  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
tôi cần 1 góc trời riêng cho 1 mình tôi.1 mình cô lẻ,1 mình dạo bước chân buồn,cũng nơi đó,khung cảnh đó.biết bao là kỷ niệm.hơn 1 năm rồi tôi vẫn nhớ & chờ đợi e như 1 kẻ khờ.
Đối với tôi ddan không phải là nơi tôi than thở,mà đơn giản vì nơi này cho tôi chốn bình yên,để tôi tự do trãi lòng mình.1 người như tôi muốn tìm 1 người bạn thật là khó.
hôm nay không gian buồn thật,tôi đã quay về nhà.rời xa sg,nơi mà tôi hứa sẽ ở đó &chờ đợi e.khoảng cách lại 1 lần nữa đưa e ra khỏi đời tôi.iu nhiều,nhớ nhiều,nói dt từng phút giây rồi đã sao?
để rồi cũng 2 chữ khoảng cách làm tôi mất e mãi mãi..giờ tôi biết trách ai đây,trách tôi,hay trách ông trời đã khéo trêu người.phút này tôi cần lòng thương hại của 1 ai đó...
| iu e vat va..ket qua ctay |
 1 người cảm ơn yeuem50phantram cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Ngày tham gia:: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 75 Đến từ: sa mạc tình iêu
Cảm ơn: 92 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
|
Originally Posted by: yeuem50phantram  tôi cần 1 góc trời riêng cho 1 mình tôi.1 mình cô lẻ,1 mình dạo bước chân buồn,cũng nơi đó,khung cảnh đó.biết bao là kỷ niệm.hơn 1 năm rồi tôi vẫn nhớ & chờ đợi e như 1 kẻ khờ.
Đối với tôi ddan không phải là nơi tôi than thở,mà đơn giản vì nơi này cho tôi chốn bình yên,để tôi tự do trãi lòng mình.1 người như tôi muốn tìm 1 người bạn thật là khó.
hôm nay không gian buồn thật,tôi đã quay về nhà.rời xa sg,nơi mà tôi hứa sẽ ở đó &chờ đợi e.khoảng cách lại 1 lần nữa đưa e ra khỏi đời tôi.iu nhiều,nhớ nhiều,nói dt từng phút giây rồi đã sao?
để rồi cũng 2 chữ khoảng cách làm tôi mất e mãi mãi..giờ tôi biết trách ai đây,trách tôi,hay trách ông trời đã khéo trêu người.phút này tôi cần lòng thương hại của 1 ai đó...
tui nè ấy ơi....     ..nhưng tui thì phải..yeuem100% nhé...
| nhìn cuộc đời như giấc mộng ..được mất ..bại thành... hoá hư không ...
|
 1 người cảm ơn xươngrồngđen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Originally Posted by: yeuem50phantram  tôi cần 1 góc trời riêng cho 1 mình tôi.1 mình cô lẻ,1 mình dạo bước chân buồn,cũng nơi đó,khung cảnh đó.biết bao là kỷ niệm.hơn 1 năm rồi tôi vẫn nhớ & chờ đợi e như 1 kẻ khờ.
Đối với tôi ddan không phải là nơi tôi than thở,mà đơn giản vì nơi này cho tôi chốn bình yên,để tôi tự do trãi lòng mình.1 người như tôi muốn tìm 1 người bạn thật là khó.
hôm nay không gian buồn thật,tôi đã quay về nhà.rời xa sg,nơi mà tôi hứa sẽ ở đó &chờ đợi e.khoảng cách lại 1 lần nữa đưa e ra khỏi đời tôi.iu nhiều,nhớ nhiều,nói dt từng phút giây rồi đã sao?
để rồi cũng 2 chữ khoảng cách làm tôi mất e mãi mãi..giờ tôi biết trách ai đây,trách tôi,hay trách ông trời đã khéo trêu người.phút này tôi cần lòng thương hại của 1 ai đó...
