Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline noibuonbathanh  
#1 Đã gửi : 25/09/2012 lúc 09:06:23(UTC)
noibuonbathanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-07-2012(UTC)
Bài viết: 34
Đến từ: việt nam

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 43 lần trong 16 bài viết
Một lần bạn bè nhìn tôi và hỏi rằng “yêu có gì vui?”

Tình yêu, bản thân nó đã là một định nghĩa phức tạp. Tình yêu không chỉ gắn với hạnh phúc, nụ cười, yêu thương mà còn có những hờn giận, cãi vã, bất đồng. Có như vậy mới gọi là tình yêu.

Những cuộc tình êm đềm quá đôi khi lại rất buồn, bởi người ta rất dễ quen với cảm giác hạnh phúc và sẽ không thể chịu nỗi những mất mát, đau đớn khi hạnh phúc 
 ấy bắt đầu rạn nứt.

Khi yêu nghĩa là đặt hạnh phúc của mình vào tay của người khác. Bạn sẽ không thể làm chủ được tất cả sự việc chung quanh mình. Và yêu, có nghĩa là chấp nhận sẽ có một rủi ro nào đó của sự chia tay. Có rất nhiều cách để bắt đầu một cuộc tình nhưng chỉ có một kết thúc cho tất cả cuộc tình – nói lời chia tay. Chia tay thì chắc là chẳng dễ dàng gì để chấp nhận. Người ta phải mất rất lâu để có thể trở lại làm chính mình sau những cuộc chia tay. Đó không chỉ là một sự cắt đứt về liên lạc, những cuộc hò hẹn mà còn là một vết thương ở sâu trong lòng. Người giỏi che giấu thì sẽ vẫn mỉm cười, người dễ xúc động thì bắt đầu ít nói suốt cả ngày dài. Nhưng dẫu che giấu hay thể hiện ra, nỗi đau của việc chia tay một cuộc tình không bao giờ là dễ chịu.

Có lẽ, yêu đúng là chẳng có gì vui. Nhưng người ta yêu, là để không còn cô độc. Chẳng ai có thể sống mãi trong những cuộc vui, lúc những phân tử cuồng nhiệt bắt đầu rời khỏi cơ thể, ta sẽ lại trở về với cái tôi đơn lẻ của mình. Khi ấy, chỉ còn lại Tình Yêu để ta tìm về. Bởi cho dẫu cả thế giới có rời bỏ ta, ta vẫn biết rằng người ấy sẽ luôn ở đấy, cho mình, và vì mình, chỉ bởi người yêu ta.

Tình yêu đôi khi sẽ mang đến nhiều sầu muộn, nhưng đó là chuyện của một tương lai nào đó mờ mịt và chẳng định hình. Thì khi vẫn còn nhau, hãy cứ yêu đi . . .

Bởi vì, lý do lớn nhất khiến người ta yêu là để được yêu trở lại, thế thôi!!

"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá ♥

.....Lúc pé tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn như lúc pé.

....Lúc pé tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.

....Lúc pé tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ nghĩ đến những chổ không người, đến giờ mới hiểu lúc bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi đến thế...

Cứ yêu đi rồi sẽ biết thế nào là:
- Đợi chờ tin nhắn của ai đó...
- Dư vị ngọt ngào của tình yêu..
- Hạnh phúc khi ai đó quan tâm &
chăm sóc mình...
- Hờn giận vu vơ ai đó...
....
Nhưng cứ yêu đi để rồi:
- Khóc trong đêm...
- Đợi chờ trong nỗi nhớ...
- Và nỗi đau còn đó khi bị bỏ rơi.

NẾU ĐANG YÊU AI ĐÓ THẬT LÒNG...

♥ Hãy tin tưởng và chân thành 

♥ Hãy cho thật nhiều mà đừng đắn đo suy nghĩ 

♥ Hãy vị tha và che chở 

♥ Hãy dành nhiều thời gian để yêu thương và tìm hiểu đối phương

♥ Hãy đi thật chậm và hít thật sâu

♥ Hãy bỏ qua quá khứ mà sống vì hiện tại

♥ Hãy nhìn về phía trước mà cố gắng vì nhau

♥ Và hãy YÊU BẰNG CẢ LÍ TRÍ LẪN TRÁI TIM... 

Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Điều này cũng có thể đúng. Nhưng cũng có thể những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời

Vậy hãy trân trọng nhau, vì biết đâu .... 

