  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 19-11-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Hanoi
Cảm ơn: 2 lần
|
Ngày 25/8/2012 (lần 1) và ngày 02/10/2012 (lần 2), em có quan hệ với 2 cô gái lạ. Khi quan hệ, em có sử dụng BCS (không có màn khởi động bằng tay hay bằng miệng). Sau khi quan hệ xong, em có dùng tay để kéo BCS ra khởi cơ quan sinh dục và kiếm tra, thì không thấy bị rách. Tuy nhiên, khi vệ sinh cơ quan sinh dục, em có dùng tay (đã sờ vào bao - khi kiểm
tra và chưa rửa trước) để rửa. Em lo lằng, khi sờ tay vào dương vật lúc rửa, HIV sẽ chiu vào đầu lỗ sáo hoặc thấm qua lỗ chân lông hoặc bao quy
đầu. Sau 3 tuần (không thấy có dấu hiệu), em có tình cờ đọc được các thông tin trên mạng là hành vi trên của em có nguy cơ lây nhiễm HIV (mức
độ thấp). Vì theo thông tin trên các trang web và qua các tổng đài tư vấn (em gọi rất nhiều tổng đài như cửa sổ tình yêu, tư vấn 24, .v.v), thì kể cả đeo BCS, thì tỷ lệ lây nhiễm cũng là 20%. Do đó, em hết sức hoang mang, cơ thể, vai mỏi nhừ, đầu ngón tay chân tê rần, cổ có cảm giác bị chèn và đau (em
càng sờ lên cổ thì cảm giác càng nặng). Đến tuần thứ 6 (kể từ lần 2 - 42 ngày), em có xét nghiệm ở 21 Trung Liệt (Hà Nội) bằng phương pháp Murex
HIV Ag/Ab Combination thì nhận kết quả âm tính. Giờ em đỡ lo chút, cơ thể đỡ mõi hơn nhưng tay chân vẫn tê rần và cổ vẫn có cảm giác nghẹn và
đau cơ. Theo thông tin trên diễn đàn, các diễn đàn và các tổng đài tư vấn thì kết quá ở tuần thứ 6 vẫn chưa
là 100%, mà chỉ là (80% - có chủ đề là 95%) mà phải đợi đến tháng thứ 3 mới biết được chính xác, em đang hoang mang và tuyệt vọng quá. Anh Tuấn và mọi người ơi, giải thích cho em với, em có cảm giác, em đã bị nhiễm HIV rồi, em ân hận và tuyệt vọng quá, không biết phải làm gì bây giờ.
Cầu trời em không bị làm sao để làm lại cuộc đời, sống lành mạnh hơn.
Trân trọng cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm đến câu chuyện của em!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bạn không có nguy cơ. Không cần xn nữa | Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: Binhyen2012  Ngày 25/8/2012 (lần 1) và ngày 02/10/2012 (lần 2), em có quan hệ với 2 cô gái lạ. Khi quan hệ, em có sử dụng BCS (không có màn khởi động bằng tay hay bằng miệng). Sau khi quan hệ xong, em có dùng tay để kéo BCS ra khởi cơ quan sinh dục và kiếm tra, thì không thấy bị rách. Tuy nhiên, khi vệ sinh cơ quan sinh dục, em có dùng tay (đã sờ vào bao - khi kiểm
tra và chưa rửa trước) để rửa. Em lo lằng, khi sờ tay vào dương vật lúc rửa, HIV sẽ chiu vào đầu lỗ sáo hoặc thấm qua lỗ chân lông hoặc bao quy
đầu. Sau 3 tuần (không thấy có dấu hiệu), em có tình cờ đọc được các thông tin trên mạng là hành vi trên của em có nguy cơ lây nhiễm HIV (mức
độ thấp). Vì theo thông tin trên các trang web và qua các tổng đài tư vấn (em gọi rất nhiều tổng đài như cửa sổ tình yêu, tư vấn 24, .v.v), thì kể cả đeo BCS, thì tỷ lệ lây nhiễm cũng là 20%. Do đó, em hết sức hoang mang, cơ thể, vai mỏi nhừ, đầu ngón tay chân tê rần, cổ có cảm giác bị chèn và đau (em
càng sờ lên cổ thì cảm giác càng nặng). Đến tuần thứ 6 (kể từ lần 2 - 42 ngày), em có xét nghiệm ở 21 Trung Liệt (Hà Nội) bằng phương pháp Murex
HIV Ag/Ab Combination thì nhận kết quả âm tính. Giờ em đỡ lo chút, cơ thể đỡ mõi hơn nhưng tay chân vẫn tê rần và cổ vẫn có cảm giác nghẹn và
đau cơ. Theo thông tin trên diễn đàn, các diễn đàn và các tổng đài tư vấn thì kết quá ở tuần thứ 6 vẫn chưa
là 100%, mà chỉ là (80% - có chủ đề là 95%) mà phải đợi đến tháng thứ 3 mới biết được chính xác, em đang hoang mang và tuyệt vọng quá. Anh Tuấn và mọi người ơi, giải thích cho em với, em có cảm giác, em đã bị nhiễm HIV rồi, em ân hận và tuyệt vọng quá, không biết phải làm gì bây giờ.