Vào diễn đàn này sẽ có rất nhìu người sẵn sàng làm bạn của bạn  | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
Tớ làm ban với you được không? lâu quá ko gặp yeuem!!! | Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC) Bài viết: 245  Thanks: 202 times Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
|
hello yeuem !!!!
cho mình làm bạn với ngheng    | YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ". |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC) Bài viết: 245  Thanks: 202 times Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
|
| YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ". |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC) Bài viết: 245  Thanks: 202 times Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
|
| YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ". |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
biển nha trang thật đẹp phải ko e?hnay 1 mình dạo biển lòng thật buồn,tôi cố nén lòng.để cảm nhận sự cô đơn của e trước kia...1 con sóng khẽ vào bờ làm chân tôi lạnh buốt,giờ tôi chợt hiểu,1 nổi đau tôi đã từng gieo vào lòng e.cái hp mà tôi dành cho e chỉ toàn là nỗi đau và hụt hẵn..tôi ko thể là chổ dựa tinh thần cho e mỗi khi e cần..
e xa tôi,giờ tôi mới biết e đã làm đúng, có biết bao ngày qua tôi đã thầm trách e ko?tôi đã trách e tàn nhẫn,làm trái tim iu của tôi tan nát.tôi cứ biết trách mà chưa 1 lần suy nghĩ vì sao e xa rời tôi.
rồi thời gian ko chờ đợi.tôi đã đứng lên và làm lại chính bản thân mình.tôi vẫn còn nhớ lời e nói"e xa tôi để tôi mạnh mẽ,sống tốt hơn"có lẽ là thế.và hôm nay cũng tại bờ biển này tôi là người đứng trong về nơi xa xăm.
cảm giác buồn ,cô độc lại 1 lần nữa vây kín đời tôi.2 năm để than thở 1 cuộc tình đã wa.mỗi ngày trong tôi là sự chờ đợi.chờ đợi người đã bỏ tôi mà đi..tôi vẫn muốn nói với e 1 câu...
"............................................................................................................"
| iu e vat va..ket qua ctay |
 2 người cảm ơn yeuem50phantram cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Originally Posted by: yeuem50phantram  tôi cần 1 góc trời riêng cho 1 mình tôi.1 mình cô lẻ,1 mình dạo bước chân buồn,cũng nơi đó,khung cảnh đó.biết bao là kỷ niệm.hơn 1 năm rồi tôi vẫn nhớ & chờ đợi e như 1 kẻ khờ.
Đối với tôi ddan không phải là nơi tôi than thở,mà đơn giản vì nơi này cho tôi chốn bình yên,để tôi tự do trãi lòng mình.1 người như tôi muốn tìm 1 người bạn thật là khó.
hôm nay không gian buồn thật,tôi đã quay về nhà.rời xa sg,nơi mà tôi hứa sẽ ở đó &chờ đợi e.khoảng cách lại 1 lần nữa đưa e ra khỏi đời tôi.iu nhiều,nhớ nhiều,nói dt từng phút giây rồi đã sao?
để rồi cũng 2 chữ khoảng cách làm tôi mất e mãi mãi..giờ tôi biết trách ai đây,trách tôi,hay trách ông trời đã khéo trêu người.phút này tôi cần lòng thương hại của 1 ai đó...
Tìm bạn thì không khó, nói chuyện 1 hồi là có bạn, mà quan trọng là bạn bè thế nào thôi? có giúp đỡ nhau không? hay là hại nhau?
Ngẫm lại thì có nhiều loại bạn: bạn quen sơ sơ, bạn quen thân thân, bạn quan chí cốt, bạn tâm giao...
Không biết đường đâu mà lần,hihihi | |
 1 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
|
why? trên 27-08-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2012(UTC) Bài viết: 51 Đến từ: thanh vien moi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 20 lần trong 18 bài viết
|
| A_KHÔNG_YÊU_THIÊN_THẦN===>VÌ_A_LÀ_ÁC_QUỶ |
 1 người cảm ơn doithaydoi...78 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
mưa buồn chợt nhớ
E iu! Giờ này e đang làm gì? Có khi nào e nhớ tới t không? Còn t thì mỗi sáng thức dậy, trong đầu đều hiện lên hình ảnh của e!t nhớ e lắm, e có biết không? t muốn phát điên lên vì cứ phải đấu tranh tư tưởng với chính mình… nhưng t thua rồi, t không thể làm được gì ngoài nỗi nhớ về e.
