Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hitman007  
#1 Đã gửi : 07/01/2013 lúc 07:23:54(UTC)
hitman007

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 23-12-2012(UTC)
Bài viết: 9

Trường hợp của em cách đây 2 ngày thôi,tối đó em tự mình thủ dâm nhưng
quên rửa tay,em nhớ tay mình đã sử dụng máy tính,kéo ghế và cầm cửa ra
vào.. Ban đầu em thủ dâm bằng tay qua 1 lớp quần được 1 lúc em kéo dương
vật ra khỏi quần thủ dâm trực tiếp bằng tay luôn,sau khi xuất tinh em
dùng cái áo vừa giặt hồi sáng và đã phơi khô lau dương vật của
mình,trong lúc thủ dâm do mạnh tay quá nên dương vật của em bị trầy xước
kiểu bong da..sau đó em vào nhà tắm sau người nhà nhiễm H của em đi vệ
sinh khoảng 2-5 phút,người này rất hay đi tiểu và khạt nhổ thẳng xuống
nền nhà tắm,em lo liệu bị nước nhà tắm lúc đó bắn vào vết xước dương vật
của mình liệu có sao không, sau đó em mặc chiếc quần cũ hôm qua của
mình ,chiếc quần đó em mặc đi vòng vòng và có tiếp xúc với người thân
nhiễm H,em lo ko biết dương vật bị trầy xước thế mặc cái quần đó vào có
sao không? thật sự em hoang mang và lo lắng lắm mọi người ơi,ko biết em có nguy cơ và có cần dùng thuốc phơi nhiễm ko?


_ EM CẦU XIN MỌI
NGƯỜI HÃY GIÚP EM,ĐỪNG XÓA TOPIC CỦA EM ,BÂY GIỜ EM RẤT HOANG MANG VÀ
LO SỢ,EM KHÔNG CÒN MUỐN LÀM GÌ CẢ, LIỆU EM VÀ NGƯỜI YÊU EM VẪN QH BÌNH
THƯƠNG ĐƯƠC CHỨ,EM YÊU CO ẤY LẮM NHƯNG MẤY HÔM NAY EM LO LẮNG VÀ SỢ HÃI
KO DÁM NÓI CHUYỆN VỚI AI KỂ CẢ CÔ ẤY,..EM LO LẮM MỌI NGƯỜI ..LÀM ƠN HÃY
GIÚP EM..EM MẤT HẾT ĐỊNH HƯỚNG VÀ GẦN NHƯ MUỐN GỤC NGÃ RỒI MỌI NGƯỜI VÀ ANH TUẤN ƠI!
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 07/01/2013 lúc 09:18:36(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: hitman007 Go to Quoted Post
Trường hợp của em cách đây 2 ngày thôi,tối đó em tự mình thủ dâm nhưng
quên rửa tay,em nhớ tay mình đã sử dụng máy tính,kéo ghế và cầm cửa ra
vào.. Ban đầu em thủ dâm bằng tay qua 1 lớp quần được 1 lúc em kéo dương
vật ra khỏi quần thủ dâm trực tiếp bằng tay luôn,sau khi xuất tinh em
dùng cái áo vừa giặt hồi sáng và đã phơi khô lau dương vật của
mình,trong lúc thủ dâm do mạnh tay quá nên dương vật của em bị trầy xước
kiểu bong da..sau đó em vào nhà tắm sau người nhà nhiễm H của em đi vệ
sinh khoảng 2-5 phút,người này rất hay đi tiểu và khạt nhổ thẳng xuống
nền nhà tắm,em lo liệu bị nước nhà tắm lúc đó bắn vào vết xước dương vật
của mình liệu có sao không, sau đó em mặc chiếc quần cũ hôm qua của
mình ,chiếc quần đó em mặc đi vòng vòng và có tiếp xúc với người thân
nhiễm H,em lo ko biết dương vật bị trầy xước thế mặc cái quần đó vào có
sao không? thật sự em hoang mang và lo lắng lắm mọi người ơi,ko biết em có nguy cơ và có cần dùng thuốc phơi nhiễm ko?


_ EM CẦU XIN MỌI
NGƯỜI HÃY GIÚP EM,ĐỪNG XÓA TOPIC CỦA EM ,BÂY GIỜ EM RẤT HOANG MANG VÀ
LO SỢ,EM KHÔNG CÒN MUỐN LÀM GÌ CẢ, LIỆU EM VÀ NGƯỜI YÊU EM VẪN QH BÌNH
THƯƠNG ĐƯƠC CHỨ,EM YÊU CO ẤY LẮM NHƯNG MẤY HÔM NAY EM LO LẮNG VÀ SỢ HÃI
KO DÁM NÓI CHUYỆN VỚI AI KỂ CẢ CÔ ẤY,..EM LO LẮM MỌI NGƯỜI ..LÀM ƠN HÃY
GIÚP EM..EM MẤT HẾT ĐỊNH HƯỚNG VÀ GẦN NHƯ MUỐN GỤC NGÃ RỒI MỌI NGƯỜI VÀ ANH TUẤN ƠI!