Có khi nào,bạn..] 
*Bề ngoài :] 
- Tính trẻ con..] 
- Hay cười..] 
- Đôi lúc hơi ĐIÊN ĐIÊN..] 
- Vô tư và cực kì ương bướng..] 
Nhưng...] 
*Bên trong:] 
- Trầm tính..] 
- Sốg nội tâm..] 
- Hay suy nghĩ tiêu cực..] 
- Tổn thương chồng chất..] 
- Và mất hết niềm tin.

* Đôi lúc thích sự cô đơn 
* Thích : 
_Đi dạo 1 mình vào 1 ngày lộng gió 
_Nghe nhạc bằng phone và lẩm bẩm hát theo 
_Ăn kem, cafe, đọc sách, xem phim 1 mình 
_Ngủ 1 mình 
_Khóc 1 mình 
_Yên lặng ngắm mưa 
* Thích những khoảng lặng 
* Cảm giác được 1 mình tuy trống vắng nhưng rất nhẹ nhàng...! 

thanks 2 người cảm ơn noibuonbathanh cho bài viết.
traitimmuathu trên 08-10-2012(UTC) ngày, Nguyenha trên 17-03-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline chathcm  
#2 Đã gửi : 25/09/2012 lúc 09:58:03(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Hôm nay viết bài tâm sự quá hen??
Sắp thành nhà văn được rùi đó, kiểu này anh phải học họi em mới được,hihi

Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
Offline noibuonbathanh  
#3 Đã gửi : 25/09/2012 lúc 10:12:12(UTC)
noibuonbathanh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-07-2012(UTC)
Bài viết: 34
Đến từ: việt nam

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 43 lần trong 16 bài viết
Cám ơn a....e nhiều tâm sự lắm.....vì e thấy buôn quá a ơi
Offline chathcm  
#4 Đã gửi : 02/10/2012 lúc 10:14:33(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Có buồn có zui mới là con người mà em
Đâu ai nhăn răng cười 24/24 được, mà cũng đâu ai ngồi khóc 24/24 được. Ít ra cũng phãi để thời gian ăn, ngũ, nghĩ, đi chơi, làm việc,...nhiều thứ để lo lắm, bao nhiêu đó là cũng hết 1 ngày ruì.

Yêu hay không yêu là duyên số hết rùi, đâu ai biết trước được đâu

Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
Offline quanngheo  
#5 Đã gửi : 02/10/2012 lúc 11:20:12(UTC)
quanngheo

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 20-08-2012(UTC)
Bài viết: 43
Man

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 43 lần trong 16 bài viết
"Hỏi thế gian tình ái là chi mà khiến đôi lứa nguyện thề sông chết....Lý Mạc Sầu"
UserPostedImage
Offline chathcm  
#6 Đã gửi : 03/10/2012 lúc 09:58:04(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Originally Posted by: quanngheo Go to Quoted Post
"Hỏi thế gian tình ái là chi mà khiến đôi lứa nguyện thề sông chết....Lý Mạc Sầu"



hihi, muốn biết thì đi gặp nhà văn Kim Dung, người sáng tạo ra Lý MẠc Sầu , là biết ngay tình là cái chi chi

Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
Offline chathcm  
#7 Đã gửi : 04/10/2012 lúc 09:30:52(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
haha, em có mấy con virus nè, anh ăn cắp hết giùm em đi, em cho hết luôn

Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
Offline MaKimSo  
#8 Đã gửi : 08/10/2012 lúc 10:18:48(UTC)
MaKimSo

Danh hiệu: Member

Nhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 12-03-2012(UTC)
Bài viết: 27
Man
Đến từ: An Giang

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
Noibuonbathanh viết gì mà cảm thấy quá hay nhỉ-đọc xem-ngấm nghía-nghiền ngầm mà nam nhi cũng muốn bật khóc luôn .
Thắng được sự sợ chết,bạn trở thành chủ nhân của tính mệnh bạn (^.^).
Offline Nguyenha  
#9 Đã gửi : 17/03/2013 lúc 02:00:00(UTC)
Nguyenha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC)
Bài viết: 838
Woman
Đến từ: Forum.hiv.com.vn

Thanks: 254 times
Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
Tình yêu và cuộc sống lứa đôi là món quà tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Ở đó có đủ các cung bậc hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn, đau khổ, sự đắng chát, nhọc nhằn mà con người được nếm trải từ tình yêu mang lại... Những âm thanh, tiết tấu tạo nên sự tuyệt vời, phong phú của cuộc sống. Người ta gọi đó là hoa trái tình yêu. Với những ai biết đón nhận, trân trọng và giữ gìn thì hoa trái của tình yêu sẽ mang nhiều vị ngọt. Còn những ai ko biết vun đắp, hy sinh, chỉ biết sống cho bản thân thì tình yêu sẽ héo mòn, tàn tã...
"Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng''
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.