Đầu tiên em xin lỗi vì topic trước em lập ra chưa đúng chủ đề nên đã bị khóa lại:
http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=190919
Thực sự là em rất bất an trong thời gian qua, tính ra cũng được hơn 9 tuần, và gần 10 tuần rồi.
Em đã uống thuốc chống phơi nhiễm đc nửa tháng thì ngưng vì bận đi công tác, từ đó tới giờ em lo lắng lắm.
Sau ngày có nguy cơ được 12 ngày thì em có dẫn cô gái đó tới viện nhiệt đới xét nghiệm 3pp và kết quả âm tính. Tuy nhiên em vẫn lo vì vẫn còn khả năng cô gái đó có H nhưng thời gian sớm nên chưa thể xét nghiệm ra!!!
1 tháng sau ngày nguy cơ, cô gái ấy tự đi xét nghiệm ở Hàng Bài và cho kết quả âm tính.
Sau 6 tuần có nguy cơ, em có đi xét nghiệm 3pp tại viện nhiệt đới, kết quả là âm tính. Nhưng em vẫn lo, vì chả hiểu sao dạo gần đây em hay bị giật giật cơ, lúc thì ở tay, khi thì ở chân, khi thì ở hai bên sườn. Chả hiểu là có phải do viêm màng não không nữa, càng google thì em càng lo lắng.
Sáng nay (tức là hơn 9 tuần sau ngày có nguy cơ) thì bên tay phải em có mấy vết đỏ lấm tấm như tiêm chích, hjc. Không ngứa, cũng ko lồi lên. Em lo lắng quá.
Cô gái đó có hứa với em là đủ 3 tháng sau ngày có nguy cơ, cả hai người sẽ làm một cái test cuối cùng tại viện nhiệt đới một lần nữa. Thực sự em lo quá.
Chỉ mong thời gian trôi thật nhanh cho đủ 3 tháng.
Từ giờ về sau em cạch, sẽ không bao giờ có lần thứ 2 nữa đâu.
Em cảm ơn diễn đàn, đọc các bài viết trên diễn đàn, em cũng bớt lo đi phần nào khi có nhiều bạn có triệu trứng nhưng kết quả sau cùng vẫn là âm tính.
Em hi vọng em sẽ bình an. Huhu