Đã bao đêm t không ngủ được, trằn trọc tới sáng và điên cuồng gọi tới số e… nhưng t cũng chỉ nghe được: "số máy ko liên lạc được …”, nước mắt t lại rơi trong vô vọng .
Đành rằng t biết e rời xa t là vì muốn tốt cho t, vì muốn t trở về tạo dựng lại sự nghiệp… nhưng e ơi! e đâu biết rằng, bây giờ t đau đến mức độ nàothì làm sao t có thể tập trung để làm lại được đây?t không thể làm được bất cứ điều gì khi mà t thiếu đi sự quan tâm hằng ngày của e, những tin nhắn yêu thương ,và gọi nhắc nhở nhau mỗi buổi sáng.. t chán nản và tuyệt vọng lắm,t không mạnh mẽ nổi, không tài nào loại bỏ e ra khỏi đầu t được.t sẽ phải sống tiếp như thế nào đây khi không còn ai chia sẻ buồn vui, kéo t dậy mỗi khi khó khăn,chia sẽ cùng t chuyện vui buồn cuộc sống.
Xung quanh t bây giờ chẳng ai hiểu t cả, từ gia đình tới người thân, bạn bè. Họ làm sao hiểu được t đang đau như thế nào?
Cũng hơn bốn tháng kể từ ngày t nhận được tin nhắn cuối cùng của e. Giờ đây, e đã đổi số điện thoại, nick…. e biến mất khỏi cuộc sống của t quá nhanh …t cũng không hiểu được tại sao e phải đối xử với t như vậy?
t đã quá khờ dại khi nghĩ rằng, e đang đùa giỡn t, quá ngu ngốc khi tin lời của e.t biết e đã khóc rất nhiều, cũng đau lắm... vì e cũng rất yêu t.
Nhưng e có biết là e nhẫn tâm, độc ác với t lắm không?e đau một thì giờ đây, trái tim t lại đang đau gấp trăm lần
e là người con gái t iu, là người đầu tiên cho em cảm giác hạnh phúc khi được bảo vệ, được che chở,e có biết t hạnh phúc như thế nào không? Để bảo vệ e,t sẵn sàng đối mặt với tất cả.để rồi giờ đây khi t dám đối diện thì e đã xa t mất rồi. t hy vọng .Khi đọc được những dòng tâm sự này .t mong e tha thứ.Hãy về bên t .
“ a nhớ e nhiều lắm! Hãy về với a e nhé!”
“ iu e nhớ e rất nhiều” Sửa bởi người viết 10/09/2012 lúc 11:07:25(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | iu e vat va..ket qua ctay |
 3 người cảm ơn yeuem50phantram cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 17-07-2012(UTC) Bài viết: 253
Cảm ơn: 696 lần Được cảm ơn: 196 lần trong 117 bài viết
|
Trích dẫn:
Không có tội ác nào gây ra mà không phải trả giá . Nhất là tội ác với bản thân .
Cuối cùng thì Tình yêu là gì và Hạnh Phúc là gì ? Đó có phải chỉ là tưởng tượng, ảo ảnh mà con người ru vỗ nhau, ru vỗ chính mình ?
Ta cũng như bao kẻ đang sống khác chỉ có một mong muốn : Bên cạnh có một người để yêu thương . Cười khi thấy ta vui và nói lời an ủi lúc ta buồn, ta khóc ... Nhưng có lẽ đó chỉ là một vọng lớn, khó thành .
Tất cả những người đàn ông xách giầy lội qua cuộc đời, tất cả họ đều biết cách làm cho ta rơi nước mắt . Nước mắt chảy rồi, điều mất không phải là một người đàn ông mà ta đã từng thương mến . Cái mất đi quý giá và to tát hơn nhiều ! Niềm tin ! Và chính Người mà ta Yêu Dấu nhất lại là người dạy cho ta biết thế nào là Đau Khổ .
