Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline babyanhyeuem  
#1 Đã gửi : 17/09/2012 lúc 01:31:41(UTC)
babyanhyeuem

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 05-09-2012(UTC)
Bài viết: 19
Man
Đến từ: Niềm tin và hy vọng

Thanks: 6 times
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Chào mọi người!
Em có nguy cơ bị HIV từ 6/8/2012,vì không tìm hiểu kĩ nên không biết đến thuốc phơi nhiễm,giờ đây em đang sống từng ngày để đợi đủ 3 tháng đi xn,em cũng đã hội tụ gần như đầy đủ các triệu chứng ban đầu khi bị nhiễm HIV,giờ em bị lên 1 cái hạch ở dưới cằm mà hơn 2 tuần rồi không khỏi!

Em có nên nói cho người yêu em biết và chia tay không mọi người,bắt đầu từ hôm em có nguy cơ bị HIV nên khi qhe với ny em,em đều dùng bcs,mong mọi người tư vấn giúp em!
Hy vọng 1-2 năm nữa có thuốc chữa khỏi HIV & AIDS!Chúc mọi người sức khỏe tốt và tinh thần luôn vui vẻ
Quảng cáo
Offline dongsongbinhyen  
#2 Đã gửi : 17/09/2012 lúc 01:48:49(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Originally Posted by: babyanhyeuem Go to Quoted Post
Chào mọi người!
Em có nguy cơ bị HIV từ 6/8/2012,vì không tìm hiểu kĩ nên không biết đến thuốc phơi nhiễm,giờ đây em đang sống từng ngày để đợi đủ 3 tháng đi xn,em cũng đã hội tụ gần như đầy đủ các triệu chứng ban đầu khi bị nhiễm HIV,giờ em bị lên 1 cái hạch ở dưới cằm mà hơn 2 tuần rồi không khỏi!
Em có nên nói cho người yêu em biết và chia tay không mọi người,bắt đầu từ hôm em có nguy cơ bị HIV nên khi qhe với ny em,em đều dùng bcs,mong mọi người tư vấn giúp em!


em vẫn cứ quan hệ anh toàn với người yêu em đi... sao nghĩ đến chia tay sớm thế... thứ nhất là em chưa XN, thứ 2 là dù XN có dương tính đi chăng nữa thì cũng đâu nhất thiết phải chia tay... quan trọng hơn cả là tình yêu của bọn em dành cho nhau thế nào
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline becon2012  
#3 Đã gửi : 17/09/2012 lúc 02:22:08(UTC)
becon2012

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2012(UTC)
Bài viết: 391
Woman
Đến từ: NGÕ CỤT

Thanks: 154 times
Được cảm ơn: 92 lần trong 66 bài viết
Bạn nên chờ đủ 12 tuần rồi XN,HIV không nhận biết qua các triệu chứng, mà cần làm XN
Offline chathcm  
#4 Đã gửi : 17/09/2012 lúc 09:23:56(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Nếu đã biết có nguy cơ rồi thì nên cẩn thận khi quan hệ với người yêu trong lúc chờ xét nghiệm
Có lẽ bạn cũng biết những nổi khổ đau khi có bệnh như thế nào, thì cũng cố gắng đừng gieo nỗi đau thêm cho người mình yêu bạn nhé

Mỗi người có 1 cách phản ứng khác nhau khi biết người yêu bị bệnh H. Điều này chắc chỉ có bạn cảm nhận được tình cảm của người đó đối với bạn , liệu có đủ sức để giữ chân người đó nếu bạn nói ra bệnh không?

Người yêu bạn không có lỗi gì trong chuyện này, nên dù có gì xãy ra, bạn cũng nên suy xét, đừng vội trách hay buồn người đó.

Chúc bạn sẽ có kết quả âm tính nhe, và sống với tình yêu cuả bạn

Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
Offline babyanhyeuem  
#5 Đã gửi : 18/09/2012 lúc 12:36:22(UTC)
babyanhyeuem

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 05-09-2012(UTC)
Bài viết: 19
Man
Đến từ: Niềm tin và hy vọng

Thanks: 6 times
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Trước tiên em xin cảm ơn mọi người đã tham gia và góp ý cho em.
Đúng là con người khi xảy ra chuyện rồi mới thấy mình có lỗi,em đang thấy rất có lỗi với ny em nên thật sự em muốn giải thoát cho người ta.
Em cũng đã cầu cho mình thoát được nạn này rất nhiều lần và mong tìm được thuốc chữa khỏi HIV trong 1-2 năm gần đây.
Nhưng em nghĩ cs không như ta mong muốn,chỉ biết cầu và mong cho mình tai qua nạn khỏi thôi
Em muốn nói ra sự thật mà thấy khó quá,chắc khi em nói ra em mà bị HIV chắc ny em cũng ct thôi
Hy vọng 1-2 năm nữa có thuốc chữa khỏi HIV & AIDS!Chúc mọi người sức khỏe tốt và tinh thần luôn vui vẻ
Offline chathcm  
#6 Đã gửi : 18/09/2012 lúc 09:54:08(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Nếu có thể thì chờ đến khi xét nghiệm có kết quả thì nói ra
Trong thời gian này thì cần chuẩn bị tâm lý trước để đối phó mọi chuyện

Xem như mọi thứ là 1 sự may rủi của số phận. Chuyện gì đã xãy ra thì đã xảy ra. Chuyện gì sẽ xãy ra thì vốn dĩ nó sẽ xãy ra không lúc này cũng lúc khác.

