Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline virust123  
#1 Đã gửi : 21/10/2012 lúc 09:05:58(UTC)
virust123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-10-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 2 bài viết

Những ngày qua tôi đã sống như địa ngục, suy nghĩ bị H suốt ngày trong tâm trí. Nó khiến tôi không thể làm được gì và suốt ngày chỉ biết dằn vặt mình. Những ngày đó tôi đã vào diễn đàn đọc hầu hết các bài viết về H, tìm các triệu chứng để so sánh với bản thân. Càng suy nghĩ càng tìm tôi càng cảm thấy mình có đầy đủ các triệu chứng, sốt có, đau họng có (chưa bao giờ tôi bị đau họng nặng như vậy, lại bị hơn 1 tháng mới khỏi), chiều nào tôi cũng ngây ngấy sốt, toàn thân rã dời chẳng làm được việc gì, đi làm mà hồn tôi như trên mây, khắp mình đau mỏi, tôi đã đau lưng và bả vai suốt thời gian chờ đến ngày xét nghiệm, lúc đầu đau ê ẩm sau đó đau buốt rất khó chịu. Rồi cả nổi mụn ở chân nữa. Chán ăn, sút cân, thỉnh thoảng còn đi lỏng. mọi triệu chứng tôi không thiếu gì nữa. Lúc này là thời gian thật khó khăn, tôi nghĩ đến con đến vợ và bố mẹ, nhiều lúc tôi chỉ muốn lao vào đâu đó chết đi cho rồi. 6 tuần tôi xét nghiệm bằng anti viust cho kết quả âm tính, nhưng không thể nào xóa đi dc cảm giác đã nhiễm H, cuộc sống như những ngày cuối cùng, đi đường tôi không dám nhìn ai chỉ nghĩ phải đối diện với sự thật thế nào. Diễn đàn là nơi tôi tìm dc động viên nhiều nhất, có diễn đàn tôi đã vượt qua được những lúc tưởng như muốn chết thật sự. chờ đợi 3 tháng thật khó khăn, mãi rồi ngày đó cũng đến, đi xét nghiệm tôi có kết quả âm tính. Chắc vì quá sợ và mệt mỏi mà tôi không thể nào xóa đi những ý nghĩ trong đầu tôi vẫn bần thần mất 3 ngày sau đó mới cảm thấy cuộc sống như trở lại. Mọi triệu chứng cũng hết, đau lưng, mỏi khắp mình mẩy cũng tan biến. cảm ơn diễn đàn, cảm ơn những lời tâm sự cảm ơn những chia sẻ. Tôi tự hứa với bản thân, sẽ cạch đến già với gái mại dâm. Chúc cho mọi người đều âm tính, có cuộc sống lành mạnh và nhiều sức khỏe.

Quảng cáo
Offline CrisM  
#2 Đã gửi : 22/10/2012 lúc 12:39:53(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Thay mặt mọi người trong rum, cảm ơn bạn vì lời chúc. Cris chúc bạn sống tốt nhé
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline ngoisaocodon  
#3 Đã gửi : 22/10/2012 lúc 03:32:33(UTC)
ngoisaocodon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2012(UTC)
Bài viết: 176
Đến từ: tinyeubattu

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 61 bài viết

chúc mừng bạn nhé.khỏi cần khuyên bạn thì cũng biết đầy là lần cuối cùng bại nghị tới DV an bánh trả tiền hén.hihih
mình đã xn sau 4 tháng mà còn lăng tăng nè.hihihi
cố gắng thoát khỏi ám ảnh của H.chúc bạn hạnh phúc với gia dình
yahoo:boytthamvanhiv
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.