Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


31 Trang«<1213141516>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline pch  
#261 Đã gửi : 16/10/2012 lúc 10:42:58(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
                                     NGÀY ĐẶC BIỆT hôm qua, sau máy tháng đi làm tận vung sâu trong nghệ an, không có máy tính, không có mạng, may vẫn có cái điện thoại 3g,hixhix. gần như không có thông tin gì để vào diễn đàn thì hôm qua đã xong việc được về nhà........lại có máy tính vào diễn đàn...... về thật đúng ngày,,,,,, đúng ngày này 1 năm trước cũng giống như các men mình đã có hành vi , làm cho mình phải lo lắng hoang mang bao nhiêu, may sao biết đến diễn đàn.....được các anh chị thông cảm tư vấn, giúp mình vượt qua.đến bây giờ không những hết hoang mang lại con trang bị đủ cho mình kiến thức để tự bảo vệ mình, lại còn có thể tư vấn cho các men nữa chứ..... thật sự cảm ơn diễn đàn....... cảm ơn các anh chị nhất là anh tuấn mec, anh sợ sợ, anh Hiv,đã giúp em trong lúc hoang mang nhất........thật sự cảm ơn diễn đàn.........  TO các men mới; khi đã vào diễn đàn nhờ tư vấn thì có thể yên tâm dừng hoang mang,các anh chị và các bạn trong diễn đàn luôn muốn tôt giup đỡ các bạn , nên các bạn hãy yên tâm về những lời tư vấn trong diễn đàn dành cho bạn..... thân ái!
          TO anh sợ sợ: ngày đặc biệt với e thế này anh sợ sợ đâu rồi xem xét thiết kế cho em con lô nhỉ,chiều làm phát mấy nháy anh ơi


Nhìn nick quen quen, cứ 56 mà phang

kaka , lần đầu từ lúc vào diễn đàn anh Hiv xui đánh lô mà đánh chúng, hahahahaha......bao nhiêu lần anh xui đánh toàn trượt , đây là lần đầu tiên, ý nghĩa quá, anh mà ở ngoài này em khao anh 1 bữa khong say không về.........hihihihihi

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
thanks 2 người cảm ơn pch cho bài viết.
pé Chip trên 16-10-2012(UTC) ngày, HIV và Tôi trên 17-10-2012(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#262 Đã gửi : 17/10/2012 lúc 08:06:45(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Sặc, thế mà nó chả bao giờ mời mình! Keke, chúc mừng chú nhé. Một ngày để nhớ, để vui nhưng cũng để tự răn đe lại bản thân mình. Chúc thằng cu sức khỏe nhé! Nếu hôm nay còn có ý định phang lô thì chú cứ 26,62 cho anh! 2 con này là 2 con đại lộc của anh đấy.
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
HIV và Tôi trên 17-10-2012(UTC) ngày, pch trên 18-10-2012(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#263 Đã gửi : 17/10/2012 lúc 04:56:43(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 3 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
pch trên 18-10-2012(UTC) ngày, why? trên 19-10-2012(UTC) ngày, canmottiahyvong trên 22-10-2012(UTC) ngày
Offline pch  
#264 Đã gửi : 18/10/2012 lúc 07:41:16(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Sặc, thế mà nó chả bao giờ mời mình! Keke, chúc mừng chú nhé. Một ngày để nhớ, để vui nhưng cũng để tự răn đe lại bản thân mình. Chúc thằng cu sức khỏe nhé! Nếu hôm nay còn có ý định phang lô thì chú cứ 26,62 cho anh! 2 con này là 2 con đại lộc của anh đấy.


Vâng , em biết rồi anh à,em chúc gia đình anh sức khỏe và chúc cả diễn đàn sức khỏe.....đen không chịu được, hôm qua đi làm ve muộn đã quá giờ đánh,thế là không ghi được tối xem kết quả thấy  có cả đôi 26 62 của anh sợ sợ mà tiếc điên cả người......còn gì điên hơn......

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Offline sợ sợ  
#265 Đã gửi : 29/10/2012 lúc 09:07:45(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Đố vui cái nào! 

