Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


43 Trang«<3435363738>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline 1234567891012  
#701 Đã gửi : 03/01/2013 lúc 10:51:07(UTC)
1234567891012

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 03-01-2013(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 1 lần
mấy hôm trước khi thủ dâm em lỡ để tinh dịch chảy vào vết xước trên DV. liệu em có nguy cơ bị nhiễm HIV không?
Offline CrisM  
#702 Đã gửi : 03/01/2013 lúc 10:51:47(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Có nguy cơ bị hoang tưởng, bị HÂM
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline vuhuyhuyvu  
#703 Đã gửi : 05/01/2013 lúc 05:52:57(UTC)
vuhuyhuyvu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 05-01-2013(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Đồng Nai

hôm chủ nhâ%3ḅt 4 tuần trước em có đi với mấy đứa bạn hái dừa trong bụi
lúc hái em ngồi canh xe cho nó để nó vào hái thì nó lượm được con dao đưa cho em chút chặt dừa em thấy thế nên ngồi nghịch dao hái xong em hỏi dao ở đâu nó kêu lượm nên em sợ và nguy con dao có hiv kiểm tra tay em bị xướt 1 chút vết thương nhỏ = con kiến và em vào nhà thằng bạn rừa sạch = xà phòng 

con dao thì không có máu vì nó cắn dưới đất nên rút dao lên thì không thấy gì 
Offline haygiuptoi01218  
#704 Đã gửi : 09/01/2013 lúc 07:31:02(UTC)
haygiuptoi01218

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-01-2013(UTC)
Bài viết: 2

Em là 1 nhân viên giao hàng ở Tp HCM,chiều nay (9-1-2013) trời mưa rất to nhưng em phải giao hàng ra tận đường võ văn kiệt quận 5, em giao ra Chành( kho giao nhận hàng hàng từ các tỉnh ) tới đó dù có mặt áo mưa nhưng mình mẩy em ướt mem hết, lúc xuống hàng cho tới lúc xong hết do lu bu quá em không để ý, khi xong hết rồi em thấy trỏ và ngón tay giữa bên bàn tay trái của mình có vết xước ở dưới móng tay,và tróc miếng da chút xíu như kiểu bong da thường ở lớp da dưới móng tay vậy đó,lúc đó em đụng và thì hơi rát,nhưng không thấy chảy máu,,không biết có phải do nước mưa cuốn máu đi không,1 lát sau khoảng nửa tiếng trời tạnh mưa nên tay em khô em xem lại thì vẫn không thấy chảy máu nhưng vẫn thấy rát rát..em lo lắm mọi người ơi vì lúc đó lu bu em không biết tại sao tay mình lại bị trầy vậy nữa,em nhớ chỉ có xuống xe lòn tay để mở dây và chất hàng hoá thôi,nhưng mưa to và em lạnh lắm nên không nhớ rõ,em có đút tay và cặp của mình để lấy giấy bút nữa,..

_ Mọi người ơi em lo lắm không biết em có nguy cơ không?em có cần dùng thuốc phơi nhiễm không?em sợ lắm...
_ Cho em hỏi thêm hôm nay trời mưa to lắm nên đường có nhiều vũng nước lớn,trong khoé chân trái của em hơi đau đau không biết có bị tổn thương không,em xem kỹ và nặn hoài cũng không ra máu..nhưng nhớ lúc chạy xe thì thấy nhói nhói đau thôi..em lo không biết bị mấy vũng nước dơ do trời mưa ngoài đường văng vào khoé chân em lúc đó có sao không?em thấy lo lắm


....Cầu mong Anh Tuấn và mọi người hãy tư vấn giúp em,để em có thể thoát khỏi nỗi lo lắng và sợ hãi này..Anh chị giúp em trả lời trực tiếp chứ đưa chủ  đề tham khảo lên em đọc thấy chung chung nên càng đọc em càng sợ...hix..mọi người làm ơn giúp em..em sẽ nhớ ơn mọi người lắm...
Offline cunggiupnhau111  
#705 Đã gửi : 09/01/2013 lúc 09:57:11(UTC)
cunggiupnhau111

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-01-2013(UTC)
Bài viết: 2

Chuyện là thế này em có thằng em trai cùng cha khác mẹ,nó được 9 tuổi rồi .mẹ nó mất cách đây 3 năm vì căn bệnh H...Hiện em và nó cùng ba em và cô người làm sống chung 1 nhà…Mọi người ơi cho em hỏi giả sử trong nhà em có người bị H.. hôm nay em đi chơi về ..sau khi tắm rửa thật sạch sẽ tay chân..sau đó đi vòng vòng nhà (người nhiễm H cũng đi trong nhà) rồi được 1 khoảng thời gian em lên giường ..lúc này em chưa rửa chân …em có lấy tay chạm vào bàn chân mình..mò xem có bị chày xước gì không và em có tật hay lấy ngón tay cậy móng chân như là cắt móng chân vậy đó..sau đó khoảng 5 phút em quên rửa tay mà lấy ngón tay để ngoái mũi luôn..ngoái được 1 chút em sực nhớ thì đi rửa tay bằng nước sạch,lúc ngoáy mũi em có lấy tay ra nhìn lại và sau khi rửa tai em lại tiếp tục nhìn thì trong luc ngoáy em khong có bị chảy máu…nhưng bây giờ em lo lắm..không biết em có nguy cơ không mọi người? em có cân dung thuốc không?em lo và sợ lắm mọi người ơi?

