Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Sống vui  
#1 Đã gửi : 24/10/2012 lúc 10:12:46(UTC)
Sống vui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 24-10-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: HN

Cảm ơn: 6 lần
Xin chào các anh chị trong diễn đàn!
Em đang rất hoang mang về tình trạng H của mình và cũng muốn đi xét nghiệm nhưng cứ mỗi lần định đi là em lại ngại ngần, hoang mang và thực sự là không biết nên bắt đầu như thế nào nữa. Em cần ai đó là tiền bối dìu dắt em giúp e đi làm xét nghiệm để tâm lý em không bị căng thẳng và có nơi xét nghiệm tốt nhất an toàn nhất ạ.
Em 23 tuổi ở Hà Nội ạ.

Cảm ơn các anh/chị!
Quảng cáo
Offline HIV và Tôi  
#2 Đã gửi : 24/10/2012 lúc 11:33:59(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: Sống vui Go to Quoted Post
Xin chào các anh chị trong diễn đàn!
Em đang rất hoang mang về tình trạng H của mình và cũng muốn đi xét nghiệm nhưng cứ mỗi lần định đi là em lại ngại ngần, hoang mang và thực sự là không biết nên bắt đầu như thế nào nữa. Em cần ai đó là tiền bối dìu dắt em giúp e đi làm xét nghiệm để tâm lý em không bị căng thẳng và có nơi xét nghiệm tốt nhất an toàn nhất ạ.
Em 23 tuổi ở Hà Nội ạ.
Cảm ơn các anh/chị!



Nguy cơ là gì?
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
Sống vui trên 26-10-2012(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#3 Đã gửi : 24/10/2012 lúc 01:18:06(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: Sống vui Go to Quoted Post
Xin chào các anh chị trong diễn đàn!
Em đang rất hoang mang về tình trạng H của mình và cũng muốn đi xét nghiệm nhưng cứ mỗi lần định đi là em lại ngại ngần, hoang mang và thực sự là không biết nên bắt đầu như thế nào nữa. Em cần ai đó là tiền bối dìu dắt em giúp e đi làm xét nghiệm để tâm lý em không bị căng thẳng và có nơi xét nghiệm tốt nhất an toàn nhất ạ.
Em 23 tuổi ở Hà Nội ạ.

Cảm ơn các anh/chị!


Anh chưa biết nguy cơ của em là thế nào nhưng với tình trạng của em bây giờ thì tốt nhất nên đi xn. Anh có thể đi cùng em. Anh chỉ có thể đi cùng em đến Khoa Xét nghiệm của Trung tâm y tế dự phòng HN 50C Hàng Bài. Sáng mai 25/10 anh rảnh, nếu em muốn đi xn thì nhắn tin vào topic này hoặc số đt 0996270200 nhé! ok? Có gì nhắn sớm nhé!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 10 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
dongsongbinhyen trên 24-10-2012(UTC) ngày, ninhtroc_7x trên 24-10-2012(UTC) ngày, Tạo Hóa trên 24-10-2012(UTC) ngày, chacemchetwa trên 24-10-2012(UTC) ngày, thesky trên 25-10-2012(UTC) ngày, xeko_nguxuan trên 25-10-2012(UTC) ngày, why? trên 25-10-2012(UTC) ngày, Sống vui trên 26-10-2012(UTC) ngày, đại_tiểu_thư trên 28-10-2012(UTC) ngày, pch trên 28-10-2012(UTC) ngày
Offline xeko_nguxuan  
#4 Đã gửi : 25/10/2012 lúc 11:06:53(UTC)
xeko_nguxuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2012(UTC)
Bài viết: 195
Man
Đến từ: Đất và Người

Thanks: 328 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 78 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Originally Posted by: Sống vui Go to Quoted Post
Xin chào các anh chị trong diễn đàn!
Em đang rất hoang mang về tình trạng H của mình và cũng muốn đi xét nghiệm nhưng cứ mỗi lần định đi là em lại ngại ngần, hoang mang và thực sự là không biết nên bắt đầu như thế nào nữa. Em cần ai đó là tiền bối dìu dắt em giúp e đi làm xét nghiệm để tâm lý em không bị căng thẳng và có nơi xét nghiệm tốt nhất an toàn nhất ạ.
Em 23 tuổi ở Hà Nội ạ.

Cảm ơn các anh/chị!


