Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tuyetvong2013  
#1 Đã gửi : 24/11/2012 lúc 03:44:26(UTC)
tuyetvong2013

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-11-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: hcm

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

- Trước đây 3 tháng trong 1 lần say xỉn em có đi matxa có để cho cô gái oral sex mình, cô ta làm dùng miệng rồi dùng tay hơi mạnh, khoảng 3 phút sau em không ra được em thấy đau kiêu cô ta ngừng. Hôm sau em thấy 1 bên dv có vết xước rộng đỏ vài ngày sau là hết (có ngứa)

- Khoảng 4 tuần sau, người ngứa như kim châm, có vài nốt như muỗi cắn hơi ngứa, không đau.

- Sau đó em bị sốt nhẹ khoảng 5 ngày thì hết, sau đó lưỡi lạt dần ,bờ mặt lưỡi nhám, hai bên niêm mạc miệng hơi trắng và sưng. Sau đó vài ngày họng bắt đầu viêm, có vết loét trong họng, và ho có đàm nhiều (đàm màu trắng đục) kéo dài 3 tuần thì bớt

- Lâu lâu có hơi đau nhức đầu.

- Tình trạng ngứa rát toàn thân kéo dài đến bây giờ vẫn chưa hết (không còn nổi những nốt như kiến cắn nữa mà nổi những nốt đỏ như đầu tâm, da dễ trày xước khi cào hơi mạnh)

- Có bớt ho, nhưng vẫn có đờm nhiều vào buổi sáng. Cổ họng vẫn còn những hạt lấm chấm đỏ, lâu lâu hơi ngứa.

Sau sau 8 tuần em có xét nghiệm anti hiv, giang mai, viêm gian B, kết quả âm tính, em khám ở bệnh viện da liễu, bác sĩ chỉ kết luận em bị viêm da, cho thuốc nhưng không hết. Tình trạng người yêu em giống y như em (do sau đó về em có quan hệ với người yêu), cô ấy còn có tình trạng có ít máu kinh giữa kỳ, và kỳ kinh gần đây ra rất ít.

Em thấy trên forum có nhiều người giống em nhưng không thấy nói là bị gì hết nên làm em rất hoang mang, xin anh Tuấn và mọi người tư vấn cho em, có phải em bị hiv rồi phải không?

Quảng cáo
Offline tamhuynh12  
#2 Đã gửi : 24/11/2012 lúc 10:16:46(UTC)
tamhuynh12

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 02-04-2012(UTC)
Bài viết: 309
Đến từ: nhatrang

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 52 bài viết
oral thì k nguy cơ nên xn âm tính là đơn nhiên ... còn mấy cái kia bạn nên tìm hiễu kỹ xem chứ mình ko rành lắm . về hiv thì bạn đã an toàn
Offline CrisM  
#3 Đã gửi : 24/11/2012 lúc 10:32:55(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Groups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Không bị hiv nhé!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline quahoihan007  
#4 Đã gửi : 24/11/2012 lúc 11:16:50(UTC)
quahoihan007

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-10-2012(UTC)
Bài viết: 259

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 47 lần trong 47 bài viết
bạn chỉ os thôi thì không sao đâu bạn..os không lây như bạn nghĩ đâu...xn của bạn đã nói lên điều đó..đừng lo lắng mà hãy sống tốt đi bạn..
Offline nguyenvananh  
#5 Đã gửi : 25/11/2012 lúc 12:42:42(UTC)
nguyenvananh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2012(UTC)
Bài viết: 495
Man
Đến từ: phu yen

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 113 lần trong 98 bài viết
Bạn bị stress rồi, tôi cũng giống như bạn vậy, xét nghiệm ko bao giờ có H được vì quan hệ có BCS là an toàn. Bạn đừng quá lo lắng, chúc vui vẻ.
Offline RedAlert  
#6 Đã gửi : 25/11/2012 lúc 10:42:14(UTC)
RedAlert

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC)
Bài viết: 283
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 61 lần trong 59 bài viết
chào bạn,nếu đúng như những gì bạn kể thì bạn không có nguy cơ cộng thêm việc bạn xét nghiệm 8 tuần âm tính thì bạn không bị nhiễm HIV,những triệu chứng bạn kể là do bạn tự soi mói cơ thể mà ra thôi,nếu bạn không vượt qua được những lo lắng thì bây giờ đã 3 tháng bạn có thể đi làm xét nghiệm xả Stress,kết quả không thay đổi.
Offline tuyetvong2013  
#7 Đã gửi : 26/11/2012 lúc 02:31:49(UTC)
tuyetvong2013

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-11-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: hcm

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Trước thời điểm 8 tuần, em không hề stress, ma các triệu chứng cứ liên tục xuất hiện nên em mới lo.
Cám ơn mọi người đã tư vấn cho em, em cũng bớt lo phần nào rồi, em định cuối tuần này đi xét nghiệm lại, hi vọng là không sao.

Mấy ngày qua em lên forum tìm kiếm thông tin, em đúc kết được một qui luật:
- Khi khổ cực, mọi người đều kêu "Trời ơi" (khi sung sướng chẳn có ai kêu trời).
- Khi nghi ngờ mình bị H mọi người vào đây đều kêu "anh Tuấn ơi" (khi "chơi" chẳn có ai rủ anh Tuấn).
Không biết anh Tuấn có bị viêm xoang không nhỉ?

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.