Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Buonqua  
#1 Đã gửi : 27/08/2012 lúc 08:12:37(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết

        TT - Khẳng định điều trị khỏi nhiều loại bệnh thế giới
“bó tay” như ung thư, đái tháo đường, HIV..., nhóm “lương y” của phòng y
học cổ truyền trạm y tế phường Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM đã dụ được nhiều bệnh nhân đến điều trị với giá cắt cổ.



Bà Gìn và ông Hải ngồi tiếp bệnh nhân tại trạm y tế phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 - Ảnh: HẢI TRIỀU

     Khoảng 10g một ngày tháng 8, trong phòng khám y học cổ
truyền của trạm y tế phường Long Thạnh Mỹ, Q.9 có bác sĩ Đỗ Văn Duân, 67
tuổi (phụ trách phòng khám - PV) và bà Nguyễn Thị Gìn, 56 tuổi, nhân
viên phòng khám. Trong phòng khám để một bàn khách, trên chiếc kệ đặt
sát tường xếp những hộp giấy đựng các vị thuốc và ngay phía sau là khu vực nấu ăn.

“Thế giới bỏ, chúng tôi nhận”



Trình bày vụ việc với công an

Ngày
26-8, ông Đoàn Minh Hiệp, trưởng trạm y tế phường Long Thạnh Mỹ, cho
biết ông đã họp với phòng khám đông y này. Trong buổi làm việc, ông Duân
cho biết đã dùng dịch truyền glucose 5% pha thêm B6 và B12... để tiêm
vào huyệt đạo cho các bệnh nhân. Ông Duân cho rằng thuốc mà phóng viên
đưa ra cho trưởng trạm y tế xem (thuốc do bệnh nhân cung cấp - PV) là do
ông Hải cung cấp cho bệnh nhân, chứ phòng khám không bán. Trạm y tế
cũng đã trình bày vụ việc với công an phường để xác định ông Hải là
người ở đâu, có bằng cấp chuyên môn hay không... Sau cuộc họp, trạm y tế
đã báo cáo vụ việc này lên Trung tâm Y tế dự phòng quận 9 để có hướng giải quyết.


     Không cần
đăng ký khám bệnh, đóng tiền như các cơ sở y tế công lập khác, bệnh nhân
đến phòng khám được dẫn vào điều trị ngay. Thấy bệnh nhân đến, bác sĩ
Duân bảo bệnh nhân nằm trên chiếc giường cạnh đó và lấy ống nghe khám
bệnh. Trong lúc đó, bà Gìn tranh thủ quảng cáo để lấy lòng tin của người
nhà bệnh nhân. Bà khoe: “Ở đây chúng tôi chữa bệnh uy tín, điều trị tận
gốc, đánh tận ngọn... Bệnh nào thế giới bỏ, chúng tôi nhận”. Những bệnh
như ung thư máu, ung thư gan, liệt hay bệnh tim, gan, phổi... bà Gìn khẳng định đều trị được hết.

Bà Gìn chỉ vào tấm bảng kính trưng hình nhiều bệnh nhân
được cho là đã điều trị tại phòng khám và kể đây là những bệnh nhân mắc
các bệnh khó và đều được hội của bà chữa khỏi. Hội của bà gồm bảy
người, ngoài ông Duân, ông Hải và bà còn những người khác nữa nhưng ít
khi có mặt tại phòng khám vì thường phải chạy đến tận nhà người bệnh
điều trị. Bà Gìn nhấn mạnh chỗ này chỉ là trạm xá nhỏ nhưng những trường hợp này đều đã được “đưa lên Bộ Y tế để nghiên cứu”.

    Liếc bệnh nhân một cái, bà Gìn phán ngay bệnh này mà
đến bệnh viện thì chỉ chờ chết thôi. Ở đây sẽ điều trị hết bệnh nhưng
chuyện bệnh có tái phát hay không còn phụ thuộc việc gia đình có đủ điều
kiện theo chữa bệnh hay không. Khi chúng tôi thắc mắc sao mới nhìn đã
biết bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu, bà Gìn giới thiệu bà là nhà ngoại cảm, không cần đến máy móc, chỉ cần nhìn mặt bệnh nhân là biết bệnh!