Thành viên hitman007 liên tục Spam những câu hỏi mấy ngày gần đây cho thấy không tự tìm hiểu,dù đã được mọi người trang bị kiến thức,cũng như  không tìm hiểu trên diễn đàn có sẵn.Vì vậy,tôi khóa nick thành viên hitman007 07 ngày kể từ hôm nay,để có thời gian tìm hiểu kiến thức.



Chủ đề: Chủ đề : Chảy máu khi cắt tóc có nguy cơ nhiễm HIV không?   Xem bài viết cuối 
Đã gửi: 05/01/2013 lúc 06:23:46

Chuyện là trưa hôm qua(4-1-2013) khoảng 2h10,em có đi hớt tóc ở 1 tiệm khá quen vì em cũng hay hớt ở đó,hớt một hồi xong đến lúc cạo mặt em quên để ý là người thợ đó đã thay dao lam chưa nữa,vì những lần trước em hớt đều để ý người đó có thay trước mặt mình lần này thì em vô ý quá không để ý, em không biết người đó có thay hay không nữa,hoặc là thay rồi mà em không thấy,lúc em hớt là buổi trưa nên không có khách nào cả chỉ mình em thôi,tiệm hớt tóc không lớn cũng không nhỏ vừa thôi nhưng không phải máy lạnh,em lo không biết người thợ đó lười thay hay là thay nhanh quá em không biết,lúc cạo xong em không thấy cháy máu gì cả,chỉ cảm giác hơi rát ở những chỗ như khẽ vành tai và ót,nhưng em đưa tay sờ thử thì cũng không thấy máu,cho em hỏi liệu trong lúc hớt tóc đến lúc cạo mặt cách nhau khoảng 5-10 phút gì đó,không biết thời gian như vậy virut chết chưa ạ? em có nguy cơ không vậy? em có cần dùng thuốc phơi nhiễm không ?
_ Cầu mong Anh Tuấn và mọi người hãy cho em một lời khuyên,giúp em thoát khỏi nỗi ám ảnh này,vì sáng hôm qua em cũng vừa xét nghiệm ở Hòa Hảo về kết quả Âm Tính,nên định hớt tóc để mừng không còn lo lắng nữa nhưng nào ngờ bây giờ em lo hơn...bây giờ em hoang mang lắm em không còn tâm trạng làm gì cả,đi chơi cùng bạn gái mà em không còn thấy vui như trước nữa vì đầu óc cứ nghĩ về việc đó,em sợ lắm và không muốn cô ấy lo buồn vì em rất yêu cô ấy,cầu mong anh Tuấn và mọi người hãy giúp em thoát khỏi tình cảnh này T.T

Chủ đề: Cả nhà ơi cho em hỏi về việc xét nghiệm?   Xem bài viết cuối 
Đã gửi: 03/01/2013 lúc 10:08:26
Cám ơn các bạn ,nhưng mình xin hỏi thêm 1 câu nữa thôi ,mong các bạn tư vấn giúp mình: Liệu phương pháp Determine ở BV 175 có chắc chắn không vì mình thấy cho kết quả rất nhanh,giữa Combo ở Hoà Hảo và Determine ở BV 175 thì cái nào chắc chắn hơn vậy mọi người,vì tính từ lúc đó đến bây giờ mình xét nghiệm nhiều lần chỉ ở 175 thôi,vì ở đó vắng đỡ bon chen !
Chủ đề: Cả nhà ơi cho em hỏi về việc xét nghiệm?   Xem bài viết cuối 
Đã gửi: 03/01/2013 lúc 07:47:42
Cám ơn bạn nha,mình chỉ sợ phương pháp đó không chắc chắn thôi,nhưng mình cũng xét nghiệm nhiều lần bằng phương pháp đó rồi,nghe bạn nói vậy mình không cần phải lên pasteur xét nghiệm lại mấy phương pháp đắt tiền như HIV Western Blot,HIV-DNA (Đ.Tính),Định lượng HIV  gì nữa đúng không bạn,và mình có thể yêu bạn gái mới tiếp đúng không,vì bây giờ minh lo lắm,mình yêu cô ấy nhiều lắm !
Chủ đề: Cả nhà ơi cho em hỏi về việc xét nghiệm?   Xem bài viết cuối 
Đã gửi: 03/01/2013 lúc 06:31:05
Cách đây 2 năm em có quan hệ không an toàn với bạn gái, 2 tháng sau lần quan hệ đó cả 2 đều lo sợ nên đi xét nghiệm đều âm tính, tháng thứ 3 thì 1 mình em đi xét nghiệm và âm tính,và tháng thứ 6 em xét nghiệm vẫn âm tính, và còn vài lần rải xét nghiệm nữa trong 2 năm nay nhưng em không nhớ,lần gần đâynhất là cách đây 2 tuần,tất cả đều cho kết quả âm tính.

