Xin chào mọi người trong diễn đàn, chúc mọi người có sức khỏe và công việc tốt.
Anh Tuấn và mọi người hãy cho em một lời khuyên với nhé,
Ngày 18-11-12 em có đi với lũ bạn,

rồi thì say chả làm chủ được mình em đã quan hệ với GMD, ban đầu thì có dùng DCS nhưng về sau thì không dùng tầm khoảng độ 1 phút, em vẫn cho tinh dịch ra ngoài, lúc đấy say em không làm chủ được, cứ vậy thôi



...Lúc về rồi nghĩ hối không kịp các bác ạ, thế rồi 5 tuần em đi thử xét nghiệm test nhanh bằng ELISA kết quả ÂT, nhưng em biết đó là liều thuốc tinh thần thôi đến nay mà mãi không đến 3 tháng để em đi Bạch Mai làm xét nghiệm lần cuối, cho nó chốt hạ một phát xem thế nào. Suốt gần 2 tháng thì đúng đến tuần thứ 4 là em có biểu hiện: dưới cổ em có cái hạch nổi bự lắm, vùng bẹn cũng có 2 cái đối diện luôn, người đau dã man, rồi cứ nhói linh tinh beng cả, nhất là 2 cánh tay ạ, bả vai, nhiệt tung tóe ở tuần thứ 4 và thứ 5. Đêm thì toàn 3h hay 4h sáng là đã dậy cứ ngồi trực diễn đàn xem có bài mới nào giống mình không, hay chỉ là đợi kết quả của các thành viên trong diễn đàn đi xét nghiệm về, em đã thủ sẵn 1 lọ thuốc ngủ chờ ngày lên thớt rồi mọi người ạ



. Các bác à! còn một tháng nữa em đi xét nghiệm em mong các bác cho em xin một số lời khuyên cho em can đảm đi một phát, cứ nửa giở nửa ương thế này em sắp chết mất rồi, nghĩ lại mình ngu và kém hiểu biết. Mọi người ai đọc được bài em thì share với em nhé!
Thân ái và cảm ơn!