Cầu trời em không bị làm sao để làm lại cuộc đời, sống lành mạnh hơn.
Trân trọng cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm đến câu chuyện của em!
T rường hợp bạn có xét nghiệm thời gian nào với những gì bạn vừa kể thì âm tính với HIV là điều tất nhiên.Cho nên bạn không cần lo lắng.Bạn nên tìm hiểu kiến thức HIV trên diễn đàn để biết thế nào là tình dục an toàn.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2012(UTC) Bài viết: 392 Đến từ: Kiên Giang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
|
Originally Posted by: Binhyen2012  Ngày 25/8/2012 (lần 1) và ngày 02/10/2012 (lần 2), em có quan hệ với 2 cô gái lạ. Khi quan hệ, em có sử dụng BCS (không có màn khởi động bằng tay hay bằng miệng). Sau khi quan hệ xong, em có dùng tay để kéo BCS ra khởi cơ quan sinh dục và kiếm tra, thì không thấy bị rách. Tuy nhiên, khi vệ sinh cơ quan sinh dục, em có dùng tay (đã sờ vào bao - khi kiểm tra và chưa rửa trước) để rửa. Em lo lằng, khi sờ tay vào dương vật lúc rửa, HIV sẽ chiu vào đầu lỗ sáo hoặc thấm qua lỗ chân lông hoặc bao quy đầu. Sau 3 tuần (không thấy có dấu hiệu), em có tình cờ đọc được các thông tin trên mạng là hành vi trên của em có nguy cơ lây nhiễm HIV (mức độ thấp). Vì theo thông tin trên các trang web và qua các tổng đài tư vấn (em gọi rất nhiều tổng đài như cửa sổ tình yêu, tư vấn 24, .v.v), thì kể cả đeo BCS, thì tỷ lệ lây nhiễm cũng là 20%. Do đó, em hết sức hoang mang, cơ thể, vai mỏi nhừ, đầu ngón tay chân tê rần, cổ có cảm giác bị chèn và đau (em càng sờ lên cổ thì cảm giác càng nặng). Đến tuần thứ 6 (kể từ lần 2 - 42 ngày), em có xét nghiệm ở 21 Trung Liệt (Hà Nội) bằng phương pháp Murex HIV Ag/Ab Combination thì nhận kết quả âm tính. Giờ em đỡ lo chút, cơ thể đỡ mõi hơn nhưng tay chân vẫn tê rần và cổ vẫn có cảm giác nghẹn và đau cơ. Theo thông tin trên diễn đàn, các diễn đàn và các tổng đài tư vấn thì kết quá ở tuần thứ 6 vẫn chưa là 100%, mà chỉ là (80% - có chủ đề là 95%) mà phải đợi đến tháng thứ 3 mới biết được chính xác, em đang hoang mang và tuyệt vọng quá. Anh Tuấn và mọi người ơi, giải thích cho em với, em có cảm giác, em đã bị nhiễm HIV rồi, em ân hận và tuyệt vọng quá, không biết phải làm gì bây giờ. Cầu trời em không bị làm sao để làm lại cuộc đời, sống lành mạnh hơn.
Trân trọng cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm đến câu chuyện của em!
