  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Bỏ qua những gì đã thuộc về quá khứ, hôm nay điện thoại cho một người bạn cũ
Nói chuyện như 2 người bạn, như vậy lại hay
Không có những giận hờn, trách móc, ghen tuông gì nữa
Thời gian trôi qua, làm cho mọi chuyện trở nên bình yên
Ai cũng có những cách nhìn nhận khác về mọi chuyện, để nó trở nên bình thường, không như lúc trước mọi chuyện cứ trầm trọng, rối tung cả lên
Mình cũng không ao ước gì hơn, là 1 tình bạn , 1 người bạn có thể hiểu về hoàn cảnh của mình, như vậy là vui lắm rồi. Dù sao bạn cũng mạnh khỏe, nên mình cũng đâu thể nào níu kéo bạn được.
Thôi thì xem nhau như 2 người bạn, để có thể nói chuyện vui vẻ, thoải mái hơn.
|
|
 1 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.