_ Không phải em kỳ thị đâu.,nếu kỳ thị thì em đã không sống chung 2 năm nay..em cũng thương em của em lắm…nhưng tư nhiên bây giờ em thấy sợ nguy cơ nhiễm của mình lắm..em cầu mong mọi người hãy tư vấn và giúp em thoát khỏi nỗi sơ hãi này….em càng đọc chủ đề thì thấy rối lắm làm em sợ sợ them thôi.! Mong mọi người giúp em..

Offline Contrai95  
#706 Đã gửi : 13/01/2013 lúc 06:08:20(UTC)
Contrai95

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-01-2013(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Hcm

-Mình xin chào mọi người!. Tình hình là hôm ngày 2-1-2013 mình có lỡ ghé vào tịm nước cà fê uống (ko ngờ đó là càfê gái bậy bạ. và mình chắc chắn là bà chủ có bị HIV). Mình đi uống xong đi về, mình lo lắng lắm với lý do nguy cơ nhiễm hiv của mình trong tình huống đó: mình nghĩ trong ly cà fê đó có virus hiv do họ làm dính dịch tiết hay máu jì đó trong càfê hay dính vào ly. Mình rất lo sợ. Lúc uống thì trên miệng mình có mụn lở ở mép miệng nhưng ko có máu và bên trong họng có vết loét nhỏ củng ko chảy máu, khi uống chắc chắn nước sẻ dính vào 2 khe hở này. Vậy virus có lây qua đường uống nước này ko. Mình có tìm hiểu ở nhiều trên mạng là virus hiv sống yếu và bất động trog nước, ko khí, ra ngoài không khí vr hiv bị gảy hoặc sẻ chết ngay, khả năng lây thắp khi số lượng virus ít, và lây thắp khi vết xướt cạn ko chảy máu hay chảy máu ít......
-Và 2 điều Khiến mình lo nửa là mình uống vào bụng rồi thì mình có đi tiểu và Qua ngày sau mình có đi cầu bị tét lỗ hậu môn gây chảy máu do phân chặc, vậy trong cà fê đó vào bụng rồi thì các con virus HIV này còn sống và gây lây 2 đường khi tiểu và đi cầu của mình nửa ko. điều thứ 2 là mọi người nói lây thấp, lây cao là sao, nếu mình bị lây thấp ( lây thấp có nghĩa là có lây mà virus chưa phát triển nhanh phải ko mọi người)
Mình có bị lây ko xin Admin và mọi người hiểu biết rõ thì tư vấn cho mình. Mình chán lắm rồi bởi mấy ngày nay cứ lo nghỉ, mất ngủ và ảnh hưởng đến học tập, cuộc sống của mình rất nhìu. Ai hiểu rỏ Xin trả lời thành thật đừng doạ mình =(
Offline Contrai95  
#707 Đã gửi : 13/01/2013 lúc 06:11:10(UTC)
Contrai95

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-01-2013(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Hcm

cho mình XLoỏi adm chuyển bài giùm mình.... mog mọi ng tư vấn giúp
Tu-an  
#708 Đã gửi : 13/01/2013 lúc 07:23:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Tôi khóa nick thành viên Contrai95 30 ngày kể từ hôm nay.Liên tục có những bài Spam mang tính chất kỳ thị.Vì vậy tôi khóa nick giúp cho thành viên Contrai95 tìm hiểu kiến thức HIV trên diễn đàn có sẵn.



Contrai95 Posted:
13-01-2013 lúc 05:56:05

 

-Mình xin chào mọi người!. Tình hình là hôm ngày
2-1-2013 mình có lỡ ghé vào tịm nước cà fê uống (ko ngờ đó
là càfê gái bậy bạ. và mình chắc chắn là bà chủ có bị HIV). Mình
đi uống xong đi về, mình lo lắng lắm với lý do nguy cơ nhiễm hiv
của mình trong tình huống đó: mình nghĩ trong ly cà fê đó có
virus hiv do họ làm dính dịch tiết hay máu jì đó trong càfê hay
dính vào ly. Mình rất lo sợ. Lúc uống thì trên miệng mình có
mụn lở ở mép miệng nhưng ko có máu và bên trong họng có vết
loét nhỏ củng ko chảy máu, khi uống chắc chắn nước sẻ dính vào 2
khe hở này. Vậy virus có lây qua đường uống nước này ko. Mình có
tìm hiểu ở nhiều trên mạng là virus hiv sống yếu và bất động
trog nước, ko khí, ra ngoài không khí vr hiv bị gảy hoặc sẻ chết
ngay, khả năng lây thắp khi số lượng virus ít, và lây thắp khi vết xướt cạn ko chảy máu hay chảy máu ít......

