  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 12-03-2012(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: An Giang Thanks: 7 times Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
|
-Tại sao lời nói không đi chung hành động ?
-Những người đưa ra những tuyên bố lại làm không đúng như lời mình nói.
-Tôi cũng là người bạn của H,khi tôi vào bệnh viên những Y-Bác Sĩ tại sao cứ xem người có H là tội phạm.Phân biệt đối xử là chuyện thường ngày của Huyện.
Một người có H cũng muốn làm việc cũng muốn được cống hiến 1 phần nhỏ nhoi còn lại của mình cho Cộng Đồng- Xã Hội,muốn tìm việc làm lại không được thông qua,cũng muốn được sống những ngày có ích còn lại.
-Lương Y như Từ Mẫu mà thấy lời nói từ muôn thuở không đúng chút nào,tôi cũng muốn sống nhưng làm như tất cả đều quay lưng với tôi.
-Tôi muốn được làm việc nhưng than ôi !!! Không làm việc thì sao có thể tự lo cho bản thân giảm gánh nặng cho gia đình.
-Thế nào là Hòa Nhập Cộng Đồng không bị phân biệt đối xử : trong khi xin việc thì không được thông qua đã 5 năm chờ đợi rồi , cảm giác rất mệt mỏi.
-Tôi muốn làm người tốt nhưng không ai cho tôi làm điều ấy,dồn ép quá sẽ là đòn phản.
-Nếu như HIV-AIDS là Án Tử thì chính những người trong ngành Y Tế đã kết án.
-Không biết khi nào những người có trách nhiệm đứng đầu trong Ngành Y Tế mới có thể nhận ra việc Xây Nhà Từ Nóc.Chắc chắn Bộ Y Tế thấy được điều đó nhưng họ không muốn thay đổi quan điểm (Tại Sao ?).
-Cho dù làm trong Bệnh Viện không tiếp xúc với máu cũng bị phản bác.
-Khi căn bệnh này còn thì chắc chắn sẽ có những người như tôi bị phân biệt ?
-Đúng hay Sai ?
|
Thắng được sự sợ chết,bạn trở thành chủ nhân của tính mệnh bạn (^.^). |
 4 người cảm ơn MaKimSo cho bài viết.
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Vấn đề kỳ thị người nhiễm HIV mang rất nhiều khía cạnh, sự kỳ thị có thể đến từ ngay trong gia đình, bạn bè, thậm chí cán bộ y tế...Và có lẽ nguyên nhân chính nhất là do sự thiểu biết về HIV/AIDS chưa đầy đủ và chính xác nên mới có sự kỳ thị. Tất cả những sự kỳ thị và phân biệt đối xử này đều do người dân nhận thức chưa đủ và chưa đúng về việc lây truyền HIV/AIDS. Nhiều người còn cho rằng sống và làm việc với người nhiễm HIV cũng có thể bị lây. Nhiều người chưa hiểu biết đầy đủ về HIV nên họ quá sợ căn bệnh này.....
Hậu quả của kỳ thị và phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV là họ bị xa lánh, ruồng bỏ, bị tổn thương, không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ tư vấn, chăm sóc và điều trị để bảo vệ họ và những người khác làm tăng nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra, các cơ sở y tế cũng không tạo một môi trường thân thiện cần thiết cho những người muốn xét nghiệm HIV và sử dụng các dịch vụ về HIV, điều này khiến họ cảm thấy e ngại và vì vậy nhiều người không biết mình bị nhiễm HIV hoặc giấu hẳn tình trạng nhiễm của mình để rồi HIV lại được dịp “âm thầm” phát tán.......
Nếu như HIV là "án tử" thì kì thị chính là bản án "chung thân" của người nhiễm H
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.