     Đúng lúc này một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc đồ
thường bước vào phòng cùng khám bệnh với bác sĩ Duân. Bà Gìn giới thiệu
đây là bác sĩ Hải, người chỉ huy và quyết định điều trị ở đây. Ông Hải
lắc đầu nói: bệnh nhân đã mắc bệnh quá nặng, đã bị suy tim độ 3, gan, lá
lách to... Bệnh này càng giải quyết chậm ngày nào càng nguy hiểm đến
tính mạng ngày đó vì hồng cầu sắp tiêu tan hết rồi (!). Sau đó, bà Gìn
và ông Hải quay sang nói với chúng tôi sắp đến giờ ăn cơm trưa nên người
nhà đưa bệnh nhân về nhà riêng của “bác sĩ” Hải để được khám bệnh và đưa ra cách điều trị.

      Nhà “bác sĩ” Hải nằm trong một con hẻm cách trạm y tế
này gần một cây số. Bên ngoài cửa kính ngôi nhà cấp 4 này in chữ màu đỏ
hội lương y và số điện thoại di động của “bác sĩ” Hải. Trong nhà có một
phòng nhỏ kê hai chiếc giường, nơi dành cho bệnh nhân chờ khám bệnh hoặc nằm lại điều trị.

      Gần 14g, “bác sĩ” Hải cầm ống nghe, sờ nắn người bệnh
và chẩn đoán bệnh nhân cần phải mổ lá lách gấp, chứ không sẽ không sống
được. Còn mổ như thế nào ông sẽ sắp xếp với bệnh viện vì “anh không can
thiệp thì không ai dám giải quyết”. Ông Hải khoe bệnh viện nào trong TP
ông cũng quen, muốn vào bệnh viện nào ông cũng sắp xếp cho vào được. Ông
Hải nói ngay trong phòng y học cổ truyền của trạm y tế ông cũng là
người quyết định mọi chuyện, ai làm sai ông sẽ kỷ luật hết. Cũng như bà
Gìn, ông quảng cáo bệnh nào thế giới chê ông đều điều trị khỏi như ung thư, tiểu đường, thậm chí ngay cả HIV.

Trả lại một phần tiền nếu không kiện

      Tin vào khả năng chữa bệnh kỳ diệu như nhóm lương y này
quảng cáo, đặc biệt đây lại là cơ sở y tế của Nhà nước, nhiều bệnh nhân
đã tìm đến điều trị. Anh Trần Bạch Điệp, 30 tuổi, ở Châu Thành,  Tiền
Giang, bức xúc kể anh và mẹ anh đã bị nhóm lương y này thu 6,5 triệu
đồng để chữa bệnh mất ngủ và hay ngủ mơ. Mới đầu, anh Điệp cũng được bác
sĩ Duân và bà Gìn khám bệnh ở phòng y học cổ truyền, sau đó anh được
sắp xếp vào nhà của “bác sĩ” Hải nằm trị bệnh. Bà Gìn quả quyết với mẹ
anh sẽ chữa khỏi bệnh cho anh với giá 10 triệu đồng. Mẹ anh Điệp đưa
trước cho bà Gìn 7,5 triệu đồng và không nhận được bất kỳ tờ hóa đơn nào.

      Hằng ngày, bác sĩ Duân chạy xe vào nhà “bác sĩ” Hải
chích cho anh Điệp hai lần thuốc không rõ loại. Ngoài ra anh Điệp được
cho uống loại thuốc đã được nấu sẵn đóng trong chai nhựa. Bà Gìn còn đưa
cho anh một hộp dán lưng (gồm sáu bịch) để ngâm tay, chân và sáu bịch
thuốc viên, một bịch thuốc bột tán (không rõ nguồn gốc - PV) để uống.
Anh Điệp điều trị suốt năm ngày không bớt bệnh, đầu thêm đau nhức nên đã
bắt xe về Tiền Giang. Mấy ngày sau, người nhà anh Điệp liên lạc với bà
Gìn kể mọi việc, bà Gìn nói sẽ trả lại 1 triệu đồng với điều kiện gia đình không được làm đơn kiện cáo.

       Tương tự, bà T.T.A., 69 tuổi, ở Long Khánh, Đồng Nai
cũng tìm đến nhóm “lương y” này để chữa bệnh. Bị tai biến mạch máu não
hơn sáu tháng nay nhưng khi khám và nhận bệnh, nhóm “lương y” này vẫn
khẳng định sẽ chữa cho bà A. hồi phục đến 80%. Sau 25 ngày điều trị, bà
A. sẽ đi lại được. Nghe vậy, gia đình bà A. đã đưa trước cho nhóm “lương
y” này 8,4 triệu đồng. Sau hơn 20 ngày điều trị, bà A. vẫn không có
chuyển biến gì. Ngày 4-8, nhóm “lương y” này đã đề xuất gia đình đưa bà
A. vào Bệnh viện Quân dân y miền Đông (Q.9) nhập viện để tập vật lý trị liệu mới có thể đi lại được.

     Bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Vân, trưởng phòng y học cổ truyền
Bệnh viện Quân dân y miền Đông, cho hay bà A. tuổi đã cao và đã qua khoảng thời gian vàng để điều trị nên sự phục hồi là rất ít.



“Bác sĩ” Hải khám cho bệnh nhân tại phòng y học cổ truyền trạm y tế phường Long Thạnh Mỹ - Ảnh: HẢI TRIỀU

Không biết “bác sĩ” Hải là ai!

      Sáng 14-8, y sĩ Đoàn Minh Hiệp, trưởng trạm y tế phường
Long Thạnh Mỹ, cho biết Trung tâm Y tế dự phòng Q.9 đã ký hợp đồng với
bác sĩ Đỗ Văn Duân, phụ trách phòng y học cổ truyền này. Phòng y học cổ
truyền hoạt động tự thu tự chi và mỗi tháng nộp cho trạm y tế 800.000 đồng (bao gồm tiền điện, tiền nước, mặt bằng...).

        Theo ông Hiệp, phòng khám có hai nhân sự là bác sĩ Đỗ
Văn Duân và bà Nguyễn Thị Gìn. Bà Nguyễn Thị Gìn chỉ có giấy chứng nhận
chương trình phổ cập kiến thức đông y do Viện Y dược học dân tộc TP.HCM
cấp. Khi PV đặt vấn đề sao bà Gìn chưa có bằng cấp mà vẫn tham gia điều
trị cho bệnh nhân thì ông Hiệp nói bà Gìn chỉ phụ việc cho ông Duân. Còn “bác sĩ” Hải thì ông Hiệp trả lời không biết.

        Ông Hiệp cũng cho biết trước đó trạm y tế đã từng họp
hai lần với phòng khám này để nhắc nhở vì cũng nghe người dân phản ảnh
khám bệnh giá cao và nhận điều trị những bệnh khó. Còn về chuyện phòng
khám thu tiền bệnh nhân với giá cao ngất ngưởng và hứa điều trị những
bệnh thế giới cũng chưa điều trị được thì ông Hiệp cho biết hoàn toàn bất ngờ.

THÙY DƯƠNG

thanks 3 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
becon2012 trên 27-08-2012(UTC) ngày, ttttt trên 27-08-2012(UTC) ngày, ouchm&m trên 27-08-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline vikaybg  
#2 Đã gửi : 27/08/2012 lúc 03:31:42(UTC)
vikaybg

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-08-2012(UTC)
Bài viết: 49
Đến từ: Bac Giang

Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
nếu chữa được thì giúp ích cho mọi người .. nhưng trạm y tế phường này còn nêu chữa được HIV . ngay cả thế giới còn đang gặp khó khăn .kinh khủng ... giám đặt số phận những người bị bệnh lên bàn kiếm tiền . quả thật không có nhân tính . không hiểu họ nghĩ sao nữa .... ?/////
Offline becon2012  
#3 Đã gửi : 27/08/2012 lúc 03:44:54(UTC)
becon2012

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2012(UTC)
Bài viết: 391
Woman
Đến từ: NGÕ CỤT

Thanks: 154 times
Được cảm ơn: 92 lần trong 66 bài viết
Vậy mới có chuyện cho chúng ta bàn
Offline ouchm&m  
#4 Đã gửi : 27/08/2012 lúc 04:57:23(UTC)
ouchm&m

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2012(UTC)
Bài viết: 20
Woman
Đến từ: HCM

Thanks: 63 times
Được cảm ơn: 22 lần trong 10 bài viết
Haizzz...lại thẹm 1 lang băm!Mấy người này đúng là "lương y như phù thủy!" Chán.
Offline vikaybg  
#5 Đã gửi : 28/08/2012 lúc 07:02:26(UTC)
vikaybg

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-08-2012(UTC)
Bài viết: 49
Đến từ: Bac Giang

Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
những người này chỉ ăn tục nói phét .giám tự đề cao mình gây ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh .. xử nghiêm minh nghiêm minh .
MÀ KHÔNG BIẾT TIN THUỐC HIV CỦA NGA CÓ THẬT SỰ KHÔNG NHỈ >>>>>>
Offline becon2012  
#6 Đã gửi : 28/08/2012 lúc 08:53:27(UTC)
becon2012

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2012(UTC)
Bài viết: 391
Woman
Đến từ: NGÕ CỤT

Thanks: 154 times
Được cảm ơn: 92 lần trong 66 bài viết
Originally Posted by: vikaybg Go to Quoted Post
những người này chỉ ăn tục nói phét .giám tự đề cao mình gây ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh .. xử nghiêm minh nghiêm minh . MÀ KHÔNG BIẾT TIN THUỐC HIV CỦA NGA CÓ THẬT SỰ KHÔNG NHỈ >>>>>>


Ôi! khi nào có thì biết.
Offline Buonqua  
#7 Đã gửi : 28/08/2012 lúc 08:58:20(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
Originally Posted by: vikaybg Go to Quoted Post
những người này chỉ ăn tục nói phét .giám tự đề cao mình gây ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh .. xử nghiêm minh nghiêm minh . MÀ KHÔNG BIẾT TIN THUỐC HIV CỦA NGA CÓ THẬT SỰ KHÔNG NHỈ >>>>>>

        Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam (Bộ Y tế) Nguyễn Văn
Thanh vừa có công văn thông báo về thông tin liên quan đến thuốc điều trị HIV/AIDS mang tên Profital - Nga.



      
Công văn nêu rõ, hiện nay trên một số phương tiện thông tin đại chúng có
đưa tin về thuốc Profital do các nhà khoa học Nga sáng chế có khả năng
điều trị bệnh HIV/AIDS khiến người dân tin tưởng đổ xô đi tìm mua loại
thuốc này. Tuy nhiên, thuốc Profital chưa được cấp số đăng ký lưu hành
tại Việt Nam, chưa có hồ sơ đăng ký nộp tại Cục Quản lý dược và cũng chưa được cấp phép nhập khẩu lưu hành tại Việt Nam.


       Ông Thanh cho biết, qua xem xét, thu thập thông tin thì các nội dung
quảng cáo về thuốc mang tên Profital nói trên chưa có thông tin chính
thức từ cơ quan quản lý dược của nước sở tại, nên chưa có cơ sở để xác
thực hiệu quả chữa bệnh HIV/AIDS của thuốc Profital. Vì vậy, trong quá
trình Cục cập nhật thông tin chính thức, người dân không nên mua, không
sử dụng bất kỳ loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ và thuốc chưa được
cơ quan chức năng cấp phép.
Offline becon2012  
#8 Đã gửi : 28/08/2012 lúc 09:09:55(UTC)
becon2012

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2012(UTC)
Bài viết: 391
Woman
Đến từ: NGÕ CỤT

Thanks: 154 times
Được cảm ơn: 92 lần trong 66 bài viết
Originally Posted by: Buonqua Go to Quoted Post
Originally Posted by: vikaybg Go to Quoted Post
những người này chỉ ăn tục nói phét .giám tự đề cao mình gây ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh .. xử nghiêm minh nghiêm minh . MÀ KHÔNG BIẾT TIN THUỐC HIV CỦA NGA CÓ THẬT SỰ KHÔNG NHỈ >>>>>>

        Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam (Bộ Y tế) Nguyễn Văn
Thanh vừa có công văn thông báo về thông tin liên quan đến thuốc điều trị HIV/AIDS mang tên Profital - Nga.



      
Công văn nêu rõ, hiện nay trên một số phương tiện thông tin đại chúng có
đưa tin về thuốc Profital do các nhà khoa học Nga sáng chế có khả năng
điều trị bệnh HIV/AIDS khiến người dân tin tưởng đổ xô đi tìm mua loại
thuốc này. Tuy nhiên, thuốc Profital chưa được cấp số đăng ký lưu hành
tại Việt Nam, chưa có hồ sơ đăng ký nộp tại Cục Quản lý dược và cũng chưa được cấp phép nhập khẩu lưu hành tại Việt Nam.


       Ông Thanh cho biết, qua xem xét, thu thập thông tin thì các nội dung
quảng cáo về thuốc mang tên Profital nói trên chưa có thông tin chính
thức từ cơ quan quản lý dược của nước sở tại, nên chưa có cơ sở để xác
thực hiệu quả chữa bệnh HIV/AIDS của thuốc Profital. Vì vậy, trong quá
trình Cục cập nhật thông tin chính thức, người dân không nên mua, không
sử dụng bất kỳ loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ và thuốc chưa được cơ quan chức năng cấp phép.


