Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline thatlachan  
#1 Đã gửi : 03/11/2012 lúc 02:25:24(UTC)
thatlachan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-11-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: binh dinh

     Em xin tường thuật lại câu chuyện của em nhhu7 sau:
Vào ngày 2/10/12 em có đi chới với bạn và qhtd với 1 cô gái không rỏ lai lịch....nhưng hôm đó em có mang bcs(cả 2 lần qh) và cộ gái đó có os cho em + em có đưa tay vào ađ cô ấy(tay em ko có vết thương ) + có hôn miệng nữa chứ(cái ni em sợ quá a Tuấn ơi).
     Qua ngày hôm sau thì em cảm thấy cơ thề em bị mệt mỏi sơ sơ(như bị cảm cúm vậy).sau đó 2 ngày em đi xn máu để biết thử trước đó em có bị nhiểm hay không.
     Sau khi đi xn về em gọi đt cho cô gái đó và hỏi em có bị H hay bệnh gì không?thì cô ấy bảo không(em cung 4 nghĩ là nếu có thì cô gái đó cug ko nói đâu) nhưng sau đó em nghe bạn bè nói cô gái đó chơi bời qhtd với nhiều người và bị H(cái bị H làm em ám ảnh mãi...)
     Kết quả là H thì at còn lòi thêm cái VGB dương tính nữa(lần đầu tiên em mới biết mình bị VGB đó anh tuấn àh).sau đó khoảng 5 ngày thì em bị đau cơ dưới bả vai và tay chân, cơ bị giựt giựt và da em nổi hột ngứa nhỏ li ti khi gải thì xưng lên như muổi đốt vậy anh và dưới da xuất hiện nhiều nốt khoảng 1->3mm lúc đầu màu đỏ sau đó thâm đen lại như là tàn nhan vậy anh?có cái nốt thì biến mất(triệu chứng này làm em thêm hoang mang anh à...).
     Ngứa da thì em chỉ bị 3 ngày là bớt...không điều trị gì cả anh...em có đi khám da liễu thì cũng không nói là gì chỉ nói là em bị sắc tố da gì đó...còn lại triệu chứng đau nhứt cơ thể sau ngày có nguy cơ 1 tuần  em cũng đi khám bs và bs nói em bị viêm rể thần kinh ngoại biên (em google thì thấy sợ thêm anh àh)và bị rối loạn chức năng thần kinh và cho thuốc em uống đến nay là ngày 2/11/12 mà vẫn còn đau nhứt cơ thể anh.(cách đây 3 ngày phía dưới lưỡi em có 1 chấm trắng giống như bị răng cứa sao í,em thấy đau và ra mua thuốc rà thì qua 2 ngày thì bớt hẳn(em muốn điên luôn rùi anh ơi))

   Em không biết sao đây nữa...giờ em thấy mình rẻ mạc quá,em khinh bỉ chính bản thân em...nhà em chỉ có em  là con trai...em mà dính thì không biết nói sao với ba me và em út trong nhà nữa....và ở nơi thôn quê hẻo lánh này sống thế nào đây???em không biết gì nữa anh àh???em hoang mang quá....mọi người ơi???
Quảng cáo
Offline CrisM  
#2 Đã gửi : 04/11/2012 lúc 09:40:12(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bạn không có nguy cơ nhiêm hiv. Bạn đừng lo lắng nữa, và sống lành mạnh nhé
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline thatlachan  
#3 Đã gửi : 05/11/2012 lúc 08:04:36(UTC)
thatlachan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-11-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: binh dinh

Thanks CrisM nhiều.....!!!nhưng sao em đau cơ nhứt khớp đã 3 tuần rùi chưa bớt???em lo quá...(ah...em nhớ hôm đó tay em có dính tinh dịnh sau khi cho tay vào âm đạo...thì em vô tinh để tay dính vào bcs sau đó em mang vào luôn....em sợ quá bữa nay em sụt khoảng hơn 1kg rùi anh ơi.Em hoang mang quá cả nhà ơi???từ khi vào dđ đọc mấy bài của mấy bạn trên này em cũng phần nào vơi đi phần nào...nhưng sao vẫn ám ảnh mãi....Em thấy mình ngèo nàn về kiến thức Hiv quá ...đã tốt nghiệp ĐH mà không hiểu biết gì hết....học chi 4 năm đh mà 1 chút về Hiv thì không có thật là nhục nhã quá...để hnay phải mang tâm trạng lo lắng hoang mang như vậy.....
Offline CrisM  
#4 Đã gửi : 05/11/2012 lúc 09:56:52(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Khi hết lo lắng cơ thể sẽ bình thường trở lại!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline tuvan6969  
#5 Đã gửi : 05/11/2012 lúc 10:58:45(UTC)
tuvan6969

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2012(UTC)
Bài viết: 392
Đến từ: Kiên Giang

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
Những gì bạn kể không có nguy cơ nhé! Lần sau QH chỉ cần sử dụng 1 BCS là đủ rồi, Do lo lắng quá nên vậy thôi, đừng nghĩ đến H nữa các triệu chứng sẽ hết thôi !
Chat online: [email protected]
Offline thatlachan  
#6 Đã gửi : 06/11/2012 lúc 09:56:23(UTC)
thatlachan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-11-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: binh dinh

Em cảm ơn cả nhà...nhưng em đau nhứt cơ thể( vùng dưới vai là nhiều mấy bữa nay còn tức ngực,đau ngực nữa chứ...chắc em điên lun quá cả nhà ơi)gần cả tháng mà uống thuốc không bớt nè...sau khi lên dđ thì tâm trạng em cũng vơi đi phần nào nhưng em cứ ám ảnh con H mãi.....huhuhu...
"Mà cả nhà cho em hỏi cái? Em nghe nói bạn gái đó cũng bị bệnh lậu nữa,nếu như sau ngày có nguy cơ nếu em bị nhiểm H thì em bị lậu trước phải không cả nhả???trả lời nhanh nhanh giúp em với ???em đang dùng pp loại trừ nè...huhuhu...cứ ngĩ đến con H thì tay chân em bủn rủn hết á....huhuhu."????????????????????????
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.