Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp các vấn đề Khác
»
Anh Tuấn và mọi người ơi làm ơn hãy giúp em,em mất ăn mất ngủ và đang rất hoang mang lo sợ!
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-01-2013(UTC) Bài viết: 2
Cảm ơn: 3 lần
|
Chuyện là thế này, gia đình em thì em nghĩ có người bị H, đó là thằng em của em,nó là con sau của người vợ kế với ba em,bả mất cách đây hơn 2 năm vì căn bệnh H,thằng nhóc em em giờ được 110 tuổi,nó cũng khá gầy. Chuyện là sáng nay tức 9-1-2013,em có mặc chiếc quần lót cũ của mình để đi làm,mà dương vật của em bị trầy xước ngoài da được khoảng 2 ngày rồi,đang lành,em nhớ rõ là đã mặc cách đây 1 ngày sau đó thì quăng lại thùng quần áo của mình, trong lúc đó đến giờ em nhớ đã làm rớt quần đó xuống nền nhà 2-3 lần gì đó (mà nhà em có người nhiễm H) ,em nhớ lúc trước khi mặc hồi sáng nay đã kiểm tra lại không thấy máu và dịch tiếc,quần cũng khô,nhưng em lo lắm vì quần em màu hơi tối nên em sợ mình kiểm tra thể kỹ được, em lo lắm anh Tuấn và mọi người ơi,hãy giúp em giải đáp những thắc mắc sau:
1)- Liệu trong quần lót của em có dính dịch tiết hay máu của người nhiễm H mà trong khoảng thời gian 7 tiếng từ 1h đêm đến 8h sáng ,mà lại nằm trong đống quần áo,phòng khá la tối,trời cũng lạnh lắm. Liệu như vậy Virus H còn sống không?có lay nhiễm được không?em lo lắm
2)-Em có nguy cơ không?có cần dùng thuốc phơi nhiễm không mọi người?
3)- cho em hỏi thêm ở lưng em hay có mụn,vậy mặt áo chung trực tiếp với người H có lay không?
-Em lo lắm Anh Tuấn và mọi người ơi,sáng giờ em không ăn uống gì được mà đi làm cứ nghĩ ám ảnh mãi,em sợ lắm,..mọi người hãy giúp em trả lời trực tiếp được không ạ,chứ em càng đọc chủ đề thấy nó chung chung em càng cảm thấy sợ thêm mọi người ơi..làm ơn giúp em thoát khỏi nỏi ám ảnh này..chắc em stress mà chết mất !
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2012(UTC) Bài viết: 307 Đến từ: lâu đài của tôi
Cảm ơn: 342 lần Được cảm ơn: 397 lần trong 216 bài viết
|
Bạn khéo tưởng tượng thế.bạn không có nguy cơ thì dùng phơi nhiễm làm gì,HIV không lây nhiễm qua những môi trường ấy đâu,bạn cứ suy nghĩ lung tung làm gì,bạn không sao cả. |
NHỮNG KẺ VONG ƠN RỒI SẼ NHẬN HẬU QUẢ XỨNG ĐÁNG |
 1 người cảm ơn đại_tiểu_thư cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
Bạn bị hoang tưởng nặng quá |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2012(UTC) Bài viết: 363
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 291 lần trong 156 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn Buonqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-01-2013(UTC) Bài viết: 2
Cảm ơn: 3 lần
|
Em cám ơn mọi người nhiều lắm,nhưng em có chuyện này muốn hỏi thêm mong mọi người giúp em 1 lần cuối ạ...Chuyện là chiều nay 9-1-2013 khoảng 6h tối em có chạy xe đi chơi..đi ngang qua bãi đất trống ..xung quanh cũng có nhà nhưng ít..do phải né 1 cái xe tải nên vô tình mình để chân phải quẹt vào mày cành cây bên bãi đất trống mọc lộ ra đường,trời lạnh nên mấy cây đó khá ẩm ướt...cảm giác lúc đó mình không thấy đau chỉ thấy như chạm bình thường thôi..mình có nhìn lại thì không thấy chảy máu .vì lúc đó trời cũng tối..1 tiếng sau về đến nhà..mình rửa chân xong vạch đi vạch lại cũng không thấy vết trầy xước nào lớn chảy máu hết..chỉ có vết trầy chút xíu mà đã khô mài và lên da non luôn rồi...nhưng mình lo lắm mọi người tư vấn giúp mình...liệu có khi nào trầy mà mình không thấy được .và mình có nguy cơ không,,,mình đau đầu và sợ hãi lắm cầu mong mọi người giúp mình lần cuối...mình xin cám ơn,..mình càng đọc chủ đề càng thấy rối và sợ thêm,,.mình mong những lời khuyên từ mọi người
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: anhsangmoi911  Em cám ơn mọi người nhiều lắm,nhưng em có chuyện này muốn hỏi thêm mong mọi người giúp em 1 lần cuối ạ...Chuyện là chiều nay 9-1-2013 khoảng 6h tối em có chạy xe đi chơi..đi ngang qua bãi đất trống ..xung quanh cũng có nhà nhưng ít..do phải né 1 cái xe tải nên vô tình mình để chân phải quẹt vào mày cành cây bên bãi đất trống mọc lộ ra đường,trời lạnh nên mấy cây đó khá ẩm ướt...cảm giác lúc đó mình không thấy đau chỉ thấy như chạm bình thường thôi..mình có nhìn lại thì không thấy chảy máu .vì lúc đó trời cũng tối..1 tiếng sau về đến nhà..mình rửa chân xong vạch đi vạch lại cũng không thấy vết trầy xước nào lớn chảy máu hết..chỉ có vết trầy chút xíu mà đã khô mài và lên da non luôn rồi...nhưng mình lo lắm mọi người tư vấn giúp mình...liệu có khi nào trầy mà mình không thấy được .và mình có nguy cơ không,,,mình đau đầu và sợ hãi lắm cầu mong mọi người giúp mình lần cuối...mình xin cám ơn,..mình càng đọc chủ đề càng thấy rối và sợ thêm,,.mình mong những lời khuyên từ mọi người
|
[ Chú ý ]
HIV - Đường lây và cách phòng ngừa
[+5]
, 16-04-2010 lúc 05:15:59
|
1
|
46,319
|
na74
25-11-2010 lúc 02:08:47
|
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp các vấn đề Khác
»
Anh Tuấn và mọi người ơi làm ơn hãy giúp em,em mất ăn mất ngủ và đang rất hoang mang lo sợ!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.