  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Mình có ý định và cũng ấp ủ hơi lâu vài năm rồi, về cua cô bạn thân. Nhưng do hồi đó hoàn cảnh chưa cho phép, giờ có rồi, nhưng làm bạn thân khó tán quá, có ai giúp mình ko, hic hic hic. Cho mình phương pháp giải quyết đi, huuuuuu !
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 33
|
Cố lên, cố lên và cố lên. Khi nào anh muốn cua gái, nói em nhe, em sẽ đi chung. 4 người đi chắc em sẽ đỡ ngại hơn, và cũng tự nhiên hơn. Khi nào thích hợp thì em và em của em sẽ rút, nhường 1 sân chơi lãng mạng cho 2 đứa hen. Goodluck á. |
Tha thứ và chấp nhận là 2 cái không thể thiếu trong cuộc đời này. Châm ngôn của htvny. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Thôi ko cua gái nữa, thấy lão anh 3 cưới vợ mệt quá, Quyết định từ bỏ ý định cua gái. heeeeeeeeeeee, chấm hết !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2004(UTC) Bài viết: 64
|
Ko cua gái nữa, vậy heo1980 định để gái cua à????hehe, bó hand
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Chắc phải dậy thui, ko cua gái nữa và mình tự nguyện để gái cua mình, heeeeeeeeeee !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Lão heo này chơi chiêu này thì tiêu ! Ai mà dám cua lão haaaaaaaaaaaa!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 137
|
Ấy, có chứ ! Dạo này người ta đang cần heo giống nhiều lắm ! Không chừng quay qua quay lại người ta xếp hàng, đếm không hết đấy chứ !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2004(UTC) Bài viết: 176
|
Thế có tiêu ko, thế là tàn đời đại ca heo nàh ta, tại vì người ta cần heo giống, chứ ko phải cần chồng huuuuuuuuu, chia buồn cùng đại ca heo!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
huhuhuh...heo oi...là Heo... hic.. Lâu rồi ko gặp anh tưởng ku khá hơn chứ.. Sao lại đến nông nổi này...Lo làm ăn đi ku Heo..Cứ mỗi lần gặp là ku cứ than thất tình.. Hôm này vào đây lại thấy người ta đòi mua Heo giống,,, cứ cái đà này chắc heo only wa'... |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-12-2004(UTC) Bài viết: 18
|
Lấy vợ về mà kêu mệt, vậy đi tu luôn cho rồi. Nếu còn thời xưa vua chúa cho Heo đi làm "Thám d..." cho khỏi phải suy và nghĩ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-03-2005(UTC) Bài viết: 48 Đến từ: VN
|
Trông Heo1980 nhà ta thế nào hă các bạn? Có "bánh bao" lắm không? Sao mình nghe giọng có vẻ... "kiêu kiêu" làm sao ấy nhỉ? Mà cũng tốt thôi, con trai phải "kiêu kiêu" kiểu ấy thì mới... khổ vì yêu! Mình cũng thích style "kiêu kiêu" vậy đó. Heo ơi! không cua được cô bạn thân, thì bảo tớ nhé! Tớ sẽ giúp! (Một chầu kem dâu thui!) |
Nhớ anh khôn nguôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Cuối cùng Heo đã có người giúp rồi kìa..còn không biết chớp lấy thời cơ nữa hehehe.....  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Hic hic, hắn mà cua được cô bạn thân gì cơ chứ, đời hắn như một cái gì đó vô định trôi đi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-03-2005(UTC) Bài viết: 48 Đến từ: VN
|
Quan trọng là hắn muốn làm điều đó hay không thôi. |
Nhớ anh khôn nguôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
 Hinh như là muốn đó chứ, nếu không thì đã không đưa lên hỏi mọi người rồi kaaaa
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: Quảng Ninh
|
haha. Để tớ kể heo nghe cau chuyện của thằng em tớ nhé. Nó yêu con bạn thân nó ( Hơn nó 2 tuổi cơ). Vào một buổi tối đưa nàng ăn bún đậu mắm tôm xong, nó đưa con bé đi ăn kem roài. Nó thủng thẳng: - Tâm ơi em yêu anh, uh, em nói thật đấy mà.Cười cái con khỉ ấy, có yêu em ko? Con bé kia cười phá lên rồi chạy mất. Hai ngày sau hai đứa nó lại đi ăn bún đậu mắm tôm nhưng với tư cách người iu roài Nói chung là, khi đã yêu khổ nhất và hèn nhất là ko dám nói. Heo cứ thoải mái nói nó biết, được thì tốt, ko được thì còn thời gian kiếm đứa khác chứ heeeeeeeeeeee
|
Minaco_Aino |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
hehehehe  pótay.com.vn em yêu mài THY ơi (cho em bắt chước với, có tính tiền bản quyền hok???) |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.