  Nếu lo lắng 8 tuần đi xn dc rồi.Kq lúc này rất khả quan rồi ban nhé.
Chào bạn:
- Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn . Sau đó làm lại xn ở 12 tuần để khẳng định. - Chúc bạn có kết quả như ý muốn.
|
 1 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
bạn đừng tự săm soi cơ thể làm gì, chỉ thêm hoang mang lo lắng thôi. Hiện tại Đà Nẵng và Huế không có xét nghiệm combo, chỉ có những pp xét nghiệm tìm kháng thể thôi! | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 283 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 61 lần trong 59 bài viết
|
chào bạn,trường hợp của bạn hãy đợi đến 3 tháng làm cái xét nghiệm,hãy cố lên bạn nhé,mình chúc bạn AT.
|
 1 người cảm ơn RedAlert cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: vn
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bạn đừng lo, tôi cũng đã trải qua 1 thời gian như bạn, các triệu chứng của tôi còn nhiều hơn bạn. Nhưng tôi kết luận tất cả là do Stress mà ra.
|
 1 người cảm ơn lolangquarui cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2012(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: Vietnam
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chào mọi người!
Hôm nay e được 10 tuần rồi,bệnh tưa lưỡi của e vẫn còn nhưng đỡ hơn.E thỉnh thoảng vẫn sợ hãi và lo âu,mỗi lần như thế e thấy da mình ngứa râm ran,sau đó thì có các vết máu xuất hiện dưới da đến khi e bình thương thì các vết máu đó lại biến mất.e sợ quá.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|