Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline foreverdn20  
#1 Đã gửi : 12/09/2012 lúc 10:33:30(UTC)
foreverdn20

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 02-09-2012(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Biên Hòa

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Minh đọc rất nhiều chủ đề trong diễn đàn và cũng phân vân vì không biết nên chọn phương pháp nào. Từ lúc có nguy cơ đến nay thì đã được gần 6 tháng, lúc đầu mình định là test combo nhưng đọc thấy mọi người test combo trong khoảng thời gian 1 tháng đến 2 tháng, còn test anti thì sau khoảng 2 tháng. Minh ở cũng hơi xa nên đi xét nghiệm ở TP HCM cũng hơi cực nên muốn test ở Hoà Hảo cho nhanh. Các bạn tư vấn giúp mình với.

 Mình cũng muốn tâm sự, chia sẻ với mọi người để mọi người góp ý mà mình không post chủ đề ở mục tâm sự, chis sẽ được
Quảng cáo
Offline CrisM  
#2 Đã gửi : 13/09/2012 lúc 07:00:03(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Thơi gian 6 tháng test pp nào cũng tốt!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline hivongmotanhsang  
#3 Đã gửi : 13/09/2012 lúc 08:55:18(UTC)
hivongmotanhsang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC)
Bài viết: 898
Man
Đến từ: Miền đất hứa

Thanks: 16 times
Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
Originally Posted by: foreverdn20 Go to Quoted Post
Minh đọc rất nhiều chủ đề trong diễn đàn và cũng phân vân vì không biết nên chọn phương pháp nào. Từ lúc có nguy cơ đến nay thì đã được gần 6 tháng, lúc đầu mình định là test combo nhưng đọc thấy mọi người test combo trong khoảng thời gian 1 tháng đến 2 tháng, còn test anti thì sau khoảng 2 tháng. Minh ở cũng hơi xa nên đi xét nghiệm ở TP HCM cũng hơi cực nên muốn test ở Hoà Hảo cho nhanh. Các bạn tư vấn giúp mình với.
 Mình cũng muốn tâm sự, chia sẻ với mọi người để mọi người góp ý mà mình không post chủ đề ở mục tâm sự, chis sẽ được


Với thời gian như vậy bạn xn bằng pp nào thì kq cũng chính xác hết bạn nhé.Chúc âm tính.
Yahoo : Xinhaytinem872050
.

Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên .




Fan Barcelona
Offline RedAlert  
#4 Đã gửi : 13/09/2012 lúc 10:07:25(UTC)
RedAlert

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC)
Bài viết: 283
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 59 bài viết
chào bạn sau nguy cơ 6 tháng bạn có thể chọn phương pháp test Hiv Anti,chúc bạn AT.
Offline foreverdn20  
#5 Đã gửi : 13/09/2012 lúc 10:39:21(UTC)
foreverdn20

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 02-09-2012(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Biên Hòa

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cám ơn các bạn, mình cũng muốn được âm tính như các bạn chúc nhưng mình nghĩ mình chắc cũng bị rồi vì mình đã quan hệ với người nhiễm H mà không sử dụng biện pháp an toàn nào cả mặc dù chỉ quan hệ mới 1 lần, chỉ là phải đi xét nghiệm để tìm hướng xử lý thôi, nhưng mình không có suy nghĩ tiêu cực đâu, mình đã có kế hoạch của mình, mình muốn chia sẽ bên box tâm sự, chia sẻ mà không post bài được
Tu-an  
#6 Đã gửi : 14/09/2012 lúc 05:29:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: foreverdn20 Go to Quoted Post
Cám ơn các bạn, mình cũng muốn được âm tính như các bạn chúc nhưng mình nghĩ mình chắc cũng bị rồi vì mình đã quan hệ với người nhiễm H mà không sử dụng biện pháp an toàn nào cả mặc dù chỉ quan hệ mới 1 lần, chỉ là phải đi xét nghiệm để tìm hướng xử lý thôi, nhưng mình không có suy nghĩ tiêu cực đâu, mình đã có kế hoạch của mình, mình muốn chia sẽ bên box tâm sự, chia sẻ mà không post bài được