Bạn là người quá kỹ, Tất cả các hành vi của bạn không có nguy cơ lây nhiễm HIV nhé ! Muốn yên tâm lần sau tránh xa các dịch vụ trá hình để tránh lo lắng ! | |
 1 người cảm ơn tuvan6969 cho bài viết.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 19-11-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Hanoi
Cảm ơn: 2 lần
|
Originally Posted by:  Originally Posted by: Binhyen2012  Ngày 25/8/2012 (lần 1) và ngày 02/10/2012 (lần 2), em có quan hệ với 2 cô gái lạ. Khi quan hệ, em có sử dụng BCS (không có màn khởi động bằng tay hay bằng miệng). Sau khi quan hệ xong, em có dùng tay để kéo BCS ra khởi cơ quan sinh dục và kiếm tra, thì không thấy bị rách. Tuy nhiên, khi vệ sinh cơ quan sinh dục, em có dùng tay (đã sờ vào bao - khi kiểm
tra và chưa rửa trước) để rửa. Em lo lằng, khi sờ tay vào dương vật lúc rửa, HIV sẽ chiu vào đầu lỗ sáo hoặc thấm qua lỗ chân lông hoặc bao quy
đầu. Sau 3 tuần (không thấy có dấu hiệu), em có tình cờ đọc được các thông tin trên mạng là hành vi trên của em có nguy cơ lây nhiễm HIV (mức
độ thấp). Vì theo thông tin trên các trang web và qua các tổng đài tư vấn (em gọi rất nhiều tổng đài như cửa sổ tình yêu, tư vấn 24, .v.v), thì kể cả đeo BCS, thì tỷ lệ lây nhiễm cũng là 20%. Do đó, em hết sức hoang mang, cơ thể, vai mỏi nhừ, đầu ngón tay chân tê rần, cổ có cảm giác bị chèn và đau (em
càng sờ lên cổ thì cảm giác càng nặng). Đến tuần thứ 6 (kể từ lần 2 - 42 ngày), em có xét nghiệm ở 21 Trung Liệt (Hà Nội) bằng phương pháp Murex
HIV Ag/Ab Combination thì nhận kết quả âm tính. Giờ em đỡ lo chút, cơ thể đỡ mõi hơn nhưng tay chân vẫn tê rần và cổ vẫn có cảm giác nghẹn và
đau cơ. Theo thông tin trên diễn đàn, các diễn đàn và các tổng đài tư vấn thì kết quá ở tuần thứ 6 vẫn chưa
là 100%, mà chỉ là (80% - có chủ đề là 95%) mà phải đợi đến tháng thứ 3 mới biết được chính xác, em đang hoang mang và tuyệt vọng quá. Anh Tuấn và mọi người ơi, giải thích cho em với, em có cảm giác, em đã bị nhiễm HIV rồi, em ân hận và tuyệt vọng quá, không biết phải làm gì bây giờ.
Cầu trời em không bị làm sao để làm lại cuộc đời, sống lành mạnh hơn.
Trân trọng cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm đến câu chuyện của em!
T rường hợp bạn có xét nghiệm thời gian nào với những gì bạn vừa kể thì âm tính với HIV là điều tất nhiên.Cho nên bạn không cần lo lắng.Bạn nên tìm hiểu kiến thức HIV trên diễn đàn để biết thế nào là tình dục an toàn.
Nhưng anh Tuấn ơi, em thấy mệt mỏi, các đầu ngón tay tê rần, lưỡi, lợi rát. Với lại em thấy có tài liệu nói là kể cả quan hệ bằng BCS, thì tỷ lệ lây nhiễm vẫn còn 20% mà anh. Em thực sự thấy sợ rồi, giá em biết được diễn đàn này sớm....? Em đang định tới 25 này (3 tháng kể từ lần 1 và 54 ngày kể từ lần 2) thì có cần thiết không anh nhỉ? anh cho em lời khuyên nhé?
Em cảm ơn anh rất nhiều!