Cứ cầu mong tai qua nạn khỏi, chưa có gì chắc chắm về bệnh, mà suy nghĩ hoài bệnh vì stress thêm thôi

Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
Offline babyanhyeuem  
#7 Đã gửi : 19/09/2012 lúc 11:35:17(UTC)
babyanhyeuem

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 05-09-2012(UTC)
Bài viết: 19
Man
Đến từ: Niềm tin và hy vọng

Thanks: 6 times
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Cảm ơn bạn!có lẽ số phận đã sắp đặt rồi!
Hy vọng 1-2 năm nữa có thuốc chữa khỏi HIV & AIDS!Chúc mọi người sức khỏe tốt và tinh thần luôn vui vẻ
Offline xeko_nguxuan  
#8 Đã gửi : 19/09/2012 lúc 11:55:43(UTC)
xeko_nguxuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2012(UTC)
Bài viết: 195
Man
Đến từ: Đất và Người

Thanks: 328 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 78 bài viết
mình cũng đang nguy cơ như bạn,bây giờ nghe bạn nói lại càng thấy sốt ruột quá.cho mình hỏi là từ khi bạn có nguy cơ đến khi hội tu tất cả các triệu trứng là bao nhiêu ngày thế.khi bạn dùng bcs khi quan hệ,bạn gai bạn có phản ứng gì không,và bạn đã làm như thế nào vậy.không giấu bạn,bây giờ mình ngồi trên đống lửa rồi.lo cho người khác hơn cả bản thân mình.vẫn cươi,vẫn nói nhưng lòng thì nặng trĩu và suy nghĩ miên man.hay cập nhập thường xuyên và nói cho mình nghe bạn se làm ntn nhé nếu maf dương tính nhé.mình bị sau bạn 1 tuần
Sẽ Sống Cho Ngày Mai...
Offline babyanhyeuem  
#9 Đã gửi : 23/09/2012 lúc 05:30:18(UTC)
babyanhyeuem

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 05-09-2012(UTC)
Bài viết: 19
Man
Đến từ: Niềm tin và hy vọng

Thanks: 6 times
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Sorry bạn vì hôm nay mới vào bài này của mình!Mình xin kể lại triệu chứng ban đầu khi mình có nguy cơ.
-1 tuần đầu không có gìwinkinghình như 3 hôm sau có dấu hiệu đau cơ đùi)
-sang tuần 2 mình đau cơ,chủ yếu 2 bên mặt sau đùi và nên 2 nốt đỏ ngứa 1 tuần sau hết
-sang tuần 3 mình bị viêm họng,1 tuần hết
-và khi thời gian đủ 3 tuần thì mình đi xn kết quả -,khoảng 2 hôm sau về thì lên hạch ở dưới cằm 1 cái(cái hạch này là mình có sẵn từ bé đến giờ,ở dưới cằm bên phải,có vấn đề gì là nó lại lên)nhưng đợt này thì nó lên lâu quá,giờ vẫn thấy nó.Cũng sau khi đi xn về mình lại bị viêm họng lại và cứ tái đi tái lại.
Mình là người bị tai mũi họng từ lâu năm rồi nên mình cũng không xác định được vì nguyên nhân gì nữa!
-Như mọi người cũng đã nói triệu chứng không phải là đã bị HIV nên mình đợi 3 tháng đi xn bạn à
Và mình cũng đặt mình vào hoàn cảnh bị nhiễm H rồi,như vậy nếu đen đủi bị nhiễm thì cũng đỡ choáng(thật sự là rất sợ)
-Còn về chuyện mình với ny mình qhe thì mình giấu chuyện có nguy cơ bị H,nhưng từ hôm mình thấy có nguy cơ nên mình qhe toàn dùng bcs thôi,nhưng giờ nghĩ lại vẫn lo lắng cho ny mình,đôi khi bcs chưa chắc đã an toàn tuyệt đối
Hy vọng 1-2 năm nữa có thuốc chữa khỏi HIV & AIDS!Chúc mọi người sức khỏe tốt và tinh thần luôn vui vẻ
Tu-an  
#10 Đã gửi : 23/09/2012 lúc 05:35:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Đây là box  Trung tâm tư vấn tình ... .Tôi khóa topic này lại.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.