  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-07-2012(UTC) Bài viết: 34 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 43 lần trong 16 bài viết
|
Tình yêu là gì? trên thế gian này tình yêu biểu hiện qua nhiều cách: tình yêu cha mẹ dành cho con cái, tình yêu của con cái dành cho cha me, tình yêu thầy cô,tình yêu lứa đôi….
Có một lần người tôi yêu hỏi: Thế nào là tình yêu? Lúc đó tôi cũng chẵng biết trả lời sao nữa, chỉ nói những điều mình đã thấy, đã nghĩ và rút ra được từ bản thân minh những điều cho em nghe “là tình yêu là hai người luôn muốn ở gần bên nhau,luôn tôn trọng lẫn nhau,luôn muốn giới thiệu người mình yêu với gia đình của mình và những bạn bè xung quanh,luôn nhớ đến nhau mọi lúc mọi nơi…”.
Còn sự hy sinh thì trong cuộc sống có rất nhiều sự hy sinh: hy sinh trong cho đất nước, hy sinh cho gia đình, hy sinh cho bạn bè,hy sinh cho những người xung quanh….
Sự hy sinh trong tình yêu “là luôn mong muốn làm cho người mình yêu được hạnh phúc,không ích kỷ, không hướng tới chiếm đoạt, để biến người mình yêu thành chính của mình…”.
Liên quan giữa tình yêu với sự hy sinh lứa đôi theo tôi được hiểu: hai người yêu nhau luôn muong muốn cả hai được hạnh phúc, luôn biết hy sinh cho tình yêu, luôn chấp nhận những thiệt thòi và dành nhiều điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu… chỉ đơn giản họ vui từ những việc làm mà chính tay mình làm, sự nhẫn nại, chăm chút dưới đôi tay khéo léo và tấm lòng của họ. Do đó trong tình yêu luôn phải có sự hy sinh, tình yêu mà không có sự hy sinh, luôn ích kỷ hẹp hòi, luôn hướng tới sự chiếm đoạt phục vụ cho chính mình, để biến người yêu thành người của mình là tình yêu giả dối.
Anh dành nhiều tình cảm, và thật nhiều hạnh phúc cho em. Không phải ngẫu nhiên tình yêu phải đi kèm với sự hi sinh, nói như thế là hơi quá. Nhưng vì những ngày dài, đi kèm với nó là những hành động thể hiện sự yêu thương, muốn quan tâm, muốn chăm sóc, và dành nhiều thời gian cho em.
“Cây xanh cần được chăm sóc và tưới nước hàng ngày, còn tình yêu thì cần sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ hàng ngày. Khi không có được điều đó, tức là nó đang dần mất đi”. Anh không đánh mất đi cái gì cả, và dĩ nhiên, anh cũng không đánh mất chính anh. Vì phải là chính mình thì tình yêu mới đâm hoa kết trái. Nhưng hãy vì tình yêu mà chấp nhận hi sinh những thứ nên vứt bỏ
Và cũng chính vì những lý do đó, hãy chấp nhận những gì có thể, để từ đó tình yêu có thể vượt qua vật cản của tâm lý, tiến dần đến sự hạnh phúc. Những buổi tối anh gặp em, những lúc được tâm sự, và những lúc được thấy em cười. Anh hạnh phúc lắm, em biết không?! “Sự hinh sinh” cần phải được định nghĩa lại, không phải là “cái chết” nữa, mà là khả năng chấp nhận những thứ không mong muốn, không bằng lòng, những thứ làm cho con người chúng ta không hoàn hảo, trong 1 chừng mực nào đó, có thể chấp nhận được, thì hãy chấp nhận. Đó là sự hi sinh!!
Không rào cản nào hay quyền lực nào cấm người ta yêu. Nhưng khi yêu, hãy yêu cho chân thật, và đừng bao giờ gian dối. Có như vậy dù có chia tay vì một lý do hợp lý nào đó cũng không ân hận những gì mình đã làm, và khoảng thời gian mình đã trải qua sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc, ghi dấu ấn trong cuộc đời..
|