Anh chưa biết nguy cơ của em là thế nào nhưng với tình trạng của em bây giờ thì tốt nhất nên đi xn. Anh có thể đi cùng em. Anh chỉ có thể đi cùng em đến Khoa Xét nghiệm của Trung tâm y tế dự phòng HN 50C Hàng Bài. Sáng mai 25/10 anh rảnh, nếu em muốn đi xn thì nhắn tin vào topic này hoặc số đt 0996270200 nhé! ok? Có gì nhắn sớm nhé!


anh sợ sợ ah?có kết quả của bạn ý không.
Sẽ Sống Cho Ngày Mai...
thanks 1 người cảm ơn xeko_nguxuan cho bài viết.
Sống vui trên 26-10-2012(UTC) ngày
Offline Sống vui  
#5 Đã gửi : 26/10/2012 lúc 12:46:31(UTC)
Sống vui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 24-10-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: HN

Cảm ơn: 6 lần
Nguy cơ của em thì cách đây cũng lâu rồi ạ. Em có quen 1 cô gái trong quán Internet và sáng hôm sau em rủ cô ấy đi ăn sáng và trời xui đất khiến thế nào lại rủ nhau "đi ngủ" luôn. Lúc đó em bất cẩn quá không đeo bao. Từ đó đến nay đã đc hơn 6 tháng em bẵng đi trong công việc nay em thấy người ngứa ngáy và nổi nhiều vết đỏ + có mủ. Lại nghe bạn bè kể chuyện HIV e cảm thấy bất an và nhớ lại chuyện trước kia thì tính theo thời gian nếu mắc bệnh em đã qua thời kỳ cửa sổ rồi. E bất an lắm và muốn đi làm xét nghiệm ạ.

Xin lỗi anh Sợ Sợ nhé. Từ hôm đăng bài đến bây giờ em mới vào forum được ạ. Anh ơi tuần sau anh có rảnh ngày nào không anh đi với em. Hàng Bài hay ở đâu Hà Nội cũng được ạ em chỉ cần có người đi cùng cho vững tâm thôi ạ.

Em cảm ơn anh nhé !

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
Offline sợ sợ  
#6 Đã gửi : 26/10/2012 lúc 05:31:04(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: Sống vui Go to Quoted Post

Xin lỗi anh Sợ Sợ nhé. Từ hôm đăng bài đến bây giờ em mới vào forum được ạ. Anh ơi tuần sau anh có rảnh ngày nào không anh đi với em. Hàng Bài hay ở đâu Hà Nội cũng được ạ em chỉ cần có người đi cùng cho vững tâm thôi ạ.

Em cảm ơn anh nhé !

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ


Okie! Em có thể nhắn tin vào số anh ở trên hoặc alo trực tiếp cũng được. Cứ hẹn anh 1 ngày nào đó vào buổi sáng, anh sẽ sắp xếp. Cơ quan anh gần ngay 50C Hàng Bài nên chắc là ngày nào cũng được!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 3 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
why? trên 26-10-2012(UTC) ngày, mainga1402 trên 26-10-2012(UTC) ngày, kisibongdem trên 17-12-2012(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#7 Đã gửi : 26/10/2012 lúc 11:13:17(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Originally Posted by: Sống vui Go to Quoted Post

Xin lỗi anh Sợ Sợ nhé. Từ hôm đăng bài đến bây giờ em mới vào forum được ạ. Anh ơi tuần sau anh có rảnh ngày nào không anh đi với em. Hàng Bài hay ở đâu Hà Nội cũng được ạ em chỉ cần có người đi cùng cho vững tâm thôi ạ.

Em cảm ơn anh nhé !

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ


Okie! Em có thể nhắn tin vào số anh ở trên hoặc alo trực tiếp cũng được. Cứ hẹn anh 1 ngày nào đó vào buổi sáng, anh sẽ sắp xếp. Cơ quan anh gần ngay 50C Hàng Bài nên chắc là ngày nào cũng được!



Chúc hai anh có thêm một tình bạn, và kết quả cầm về là 
Âm âm âm 
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
đại_tiểu_thư trên 28-10-2012(UTC) ngày
Offline xeko_nguxuan  
#8 Đã gửi : 27/10/2012 lúc 03:11:19(UTC)
xeko_nguxuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2012(UTC)
Bài viết: 195
Man
Đến từ: Đất và Người

Thanks: 328 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 78 bài viết
Originally Posted by: Sống vui Go to Quoted Post
Nguy cơ của em thì cách đây cũng lâu rồi ạ. Em có quen 1 cô gái trong quán Internet và sáng hôm sau em rủ cô ấy đi ăn sáng và trời xui đất khiến thế nào lại rủ nhau "đi ngủ" luôn. Lúc đó em bất cẩn quá không đeo bao. Từ đó đến nay đã đc hơn 6 tháng em bẵng đi trong công việc nay em thấy người ngứa ngáy và nổi nhiều vết đỏ + có mủ. Lại nghe bạn bè kể chuyện HIV e cảm thấy bất an và nhớ lại chuyện trước kia thì tính theo thời gian nếu mắc bệnh em đã qua thời kỳ cửa sổ rồi. E bất an lắm và muốn đi làm xét nghiệm ạ.

Xin lỗi anh Sợ Sợ nhé. Từ hôm đăng bài đến bây giờ em mới vào forum được ạ. Anh ơi tuần sau anh có rảnh ngày nào không anh đi với em. Hàng Bài hay ở đâu Hà Nội cũng được ạ em chỉ cần có người đi cùng cho vững tâm thôi ạ.

