Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buixuantruong  
#1 Đã gửi : 27/11/2012 lúc 09:59:00(UTC)
buixuantruong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 15-11-2012(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: vietnam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
mình muốn tìm vợ 
ai giúp mình với
Quảng cáo
Offline dongsongbinhyen  
#2 Đã gửi : 03/12/2012 lúc 10:53:13(UTC)
dongsongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC)
Bài viết: 477
Woman
Đến từ: khắp nẻo đường phù sa

Thanks: 418 times
Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
Originally Posted by: buixuantruong Go to Quoted Post
mình muốn tìm vợ 
ai giúp mình với



Về khoản vợ thì chắc phải tự tìm roài.... mà ông bạn nhờ admin xóa cái topic trai nghiện đi thì mong ra tìm được vợ hehehe......
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương...
Offline noidaybinhyen  
#3 Đã gửi : 03/12/2012 lúc 06:57:26(UTC)
noidaybinhyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-12-2012(UTC)
Bài viết: 19

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 56 lần trong 12 bài viết
Originally Posted by: dongsongbinhyen Go to Quoted Post
Originally Posted by: buixuantruong Go to Quoted Post
mình muốn tìm vợ 
ai giúp mình với


Về khoản vợ thì chắc phải tự tìm roài.... mà ông bạn nhờ admin xóa cái topic trai nghiện đi thì mong ra tìm được vợ hehehe......


cứ phải thẳng thắn ông bạn à, cứ nói trước đã từng nghiện còn giờ không biets thế nào , nếu chấp nhận thì yêu còn không thì thôi, có phải ông nào vỗ ngực nói tôi nghiện là ế vợ hết đâu
chúc ông bạn tìm được người đồng cảm ... nhưng mà khó đấy
hôm nay bạn là người , nhưng biết đâu ngày mai bạn thành ngợm
Offline soi  
#4 Đã gửi : 04/12/2012 lúc 06:27:40(UTC)
soi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2012(UTC)
Bài viết: 414
Man

Thanks: 191 times
Được cảm ơn: 246 lần trong 156 bài viết
ôi...."cứ phải thẳng thắn ông bạn à, cứ nói trước đã từng nghiện còn giờ không biets thế nào" khác j bảo các chị là boom đấy anh ko biết còn nổ được không e cứ ôm đi.... em nói câu này mong 2 ka đừng phật lòng vì thẳng thắn mà
-*- sói -*-
Offline buixuantruong  
#5 Đã gửi : 04/12/2012 lúc 08:02:45(UTC)
buixuantruong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 15-11-2012(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: vietnam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: soi Go to Quoted Post
ôi...."cứ phải thẳng thắn ông bạn à, cứ nói trước đã từng nghiện còn giờ không biets thế nào" khác j bảo các chị là boom đấy anh ko biết còn nổ được không e cứ ôm đi.... em nói câu này mong 2 ka đừng phật lòng vì thẳng thắn mà

thế các cậu có nghiện không?
tôi thì như quả bom nổ chậm vậy
chả biết nổ lúc nào lúc nào cũng phải bịt ngòi
hi vọng tìm sớm được quả to hơn
đằng nào cũng phải lo
phải không các cậu
Offline soi  
#6 Đã gửi : 05/12/2012 lúc 08:47:17(UTC)
soi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2012(UTC)
Bài viết: 414
Man

Thanks: 191 times
Được cảm ơn: 246 lần trong 156 bài viết
em thì không nghiện nên cũng không thấu hiểu được nỗi khổ của các bác nhưng dù j hi vọng bác sẽ rút được hẳn ngòi như thế tốt mọi đường mà... chúc bác thành công
-*- sói -*-
Offline doclong  
#7 Đã gửi : 05/12/2012 lúc 10:37:09(UTC)
doclong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2012(UTC)
Bài viết: 96
Man
Đến từ: Từ Thiên Nhiên

