  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2006(UTC) Bài viết: 578 Đến từ: SG
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết
|
<font size="4">Chào các menb,<br />Mấy ngày nay không thấy mọi người post thêm tin tức lên DĐ, mình buồn quá...<br />- Bạn nào có tin gì (tin tích cực) thì hãy post lên dùm để mọi người có thêm niềm tin vào cuộc sống.<br />- Hình như congtu_dang yeu đã bị bắt rồi phải không? hắn bị tội gì vậy?<br />- Bạn nào có thể góp ý cho trang "Website tình yêu, HIV và tuổi trẻ" dùm vì trang web này nghèo nàn (về tin tức) quá, không biết quý vị amind có biết không mà để cho trang web nghèo đến như vậy ...</font> |
Đối với thế giới, bạn chỉ là một người; Nhưng đối với một người, bạn là cả thế giới... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Lạnh lẽo quá,không thấy có không khí ấm áp như mọi người thường nói DĐ là ngôi nhà chung gì cả!  |
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2006(UTC) Bài viết: 126 Đến từ: tp hcm
|
làm gì congtu bi bắt ai nói anh thế????????????????? |
God in front of ur face!Just look at in the mirror and u belive in that!Try ur hard, guy!!!!!!!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2007(UTC) Bài viết: 110 Đến từ: cong nhan vien chuc
|
hehe dung dzay congtu_dangyeu di uong beer om bi vo tom co^? rui |
tb |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC) Bài viết: 56
Được cảm ơn: 13 lần trong 4 bài viết
|
Đúng vây, trang web của mình rất nghèo nàn thông tin. Vây chúng ta cùng chùng sức xây dưng nhé ! |
ĐIỀU QUAN TRỌNG KHÔNG PHẢI LÀ SỐNG LÂU MÀ LÀ SỰ TRẢI NGHIỆM |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-04-2007(UTC) Bài viết: 64
Được cảm ơn: 6 lần trong 1 bài viết
|
"Tôi có đủ sức mạnh" Đây là bộ phim tài liệu được tổ chức Care International sản xuất và mới được quay tại Việt Nam và sẽ được quay tiếp tại Mali và Bosnia, kể về cuộc sống của ba phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt tại ba nước này. Phạm Thanh Huyền, cán bộ dự án HIV/AIDS của tổ chức Care Việt Nam cho biết mục đích của bộ phim này là để đem đến một thông điệp cho người xem về vai trò của người phụ nữ trong việc ngăn chặn đẩy lùi đói nghèo, dịch bệnh tại các nước đang phát triển. Chị Bùi Mỹ Hạnh, 36 tuổi, một phụ nữ Việt Nam có chồng và con đã chết vì bệnh AIDS và bản thân chị cũng bị nhiễm căn bệnh thế kỳ này là một trong ba phụ nữ trong bộ phim này. Chi Hạnh cho biết bằng việc tham gia dự án Tăng cường sự tham gia của Người sống chung với HIV/AIDS, GIPA thuộc Chương trình tình nguyện LHQ phối hợp với UNAIDS và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, để tuyên truyền phóng chống AIDS, chị muốn qua đó giúp xây dựng hình ảnh tích cực hơn về những người nhiễm HIV/AIDS trong con mắt của cộng đồng nhằm giảm bớt kỳ thị đối xử với họ. Thông điệp của chị đó là HIV/AIDS khó lây dễ ngừa nếu có kiến thức và cộng đồng xã hội hãy mở rộng vòng tay nhân ái và cảm thông chia sẻ với những người nhiễm HIV. Theo BBC - 13 Tháng 4 2007 - Cập nhật 16h35 GMT |
Ta là ai mà còn trần gian thế. Ta là ai, là ai, là ai, Mà yêu quá đời này? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.