Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline If_I_Was_Born_Again  
#1 Đã gửi : 30/07/2004 lúc 05:52:24(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Sáng tinh mơ, nắng dịu dàng ghé qua lan can, khẽ chạm lên những chùm lan đang thẹn thùng ửng tím bên góc tường. Tôi mở cửa thật lớn, thoáng nghe mùi hương ngọt ngào từ cây ngọc lan nhà đối diện. Có tiếng học bài ở bên đấy, quen lắm, hình như là giảng văn lớp 12.<br />Chiều tối xem tivi, cửa phòng tôi để ngỏ đón những làn gió mát. Và hương ngọc lan cũng khe khẽ tràn theo vào. Bất chợt tôi đưa mắt nhìn sang nhà đối diện, thấy ánh đèn phòng bên ấy sáng choang, sáng hơn hẳn những nhà khác...<br />Gió nửa đêm thổi mạnh làm cánh cửa sổ chốc chốc lại va vào khung sắt nghe cộc cạch. Tôi gượng mở mắt ra, " không biết giờ này mà ai còn để đèn..." À, hồi chiề có nghe mẹ nói, cô bé nhà đối diện sắp sửa thi đại học!<br />Chợt nhớ&nbsp;7 năm trước tôi cũng đã từng hăng say lắm kia! Không vì mẹ thúc ép, không vì thầy cô răn đe, mà chỉ bởi duy nhất một điều: tương lai ở phía trước! 18 tuổi, sức sống tràn căng khắp cơ thể làm minh mẫn trí óc tôi. Và theo cái đà của 12 năm cặm cụi với sách vở, ước mơ vào đại học cứ cháy rực trong tim tôi! Nó giục tôi vượt qua những mệt mỏi, thôi thúc tôi không chùn bước với ý nghĩ "nhất định sẽ thành công!".... Và tôi đã bước qua cánh cửa của đời mình với một kết quả tạm ổn cho dù không như mong ước....<br />Trời đêm yên tĩnh lạ. Nhìn cô bé chong đèn mà nhớ mùa hè năm ấy quá! Hương ngọc lan đang mơn man khắp phòng. Có lẽ mùi hương đã gợi nhắc tôi về cái tuổi thật đẹp ngày ấy.<br />Cô bé ơi, cố gắng lên nhé! Tuổi 18 với sức sống tràn ý chi, nó chỉ đến có một lần mà thôi!
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Quảng cáo
Offline khietbong  
#2 Đã gửi : 04/08/2004 lúc 08:06:21(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
IF viết bài này làm khietbong nhớ lại mối tình đầu của cô bạn cùng phòng hồi sinh viên năm nhất quá. Hai người hai cái cửa sổ, dãy A và dãy B của KTX Tân Phú, đêm nào cũng thức thật khuya khuya là... Được một năm, ngay trong lúc cô bé đang hạnh phúc nhất và tin tưởng nhất, thì anh chàng viết thư chia tay với lý do không thể cùng lúc yêu và học được. Thế là sụp đổ, đối với những đứa bạn bên cạnh nhỏ, như khietbong chẳng hạn, lần đầu tiên nhậu là vì thất tình giùm nhỏ bạn này đó...

Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline friendindeep  
#3 Đã gửi : 05/08/2004 lúc 07:54:49(UTC)
friendindeep

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2004(UTC)
Bài viết: 50

Friend thì đơn giản lắm, dành một tình yêu trọn vẹn cho một người, thời gian live là 3 năm và chia tay với lý do cái tình yêu vĩnh cửu đó đã bị die vì ... có một tình yêu còn lớn lao, vĩnh cửu hơn Friend, thế là kết thúc. Đau đớn !

"Mất người yêu anh thì sao ? Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi... người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ riêng mình em..."

Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
FRIEND INDEED IS FRIEND IN NEED
Offline chantinh  
#4 Đã gửi : 06/08/2004 lúc 06:30:46(UTC)
chantinh

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC)
Bài viết: 265

CT cũng nhớ tới cái thời còn ôn thi tốt nghiệp phổ thông...vui ơi là vui...lúc đó còn ngây thơ lắm..tối tối là CT cùng 2 thằng bạn tổ chức học nhóm...hì..mà lạ lắm..không ăn thì thôi chứ ăn vào là cả 3 thằng lăn ra ngủ hà..chẳng học hành gì cả...Lúc đó CT đang để ý cô bé nhà kế bên, đang học mà thấy đèn trước sân nhà cô ấy sáng là trèo tường ngó sang liền..tụi nó chọc quê muốn chết mà lâu lâu cũng ráng trèo tường để ngắm em hihihihi, nhớ lại vui thiệt..thế rồi CT và cô bé ấy quen nhau được 3 năm sau đó chia tay..bây giờ cô bé ấy đã trưởng thành và sắp cưới chồng rùi hix..hix..bùn ghê nơi ta ơi..hix..hix!!ôi mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp..là những khi cùng nhau ngắm biển..là những khi đạp xe ngoài trời mưa, em nép mình vào lưng tôi mong được ấm áp hơn....ôi mối tình đầu thật đẹp!!!
CTY TNHH TIN HOC VIEN THONG CHUYEN MACH
537 Su Van Hanh (noi dai), P13, Q10, Tp. HCM
Tel: 08.8632730 - 2409240 - 098.3388.947
Website: http://www.chuyenmach.com - email: [email protected]
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.