Có 1 gia đình người Hà Nội có đứa con gái sắp lấy chồng .... 1 người thân trong gia đình có ra chợ mua 1 con heo và 1 con chó để ngày mai làm mồi nhậu cho bà con hàng xóm . Tối đó , con heo và con chó nghe 1 người nói chỉ làm thịt 1 trong 2 con . 2 con buồn rầu không biết ai sẽ bị thịt . Con heo thì nghỉ chắc người Hà Nội thích ăn thịt chó nên nghỉ mình sẽ ko sao . Con chó thì nghỉ ngược lại, đám cưới thì sẽ ko ăn thịt chó sẽ thịt con heo kia. Theo bạn, họ sẽ thịt con gì?
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline batdau  
#266 Đã gửi : 01/11/2012 lúc 09:36:47(UTC)
batdau

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 15

đầu tiên cho batdau em xin chào tất cả các anh các chị cũng như các bạn bè gần xa. Chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe và chia sẻ những tâm tư của mình với ace trên diễn đàn cho thoải mái.
lâu lắm rồi e không vào diễn đàn cũng vì lý do công việc của em ở công trường không có mạng internet nên khó tham gia. đôi khi có vào diễn đàn nhưng cũng chỉ đọc thoáng qua rồi uot ngay vì một số lý do.
thực ra batdau e cũng chưa dám đi xn vì e không dám đi một mình và không đủ can đảm để đi nên cứ kệ nhưng bây giờ e cũng thấy thoải mái nhiều rồi, thi thoảng nghĩ về mình và thấy buồn.
em cầu chúc cho những ai may mắn không bị H thì mãi mãi không bị còn những ai bị rồi thì cố gắng sống vô tư, thoải mái và chia sẻ tâm sự với mọi người. chúc cho mọi người luôn khỏe mạnh.
Thân ái !
Offline Buonqua  
#267 Đã gửi : 02/11/2012 lúc 09:11:00(UTC)
Buonqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC)
Bài viết: 363

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
Không có nguy cơ thì lo làm gì, mọi người đã chia sẽ cho bạn rồi.
Offline sợ sợ  
#268 Đã gửi : 12/11/2012 lúc 09:54:12(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
9h30, 12/11/2012, tôi bắt đầu làm bố! 
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
Diêmxua trên 19-11-2012(UTC) ngày
Offline haychoemcohoi1911  
#269 Đã gửi : 12/11/2012 lúc 10:31:01(UTC)
haychoemcohoi1911

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-11-2012(UTC)
Bài viết: 10

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
chúc mừng a sợ sợ nhé rolling on the floor
thanks 1 người cảm ơn haychoemcohoi1911 cho bài viết.
sợ sợ trên 14-11-2012(UTC) ngày
Offline rebrov  
#270 Đã gửi : 19/11/2012 lúc 10:22:22(UTC)
rebrov

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2012(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Mấy anh ơi giúp em với, tính từ lúc ngay cơ thì đây là ngày thứ 12 của em rồi. Em đi uống nước, vô tình mò xuống dưới ghế thì phát biện có cái gì đâm vô tay, em sờ kĩ thì thấy nó khá bự, chắc không phải là kim tiêm. Nhưng em vẫn bị ám ảnh, tự nhiên 2 hôm nay em nhức đầu với đâu 2 cánh tay tê rần lun. Em bị stress nặng lắm, gần thi rồi mà không học hành gì được. Có ai bị triệu chứng như em không? Em sợ quá, em tính thứ 6 này đi xét nghiệm là dc 16 ngày bằng Combo ở Hoà Hảo. Có ai đi cùng em không, chắc em chết quá, đầu óc choáng váng, không làm gì dc nữa. Nếu có mệnh hệ gì làm sao em ăn nói được với ba, mẹ, bà ngoại em đây. Mấy nay em sợ, ko dám giặt đồ chung với em gái, vì em hay nổi mụn ở lưng. Giúp em với các anh ơi.
Offline HIV và Tôi  
#271 Đã gửi : 19/11/2012 lúc 10:29:47(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: rebrov Go to Quoted Post
Mấy anh ơi giúp em với, tính từ lúc ngay cơ thì đây là ngày thứ 12 của em rồi. Em đi uống nước, vô tình mò xuống dưới ghế thì phát biện có cái gì đâm vô tay, em sờ kĩ thì thấy nó khá bự, chắc không phải là kim tiêm. Nhưng em vẫn bị ám ảnh, tự nhiên 2 hôm nay em nhức đầu với đâu 2 cánh tay tê rần lun. Em bị stress nặng lắm, gần thi rồi mà không học hành gì được. Có ai bị triệu chứng như em không? Em sợ quá, em tính thứ 6 này đi xét nghiệm là dc 16 ngày bằng Combo ở Hoà Hảo. Có ai đi cùng em không, chắc em chết quá, đầu óc choáng váng, không làm gì dc nữa. Nếu có mệnh hệ gì làm sao em ăn nói được với ba, mẹ, bà ngoại em đây. Mấy nay em sợ, ko dám giặt đồ chung với em gái, vì em hay nổi mụn ở lưng. Giúp em với các anh ơi.



