  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-09-2012(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: hanoi
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Em chào các anh chị ah,
Cách đây hai hôm em về nhà bạn em chơi, nhà Bác bạn ý có một em bé bị nhiễm HIV, em ko rõ là bố, mẹ em ý có bị ko? Em không biết là em bé đó bị nhiễm HIV nên rất vô tư ôm, bế, thơm má, thơm môi em ý. Em cho em bé ăn và còn lau nước mũi cho em ý nữa. Em rất quí bé. Cơ thể em bé ý lúc nào cũng hơi nóng hâm hấp. Em muốn hỏi anh chị là em như thế có bị phôi nhiễm ko? Tay em có bị xước 1 tí nhưng ko chảy máu ah. Em chơi với bé được hai hôm, thấy em thân thiết với bé nên bạn em mới bảo cho em biết để em phòng tránh cho đúng cách, nhưng bây giờ em cứ thấy sợ sợ ý. Em muốn anh chị khuyên em nên làm thế nào?
Bạn em ở cùng với nhà Bác nên em ko rõ là bạn ý có sao ko? Em có nên kết hôn với bạn em ko ah?
Cách phòng tránh khi tiếp xúc với ng bị nhiễm HIV như thế nào ah? Em trông em bé còn nhỏ mà bị HIV em rất thương nhưng lại gần em lại sợ. Em chẳng biết phải thế nào nữa...
Mong anh chị trong diễn đàn trả lời giúp em ah!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
2 từ "Kì thị". Topic này sẽ bị khoá lại |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Tình thương của bạn nếu đủ lớn thì mọi trở ngại về bệnh tật đều có thể vượt qua được.
|
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 1 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Originally Posted by: Hoaphuong  Em chào các anh chị ah,
Cách đây hai hôm em về nhà bạn em chơi, nhà Bác bạn ý có một em bé bị nhiễm HIV, em ko rõ là bố, mẹ em ý có bị ko? Em không biết là em bé đó bị nhiễm HIV nên rất vô tư ôm, bế, thơm má, thơm môi em ý. Em cho em bé ăn và còn lau nước mũi cho em ý nữa. Em rất quí bé. Cơ thể em bé ý lúc nào cũng hơi nóng hâm hấp. Em muốn hỏi anh chị là em như thế có bị phôi nhiễm ko? Tay em có bị xước 1 tí nhưng ko chảy máu ah. Em chơi với bé được hai hôm, thấy em thân thiết với bé nên bạn em mới bảo cho em biết để em phòng tránh cho đúng cách, nhưng bây giờ em cứ thấy sợ sợ ý. Em muốn anh chị khuyên em nên làm thế nào?
Bạn em ở cùng với nhà Bác nên em ko rõ là bạn ý có sao ko? Em có nên kết hôn với bạn em ko ah?
Cách phòng tránh khi tiếp xúc với ng bị nhiễm HIV như thế nào ah? Em trông em bé còn nhỏ mà bị HIV em rất thương nhưng lại gần em lại sợ. Em chẳng biết phải thế nào nữa...
Mong anh chị trong diễn đàn trả lời giúp em ah!
Bạn học kiến thức hiv và cách sinh hoạt với người nhiễm hiv để hiểu biết đi nha bạn. |
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-09-2012(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: hanoi
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Lần đầu tiên tiếp xúc trong khi kiến thức về HIV mình gần như ko có nên còn nhiều lo lắng và e dè, các bạn bảo mình "kỳ thị" rồi "dị ứng" liệu có quá khắt khe? Mình lên diễn đàn hỏi thứ nhất đúng là cho sự an toàn của bản thân, thứ hai là có kiến thức để "vô tư" tiếp xúc với ng bị nhiễm HIV. Nếu câu hỏi của mình quá " nhạy cảm" thực sự mong các bạn thông cảm! Mình giành thời gian để đọc tài liệu rồi, cũng đã tìm ra câu trả lời cho bản thân. Cảm ơn những góp ý của các ban!
|
 2 người cảm ơn Hoaphuong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 17-07-2012(UTC) Bài viết: 253
Cảm ơn: 696 lần Được cảm ơn: 196 lần trong 117 bài viết
|
^______^ mình thấy mọi người phản ứng hơi "gấp", giờ phanh lại rồi hén . Mong bạn Hoaphuong nên tìm hiểu sơ sơ trước khi đặt câu hỏi, vì kiến thức trong diễn đàn có rất nhiều, mà nếu tìm ko thấy thì bạn cứ đặt câu hỏi với anh google.com, anh ấy cũng sẽ chỉ ra nhiều đáp án cho bạn ^____^ Con virus Hiv nó ko có chân và có răng nên nó không chạy nhanh cắn bạn được đâu nên đừng lo hén . Chúc bạn luôn giữ tinh thần lạc quan khi vui chơi với những NCH, nhất là trẻ em, vì chúng ko có tội . |
Chẳng lo gì.... Chỉ lo già.... hehe  |
 1 người cảm ơn Illuminati cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 09-07-2012(UTC) Bài viết: 58 Đến từ: hà nội
Được cảm ơn: 11 lần trong 9 bài viết
|
Originally Posted by: Hoaphuong  Lần đầu tiên tiếp xúc trong khi kiến thức về HIV mình gần như ko có nên còn nhiều lo lắng và e dè, các bạn bảo mình "kỳ thị" rồi "dị ứng" liệu có quá khắt khe? Mình lên diễn đàn hỏi thứ nhất đúng là cho sự an toàn của bản thân, thứ hai là có kiến thức để "vô tư" tiếp xúc với ng bị nhiễm HIV. Nếu câu hỏi của mình quá " nhạy cảm" thực sự mong các bạn thông cảm! Mình giành thời gian để đọc tài liệu rồi, cũng đã tìm ra câu trả lời cho bản thân. Cảm ơn những góp ý của các ban!
Bạn ak ! có thể vi kiến thức về HIV của ban con it và đó có thẻ là lần đâu tiên nên kô sao cả ! hay tìm hiểu thêm kiến thức trên diễn đàn bạn nhé !
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.