Chúc anh sức khỏe và giúp cho nhưng người trẻ tuổi lầm lỡ tìm lại con đường sống lành mạnh!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Originally Posted by: Binhyen2012  Ngày 25/8/2012 (lần 1) và ngày 02/10/2012 (lần 2), em có quan hệ với 2 cô gái lạ. Khi quan hệ, em có sử dụng BCS (không có màn khởi động bằng tay hay bằng miệng). Sau khi quan hệ xong, em có dùng tay để kéo BCS ra khởi cơ quan sinh dục và kiếm tra, thì không thấy bị rách. Tuy nhiên, khi vệ sinh cơ quan sinh dục, em có dùng tay (đã sờ vào bao - khi kiểm tra và chưa rửa trước) để rửa. Em lo lằng, khi sờ tay vào dương vật lúc rửa, HIV sẽ chiu vào đầu lỗ sáo hoặc thấm qua lỗ chân lông hoặc bao quy đầu. Sau 3 tuần (không thấy có dấu hiệu), em có tình cờ đọc được các thông tin trên mạng là hành vi trên của em có nguy cơ lây nhiễm HIV (mức độ thấp). Vì theo thông tin trên các trang web và qua các tổng đài tư vấn (em gọi rất nhiều tổng đài như cửa sổ tình yêu, tư vấn 24, .v.v), thì kể cả đeo BCS, thì tỷ lệ lây nhiễm cũng là 20%. Do đó, em hết sức hoang mang, cơ thể, vai mỏi nhừ, đầu ngón tay chân tê rần, cổ có cảm giác bị chèn và đau (em càng sờ lên cổ thì cảm giác càng nặng). Đến tuần thứ 6 (kể từ lần 2 - 42 ngày), em có xét nghiệm ở 21 Trung Liệt (Hà Nội) bằng phương pháp Murex HIV Ag/Ab Combination thì nhận kết quả âm tính. Giờ em đỡ lo chút, cơ thể đỡ mõi hơn nhưng tay chân vẫn tê rần và cổ vẫn có cảm giác nghẹn và đau cơ. Theo thông tin trên diễn đàn, các diễn đàn và các tổng đài tư vấn thì kết quá ở tuần thứ 6 vẫn chưa là 100%, mà chỉ là (80% - có chủ đề là 95%) mà phải đợi đến tháng thứ 3 mới biết được chính xác, em đang hoang mang và tuyệt vọng quá. Anh Tuấn và mọi người ơi, giải thích cho em với, em có cảm giác, em đã bị nhiễm HIV rồi, em ân hận và tuyệt vọng quá, không biết phải làm gì bây giờ. Cầu trời em không bị làm sao để làm lại cuộc đời, sống lành mạnh hơn.
Trân trọng cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm đến câu chuyện của em!
Trường hợp của bạn là không có nguy cơ.Bạn có xn thì kết quả sẽ mãi chỉ là at thôi .Không phải lo lắng nha bạn. | Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 19-11-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Hanoi
Cảm ơn: 2 lần
|
Originally Posted by: tuvan6969  Originally Posted by: Binhyen2012  Ngày 25/8/2012 (lần 1) và ngày 02/10/2012 (lần 2), em có quan hệ với 2 cô gái lạ. Khi quan hệ, em có sử dụng BCS (không có màn khởi động bằng tay hay bằng miệng). Sau khi quan hệ xong, em có dùng tay để kéo BCS ra khởi cơ quan sinh dục và kiếm tra, thì không thấy bị rách. Tuy nhiên, khi vệ sinh cơ quan sinh dục, em có dùng tay (đã sờ vào bao - khi kiểm tra và chưa rửa trước) để rửa. Em lo lằng, khi sờ tay vào dương vật lúc rửa, HIV sẽ chiu vào đầu lỗ sáo hoặc thấm qua lỗ chân lông hoặc bao quy đầu. Sau 3 tuần (không thấy có dấu hiệu), em có tình cờ đọc được các thông tin trên mạng là hành vi trên của em có nguy cơ lây nhiễm HIV (mức độ thấp). Vì theo thông tin trên các trang web và qua các tổng đài tư vấn (em gọi rất nhiều tổng đài như cửa sổ tình yêu, tư vấn 24, .v.v), thì kể cả đeo BCS, thì tỷ lệ lây nhiễm cũng là 20%. Do đó, em hết sức hoang mang, cơ thể, vai mỏi nhừ, đầu ngón tay chân tê rần, cổ có cảm giác bị chèn và đau (em càng sờ lên cổ thì cảm giác càng nặng). Đến tuần thứ 6 (kể từ lần 2 - 42 ngày), em có xét nghiệm ở 21 Trung Liệt (Hà Nội) bằng phương pháp Murex HIV Ag/Ab Combination thì nhận kết quả âm tính. Giờ em đỡ lo chút, cơ thể đỡ mõi hơn nhưng tay chân vẫn tê rần và cổ vẫn có cảm giác nghẹn và đau cơ. Theo thông tin trên diễn đàn, các diễn đàn và các tổng đài tư vấn thì kết quá ở tuần thứ 6 vẫn chưa là 100%, mà chỉ là (80% - có chủ đề là 95%) mà phải đợi đến tháng thứ 3 mới biết được chính xác, em đang hoang mang và tuyệt vọng quá. Anh Tuấn và mọi người ơi, giải thích cho em với, em có cảm giác, em đã bị nhiễm HIV rồi, em ân hận và tuyệt vọng quá, không biết phải làm gì bây giờ. Cầu trời em không bị làm sao để làm lại cuộc đời, sống lành mạnh hơn.