Hoang tưởng?
YM: toi_va_hiv
Offline rebrov  
#272 Đã gửi : 19/11/2012 lúc 10:41:04(UTC)
rebrov

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2012(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: rebrov Go to Quoted Post
Mấy anh ơi giúp em với, tính từ lúc ngay cơ thì đây là ngày thứ 12 của em rồi. Em đi uống nước, vô tình mò xuống dưới ghế thì phát biện có cái gì đâm vô tay, em sờ kĩ thì thấy nó khá bự, chắc không phải là kim tiêm. Nhưng em vẫn bị ám ảnh, tự nhiên 2 hôm nay em nhức đầu với đâu 2 cánh tay tê rần lun. Em bị stress nặng lắm, gần thi rồi mà không học hành gì được. Có ai bị triệu chứng như em không? Em sợ quá, em tính thứ 6 này đi xét nghiệm là dc 16 ngày bằng Combo ở Hoà Hảo. Có ai đi cùng em không, chắc em chết quá, đầu óc choáng váng, không làm gì dc nữa. Nếu có mệnh hệ gì làm sao em ăn nói được với ba, mẹ, bà ngoại em đây. Mấy nay em sợ, ko dám giặt đồ chung với em gái, vì em hay nổi mụn ở lưng. Giúp em với các anh ơi.



Hoang tưởng?


ANh HIV và Tôi đừng giận em nha, em biết diền đàn này từ lâu lắm rùi, nhưng giờ em mới dám hỏi vì em stress quá tới độ em đã sụt gần 2 kg và bệnh bao tử của em tái phát kinh khủng gần như xuất huyết. Em sờ vào đó thì thấy nó bự, không mỏng như kim tiêm với lại nó nằm tuốt dưới ghế, em nghĩ nếu có ai gài kim tiêm thì người ta cũng gắn trên ghế hay lưng tựa chứ ai lại gắn dưới đít ghế làm gì phải không anh? Em thật sự khoảng loạn khi nghĩ về nó. Tới giờ đầu em vẫn còn nhức, 2 cánh tay với vai thì tê rần. Em phải làm sao đây anh. Em bấn loạn quá. Giúp em với.
thanks 1 người cảm ơn rebrov cho bài viết.
HIV và Tôi trên 19-11-2012(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#273 Đã gửi : 19/11/2012 lúc 11:05:54(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: rebrov Go to Quoted Post
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: rebrov Go to Quoted Post
Mấy anh ơi giúp em với, tính từ lúc ngay cơ thì đây là ngày thứ 12 của em rồi. Em đi uống nước, vô tình mò xuống dưới ghế thì phát biện có cái gì đâm vô tay, em sờ kĩ thì thấy nó khá bự, chắc không phải là kim tiêm. Nhưng em vẫn bị ám ảnh, tự nhiên 2 hôm nay em nhức đầu với đâu 2 cánh tay tê rần lun. Em bị stress nặng lắm, gần thi rồi mà không học hành gì được. Có ai bị triệu chứng như em không? Em sợ quá, em tính thứ 6 này đi xét nghiệm là dc 16 ngày bằng Combo ở Hoà Hảo. Có ai đi cùng em không, chắc em chết quá, đầu óc choáng váng, không làm gì dc nữa. Nếu có mệnh hệ gì làm sao em ăn nói được với ba, mẹ, bà ngoại em đây. Mấy nay em sợ, ko dám giặt đồ chung với em gái, vì em hay nổi mụn ở lưng. Giúp em với các anh ơi.



Hoang tưởng?


ANh HIV và Tôi đừng giận em nha, em biết diền đàn này từ lâu lắm rùi, nhưng giờ em mới dám hỏi vì em stress quá tới độ em đã sụt gần 2 kg và bệnh bao tử của em tái phát kinh khủng gần như xuất huyết. Em sờ vào đó thì thấy nó bự, không mỏng như kim tiêm với lại nó nằm tuốt dưới ghế, em nghĩ nếu có ai gài kim tiêm thì người ta cũng gắn trên ghế hay lưng tựa chứ ai lại gắn dưới đít ghế làm gì phải không anh? Em thật sự khoảng loạn khi nghĩ về nó. Tới giờ đầu em vẫn còn nhức, 2 cánh tay với vai thì tê rần. Em phải làm sao đây anh. Em bấn loạn quá. Giúp em với.