Ta ước ao hão huyền, chẳng gì cao sang, chẳng gì khó nhọc . Là, hãy cho ta được làm vợ và làm mẹ, ta sẽ yêu Người ta Yêu Dấu bằng cả tấm lòng . Dù đêm đông rét mướt hay ngày hè nóng nực, ta sẽ lau dọn nhà cửa, rửa bát đũa sạch sẽ, sẽ giặt quần áo, trang trí nhà cửa, sẽ nấu ăn ngon, sẽ dậy sớm vào mỗi buổi sáng . Ta sẽ dạy những đứa trẻ của mình nói, sẽ dạy chúng đọc, sẽ đưa chúng đi nhà trẻ, giành thức đêm để trông nom chúng khi chúng ốm bệnh, dạy chúng hát, đàn, dạy chúng vẽ và viết chữ thật đẹp . Sẽ kể chuyện cho chúng nghe... Dạy chúng nên người, chỉ cần Người ta Yêu Dấu yêu thương ta và những đứa trẻ .
Nhưng trong cuộc đời không có gì là không thể xảy ra . Ta nhận ra mọi việc đều thay đổi, chỉ trừ có mỗi thay đổi là không thay đổi bao giờ .
Trong giấc mơ lúc 3 giờ sáng, ta yêu một người đàn ông đưa ta qua tất cả những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn . Bàn tay anh ấy rất ấm, và trái tim của ta cũng vậy . Ta đã yêu người ấy nhiều lắm ! Hơn cả yêu chính ta ! Cho dù anh ta có là khối u ác trong người thì ta vẫn yêu anh ấy ... Vì anh là máu thịt của ta ...
Trong ngày cưới ta mặc váy trắng, tấm vải trắng che đi khuôn mặt rạng ngời và đôi mắt long lanh .. Giây phút đeo nhẫn cưới thì một tiếng sét vang lên, anh nhìn vào mắt ta :
- Anh không thể lấy em được, em chỉ là một con rắn độc . Em chỉ muốn trói buộc anh làm chồng em mãi mãi trong khi em biết rằng anh không thể, vì anh còn phải rằng buộc với một người đàn bà khác . Em có quá nhiều suy nghĩ trong đầu . Em quá ác độc, quá nhẫn tâm khi muốn cướp anh ra khỏi đó .
- Nhưng em yêu anh ! Em sẽ làm tất cả vì anh, em đã thay đổi con người mình đến nỗi bây giờ em chỉ còn lại là lớp da của chính mình, em không dám ép anh, em không dám đòi hỏi anh phải luôn bên cạnh em như trước đây, em chỉ cần anh hãy nói thật với em, chỉ vậy thôi và đừng bao giờ mang danh nghĩa vì tình yêu và vì em mà anh phải làm như thế . Điều đó là không đúng, nên em không bắt anh phải làm gì khác cả . Chỉ cần anh đừng làm tổn thương em thôi . Em xin anh, anh hãy lấy em . Còn tình yêu của chúng ta thì sao ?
- Ai cho em yêu anh nhiều như thế ? Anh sợ tình yêu của em ! Nó như dây trói cuộc sống của anh . Tránh xa anh ra . Em quá lạ, em quá đặc biệt !
- Em van anh hãy lấy em làm vợ ! Chẳng phải anh đã yêu em vì em đặc biệt sao ? KHÔNG PHẢI EM ĐẶC BIỆT MÀ LÀ CUỘC SỐNG NÀY ĐỐI XỬ VỚI EM ĐẶC BIỆT
- Tránh xa anh ra !
- Em xin anh ! Em van anh ....
3 giờ đêm, ta nhắm mắt trở mình, nghe căn phòng nặng bóng đêm và im ắng . Thái dương ta ướt đẫm mồ hô, mặt đầm đìa nước mắt, run rẩy như bị lột truồng ... Ta chỉ có một điều quý giá nhất là trái tim nóng bỏng tình yêu và trí não để cầm cụi với cuộc đời .. Vậy nhưng ta lại chỉ muốn được xẻ ra trăm ngàn mảnh cho bôi bớt cảm giác khó chịu này .