Trân trọng cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm đến câu chuyện của em!
Bạn là người quá kỹ, Tất cả các hành vi của bạn không có nguy cơ lây nhiễm HIV nhé ! Muốn yên tâm lần sau tránh xa các dịch vụ trá hình để tránh lo lắng !
Nghe anh nói, em có thể yên tâm ơn, nhưng anh ơi, tinh thần em không được tốt (suy nghĩ lung tung), thỉnh thoảng em thấy ngứa cùng người, môi bị dộp (Zona), trắng lưỡi và rát, các đầu chi tê rần anh ạ! em sợ quá! liệu em có bị làm sao không anh? em định cuối tuần này đi xét nghiệm tiếp xem sao? liệu kết quả trên của em có sai sót nào không anh?
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 19-11-2012(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Hanoi
Cảm ơn: 2 lần
|
Originally Posted by:  Originally Posted by: Binhyen2012  Ngày 25/8/2012 (lần 1) và ngày 02/10/2012 (lần 2), em có quan hệ với 2 cô gái lạ. Khi quan hệ, em có sử dụng BCS (không có màn khởi động bằng tay hay bằng miệng). Sau khi quan hệ xong, em có dùng tay để kéo BCS ra khởi cơ quan sinh dục và kiếm tra, thì không thấy bị rách. Tuy nhiên, khi vệ sinh cơ quan sinh dục, em có dùng tay (đã sờ vào bao - khi kiểm
tra và chưa rửa trước) để rửa. Em lo lằng, khi sờ tay vào dương vật lúc rửa, HIV sẽ chiu vào đầu lỗ sáo hoặc thấm qua lỗ chân lông hoặc bao quy
đầu. Sau 3 tuần (không thấy có dấu hiệu), em có tình cờ đọc được các thông tin trên mạng là hành vi trên của em có nguy cơ lây nhiễm HIV (mức
độ thấp). Vì theo thông tin trên các trang web và qua các tổng đài tư vấn (em gọi rất nhiều tổng đài như cửa sổ tình yêu, tư vấn 24, .v.v), thì kể cả đeo BCS, thì tỷ lệ lây nhiễm cũng là 20%. Do đó, em hết sức hoang mang, cơ thể, vai mỏi nhừ, đầu ngón tay chân tê rần, cổ có cảm giác bị chèn và đau (em
càng sờ lên cổ thì cảm giác càng nặng). Đến tuần thứ 6 (kể từ lần 2 - 42 ngày), em có xét nghiệm ở 21 Trung Liệt (Hà Nội) bằng phương pháp Murex
HIV Ag/Ab Combination thì nhận kết quả âm tính. Giờ em đỡ lo chút, cơ thể đỡ mõi hơn nhưng tay chân vẫn tê rần và cổ vẫn có cảm giác nghẹn và
đau cơ. Theo thông tin trên diễn đàn, các diễn đàn và các tổng đài tư vấn thì kết quá ở tuần thứ 6 vẫn chưa
là 100%, mà chỉ là (80% - có chủ đề là 95%) mà phải đợi đến tháng thứ 3 mới biết được chính xác, em đang hoang mang và tuyệt vọng quá. Anh Tuấn và mọi người ơi, giải thích cho em với, em có cảm giác, em đã bị nhiễm HIV rồi, em ân hận và tuyệt vọng quá, không biết phải làm gì bây giờ.
Cầu trời em không bị làm sao để làm lại cuộc đời, sống lành mạnh hơn.
Trân trọng cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm đến câu chuyện của em!
T rường hợp bạn có xét nghiệm thời gian nào với những gì bạn vừa kể thì âm tính với HIV là điều tất nhiên.Cho nên bạn không cần lo lắng.Bạn nên tìm hiểu kiến thức HIV trên diễn đàn để biết thế nào là tình dục an toàn.
Nhưng anh Tuấn ơi, em thấy mệt mỏi, các đầu ngón tay tê rần, cổ đau, lưỡi, lợi rát, môi rộp. Với lại em thấy có tài liệu nói là kể cả quan hệ bằng BCS, thì tỷ lệ lây nhiễm vẫn còn 20% mà anh. Em thực sự thấy sợ rồi, giá em biết được diễn đàn này sớm....? Em đang định tới 25 này (3 tháng kể từ lần 1 và 54 ngày kể từ lần 2) thì có cần thiết không anh nhỉ? anh cho
em lời khuyên nhé?