Nên gặp bs chuyên về nội thần kinh và kể với bs những gì em viết ở đây
YM: toi_va_hiv
Offline rebrov  
#274 Đã gửi : 19/11/2012 lúc 11:18:23(UTC)
rebrov

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2012(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: rebrov Go to Quoted Post
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: rebrov Go to Quoted Post
Mấy anh ơi giúp em với, tính từ lúc ngay cơ thì đây là ngày thứ 12 của em rồi. Em đi uống nước, vô tình mò xuống dưới ghế thì phát biện có cái gì đâm vô tay, em sờ kĩ thì thấy nó khá bự, chắc không phải là kim tiêm. Nhưng em vẫn bị ám ảnh, tự nhiên 2 hôm nay em nhức đầu với đâu 2 cánh tay tê rần lun. Em bị stress nặng lắm, gần thi rồi mà không học hành gì được. Có ai bị triệu chứng như em không? Em sợ quá, em tính thứ 6 này đi xét nghiệm là dc 16 ngày bằng Combo ở Hoà Hảo. Có ai đi cùng em không, chắc em chết quá, đầu óc choáng váng, không làm gì dc nữa. Nếu có mệnh hệ gì làm sao em ăn nói được với ba, mẹ, bà ngoại em đây. Mấy nay em sợ, ko dám giặt đồ chung với em gái, vì em hay nổi mụn ở lưng. Giúp em với các anh ơi.



Hoang tưởng?


ANh HIV và Tôi đừng giận em nha, em biết diền đàn này từ lâu lắm rùi, nhưng giờ em mới dám hỏi vì em stress quá tới độ em đã sụt gần 2 kg và bệnh bao tử của em tái phát kinh khủng gần như xuất huyết. Em sờ vào đó thì thấy nó bự, không mỏng như kim tiêm với lại nó nằm tuốt dưới ghế, em nghĩ nếu có ai gài kim tiêm thì người ta cũng gắn trên ghế hay lưng tựa chứ ai lại gắn dưới đít ghế làm gì phải không anh? Em thật sự khoảng loạn khi nghĩ về nó. Tới giờ đầu em vẫn còn nhức, 2 cánh tay với vai thì tê rần. Em phải làm sao đây anh. Em bấn loạn quá. Giúp em với.



Nên gặp bs chuyên về nội thần kinh và kể với bs những gì em viết ở đây



Nhờ anh tư vấn em cũng đỡ lo lắng rồi, cám ơn anh nhiều lắm. Nhưng sao em vẫn còn nhức đầu quá anh ơi, nó đau nguyên cái hàm, em sợ mình nổi hạch. Có ai trên diễn đàn bị H vì trường hợp như em không anh? sad
Offline rebrov  
#275 Đã gửi : 19/11/2012 lúc 11:19:51(UTC)
rebrov

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2012(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: rebrov Go to Quoted Post
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: rebrov Go to Quoted Post
Mấy anh ơi giúp em với, tính từ lúc ngay cơ thì đây là ngày thứ 12 của em rồi. Em đi uống nước, vô tình mò xuống dưới ghế thì phát biện có cái gì đâm vô tay, em sờ kĩ thì thấy nó khá bự, chắc không phải là kim tiêm. Nhưng em vẫn bị ám ảnh, tự nhiên 2 hôm nay em nhức đầu với đâu 2 cánh tay tê rần lun. Em bị stress nặng lắm, gần thi rồi mà không học hành gì được. Có ai bị triệu chứng như em không? Em sợ quá, em tính thứ 6 này đi xét nghiệm là dc 16 ngày bằng Combo ở Hoà Hảo. Có ai đi cùng em không, chắc em chết quá, đầu óc choáng váng, không làm gì dc nữa. Nếu có mệnh hệ gì làm sao em ăn nói được với ba, mẹ, bà ngoại em đây. Mấy nay em sợ, ko dám giặt đồ chung với em gái, vì em hay nổi mụn ở lưng. Giúp em với các anh ơi.



Hoang tưởng?


