  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 06-11-2012(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: lao cai
|
chào anh Tuấn ạ,em dùng ma túy được hai tháng,sau 1 lần bị bạn gái bỏ,bố mẹ mắng em đã nhờ 1 người già khoang 50tuổi (ko biết người này co mắc HIV ko nữa,nhưng cứ cho là có đi)mua ma túy về cho em,sau đó em mượn kiêm tiêm của người đó đã chích cách đó khoảng 20p ,em co=ho mũi kim vào nước sôi khoảng 80 độ,va súc đi súc lại 3 lần.Sau đó em mới cho thuốc vào kim tiêm để chích cho mình,nghĩ lại mới thấy mình dai dột.anh Tuấn ơi anh tư vấn giúp em la em co thể bị lây nhiễm AIDS/HIV ko ạ?anh trả lời nhanh giúp em để em còn kịp đi mua thuốc phơi nhiễm anh ạ.
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Groups ready for retrieval: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: Anh_Tu  chào anh Tuấn ạ,em dùng ma túy được hai tháng,sau 1 lần bị bạn gái bỏ,bố mẹ mắng em đã nhờ 1 người già khoang 50tuổi (ko biết người này co mắc HIV ko nữa,nhưng cứ cho là có đi)mua ma túy về cho em,sau đó em mượn kiêm tiêm của người đó đã chích cách đó khoảng 20p ,em co=ho mũi kim vào nước sôi khoảng 80 độ,va súc đi súc lại 3 lần.Sau đó em mới cho thuốc vào kim tiêm để chích cho mình,nghĩ lại mới thấy mình dai dột.anh Tuấn ơi anh tư vấn giúp em la em co thể bị lây nhiễm AIDS/HIV ko ạ?anh trả lời nhanh giúp em để em còn kịp đi mua thuốc phơi nhiễm anh ạ.
Tôi chỉ khuyên bạn nên từ bỏ ma túy.Tác hại của ma túy rất ghê gớm.Bạn còn sử dụng ma túy thì việc bạn có thể bị HIV là rất gần.Nếu như bạn không thể bỏ ma túy thì nên tuyệt đối dùng bơm kim tiêm riêng.Vấn đề hôm nay bạn hỏi không sao.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 06-11-2012(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: lao cai
|
Em chào anh Tuấn ạ.e, cho em hỏi 1 chút nữa a "Nếu người đó bị mắc AIDS thì em cũng không bị phơi nhiễm đâu đúng khppng anh?".Bản thân em rất hối hận ,cả đêm qua em không ngủ được,thật lòng em rât muốn bỏ nhưng e đã cắt cơn và không sử dung MT được khỏang 1 tháng nhừng khi không may đi đường gặp lại bạn cũ,em không thể từ chối được,mà ba mẹ em rất cưng chiều em thường xuyên cho em tiền để tiêu xài và giao ôtô cho em để đi lại,chính những nguyên nhân đó làm em lại nhớ đến hương vị của MT làm em không có nghị lực để bước qua được,đã rất nhiều lần em bị gục ngã trước nó anh ạ.Anh có cách nào giúp em giai đoạn sau cắt cơn không ạ(Vi em không bi vật vã do nhà em lúc nào cũng có thuốc cắt cơn a ạ.Anh mach giúp em bi quyết gì để ổn đinh sau khi mình đã cai được không ạ.Em xin cảm ơn anh rất ạ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-10-2012(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: ha giang
|
Theo kinh nghiệm tiếp xúc với các đối tượng nghiện thì xin góp ý với bạn như sau :
- bạn hãy đến công an phường bạn đăng ký thường trú để xin cai nghiện tự nguyện tại các trung tâm cai nghiện tập trung. bạn cai tại nhà tôi đảm bảo với bạn 100% bạn không cai được. chỉ có thế may ra mới có hy vọng bạn ạ. ở đó họ cũng có methanon cho bạn, bạn sẽ không bị vã thuốc đâu.
- Hãy dũng cảm nói cho gia đình bạn biết, dũng cảm lên nhé.
- bạn ở đâu ? nếu ở hải phòng thì bạn cứ nhắn vào inbox cho tôi, tôi sẽ hướng dẫn với bạn tiếp. bạn cứ yên tâm. Tôi đã giúp đỡ cai thành công cho 2 đối tượng tại địa bàn tôi phụ trách được hơn 5 năm rồi.
- good luck !
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.