Chưa hẳn là vậy và ngay cả Bác Sĩ nhìn một người bề ngoài cũng không thể khẳng định một người có HIV hay không.Với bạn cũng thế,nên đi xét nghiệm.
Offline hivongmotanhsang  
#7 Đã gửi : 14/09/2012 lúc 09:52:06(UTC)
hivongmotanhsang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC)
Bài viết: 898
Man
Đến từ: Miền đất hứa

Thanks: 16 times
Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
Originally Posted by: Go to Quoted Post
Originally Posted by: foreverdn20 Go to Quoted Post
Cám ơn các bạn, mình cũng muốn được âm tính như các bạn chúc nhưng mình nghĩ mình chắc cũng bị rồi vì mình đã quan hệ với người nhiễm H mà không sử dụng biện pháp an toàn nào cả mặc dù chỉ quan hệ mới 1 lần, chỉ là phải đi xét nghiệm để tìm hướng xử lý thôi, nhưng mình không có suy nghĩ tiêu cực đâu, mình đã có kế hoạch của mình, mình muốn chia sẽ bên box tâm sự, chia sẻ mà không post bài được


Chưa hẳn là vậy và ngay cả Bác Sĩ nhìn một người bề ngoài cũng không thể khẳng định một người có HIV hay không.Với bạn cũng thế,nên đi xét nghiệm.


 Bạn chưa xét nghiệm thì đừng cho là mình đã nhiễm hiv nha bạn.Không phải trường hợp nào quan hệ tình dục không an toàn với người có H cũng bị nhiễm H ngay đâu bạn.Bạn nên đi xn để biết rõ tình trạng sức khỏe về bản thân.Hy vọng vào một kết quả tốt.
Yahoo : Xinhaytinem872050
.

Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên .




Fan Barcelona
Offline foreverdn20  
#8 Đã gửi : 14/09/2012 lúc 03:39:30(UTC)
foreverdn20

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 02-09-2012(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Biên Hòa

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: Go to Quoted Post
Originally Posted by: foreverdn20 Go to Quoted Post
Cám ơn các bạn, mình cũng muốn được âm tính như các bạn chúc nhưng mình nghĩ mình chắc cũng bị rồi vì mình đã quan hệ với người nhiễm H mà không sử dụng biện pháp an toàn nào cả mặc dù chỉ quan hệ mới 1 lần, chỉ là phải đi xét nghiệm để tìm hướng xử lý thôi, nhưng mình không có suy nghĩ tiêu cực đâu, mình đã có kế hoạch của mình, mình muốn chia sẽ bên box tâm sự, chia sẻ mà không post bài được


Chưa hẳn là vậy và ngay cả Bác Sĩ nhìn một người bề ngoài cũng không thể khẳng định một người có HIV hay không.Với bạn cũng thế,nên đi xét nghiệm.


Cám ơn anh Tuấn và các bạn, có bị hay không mình cũng không lo nghĩ nhiều nữa rồi, vì nếu may mắn âm thì mình phải sống tốt hơn, còn nếu dương mình cũng sẽ phải sống tốt hơn nữa , mình đang cai thuốc lá và năng tập thể dục mình đã có sẵn kế hoạch để nếu không may thì minh sẽ không bị shock.
 

ah hôm rồi buổi chiều có gọi 3 cuộc đt cho anh Tuấn để hỏi xem nên xét nghiệm pp nào, số điện thoại có số đuôi là 884 mà chắc anh Tuấn bạn nên không nghe máy.
Offline foreverdn20  
#9 Đã gửi : 16/10/2012 lúc 12:31:25(UTC)
foreverdn20

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 02-09-2012(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Biên Hòa

