Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline con yeu me  
#1 Đã gửi : 15/11/2012 lúc 11:08:44(UTC)
con yeu me

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-10-2012(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 5 bài viết
Má ! 
Con biết những gì con viết trên đây má không thể nào đọc được cả...Má ơi , con vừa mới đi kiểm tra định kỳ về , người ta nói con bị nhiểm thêm virus viêm gan B nữa, con đã hụt hẫng lại thêm chới với , con phải làm sao bây giờ hả Má...

Má biết không , cả đời con sống luôn nghĩ về gia đình mình  vậy mà bây giờ cuộc sống của con lại phải để gia đình lo lắng . Con bất hiếu lắm phải không Má ? Con chưa lo lắng đươc gì cho gia đình vậy mà....

Từ ngày con nói cho Má nghe con bị nhiễm H , Má động viên con nhiều hơn , Má lo lắng cho con nhiều hơn, Má cùng con đi Chùa mỗi đêm, Má biết không những ngày con đi Chùa là khoảng thời gian tâm trí con được thanh tịnh nhất. Thế rồi ngày hôm nay con lại biết con có thêm virus viêm gan B nữa ? 

Con bất hiếu , ngày nào con cũng xin Bồ Tát cho con được sống , cho con được ở lại trên thế gian cùng Má cùng Ba cùng gia đình mình, xin cho thế gian này tìm được thuốc chữa căn bệnh mà thế giới không ai muốn có...
 
Má ơi , con muốn được ôm má vào lòng, đươc nghe Má kể chuyện ngày xưa cho con nghe như những ngày con còn nhỏ  Má lo cho con nhiều quá. Suốt một đời má sống vì con vậy mà con chẵng làm được gì cho Má cả...con bất hiếu lắm phải không Má

Con hụt hẩng và suy kiệt , còn vài ngày nữa con sẽ bắt đầu uống thuốc, không nhưng uống cho Hiv mà còn uống để chống chọi với con virus viêm gan B nữa...

Con biết mặc dù có chuyện gì đi chăng nữa Má vẫn luôn bên con, lo lắng và chăm sóc cho con...nên con phải lạc quan lên mà sống phải không Má..Dù ngày mai là ngày cuối cùng của con đi chăng nữa thì ngày hôm nay con vẫn sẽ sống vì Má, đươc nghe tiếng cười của Má..vậy là con mãn nguyện rồi.

Lạc quan lên là câu nói mà mỗi lần Má muốn động viên con, con biết trong lòng Má buồn lắm đúng không, con sẽ lạc quan lên mà sống, sống vì niềm tin của Má dành cho con... Con yêu Má và gia đình mình rất nhiều..
thanks 7 người cảm ơn con yeu me cho bài viết.
dongsongbinhyen trên 15-11-2012(UTC) ngày, Illuminati trên 15-11-2012(UTC) ngày, bathanh.sgqt trên 15-11-2012(UTC) ngày, CrisM trên 15-11-2012(UTC) ngày, livefast_dieyoung trên 20-11-2012(UTC) ngày, conduongdaqua trên 21-11-2012(UTC) ngày, anh mai yeu em 2010 trên 25-12-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline dongsongbinhyen  
#2 Đã gửi : 15/11/2012 lúc 12:56:18(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Biết bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam nhiễm virut viêm gan B hả bạn?.... đừng quá lo lắng về việc đó, bạn chịu khó uống cây cam kiềm ( hay còn gọi là cây chó đẻ) thay cho nước hàng ngày, cây này rất tốt cho người bị viêm gan B ( em trai mình cũng bị viêm gan B), .... mình ko biết trong đó có cây này ko chứ ngoài Bắc thì nhiều lắm có thể xin được mà mua cũng rẻ nữa... quan trọng nhất là mình có niềm tin trong cuộc sống, điều này nói thì dễ nhưng mà mình gặp các bạn nhiều rồi, mình thấy bạn nào mà tinh thần vui vẻ lạc quan thì khỏe mạnh lắm.... cố lên bạn nhé
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
thanks 3 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
xeko_nguxuan trên 15-11-2012(UTC) ngày, conduongdaqua trên 21-11-2012(UTC) ngày, anh mai yeu em 2010 trên 25-12-2012(UTC) ngày
Offline ngoisaocodon  
#3 Đã gửi : 15/11/2012 lúc 01:54:04(UTC)
ngoisaocodon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2012(UTC)
Bài viết: 176
Đến từ: tinyeubattu

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 61 bài viết
chào em
anh thật sự khâm phục mẹ em.em rất hạnh phúc khi có một người mẹ quá tốt như vậy.như 1 vị bồ tát sống.cầu mong bổn sư thích ca mâu ni phật thấu hiểu lời nguyện cầu của em.cón viên gan siêu vi b không nguy hiểm đâu em.tự tin lên em nhé.

chúc em luôn luôn khỏe mạnh và tự tin mở lòng với tụi anh nhé.
yahoo:boytthamvanhiv
thanks 2 người cảm ơn ngoisaocodon cho bài viết.
livefast_dieyoung trên 20-11-2012(UTC) ngày, conduongdaqua trên 21-11-2012(UTC) ngày
Offline xeko_nguxuan  
#4 Đã gửi : 15/11/2012 lúc 08:24:25(UTC)
xeko_nguxuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2012(UTC)
Bài viết: 195
Man
Đến từ: Đất và Người

