Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hp123  
#1 Đã gửi : 16/01/2013 lúc 07:11:28(UTC)
hp123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-01-2013(UTC)
Bài viết: 6

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
mình 24 tuổi sinh viên,ngoại hình khá,hiền lành chăm chỉ.chuẩn bị tốt nghiẹp loại giỏi của 1 truwongf đại học cũng danh tiếng.. một phút sai lầm mà giờ ngồi ân hận tiếc nuối. chỉ vì say rượu k làm chủ dduwwocj bản thân mình bị cưỡng ép qua hệ đồng giới. sau đêm đó mình k rõ đã có chuyện gì xảy ra.. cái gì cũng rất mơ hồ xa xăm.. khi biết dduwwocj mình bị quan hệ dồng giới k có bcs mình đi tư vấn xét nghiệm ngay nhưng k kịp để điều trị ARV nữa vì quá 72 giờ.. hiện tại mình trầm cảm nặng k học hành hay làm đc việc gì ra hồn cả.. mình ngồi đếm từng ngày để đủ 3 thnags và đi xét nghiệm để khẳng định mình có bị k... ai hiểu cảm giác khai tử như thế nào k?? mình sợ lắm.. nếu dương tính thật chắc mình k sống nổi.. làm sao đối mặt đc với bạn bè gia đình đc,giờ mới là ngày thứ 5.. bao giờ mới hết 3 tháng.. huhuhu.. đời bạc bẽo quá.. sao mình lại quen với mấy lão gay thèm zai cực độ đó chứ...
thanks 2 người cảm ơn hp123 cho bài viết.
Giúp_Nhau _sống trên 16-01-2013(UTC) ngày, quanghuy51 trên 16-01-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline CrisM  
#2 Đã gửi : 16/01/2013 lúc 10:31:35(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Chúc bạn âm tính!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline Giúp_Nhau _sống  
#3 Đã gửi : 16/01/2013 lúc 11:07:14(UTC)
Giúp_Nhau _sống

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 15-01-2013(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: OPC

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 8 bài viết
bình tĩnh, mọi điều tốt đẹp vẫn ở phía trước. 

Chúc bạn âm tính 
Offline quanghuy51  
#4 Đã gửi : 17/01/2013 lúc 12:08:43(UTC)
quanghuy51

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 02-01-2013(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: NINH BÌNH

Cảm ơn: 5 lần
Originally Posted by: hp123 Go to Quoted Post
mình 24 tuổi sinh viên,ngoại hình khá,hiền lành chăm chỉ.chuẩn bị tốt nghiẹp loại giỏi của 1 truwongf đại học cũng danh tiếng.. một phút sai lầm mà giờ ngồi ân hận tiếc nuối. chỉ vì say rượu k làm chủ dduwwocj bản thân mình bị cưỡng ép qua hệ đồng giới. sau đêm đó mình k rõ đã có chuyện gì xảy ra.. cái gì cũng rất mơ hồ xa xăm.. khi biết dduwwocj mình bị quan hệ dồng giới k có bcs mình đi tư vấn xét nghiệm ngay nhưng k kịp để điều trị ARV nữa vì quá 72 giờ.. hiện tại mình trầm cảm nặng k học hành hay làm đc việc gì ra hồn cả.. mình ngồi đếm từng ngày để đủ 3 thnags và đi xét nghiệm để khẳng định mình có bị k... ai hiểu cảm giác khai tử như thế nào k?? mình sợ lắm.. nếu dương tính thật chắc mình k sống nổi.. làm sao đối mặt đc với bạn bè gia đình đc,giờ mới là ngày thứ 5.. bao giờ mới hết 3 tháng.. huhuhu.. đời bạc bẽo quá.. sao mình lại quen với mấy lão gay thèm zai cực độ đó chứ...

Hi vọng là bạn kia không bị HIV để lây qua bạn ,cái cảm giác ám ảnh mình bị HIV tớ cũng từng bị rồi.
Rất sợ . Trường hợp của tớ là QH với bạn gái ( nhưng trước kia bạn gái cũng chơi bời) Mình cũng không biết đâu được. Đâm ra nghĩ linh tinh , có lúc stress nặng.
Nhất là đọc mấy cái bài dấu hiệu của HIV v v v lại càng sợ vì mình cũng có 1 vài biểu hiện giống bị HIV vậy.
Nhưng sau vài hôm nghĩ ngợi nhiều mình đã đi xét nghiệm và kết quả là âm tính. Lúc đấy rất vui, về nhà tâm lý được giải tỏa hẳn big green
- Bây giờ khuyên bạn nên lạc quan lên , ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt. Hạn chế nghĩ tiêu cực ,rồi đủ 3 tháng thì đi xét nghiệm . Hy vọng bạn sẽ giống mình cầm trên tay kết quả âm tính.
Nhớ sống lành mạnh và đừng chơi với mấy người như thế nữa. hại bạn thôi cố lên nhé .
Offline quahoihan007  
#5 Đã gửi : 17/01/2013 lúc 12:13:01(UTC)
quahoihan007

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 24-10-2012(UTC)
Bài viết: 259

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 47 lần trong 47 bài viết
sax cuộc đời chớ trêu..sao qua ngay hsau bạn không đi uống pep liền..hjx..ae trên dđ sẽ cầu chúc cho bạn âm tính..người hiền sẽ gặp lành mà bạn yên tâm nha...
Offline ngoisaocodon  
#6 Đã gửi : 17/01/2013 lúc 07:27:01(UTC)
ngoisaocodon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2012(UTC)
Bài viết: 176
Đến từ: tinyeubattu