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
- Vậy là sau hơn 1 tháng chịu stress nặng khi biết tin người bạn gái cũ đã qua đời vì H và sau hơn 7 tháng kể từ lúc có nguy cơ nhiễm bệnh mình mới đẻ can đảm để lôi thằng bạn chí cốt đi Medic Hoà Hảo để xét nghiệm.
- 15h15 chiều đến Hoà Hảo nhảy vô Express Lab, mạnh dạn hỏi cô xét nghiệm:" chị ơi em muốn xét nghiệm HIV". Cô y tá chỉ ra phía ngoài ghi phiếu xét nghiệm, mình nghĩ việc gì phải ghi tên giả, cứ ghi tên thật luôn sợ quái gì, cũng bắt chước anh em ghi Anti HIV, Viêm gan B (mà lại quên ghi chữ tự nguyện và kí tên) xong đóng 255 nghìn tiền xét nghiệm vô đưa cô y tá, cô y tá bắt ghi tự nguyện vô rồi xin tí huyết (công nhận y tá ở đây nghề thiệt, đâm vô thấy im re, thấy máu mình sau nay thâm dữ vậy cũng hơi chột dạ nhưng mà tự nhũ đừng suy nghĩ lung tung).Sau đó hẹn 16h45 đến lấy kết quả.
- 2 thằng đi lang thang kiếm chỗ cho thằng bạn kiếm cái gì bỏ bụng vì nó chạy từ Vũng Tàu về đi xét nghiệm với mình, xong đi uống cà phê 2 thằng đầu óc trống rỗng ngồi nhìn trời nhìn đất, nhìn mọi người qua lại cười nói vui vẻ tự nhũ sau lúc trước mình không cẩn thận giờ để tình trạng này xảy ra.Lại tự nhũ thôi ai cũng có số phận của mình, cứ sống tốt mọi thứ sẽ ổn thôi.
- Đúng 16h45 quay lại chỗ nhận kết quả, cô y tá trả kết quả dễ thương quá đi mất, đưa phiếu xét nghiệm cho cô y tá xem xong thấy cô cầm micro phone lên nói gì đấy xong quay sang nói với mình của anh chưa cho kết quả. Thôi xong máu mình có vấn đề hay sau mà xét nghiệm lâu quá, lại ghế đá ngồi chờ.17h00 mới 15 phút mà sau như 15 năm, cô y tá đi qua phòng xét nghiệm máu kế bên 2-3 lần của mình vẫn chưa có. Xung quanh nhiều người cũng đang đợi có người hẹn 16h00 vẫn chưa có, thằng bạn trấn an đâu phải mình mày chờ đừng lo mày ơi, sao mà thấy nó tĩnh bơ thì thôi cũng tự trấn an. 17h10 cô y tá lại đi lấy lần nữa quay lại cầm micro mời anh Phạm Thế.... mình bật dậy quay qua ngó thằng bạn sao thấy nó run run còn lấy dầu cù là ra xoa, mình thì nóng bừng bừng lại chỗ cô ý tá thấy cô quay cái phiếu kết quả xét nghiệm ra có 2 dòng, dòng đầu sao qua có dấu < hơn 1 gì tùm lum, hồn vía lên mây nhìn xuống phía dưới thấy được chữ Negative cố ngó thêm cái nữa Anti HIV: Negative, ôi mẹ ơi con sống lại lần thứ 2, lúc này cô y tá mới nói:" Anh ơi cái tên anh do gõ vi tính chữ Thế thành chữ Thề có sao không anh", chữ gì cũng được em ơi miễn đúng số phiếu tên anh, địa chỉ là ok, quan trọng là cái dòng kia là Negative là được rồi, cô y tá mỉm cười sao mà như ánh nắng ban mai vậy nè.Quay qua ngó thằng bạn sao thấy nó đứng mà run cầm cập, lại nói nó em bình thường đi lên lầu 2 với em, 2 thằng leo lên lầu 2 tôi thằng bạn vừa đi vừa run cầm cập. Lên gặp bác sĩ đưa kết quả, bác sỉ hỏi muốn khám gì mình nói lên nhờ bác sĩ đọc dùm kết quả, bà bác sĩ xem xong nói xét nghiệm tự nguyện hả? ..rồi HIV âm tính, Viêm gan B dương tính làm cái xét nghiệm men gan 60k nữa đi. Thôi xin bác sĩ cho em về địa phương chữa chứ em lên đây cũng hơi xa, ok cho chú về địa phương khám.
- Xuống lấy xe thằng bạn chửi:"dm mày mốt đi xét nghiệm mấy cái này đừng rủ em đi, giảm thọ mất mẹ mấy năm", 1 lần em đã sợ lắm rồi còn có lần sau hả mày.Gọi điện cho má nuôi, má bật khóc nói:" em khấn ba mày có chuyện gì để em với ba mày chịu chứ không để tui bây chịu", má nói bậy quá...
- Về đến nhà 19h30 tắm rửa cơm nước xong đi ngủ, trước khi ngủ cầu nguyện cho bạn gái cũ:" anh an toàn rồi, ra đi thanh thản em nhé, dù thế nào anh cũng không hề trách hay hận em".(vì trước khi cô ấy mất có nhắn tin cho mình nói chỉ mong anh an toàn em mới thanh thản được). 

