Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline no79  
#1 Đã gửi : 11/05/2007 lúc 12:19:57(UTC)
no79

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2007(UTC)
Bài viết: 47

&nbsp; Hi thân chào tất cả các bạn !<br /><br />&nbsp;&nbsp; Đây là những lời mình tâm huyết muốn nói cho tất cả các bạn.Vì mình cũng là người từ bị chứng bệnh tưởng tượng.<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;1/ Triệu chứng&nbsp; kô nói lên được gì cả các bạn nhé<br />&nbsp;2/ Chỉ có XN thì mới biết mình bị hay ko thôi&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;3/ 3 tháng các bạn đi XN là KQ chính xác 99,9%<br />&nbsp;4/ test ở đâu cũng được miễn là bạn tin tưởng nơi bạn XN<br /><br />Vì sao mình nói vậy nêú ai đã từng đọc bài viết cuả mình thì sẽ biết. Mình XN ở thang thứ 4 là H- rôì vào diễn đàn mấy anh trong đây nói chuyện lung tung lên mìng cũng hoang mang ,và mình cũng đi test lần 2 vào tháng thứ 6 cũng tại 1 nơi là BV Hoàn Mỹ KQ cũng là H-,và tui cũng thâý các triệu chứng như là đau 2 bên nách rồi co hạch o dưới cổ nôỉ mâý đốm đỏ trên ngươì nói chung là nhiều,tui có hỏi nhiều Tư vấn viên họ nói KQ tốt rồi.Nhưng mà mình kô yên tâm mình test lần 3 là lần mới nhất đây tại Paster la H-,.Và bây mình yên tâm 100% rồi<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vì thế mình muốn nói với các bạn là khi đủ thời gian để XN thì các bạn can đảm và làm XN nhé nêú là KQ H- thì các bạn yên tâm 100 % la kô bị rồi đó.<br />&nbsp;&nbsp; Các bạn đừng hoang mang khi chưa có KQ hay là có&nbsp;triệu chứng gì khác trên người nhé,hay đừng nghe ai nói bậy bạ cứ tin vào chính mình<br />&nbsp; Khi KQ H- sau 3tháng các bạn cứ thư giãn nhé đừng căng thẳng các bạn sẽ tạo stress cho bản thân lúc đó bệnh gì bạn cũng có kakakakkakakkaka <br />&nbsp; Mình khuyên các bạn nên nói&nbsp;&nbsp; kô và tránh xa ra nhé <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kô Ma tuý <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kô&nbsp;Mại Dâm<br />Để cuộc sống tốt nhé và đừng 1 phút ham vui mà ân hận cả đời
Quảng cáo
Offline sn_tran  
#2 Đã gửi : 11/05/2007 lúc 12:27:25(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

Liệu ai h iểu cho tôi cơ chứ. Khôg có ai muốn nhìn vào sự thật cả.
Offline pass  
#3 Đã gửi : 11/05/2007 lúc 01:36:10(UTC)
pass

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2007(UTC)
Bài viết: 15

Bạn đưa ra lời khuyên mình cũng cho là đung' lắm,vi` thật sự chinh' mình cũng là người đang rất lo lắng,và chắc bạn cũng thừa hiểu là đây không phải chuyện bt mà đây liên ưan đến mạng sống nên ai cung lo thôi.Chính mình đây cũng đang lo không biết mình có sao không  mình cũng chưa xét nghiệm nhưng chính vì thế mà tự mình đã làm cho mình bị ốm ,ốm tư tưởng,ngày nào mình cũng phải sống trong cái tư tưởng ngục tù,thật đáng sợ.Hjx mai mình cũng sẽ đi xét nghiệm mà thật sự mình rất sợ.Nhưng bạn nói đúng,thử máu là cách duy nhất chứ không nên tin vào hiện tượng vì thời tiết này ai cũng có thể bị như nhau.
Offline heobuon  
#4 Đã gửi : 11/05/2007 lúc 01:42:00(UTC)
heobuon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 264

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết


Hi!
 Có lẽ do thời tiết thật.Người mình bị nổi hột đỏ cả tháng rồi.Lặn chỗ này lạ nổi chỗ kia.Người đau nhức tùm lum.Ba mình cũng vậy.!

Offline ra_dong2000  
#5 Đã gửi : 12/05/2007 lúc 09:17:27(UTC)
ra_dong2000

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2007(UTC)
Bài viết: 28

tôi mong ­được nhu bạn quá.Xin chúc mừng.

Offline hyvong_club  
#6 Đã gửi : 13/05/2007 lúc 11:04:51(UTC)
Hyvong_club

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2007(UTC)
Bài viết: 86

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
cái gì đến sẽ đến, cài gì đi sẽ đi..........
Từ ngày có HIV
Đời em sao lại đê mê thế này
Offline tunhien  
#7 Đã gửi : 16/05/2007 lúc 04:24:08(UTC)
tunhien

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2007(UTC)
Bài viết: 55

bạn nói đúng đó,triệu chứng chỉ là do quá stress mà tưởng tưởng ra thôi
   mình cũng muốn nói các bạn là oralsex ko lây hiv
nhưng các bạn không nên lập lại hành động như vậy nữa vì "đi đêm cũng có ngày gặp ma đó"
   tốt nhất là sống lành mạnh luôn nghĩ đến những người thân trong gia đình và tương lai và cũng vì người yêu các bạn nữa chứ.
như vậy các bạn sẽ cảm thấy cuộc sống đáng yêu hơn

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.