Thanks: 328 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 78 bài viết
bạn có người mẹ thật là tuyệt vời.xin được chia sẻ với bạn về những gì bạn đã trải qua.mong bạn se luôn dũng cảm cố gắng vượt qua những trông gai.và bạn cũng hãy quan tâm động viên mẹ bạn nữa nhé.bởi vì mẹ bạn cũng rất buồn đấy.
Sẽ Sống Cho Ngày Mai...
thanks 2 người cảm ơn xeko_nguxuan cho bài viết.
livefast_dieyoung trên 20-11-2012(UTC) ngày, anh mai yeu em 2010 trên 25-12-2012(UTC) ngày
Tu-an  
#5 Đã gửi : 15/11/2012 lúc 08:52:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: dongsongbinhyen Go to Quoted Post
Biết bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam nhiễm virut viêm gan B hả bạn?.... đừng quá lo lắng về việc đó, bạn chịu khó uống cây cam kiềm ( hay còn gọi là cây chó đẻ) thay cho nước hàng ngày, cây này rất tốt cho người bị viêm gan B ( em trai mình cũng bị viêm gan B), .... mình ko biết trong đó có cây này ko chứ ngoài Bắc thì nhiều lắm có thể xin được mà mua cũng rẻ nữa... quan trọng nhất là mình có niềm tin trong cuộc sống, điều này nói thì dễ nhưng mà mình gặp các bạn nhiều rồi, mình thấy bạn nào mà tinh thần vui vẻ lạc quan thì khỏe mạnh lắm.... cố lên bạn nhé



Cây này trong Nam có nhiều ,còn có tên gọi Diệp hạ Châu.
Offline CrisM  
#6 Đã gửi : 15/11/2012 lúc 10:22:50(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Cầu mong những điều tốt lành nhất có thể đến với bạn, để giúp bạn với đi phần nào nhưng phiền muộn bây giờ. Hãy mạnh mẽ và lạc quan lên bạn nhé!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
livefast_dieyoung trên 20-11-2012(UTC) ngày
Offline con yeu me  
#7 Đã gửi : 15/11/2012 lúc 10:23:13(UTC)
con yeu me

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-10-2012(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 5 bài viết
Em cám ơn các ACE nhiêu lắm...Mọi người đã cho e thêm niềm tin vào cuộc sống này...
thanks 1 người cảm ơn con yeu me cho bài viết.
livefast_dieyoung trên 20-11-2012(UTC) ngày
Offline Khongloithoat  
#8 Đã gửi : 20/11/2012 lúc 10:19:17(UTC)
Khongloithoat

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 30-07-2012(UTC)
Bài viết: 57
Man
Đến từ: Việt Nam

Thanks: 30 times
Được cảm ơn: 73 lần trong 39 bài viết
Cuộc sống có nhiều thứ sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quay trở lại. Hãy luôn dành thời gian cho gia đình, luôn có những ước mơ, hy vọng và niềm tin trong cuộc sống để không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc ♥
Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để sống mà thôi, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa ♥ [email protected]
thanks 1 người cảm ơn Khongloithoat cho bài viết.
livefast_dieyoung trên 20-11-2012(UTC) ngày
Offline rebrov  
#9 Đã gửi : 20/11/2012 lúc 11:45:15(UTC)
rebrov

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-11-2012(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Hãy can đảm lên anh nhé. Cố gắng chống chọi lại bệnh tật. Mẹ sẽ luôn là điểm tựa cho anh, anh cũng phải là điểm tựa cho Mẹ nữa nhé. Vì dù trên thế gian này có bất cứ chuyện gì xảy ra, Mẹ vẫn luôn bên cạnh cùng anh bước đi tới cuối cuộc đời này.
thanks 1 người cảm ơn rebrov cho bài viết.
livefast_dieyoung trên 20-11-2012(UTC) ngày
Offline livefast_dieyoung  
#10 Đã gửi : 20/11/2012 lúc 03:00:07(UTC)
livefast_dieyoung

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-11-2012(UTC)
Posts: 34
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 76 lần
Được cảm ơn: 24 lần trong 14 bài viết
Originally Posted by: dongsongbinhyen Go to Quoted Post
Biết bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam nhiễm virut viêm gan B hả bạn?.... đừng quá lo lắng về việc đó, bạn chịu khó uống cây cam kiềm ( hay còn gọi là cây chó đẻ) thay cho nước hàng ngày, cây này rất tốt cho người bị viêm gan B ( em trai mình cũng bị viêm gan B), .... mình ko biết trong đó có cây này ko chứ ngoài Bắc thì nhiều lắm có thể xin được mà mua cũng rẻ nữa... quan trọng nhất là mình có niềm tin trong cuộc sống, điều này nói thì dễ nhưng mà mình gặp các bạn nhiều rồi, mình thấy bạn nào mà tinh thần vui vẻ lạc quan thì khỏe mạnh lắm.... cố lên bạn nhé



Em không bị viêm gan nhưng thấy bảo uống cây chó đẻ tốt mát gan nên cứ thi thoảng lại đung uống! Anh có kinh nghiệm đung nước cây này không anh?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.