    Mình viết những dòng này không nhằm mục đích để kể sự may mắn của mình, chi mong các bạn đang lo lắng , đang chuẩn bị xét nghiệm hay chờ kết quả xét nghiệm, các bạn hãy dũng cảm và can đảm lên cho tới khi chúng ta nhận được kết quả xét nghiệm thì chưa nói được gì cả, ngay cả bản thân mình khi biết tin bạn gái bị HIV mình cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thoát dù chỉ 1 lần duy nhất mình quan hệ không an toàn, thời gian đó mình chỉ nghĩ mình phải làm gì, sống như thế nào cho tốt chứ mình không hề có ý nghĩ tiêu cực, nếu các bạn có y nghĩ tiêu cực hãy suy nghĩ về người thân yêu của mình sẽ ra sao, người đã mất thì không biết gì nữa nhưng người ở lại sẽ đau đớn hơn chúng ta gấp trăm lần.
    Và các bạn nếu có và sẽ có hành vi mất an toàn thì hãy suy nghĩ thật kỹ , nghĩ đến cảm giác của những người thân yêu của mình nếu mình có chuyện không may xảy ra.

    Cuối cùng mình xin cám ơn các anh chị em trong diễn đàn đã có những lời tư vấn, động viên mình, cám ơn anh chị em rất nhiều, chúc anh chị em diễn đàn luôn dồi dào sức khoẻ để chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trên con đường gian nan chống lại căn bệnh mãn tính này.


P/S to anh tuanmercedes: em có 1 tâm nguyện nên cần anh giúp đỡ, nếu anh đồng ý em sẽ pm inbox của anh.
thanks 1 người cảm ơn foreverdn20 cho bài viết.
ngoisaocodon trên 17-10-2012(UTC) ngày
Tu-an  
#10 Đã gửi : 16/10/2012 lúc 07:41:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: foreverdn20 Go to Quoted Post



P/S to anh tuanmercedes: em có 1 tâm nguyện nên cần anh giúp đỡ, nếu anh đồng ý em sẽ pm inbox của anh.



Nếu không tiện bạn có thể gởi vào hộp thư tin nhắn hoặc ĐT trức tiếp 0982727393
Offline ngoisaocodon  
#11 Đã gửi : 17/10/2012 lúc 10:43:26(UTC)
ngoisaocodon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2012(UTC)
Bài viết: 176
Đến từ: tinyeubattu

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 61 bài viết
chào bạn
thứ 7 này mình ra Vt
nếu có dịp gặp nhau nhé
bạn thật may mắn
bạn có thế cho mình các liên lạc nhé

thanks
yahoo:boytthamvanhiv
Offline Iwilllive  
#12 Đã gửi : 18/10/2012 lúc 07:22:19(UTC)
Iwilllive

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-08-2012(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: Việt Nam

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chúc mừng bạn Forever. sống vui và khỏe mạnh bạn nhé!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.