ANh HIV và Tôi đừng giận em nha, em biết diền đàn này từ lâu lắm rùi, nhưng giờ em mới dám hỏi vì em stress quá tới độ em đã sụt gần 2 kg và bệnh bao tử của em tái phát kinh khủng gần như xuất huyết. Em sờ vào đó thì thấy nó bự, không mỏng như kim tiêm với lại nó nằm tuốt dưới ghế, em nghĩ nếu có ai gài kim tiêm thì người ta cũng gắn trên ghế hay lưng tựa chứ ai lại gắn dưới đít ghế làm gì phải không anh? Em thật sự khoảng loạn khi nghĩ về nó. Tới giờ đầu em vẫn còn nhức, 2 cánh tay với vai thì tê rần. Em phải làm sao đây anh. Em bấn loạn quá. Giúp em với.



Nên gặp bs chuyên về nội thần kinh và kể với bs những gì em viết ở đây



Nhờ anh tư vấn em cũng đỡ lo lắng rồi, cám ơn anh nhiều lắm. Nhưng sao em vẫn còn nhức đầu quá anh ơi, nó đau nguyên cái hàm, em sợ mình nổi hạch. Có ai trên diễn đàn bị H vì trường hợp như em không anh? sad
Offline HIV và Tôi  
#276 Đã gửi : 19/11/2012 lúc 11:26:12(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: rebrov Go to Quoted Post
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: rebrov Go to Quoted Post
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: rebrov Go to Quoted Post
Mấy anh ơi giúp em với, tính từ lúc ngay cơ thì đây là ngày thứ 12 của em rồi. Em đi uống nước, vô tình mò xuống dưới ghế thì phát biện có cái gì đâm vô tay, em sờ kĩ thì thấy nó khá bự, chắc không phải là kim tiêm. Nhưng em vẫn bị ám ảnh, tự nhiên 2 hôm nay em nhức đầu với đâu 2 cánh tay tê rần lun. Em bị stress nặng lắm, gần thi rồi mà không học hành gì được. Có ai bị triệu chứng như em không? Em sợ quá, em tính thứ 6 này đi xét nghiệm là dc 16 ngày bằng Combo ở Hoà Hảo. Có ai đi cùng em không, chắc em chết quá, đầu óc choáng váng, không làm gì dc nữa. Nếu có mệnh hệ gì làm sao em ăn nói được với ba, mẹ, bà ngoại em đây. Mấy nay em sợ, ko dám giặt đồ chung với em gái, vì em hay nổi mụn ở lưng. Giúp em với các anh ơi.



Hoang tưởng?


ANh HIV và Tôi đừng giận em nha, em biết diền đàn này từ lâu lắm rùi, nhưng giờ em mới dám hỏi vì em stress quá tới độ em đã sụt gần 2 kg và bệnh bao tử của em tái phát kinh khủng gần như xuất huyết. Em sờ vào đó thì thấy nó bự, không mỏng như kim tiêm với lại nó nằm tuốt dưới ghế, em nghĩ nếu có ai gài kim tiêm thì người ta cũng gắn trên ghế hay lưng tựa chứ ai lại gắn dưới đít ghế làm gì phải không anh? Em thật sự khoảng loạn khi nghĩ về nó. Tới giờ đầu em vẫn còn nhức, 2 cánh tay với vai thì tê rần. Em phải làm sao đây anh. Em bấn loạn quá. Giúp em với.



Nên gặp bs chuyên về nội thần kinh và kể với bs những gì em viết ở đây


Nhờ anh tư vấn em cũng đỡ lo lắng rồi, cám ơn anh nhiều lắm. Nhưng sao em vẫn còn nhức đầu quá anh ơi, nó đau nguyên cái hàm, em sợ mình nổi hạch. Có ai trên diễn đàn bị H vì trường hợp như em không anh? sad



nhức chỗ nào thì gặp bs khám chỗ đấy
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
rebrov trên 19-11-2012(UTC) ngày
Offline rebrov  
#277 Đã gửi : 19/11/2012 lúc 02:57:05(UTC)
rebrov

