  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 25-09-2012(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Ha Noi
|
Gửi các anh chị trong diễn đàn, em đang có một băn khoăn, theo như em nghĩ thì có lẽ nó thuộc về mục kì thị phân biệt đối xử, lẽ ra không nên hỏi, nhưng để trấn an tinh thần bản thân, em vẫn mạo muội xin viết ra để hỏi mọi người. Trong nhà em có chuyện không may, anh họ em bị nhiễm HIV đã lâu. Mới đây anh ấy bị ốm, nên sáng nay em có tới thăm. Trong lúc 2 anh em nói chuyên anh ấy có dùng mu bàn tay xoa xoa lên má em. Điều đáng nói là mu bàn tay anh ấy có một vết bỏng đang phục hồi, trông vết bỏng còn mới, nhìn hồng hồng nhưng em không thấy có máu. Anh ấy nói mới bị bỏng, do khi tắm anh ấy kì cọ nên nó bong ra như thế. Trên mặt em lại có nhiều mụn, và ngay trước đấy em vừa dùng tay cạy mụn xong, vết nặn vẫn hơi rướm máu. Lúc anh ấy xoa má em cũng sờ sợ nhưng sợ anh ấy buồn nên em không dám nói gì. Về nhà rồi suy nghĩ lại, theo những kiến thức về HIV/AIDS mà em biết được thì em không thể bị lây nhiễm bất kì bệnh gì từ anh ấy được, nhưng không hiểu sao trong đầu em vẫn cứ có những suy nghĩ theo kiểu "Nhỡ đâu, Biết đâu, Hay là, ... " . Các anh chị trong diễn đàn trả lời giúp em với, em không bị sao đúng không ? Em rất muốn gần gũi động viên anh họ em, nhưng vì những suy nghĩ thế này nên em rất ít khi dám đến thăm anh ấy, làm sao để em dẹp bỏ được những suy nghĩ kiểu "Nhỡ đâu, Biết đâu, Hay là, ... "này đi đây ?
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bạn đã hiểu thế nào là kỳ thị.Nên tôi khóa topic này lại.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.