Em cảm ơn anh rất nhiều!
Chúc anh sức khỏe và giúp cho nhưng người trẻ tuổi lầm lỡ tìm lại con đường sống lành mạnh!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2012(UTC) Bài viết: 392 Đến từ: Kiên Giang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
|
Originally Posted by: Binhyen2012  Originally Posted by:  Originally Posted by: Binhyen2012  Ngày 25/8/2012 (lần 1) và ngày 02/10/2012 (lần 2), em có quan hệ với 2 cô gái lạ. Khi quan hệ, em có sử dụng BCS (không có màn khởi động bằng tay hay bằng miệng). Sau khi quan hệ xong, em có dùng tay để kéo BCS ra khởi cơ quan sinh dục và kiếm tra, thì không thấy bị rách. Tuy nhiên, khi vệ sinh cơ quan sinh dục, em có dùng tay (đã sờ vào bao - khi kiểm
tra và chưa rửa trước) để rửa. Em lo lằng, khi sờ tay vào dương vật lúc rửa, HIV sẽ chiu vào đầu lỗ sáo hoặc thấm qua lỗ chân lông hoặc bao quy
đầu. Sau 3 tuần (không thấy có dấu hiệu), em có tình cờ đọc được các thông tin trên mạng là hành vi trên của em có nguy cơ lây nhiễm HIV (mức
độ thấp). Vì theo thông tin trên các trang web và qua các tổng đài tư vấn (em gọi rất nhiều tổng đài như cửa sổ tình yêu, tư vấn 24, .v.v), thì kể cả đeo BCS, thì tỷ lệ lây nhiễm cũng là 20%. Do đó, em hết sức hoang mang, cơ thể, vai mỏi nhừ, đầu ngón tay chân tê rần, cổ có cảm giác bị chèn và đau (em
càng sờ lên cổ thì cảm giác càng nặng). Đến tuần thứ 6 (kể từ lần 2 - 42 ngày), em có xét nghiệm ở 21 Trung Liệt (Hà Nội) bằng phương pháp Murex
HIV Ag/Ab Combination thì nhận kết quả âm tính. Giờ em đỡ lo chút, cơ thể đỡ mõi hơn nhưng tay chân vẫn tê rần và cổ vẫn có cảm giác nghẹn và
đau cơ. Theo thông tin trên diễn đàn, các diễn đàn và các tổng đài tư vấn thì kết quá ở tuần thứ 6 vẫn chưa
là 100%, mà chỉ là (80% - có chủ đề là 95%) mà phải đợi đến tháng thứ 3 mới biết được chính xác, em đang hoang mang và tuyệt vọng quá. Anh Tuấn và mọi người ơi, giải thích cho em với, em có cảm giác, em đã bị nhiễm HIV rồi, em ân hận và tuyệt vọng quá, không biết phải làm gì bây giờ.
Cầu trời em không bị làm sao để làm lại cuộc đời, sống lành mạnh hơn.
Trân trọng cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm đến câu chuyện của em!
T rường hợp bạn có xét nghiệm thời gian nào với những gì bạn vừa kể thì âm tính với HIV là điều tất nhiên.Cho nên bạn không cần lo lắng.Bạn nên tìm hiểu kiến thức HIV trên diễn đàn để biết thế nào là tình dục an toàn.
Nhưng anh Tuấn ơi, em thấy mệt mỏi, các đầu ngón tay tê rần,
cổ đau, lưỡi, lợi rát, môi rộp. Với lại em thấy có tài liệu nói là kể cả quan hệ bằng
BCS, thì tỷ lệ lây nhiễm vẫn còn 20% mà anh. Em thực sự thấy sợ rồi, giá em biết được diễn đàn này sớm....? Em đang định tới 25 này (3 tháng kể từ lần 1 và 54 ngày kể từ lần 2) thì có cần thiết không anh nhỉ? anh cho
em lời khuyên nhé?
Em cảm ơn anh rất nhiều!
Chúc anh sức khỏe và giúp cho nhưng người trẻ tuổi lầm lỡ tìm lại con đường sống lành mạnh!
Nếu vậy thì BCS dùng để làm gì ? Đeo BCS mà khả năng nhiễm đến 20% thì ai mà dám QH với GMD, Bạn nên động não tý nhé ! | |
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|