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2012(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Còn 2 tuần nữa là tới ngày mình xét nghiệm. Sao mà dài quá, cảm thấy thật sự đau đớn và có lỗi với gia đình. CHỉ mong sao có cơ hội làm lại từ đầu. Stress và căng thẳng quá, đầu nhức đã 2 hôm mà không khỏi. Những triệu chứng cứ từ từ xuất hiện. Cầu mong con AT, con thương ba, mẹ, ngoại và em quá. Muốn khóc mà không thành tiếng mọi người ơi.
thanks 1 người cảm ơn rebrov cho bài viết.
HIV và Tôi trên 19-11-2012(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#278 Đã gửi : 19/11/2012 lúc 03:00:19(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: rebrov Go to Quoted Post
Còn 2 tuần nữa là tới ngày mình xét nghiệm. Sao mà dài quá, cảm thấy thật sự đau đớn và có lỗi với gia đình. CHỉ mong sao có cơ hội làm lại từ đầu. Stress và căng thẳng quá, đầu nhức đã 2 hôm mà không khỏi. Những triệu chứng cứ từ từ xuất hiện. Cầu mong con AT, con thương ba, mẹ, ngoại và em quá. Muốn khóc mà không thành tiếng mọi người ơi.



Chúc em gái sớm có kết quả như ý
YM: toi_va_hiv
Offline rebrov  
#279 Đã gửi : 19/11/2012 lúc 03:20:28(UTC)
rebrov

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2012(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: rebrov Go to Quoted Post
Còn 2 tuần nữa là tới ngày mình xét nghiệm. Sao mà dài quá, cảm thấy thật sự đau đớn và có lỗi với gia đình. CHỉ mong sao có cơ hội làm lại từ đầu. Stress và căng thẳng quá, đầu nhức đã 2 hôm mà không khỏi. Những triệu chứng cứ từ từ xuất hiện. Cầu mong con AT, con thương ba, mẹ, ngoại và em quá. Muốn khóc mà không thành tiếng mọi người ơi.


Chúc em gái sớm có kết quả như ý



Em là con trai anh HIV và Tôi ơi. Chắc em chết quá. Em thật sự sợ sad Nghĩ tới cảnh mẹ em phải chăm sóc cho em mà em muốn chảy nước mắt. Cu6o65c sống trớ trêu quá. Em không ăn chơi gì hết mà lại bị nhiễm thì chỉ có nước em tự vẫn cho rồi. Chưa báo hiếu mẹ được ngày nào mà giờ lại còn mang thêm nỗi bất hạnh nữa. Càng nghĩ em càng thấy đầu mình đau như búa bổ.
Tu-an  
#280 Đã gửi : 19/11/2012 lúc 03:23:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: rebrov Go to Quoted Post
Còn 2 tuần nữa là tới ngày mình xét nghiệm. Sao mà dài quá, cảm thấy thật sự đau đớn và có lỗi với gia đình. CHỉ mong sao có cơ hội làm lại từ đầu. Stress và căng thẳng quá, đầu nhức đã 2 hôm mà không khỏi. Những triệu chứng cứ từ từ xuất hiện. Cầu mong con AT, con thương ba, mẹ, ngoại và em quá. Muốn khóc mà không thành tiếng mọi người ơi.



Vấn đề của bạn chỉ do bạn suy nghĩ làm cho bạn lo lắng thôi.




rebrov
#273 Đã gửi : 19/11/2012 lúc 10:22:22

Danh hiệu: Thành viên mới
Nhóm: Thành viên mới 

Gia nhập: 14-11-2012
Bài viết: 6
Đến từ: Việt Nam
Mấy anh ơi giúp em với, tính từ lúc ngay cơ thì đây là ngày thứ 12 của em rồi. Em đi uống nước, vô tình mò xuống dưới ghế thì phát biện có cái gì đâm vô tay, em sờ kĩ thì thấy nó khá bự, chắc không phải là kim tiêm. Nhưng em vẫn bị ám ảnh, tự nhiên 2 hôm nay em nhức đầu với đâu 2 cánh tay tê rần lun. Em bị stress nặng lắm, gần thi rồi mà không học hành gì được. Có ai bị triệu chứng như em không? Em sợ quá, em tính thứ 6 này đi xét nghiệm là dc 16 ngày bằng Combo ở Hoà Hảo. Có ai đi cùng em không, chắc em chết quá, đầu óc choáng váng, không làm gì dc nữa. Nếu có mệnh hệ gì làm sao em ăn nói được với ba, mẹ, bà ngoại em đây. Mấy nay em sợ, ko dám giặt đồ chung với em gái, vì em hay nổi mụn ở lưng. Giúp em với các anh ơi.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (13)
31 Trang«<1213141516>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.