-Đặc biệt tất cả các lần xét nghiệm nêu trên em đều xét nghiệm ở bệnh viện 175 (quận gò vấp,TP Hồ Chí Minh) , tất cả các lần đó họ đều xét nghiệm em bằng phương pháp Determine HIV gì đó,họ lấy máu và dùng que để thử. Các anh chị ơi chọ em hỏi xét nghiệm ở đó và phương pháp xét nghiệm như em nêu trên liệu đã an toàn chưa cả nhà,vì tự dưng nghĩ lại em lo lắm ,cầu mong mọi người hãy tư vấn giúp em!
Chủ đề: Chủ đề : Handjob (kích dục bằng tay) có làm lây nhiễm HIV/AIDS không ?   Xem bài viết cuối 
Đã gửi: 03/01/2013 lúc 07:47:55

Em 21 tuổi,cao 1m62
Cách đây 2 tuần em có đi massage với mấy đứa bạn sau cuộc nhậu nhẹt,lúc massag đến dương vật của em ,em chỉ cho người ấy sử dụng tay để kích dục thôi,trong lúc thủ dâm em không để ý tay người đó có xước hay chảy máu gì cả vì trong đó tối lắm,em và người đó có mang chung đôi dép,,khi xuất tinh người đó có lấy 1 cái khăn khô lau dương vật cho em,và lúc thủ dâm thì người đó bôi 1 loại dầu bôi trơn lên dương vật em,nhưng riêng về dương vật em khi làm xong hết thì kiểm tra lại sơ thì không có gì, hôm sau em kiểm tra kỹ lại thì vẫn không có vết chày xước gì ở dương vật của mình cả!Em xin mọi người hãy giúp em tư vấn 1 số điều sau:

1/ Liệu em có bị nhiễm Hiv không mọi người?(em massage ở chỗ tương đối lớn và sang trọng)
2/Em có cần phải đi xét nghiệm không ?
3/ Xét nghiệm ở BV 175 (ở Sài Gòn) theo phương pháp Determin HIV gì đó sau 6 tuần có chắc chắn không mọi người? 

+Em cầu mong mọi người hãy giúp em..thật sự lúc này em rất lo lắng,2 tuần trôi qua với em rất nặng nề,em không ăn ngủ gì được cả,có những đêm em giật mình thức và sợ không ngủ được,..Em cầu mong mọi người hãy giúp em...để em có thể tiếp tục công việc và cuộc sống của mình..thật sự bây giờ em sợ lắm không muốn làm gì cả...

Chủ đề: Chủ đề : các câu hỏi suy diễn hoang tưởng và kỳ thị, Cần đọc kiến thức HIV.   Xem bài viết cuối 
Đã gửi: 24/12/2012 lúc 07:56:20
Chuyện là hôm bữa em có ghé đổ xăng trên đường Lê Lợi quận 3,có 1 tên lại mời em mua mắt kính,hắn nói vừa chôm được,hắn đưa em cầm kính,tay hắn không có cầm kim tiêm,hắn nói bán 500k ,em nói hết tiền rồi, hắn cứ kỳ kèo hoài, được một lúc em nói chỉ còn 50k thôi thì hắn kêu em "biến nhanh" ,nhưng hiện giờ em rất lo muốn hỏi mọi người,làm ơn giúp em với em đang suy sụp không muốn làm gì cả: 
1) Liệu  hắn có tiêm vào người em không?( từ lúc nói chuyện với hắn tới khi đi em không thấy đau gì cả)
2) Khi bị kim tiêm vào người có đau lắm không mọi người,vì lúc đó em ko thấy gì ca,bình thường!
_2 hôm sau em có quay lại cây xăng đó vẫn thấy hắn đứng đó chào những người vào đổ xăng mua kính của hắn !

_ Mọi người hãy giúp em,em biết câu hỏi của mình hoi ngốc nhưng em lo lắm,có lẽ em bị ám ảnh,mọi người làm ơn hãy giúp em một lần,em lo và sợ lắm,em muốn mình bình thường như lúc trước nhưng đầu óc có suy nghĩ lo lắng về chuyện đó...mọi người ơi hãy giúp em!!!

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.