Ta muốn gặp Người ta Yêu Dấu . Người sẽ lấy ta là vợ , ôm ta ngủ mỗi đêm . Ta sẽ hôn người và sẽ suốt ngày nói Yêu Anh ! ... Anh đang yêu ai ? Anh đang ôm ấp trong vòng tay thân thể của cô gái nào ? Dù anh có nói dối em, có chân gối với bất cứ người đàn bà khác, em cũng sẽ quên hết ... Em sẽ không nhớ gì ! Bất cứ lời nói dối nào, em cũng sẽ tin . Bất cứ khi nào anh muốn bỏ mặc em cũng được, anh muốn đi đâu làm gì, với ai cũng được . Mà không, em sẽ tự bỏ rơi mình, nghĩa là em sẽ cứ vẫn lủi thủi và lầm lũi mãi một mình, em chẳng cần phải có ai hay gì cả ... Miễn là anh yêu em ! Vâng. Miễn là anh yêu em ! ...
Đêm qua ta nằm khóc . Ta thương cho trái tim của ta quá ! Nó ở trong lồng ngực ta nhưng nó chỉ biết sống cho những người ta yêu ... Còn ta... Ta đã chết rồi ...
Hnay đọc những dòng tâm sự của bác lại thấy có cảm giác tưng tức trong ngực . Tặng bác 1 note mà em đã viết gần 2 năm, khi yêu 1 anh đến khi nhà em đi coi ngày cưới rồi mới tòi ra là anh ấy có vợ và con lớn tướng rồi . Đến khi biết chuyện thì tòi ra thêm là anh ta mới có 1 cô bồ mới = tuổi em.. Thế mà anh ta vẫn gọi điện năn nỉ van xin mẹ em 1 chuyện là đừng nghĩ anh ta là kẻ xấu, 1 kẻ ko đàng hoàng và ko tử tế (Trong khi sự thật thì..)... Tình đẹp là tình dang dở, mong bác never give up . Để nhớ một thời mà ta đã yêu  Cheer up bác nhé . | Chẳng lo gì.... Chỉ lo già.... hehe  |
 1 người cảm ơn Illuminati cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
Originally Posted by: Illuminati  Trích dẫn:
Tất cả những người đàn ông xách giầy lội qua cuộc đời, tất cả họ đều biết cách làm cho ta rơi nước mắt . Nước mắt chảy rồi, điều mất không phải là một người đàn ông mà ta đã từng thương mến . Cái mất đi quý giá và to tát hơn nhiều ! Niềm tin ! Và chính Người mà ta Yêu Dấu nhất lại là người dạy cho ta biết thế nào là Đau Khổ
Hnay đọc những dòng tâm sự của bác lại thấy có cảm giác tưng tức trong ngực . Tặng bác 1 note mà em đã viết gần 2 năm, khi yêu 1 anh đến khi nhà em đi coi ngày cưới rồi mới tòi ra là anh ấy có vợ và con lớn tướng rồi . Đến khi biết chuyện thì tòi ra thêm là anh ta mới có 1 cô bồ mới = tuổi em.. Thế mà anh ta vẫn gọi điện năn nỉ van xin mẹ em 1 chuyện là đừng nghĩ anh ta là kẻ xấu, 1 kẻ ko đàng hoàng và ko tử tế (Trong khi sự thật thì..)... Tình đẹp là tình dang dở, mong bác never give up . Để nhớ một thời mà ta đã yêu  Cheer up bác nhé .
yeuem cám ơn bạn rất nhiều vì bạn cho yeuem thấy sự dối trá,tham lam trong tình iu.nhưng với bạn thì tình iu đó là dối trá.còn với yeuem thì đó là 1 tình iu đẹp.người bỏ yeuem đi ko phải vì hết iu.mà là vì...  . | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|