Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline pecon94  
#1 Đã gửi : 16/08/2012 lúc 08:25:51(UTC)
pecon94

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2012(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: An Giang

Xin chào các anh chị!
Ngày hôm nay em có một chuyện mún nhờ các anh chị tư vấn giúp em.

Vào tháng 2 vừa qua, sau khi đi học thêm luyện thi về em chạy xe máy
nhưng do tránh một hòn đá nên em có giảm ga. khi đó con đường bên phải
là các bụi cây, bên trái là nhà người dân. em có cảm giác một cái gì đó ở
bên phải quẹt vào chân em. nhưng e nhớ mơ hồ là e k có cảm giác đau.
tối đó khi đi học về em vội chạy sang nhà nhỏ bạn kế bên mừng sinh nhật
cùng.. Mọi chuyện đều không có gì đáng nói đến khi tháng 8 em cùng bạn
em cũng đi trên đường đó. Nó la lên thấy một cây kim tiêm nhưng thú thật
em nhìn quanh cũng k thấy nhưng về nhà nỗi lo lắng trong em chợt xuất
hiện. Em lo lắm em sợ mình đạp kim tiêm...em đã đậu đại học em không mún
mất đi tất cả......chỉ tại bữa hôm đó về em không để ý chỗ quẹt xem có
chảy máu không nữa (nếu mình đạp phải kim tiêm mình có đau không các anh
chị..).....nên bây giờ e mới lo lắng thế này...mong các anh chị hãy cho
e lời khuyên...e dang rất rối và rất lo lắng, hoang mang.....em xin
chân thành cám ơn!
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 18/08/2012 lúc 05:39:52(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chữ nhớ mơ hồ của bạn chỉ là suy đoán.
Offline CrisM  
#3 Đã gửi : 18/08/2012 lúc 06:02:03(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Suy diễn vớ vẩn
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline chacemchetwa  
#4 Đã gửi : 18/08/2012 lúc 09:12:03(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: pecon94 Go to Quoted Post
Xin chào các anh chị!
Ngày hôm nay em có một chuyện mún nhờ các anh chị tư vấn giúp em.

Vào tháng 2 vừa qua, sau khi đi học thêm luyện thi về em chạy xe máy
nhưng do tránh một hòn đá nên em có giảm ga. khi đó con đường bên phải
là các bụi cây, bên trái là nhà người dân. em có cảm giác một cái gì đó ở
bên phải quẹt vào chân em. nhưng e nhớ mơ hồ là e k có cảm giác đau.
tối đó khi đi học về em vội chạy sang nhà nhỏ bạn kế bên mừng sinh nhật
cùng.. Mọi chuyện đều không có gì đáng nói đến khi tháng 8 em cùng bạn
em cũng đi trên đường đó. Nó la lên thấy một cây kim tiêm nhưng thú thật
em nhìn quanh cũng k thấy nhưng về nhà nỗi lo lắng trong em chợt xuất
hiện. Em lo lắm em sợ mình đạp kim tiêm...em đã đậu đại học em không mún
mất đi tất cả......chỉ tại bữa hôm đó về em không để ý chỗ quẹt xem có
chảy máu không nữa (nếu mình đạp phải kim tiêm mình có đau không các anh
chị..).....nên bây giờ e mới lo lắng thế này...mong các anh chị hãy cho
e lời khuyên...e dang rất rối và rất lo lắng, hoang mang.....em xin chân thành cám ơn!


Trường hợp của bạn do bạn nghĩ là quẹt kim tiêm thôi. Thực tế k xảy ra như bạn nghĩ được.
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Offline hivongmotanhsang  
#5 Đã gửi : 18/08/2012 lúc 10:42:03(UTC)
hivongmotanhsang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC)
Bài viết: 898
Man
Đến từ: Miền đất hứa

Thanks: 16 times
Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
Originally Posted by: pecon94 Go to Quoted Post
Xin chào các anh chị!
Ngày hôm nay em có một chuyện mún nhờ các anh chị tư vấn giúp em.
Vào tháng 2 vừa qua, sau khi đi học thêm luyện thi về em chạy xe máy nhưng do tránh một hòn đá nên em có giảm ga. khi đó con đường bên phải là các bụi cây, bên trái là nhà người dân. em có cảm giác một cái gì đó ở bên phải quẹt vào chân em. nhưng e nhớ mơ hồ là e k có cảm giác đau. tối đó khi đi học về em vội chạy sang nhà nhỏ bạn kế bên mừng sinh nhật cùng.. Mọi chuyện đều không có gì đáng nói đến khi tháng 8 em cùng bạn em cũng đi trên đường đó. Nó la lên thấy một cây kim tiêm nhưng thú thật em nhìn quanh cũng k thấy nhưng về nhà nỗi lo lắng trong em chợt xuất hiện. Em lo lắm em sợ mình đạp kim tiêm...em đã đậu đại học em không mún mất đi tất cả......chỉ tại bữa hôm đó về em không để ý chỗ quẹt xem có chảy máu không nữa (nếu mình đạp phải kim tiêm mình có đau không các anh chị..).....nên bây giờ e mới lo lắng thế này...mong các anh chị hãy cho e lời khuyên...e dang rất rối và rất lo lắng, hoang mang.....em xin chân thành cám ơn!


Bạn không phải lo lắng.Mà đừng suy diễn lung tung.
Yahoo : Xinhaytinem872050
.

Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên .




Fan Barcelona
Offline virus  
#6 Đã gửi : 19/08/2012 lúc 03:38:14(UTC)
virus

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2011(UTC)
Bài viết: 431
Man

Thanks: 117 times
Được cảm ơn: 101 lần trong 86 bài viết
Lo lắng của bạn là do bạn tự suy diễn!
!...........
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.