Tin này có đăng rồi mà
Offline Buonqua  
#9 Đã gửi : 28/08/2012 lúc 09:27:57(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
Originally Posted by: vikaybg Go to Quoted Post
những người này chỉ ăn tục nói phét .giám tự đề cao mình gây ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh .. xử nghiêm minh nghiêm minh . MÀ KHÔNG BIẾT TIN THUỐC HIV CỦA NGA CÓ THẬT SỰ KHÔNG NHỈ >>>>>>
Offline vikaybg  
#10 Đã gửi : 28/08/2012 lúc 09:36:15(UTC)
vikaybg

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-08-2012(UTC)
Bài viết: 49
Đến từ: Bac Giang

Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
ai chẳng biết vậy nhưng tôi vẫn nghi lắm . có thi sao hội nghị vừa rồi không đưa ra . đây là chuyện toàn thế giới mà . mình nghĩ như bệnh H5n1 vừa rồi . khi một nước có thuốc phòng cái thì họ công bố luôn đây , sao phải úp mở .
Offline Buonqua  
#11 Đã gửi : 30/08/2012 lúc 10:55:47(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết

Yêu cầu trạm y tế P.Long Thạnh Mỹ báo cáo vụ việc

    TT - Ngày 27-8, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM và trưởng
Phòng Y tế Q.9 đã đến làm việc với trạm y tế P. Long Thạnh Mỹ (Q.9) ngay sau khi báo Tuổi Trẻ đăng bài “Trạm y tế phường chữa được bệnh... HIV”.

   Ông Đoàn Minh Hiệp, trưởng trạm y tế P. Long Thạnh Mỹ,
cho biết thanh tra Sở Y tế TP đã ghi nhận phòng khám y học cổ truyền của
trạm y tế phường không niêm yết giá khám chữa bệnh, nhân viên không mặc
đồng phục và đeo bảng tên, sổ cập nhật theo dõi bệnh nhân không đầy đủ, cơ sở chật hẹp...

    Ông Đỗ Văn Duân, phụ trách phòng khám y học cổ truyền,
chưa có chứng chỉ hành nghề y nên thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu ông Duân phải ngưng việc khám chữa bệnh tại nhà.

    Thanh tra Sở Y tế cũng đề nghị Phòng Y tế Q.9 và trạm y
tế P. Long Thạnh Mỹ giám sát các cá nhân có liên quan mà báo Tuổi Trẻ
đã phản ánh. Riêng ông Hải, cần xác minh và kiểm tra xem hiện ở đâu và có chứng chỉ hành nghề hay không...

    Theo ông Hiệp, cùng ngày Sở Y tế TP, chủ tịch P. Long
Thạnh Mỹ, Trung tâm Y tế dự phòng Q.9 đã yêu cầu trạm y tế phường báo cáo vụ việc mà báo Tuổi Trẻ nêu.

Offline Falling in love  
#12 Đã gửi : 17/09/2012 lúc 05:10:42(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết

Phòng khám “chữa được bệnh... HIV” tạm ngưng hoạt động

TT - Ngày 12-9, bác sĩ Lê Thành Thỵn, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Q.9 (TP.HCM), cho biết sau khi báo Tuổi Trẻ đăng bài “Trạm y tế phường chữa được bệnh... HIV”, Thanh tra Sở Y tế TP đã thanh tra phòng khám tại trạm y tế P.Long Thạnh Mỹ, Q.9.

Thanh tra đã phát hiện bác sĩ Đỗ Văn Duân, phụ trách phòng khám này, không có giấy phép hành nghề y.

Từ vi phạm này, Trung tâm Y tế dự phòng Q.9 đã quyết định cho phòng khám này tạm ngưng hoạt động.

T.DƯƠNG


Nguồn : http://tuoitre.vn/chinh-...tam-ngung-hoat-dong.html
Offline virus  
#13 Đã gửi : 18/09/2012 lúc 12:38:25(UTC)
virus

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2011(UTC)
Bài viết: 431
Man

Thanks: 117 times
Được cảm ơn: 101 lần trong 86 bài viết
Hoang đường giữa ban ngày!
!...........
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.