Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


6 Trang«<456
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#101 Đã gửi : 23/10/2011 lúc 12:22:44(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post


Topic nhậu nhẹt có cần phải nói về vấn đề sống chết ở đây ko nhỉ!
....
Haizzzzzz.........





Nam vô tửu như kỳ vô phong
Mỹ nữ vô tửu Kỳ vô phong cũng phất

Chí làm trai ngâm mình trong bể rượu
Khắc tên mình lên cổ cánh đùi gà
Ước gì có một nông trường Chó
Một Thái Nguyên bát ngát rau xanh
Một biển Nha Trang rượu trắng pha cồn đỏ
Là nội dung Topic  Tuý Ca.......

Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
thanks 1 người cảm ơn Thằng_mắc_dịch cho bài viết.
ĐMtuoixuan trên 23-10-2011(UTC) ngày
Offline hahaha2008  
#102 Đã gửi : 23/10/2011 lúc 12:56:46(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Nếu tôi uống và say, không đứng nổi,
Thì thượng đế phải khen, không bắt tội,
Vì thế là tôi đã làm đúng ý ngài
Ngài sinh tôi để say và phạm lỗi!

Ghớm thật bỏ nhậu được 1 tuần . Thế mà các người lỡ lòng nào vào đây quấy đảo hết cả lên . Làm mình "tái nghiện rượu thành công" . Hahaha . Cảm ơn TMD,chị J.COhien !
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 2 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
ĐMtuoixuan trên 23-10-2011(UTC) ngày, cohien trên 23-10-2011(UTC) ngày
Offline ĐMtuoixuan  
#103 Đã gửi : 23/10/2011 lúc 07:44:54(UTC)
ĐMtuoixuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2011(UTC)
Bài viết: 355
Đến từ: việt nam

Cảm ơn: 965 lần
Được cảm ơn: 287 lần trong 154 bài viết
em mạo mụi tặng anh hahaha đoạn thơ này nhé.
anh à!
rươu chưa đủ tửu chưa say
sầu chưa hết ngày chưa cạn
nhậu cho choáng váng thế mới sang
anh ko nhậu hàng người ta ế tội hihihi.

con người sinh ra ko phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.(xukhômlinski)
thanks 1 người cảm ơn ĐMtuoixuan cho bài viết.
hahaha2008 trên 29-11-2011(UTC) ngày
Offline hahaha2008  
#104 Đã gửi : 12/01/2012 lúc 07:17:59(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Một tuần qua .....nhìn lại đến ngán ngẩm . Chỉ nhậu nhẹt - nhẹt nhậu tối ngày . Trụ cột gia đình kiểu này sao ? Phải chăng chán ghét mọi thứ rồi ? Hủy hoại mình bằng rượu & cồn ? Than ôi nhớ cái thửơ đôi mươi quá , cái thưở quần quật đội nắng ,dầm mưa đi nhậu :
Thuở còn sung, ngày hai cữ là thường
Yêu quê hương qua từng chai đế nhỏ


 

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline mainga1402  
#105 Đã gửi : 12/01/2012 lúc 07:49:09(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: hahaha2008 Go to Quoted Post

Thuở còn sung, ngày hai cữ là thường
Yêu quê hương qua từng chai đế nhỏ


 




Hì hì, không thể bình luận 
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#106 Đã gửi : 15/01/2012 lúc 06:33:20(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
     Quỷ_Kiếm_Sầu


Hương xuân nay rạo rực lên rồi
Mặc kệ ta bà xao nổi trôi
Nâng chén em phùng quan thế sự
Ngỏ lời hội ngộ cảm tình đời
Bên nhau bằng hữu khề khà chén
Kề cận vợ chồng nhấp nháp môi
Nghĩa nặng hương lan ngưng đọng mãi
Tiết xuân ấm áp được mời vời