Em cảm ơn anh nhé !
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ


Chúc may mắn nhé.Người bạn gái kia chưa chắc đã có vấn đề gì đâu
Sẽ Sống Cho Ngày Mai...
thanks 1 người cảm ơn xeko_nguxuan cho bài viết.
đại_tiểu_thư trên 28-10-2012(UTC) ngày
Offline ducnamdcc  
#9 Đã gửi : 29/10/2012 lúc 03:39:24(UTC)
ducnamdcc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.257
Man
Đến từ: hà nội

Thanks: 1169 times
Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
Originally Posted by: Sống vui Go to Quoted Post
Nguy cơ của em thì cách đây cũng lâu rồi ạ. Em có quen 1 cô gái trong quán Internet và sáng hôm sau em rủ cô ấy đi ăn sáng và trời xui đất khiến thế nào lại rủ nhau "đi ngủ" luôn. Lúc đó em bất cẩn quá không đeo bao. Từ đó đến nay đã đc hơn 6 tháng em bẵng đi trong công việc nay em thấy người ngứa ngáy và nổi nhiều vết đỏ + có mủ. Lại nghe bạn bè kể chuyện HIV e cảm thấy bất an và nhớ lại chuyện trước kia thì tính theo thời gian nếu mắc bệnh em đã qua thời kỳ cửa sổ rồi. E bất an lắm và muốn đi làm xét nghiệm ạ.

Xin lỗi anh Sợ Sợ nhé. Từ hôm đăng bài đến bây giờ em mới vào forum được ạ. Anh ơi tuần sau anh có rảnh ngày nào không anh đi với em. Hàng Bài hay ở đâu Hà Nội cũng được ạ em chỉ cần có người đi cùng cho vững tâm thôi ạ.

Em cảm ơn anh nhé !

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ


chào bạn sống vui bạn đã đi làm xn chưa nếu chưa thì sáng mai thứ 3 ngày 30/10 bạn có thể lên gặp tôi ở  48 yên phụ nơi tôi đang làm viêc,tôi chỉ có mặt ở đấy vào thứ 3 hàng tuần. ở đấy cũng làm xn HIV mong sẽ giúp được bạn số điên thoại tôi đã gửi vào hòm thư của bạn có gì trước khi đi thì nhớ điên cho tôi nhé.thân 
yahoo:chuyen1changcodon2007
thanks 2 người cảm ơn ducnamdcc cho bài viết.
sợ sợ trên 29-10-2012(UTC) ngày, Sống vui trên 05-11-2012(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#10 Đã gửi : 30/10/2012 lúc 11:15:50(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết


Trường hợp này sao rồi?
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
Sống vui trên 05-11-2012(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#11 Đã gửi : 31/10/2012 lúc 08:06:28(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post


Trường hợp này sao rồi?


Có thấy nó í ới gì đâu ạ.
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
HIV và Tôi trên 31-10-2012(UTC) ngày, Sống vui trên 05-11-2012(UTC) ngày
Offline Sống vui  
#12 Đã gửi : 07/11/2012 lúc 11:49:27(UTC)
Sống vui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 24-10-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: HN

Cảm ơn: 6 lần
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post


Trường hợp này sao rồi?


Có thấy nó í ới gì đâu ạ.



Anh sợ sợ ơi em gọi anh 2 cuộc anh không nghe máy ạ
Offline sợ sợ  
#13 Đã gửi : 07/11/2012 lúc 01:20:13(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Em gọi anh vào buổi tối được không? Tối nay nhé! Nếu anh ko nghe máy thì em để lại tin nhắn cho anh, anh sẽ alo lại! OK? 
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline livefast_dieyoung  
#14 Đã gửi : 08/11/2012 lúc 03:58:33(UTC)
livefast_dieyoung

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-11-2012(UTC)
Bài viết: 34
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 76 lần
Được cảm ơn: 24 lần trong 14 bài viết
Mình cũng đã từng như bạn! Mình cũng sợ và suy nghĩ đủ thứ kịch bản, rất nhiềm tâm trạng và suy nghĩ diễn ra! Cho dù khả năng nhiểm của mình là rất nhỏ hoặc gần như không nếu như theo những kiến thức mình được từ các anh em post lên! 

Nỗi lo sợ những suy nghĩ cứ ám ảnh mình mất 6 tháng cho tới hôm vừa rồi mình mạnh dạn đi xét nghiệm ở bệnh viện đại học y kết quả về miễn dịch các bệnh truyền nhiễm đều tốt mình mới dám reg cái nịck này, và dám viết bài này khuyên bạn dù sao cũng phải xét nghiệm nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống!

Offline xeko_nguxuan  
#15 Đã gửi : 08/11/2012 lúc 06:44:18(UTC)
xeko_nguxuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2012(UTC)
Bài viết: 195
Man
Đến từ: Đất và Người

Thanks: 328 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 78 bài viết
anh so so ah?ban nay the nao roi
Sẽ Sống Cho Ngày Mai...
Offline sợ sợ  
#16 Đã gửi : 08/11/2012 lúc 07:02:54(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Không thấy bạn ấy gọi lại nữa! Hy vọng là ổn rồi!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.