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 61 bài viết
Chào em

Biết nói gì đầy.bây giò nam hay nu gì cũng bị hiếp.cầu mong cho em may mắn.luôn luôn âm tính.sau 4-->6 uần làm xn combo nhe em.vửa giải tỏa tâm lý nếu âm tính thì rất khả quan.chúc em luôn luôn a6mtinh.
yahoo:boytthamvanhiv
Offline hp123  
#7 Đã gửi : 17/01/2013 lúc 08:14:36(UTC)
hp123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-01-2013(UTC)
Bài viết: 6

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
cảm ơn nhuwngc lời khuyên chân thành của các bạn.. nếu mình biết được điều gì xảy ra với mình ngay mình cũng đi uống pep giờ thì  muộn rồi.. mấy ngày rồi mình k thiết gì ăn uống.. mình chỉ muốn tìm gặp lại thằng kia và đấm vào mặt nó mấy cái.. lùng sục khắp nơi k thấy nó đâu.. mình chỉ muốn nó đi xn dufkeets quả thế nào mình cũng thấy đc giải tỏa hơn.. đằng này cứ ngồi lo sợ...haiz
Offline quahoihan007  
#8 Đã gửi : 18/01/2013 lúc 01:50:34(UTC)
quahoihan007

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 24-10-2012(UTC)
Bài viết: 259

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 47 lần trong 47 bài viết
Originally Posted by: hp123 Go to Quoted Post
cảm ơn nhuwngc lời khuyên chân thành của các bạn.. nếu mình biết được điều gì xảy ra với mình ngay mình cũng đi uống pep giờ thì  muộn rồi.. mấy ngày rồi mình k thiết gì ăn uống.. mình chỉ muốn tìm gặp lại thằng kia và đấm vào mặt nó mấy cái.. lùng sục khắp nơi k thấy nó đâu.. mình chỉ muốn nó đi xn dufkeets quả thế nào mình cũng thấy đc giải tỏa hơn.. đằng này cứ ngồi lo sợ...haiz


bạn đừng nghĩ quẫn nữa...hãy cố gắng mà sống thật tốt không nhất thiết ng kia bị H mà qh với hạn thì bạn sẽ bị đâu..cố gắng lên và đợi 4 tuần làm 1 cái combo sẽ bớt stress chúc bạn may mắn
Offline hp123  
#9 Đã gửi : 18/01/2013 lúc 03:40:53(UTC)
hp123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-01-2013(UTC)
Bài viết: 6

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
cảm ơn mấy bạn nhiều.. mình đọc trong diễn đàn và mình thấy mọi người nói xét nghiệm sau 6 tuần cho kết quả đó là phuwong pháp gì và chỗ nào xn vậy
Offline quahoihan007  
#10 Đã gửi : 18/01/2013 lúc 11:25:59(UTC)
quahoihan007

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 24-10-2012(UTC)
Bài viết: 259

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 47 lần trong 47 bài viết
Originally Posted by: hp123 Go to Quoted Post
cảm ơn mấy bạn nhiều.. mình đọc trong diễn đàn và mình thấy mọi người nói xét nghiệm sau 6 tuần cho kết quả đó là phuwong pháp gì và chỗ nào xn vậy


4 tuần thì sử dụng combo còn 6 tuần thì combo hau anti HIV điều được...nếu bạn ở tphcm thì qua hòa hảo làm 1 cái sau 2 tiếng có kq liền..chúc bạn may mắn
Offline hp123  
#11 Đã gửi : 19/01/2013 lúc 10:05:21(UTC)
hp123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-01-2013(UTC)
Bài viết: 6

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
chưa hiểu lắm.. mai đi hỏi lại xem ở hp chỗ nào làm mấy cái đó mới đc.. g
Offline Vihamvui  
#12 Đã gửi : 25/03/2013 lúc 11:24:45(UTC)
Vihamvui

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 23-03-2013(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: A

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Hp123 bạn cũng ở HP ah? Minh cung đang trong hoàn cảnh giống bạn đây. Có thể gặp nhau và cung đi xn k? Minh cung đang bị street nặng sad(
Offline hp123  
#13 Đã gửi : 02/04/2013 lúc 09:49:22(UTC)
hp123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-01-2013(UTC)
Bài viết: 6

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
90 ngày đã trôi qua.. 90 ngày dài, bao nhiêu âu lo, bao nhiêu bộn bề tạm gác lại để chờ đợi tới ngày 90 đẻ có thể xn khẳng định tình trạng của mình.. 90 ngày  sợ hãi. k dám khám bệnh 90 ngày, k dám động chạm vào bất cứ thứ gì có nguy cơ thêm 1 lần nữa. hôm nay là ngày ấy ngày mình đủ điều kiện và 1 lần nuwaxc lấy hết sức can đảm tới phòng xét nghiệm. và giờ về lại ngồi chờ đợi từng ngày lấy kết quả.. hi vọng đó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời của mình.. thứ 6 ngày m5-4. hi vọng ông trời sẽ k cướp mất cuộc sống của mình. sẽ k lấy đi niềm vui nho nhỏ vaofg ngày sinh nhật ây.. cầu trời phù hộ cho con.. con xin thề k dại dột thêm bất cứ lần nào nữa.. ông trời
Offline hyvongtrolai  
#14 Đã gửi : 02/04/2013 lúc 10:13:23(UTC)
hyvongtrolai

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 18-03-2013(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: forum.hiv.com

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
Chúc bạn âm tính
Offline CrisM  
#15 Đã gửi : 02/04/2013 lúc 10:17:44(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Chúc bạn âm tính. Good luck to you!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.