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 299 lần trong 84 bài viết
Originally Posted by: buixuantruong Go to Quoted Post
Originally Posted by: soi Go to Quoted Post
ôi...."cứ phải thẳng thắn ông bạn à, cứ nói trước đã từng nghiện còn giờ không biets thế nào" khác j bảo các chị là boom đấy anh ko biết còn nổ được không e cứ ôm đi.... em nói câu này mong 2 ka đừng phật lòng vì thẳng thắn mà

thế các cậu có nghiện không?
tôi thì như quả bom nổ chậm vậy
chả biết nổ lúc nào lúc nào cũng phải bịt ngòi
hi vọng tìm sớm được quả to hơn
đằng nào cũng phải lo
phải không các cậu


Mình nhớ có lần gặp một chị lên thăm chồng đang thụ án ma túy, tất cả ngồi chung bàn ( cả nhà mình và nhà chị ấy ). Nghe chị ấy nói thế này : thà lão ấy mang cái án hấp diêm ( đảo chữ ) còn hơn là mắc nghiện. Nghe xong mình cảm thấy phụ nữ sợ lấy chồng nghẹo đến mức nào. Mình thì đã bỏ được mấy năm rồi, đến giờ mình nghĩ rằng không gì là không thể làm được, chỉ là có quyết tâm hay không ? Chưa gì đã sợ không bước qua nó được thì cả đời này mãi sợ nó mà thôi. Nếu coi nó là quả bom thì mình tháo ngòi nó đi. Nếu coi nó là kẻ thù, mình càng không bao giờ được chốn chạy. Vì ngày nay nó có khắp mọi nơi, nếu chưa xác định thì chạy đâu cho khỏi nắng, chi bằng đối mặt mà bước qua. Cho dù là khó khăn nhưng nếu bước qua được theo cách ấy , một ngày sẽ thấy tự hào về bản thân. Chúc bạn nào chưa nghiện thì hãy tránh xa nó, bạn nào đang nghiện hãy cố xác định bỏ nó và bạn nào đã bỏ được thì không nên chơi dù chỉ vui một lần.
CHÚC CÁC BẠN LUÔN KHỎE !
ĐỘC LONG
Offline buixuantruong  
#8 Đã gửi : 05/12/2012 lúc 06:37:48(UTC)
buixuantruong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 15-11-2012(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: vietnam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: doclong Go to Quoted Post
Originally Posted by: buixuantruong Go to Quoted Post
Originally Posted by: soi Go to Quoted Post
ôi...."cứ phải thẳng thắn ông bạn à, cứ nói trước đã từng nghiện còn giờ không biets thế nào" khác j bảo các chị là boom đấy anh ko biết còn nổ được không e cứ ôm đi.... em nói câu này mong 2 ka đừng phật lòng vì thẳng thắn mà

thế các cậu có nghiện không?
tôi thì như quả bom nổ chậm vậy
chả biết nổ lúc nào lúc nào cũng phải bịt ngòi
hi vọng tìm sớm được quả to hơn
đằng nào cũng phải lo
phải không các cậu


Mình nhớ có lần gặp một chị lên thăm chồng đang thụ án ma túy, tất cả ngồi chung bàn ( cả nhà mình và nhà chị ấy ). Nghe chị ấy nói thế này : thà lão ấy mang cái án hấp diêm ( đảo chữ ) còn hơn là mắc nghiện. Nghe xong mình cảm thấy phụ nữ sợ lấy chồng nghẹo đến mức nào. Mình thì đã bỏ được mấy năm rồi, đến giờ mình nghĩ rằng không gì là không thể làm được, chỉ là có quyết tâm hay không ? Chưa gì đã sợ không bước qua nó được thì cả đời này mãi sợ nó mà thôi. Nếu coi nó là quả bom thì mình tháo ngòi nó đi. Nếu coi nó là kẻ thù, mình càng không bao giờ được chốn chạy. Vì ngày nay nó có khắp mọi nơi, nếu chưa xác định thì chạy đâu cho khỏi nắng, chi bằng đối mặt mà bước qua. Cho dù là khó khăn nhưng nếu bước qua được theo cách ấy , một ngày sẽ thấy tự hào về bản thân. Chúc bạn nào chưa nghiện thì hãy tránh xa nó, bạn nào đang nghiện hãy cố xác định bỏ nó và bạn nào đã bỏ được thì không nên chơi dù chỉ vui một lần.
CHÚC CÁC BẠN LUÔN KHỎE !
ĐỘC LONG

cám ơn độc long nhé

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.