Én nhạn mang xuân trở lại rồi
Nắng hồng mây trắng lững lờ trôi
Nồi kê chưa chín vèo cơn mộng
Chén rượu còn nguyên lạc bước đời
Nhịp gõ đàn buông, khơi nẻo phố
Chim sa gió bạt, nhớ làn môi
Bể dâu, in dấu buồn sông nước
Tạm cũng vui xuân,chẳng gọi vời!
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
Offline ducnamdcc  
#107 Đã gửi : 28/01/2012 lúc 12:01:32(UTC)
ducnamdcc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.257
Man
Đến từ: hà nội

Thanks: 1169 times
Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết

Tình khúc "Rượu Bia và Vợ"




rượu là tinh chất của gạo mà gạo là do những người nông dân làm ra mà chúng ta là những người nông dân nên chúng ta phải uống hết. 1 2 3 zzzzzzooô
yahoo:chuyen1changcodon2007
Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#108 Đã gửi : 13/03/2012 lúc 03:12:39(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
Đêm nay mình lại say trăng
Nhìn lên bóng nguyệt dung dăng mái lầu
Ánh trăng tha thướt trên đầu
Minh mang hơi ấm mượn bầu rượu cay

Mời trăng ghé xuống cùng say
Chia nhau góc nhỏ đêm nay tự tình
Say trăng , trăng đến bên mình
Trăng say , nghiêng bóng trăng nhìn cỏ đêm

Gió thu man mác êm êm
Mời trăng xin hãy uống thêm ly này
Ngửa nghiêng một ánh trăng gầy
Đêm nay ai lấp trăng đầy cây mai...
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
thanks 1 người cảm ơn Quỷ_Kiếm_Sầu cho bài viết.
vanconhyvong trên 13-03-2012(UTC) ngày
Offline hahaha2008  
#109 Đã gửi : 20/08/2012 lúc 11:45:22(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Nhìn mấy đứa em rót rượu......nâng chén lên lại đặt xuống . Lại thấy nhớ cái kiểu rót rượu ấy quá . . Rượu nào mà chẳng say , dù trăm năm hay ngàn năm nữa vẫn khiến cho con người ta phải nhớ hương vị  . Chỉ có con người là thay đổi . Còn gì là thi vị chớ . Lại thêm đọc cái nguyên lý Đàn trâu mà đến buồn cười đến nhạt nhẽo .

Nguyên lý 'đàn trâu' của bợm nhậu

Một đàn trâu di chuyển nhanh bằng tốc độ của con chậm
nhất trong đàn. Khi bị săn bắt, con yếu nhất và chậm nhất phía sau sẽ bị giết đầu tiên.

Sự chọn lọc tự nhiên này nhìn chung là tốt cho cả đàn,
vì tốc độ và sức khỏe của cả đàn được cải thiện khi những con yếu dần dần bị bắt.

Tương tự như vậy, não con người chỉ có thể hoạt động
nhanh như những tế bào não chậm nhất. Uống nhiều rượu bia, như mọi người đều biết, sẽ giết chết những tế bào não.

Theo một cách rất tự nhiên như trên, chất cồn sẽ hạ gục những tế bào não chậm và yếu nhất.

Như vậy, thường xuyên uống bia sẽ giúp loại bỏ những
tế bào não yếu, làm cho não trở thành bộ máy hoạt động nhanh và hiệu quả hơn.

Đó là lý do tại sao người ta thường cảm thấy mình
thông minh hơn sau khi đi nhậu, đây cũng là nguyên nhân vì sao phần lớn đàn ông đều uống bia, bởi nó tốt cho sức khỏe.

Dô dô dô...!

Nhật Minh sưu tầm

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline hahaha2008  
#110 Đã gửi : 15/05/2013 lúc 12:05:00(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Vậy là ông bạn đầu ngõ đã đi xa . Một chuyến đi đã được đặt vé trước . Với món Ung thư gan thì cỡ Đại La Kim Tiên cũng bó tay rồi . Hàng ngày rượu đổ vào người hắn chóng cả mặt luôn . Yên nghỉ đi ông nhé . Ở bên kia có buồn thì cũng đừng nhớ và đừng gọi tôi xuống nhậu với ông nhé .

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
6 Trang«<456
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.