-Và 2 điều Khiến mình lo nửa là mình uống vào bụng rồi thì mình có đi
tiểu và Qua ngày sau mình có đi cầu bị tét lỗ hậu môn gây chảy máu do
phân chặc, vậy trong cà fê đó vào bụng rồi thì các con virus HIV này còn
sống và gây lây 2 đường khi tiểu và đi cầu của mình nửa ko. điều thứ 2
là mọi người nói lây thấp, lây cao là sao, nếu mình bị lây thấp ( lây
thấp có nghĩa là có lây mà virus chưa phát triển nhanh phải ko mọi người)

Mình có bị lây ko xin Admin và mọi người hiểu biết rõ thì tư
vấn cho mình. Mình chán lắm rồi bởi mấy ngày nay cứ lo nghỉ,
mất ngủ và ảnh hưởng đến học tập, cuộc sống của mình rất nhìu. Ai hiểu rỏ Xin trả lời thành thật đừng doạ mình =(

Topic:  Giúp mình Thưa Ad
Contrai95 Posted:
13-01-2013 lúc 05:59:37

 

-Mình xin chào mọi người!. Tình hình là hôm ngày
2-1-2013 mình có lỡ ghé vào tịm nước cà fê uống (ko ngờ đó
là càfê gái bậy bạ. và mình chắc chắn là bà chủ có bị HIV). Mình
đi uống xong đi về, mình lo lắng lắm với lý do nguy cơ nhiễm hiv
của mình trong tình huống đó: mình nghĩ trong ly cà fê đó có
virus hiv do họ làm dính dịch tiết hay máu jì đó trong càfê hay
dính vào ly. Mình rất lo sợ. Lúc uống thì trên miệng mình có
mụn lở ở mép miệng nhưng ko có máu và bên trong họng có vết
loét nhỏ củng ko chảy máu, khi uống chắc chắn nước sẻ dính vào 2
khe hở này. Vậy virus có lây qua đường uống nước này ko. Mình có
tìm hiểu ở nhiều trên mạng là virus hiv sống yếu và bất động
trog nước, ko khí, ra ngoài không khí vr hiv bị gảy hoặc sẻ chết
ngay, khả năng lây thắp khi số lượng virus ít, và lây thắp khi vết xướt cạn ko chảy máu hay chảy máu ít......

-Và 2 điều Khiến mình lo nửa là mình uống vào bụng rồi thì mình có đi
tiểu và Qua ngày sau mình có đi cầu bị tét lỗ hậu môn gây chảy máu do
phân chặc, vậy trong cà fê đó vào bụng rồi thì các con virus HIV này còn
sống và gây lây 2 đường khi tiểu và đi cầu của mình nửa ko. điều thứ 2
là mọi người nói lây thấp, lây cao là sao, nếu mình bị lây thấp ( lây
thấp có nghĩa là có lây mà virus chưa phát triển nhanh phải ko mọi người)

Mình có bị lây ko xin Admin và mọi người hiểu biết rõ thì tư
vấn cho mình. Mình chán lắm rồi bởi mấy ngày nay cứ lo nghỉ,
mất ngủ và ảnh hưởng đến học tập, cuộc sống của mình rất nhìu. Ai hiểu rỏ Xin trả lời thành thật đừng doạ mình =(

Topic:  Mình có bị lây H trongTình huống này. xin dc mọi ng tư vấn giúp
Contrai95 Posted:
13-01-2013 lúc 06:03:02

 

Tình hình là hôm ngày 2-1-2013 mình có lỡ ghé
vào tịm nước cà fê uống (ko ngờ đó là càfê gái bậy bạ. và
mình chắc chắn là bà chủ có bị HIV). Mình đi uống xong đi về, mình
lo lắng lắm với lý do nguy cơ nhiễm hiv của mình trong tình
huống đó: mình nghĩ trong ly cà fê đó có virus hiv do họ làm
dính dịch tiết hay máu jì đó trong càfê hay dính vào ly. Mình
rất lo sợ. Lúc uống thì trên miệng mình có mụn lở ở mép
miệng nhưng ko có máu và bên trong họng có vết loét nhỏ củng ko
chảy máu, khi uống chắc chắn nước sẻ dính vào 2 khe hở này. Vậy
virus có lây qua đường uống nước này ko. Mình có tìm hiểu ở
nhiều trên mạng là virus hiv sống yếu và bất động trog nước, ko
khí, ra ngoài không khí vr hiv bị gảy hoặc sẻ chết ngay, khả năng
lây thắp khi số lượng virus ít, và lây thắp khi vết xướt cạn ko chảy máu hay chảy máu ít......

-Và điều Khiến mình lo nửa là mình uống vào bụng rồi thì mình có đi tiểu
và Qua ngày sau mình có đi cầu bị tét lỗ hậu môn gây chảy máu do phân
chặc, vậy trong cà fê đó vào bụng rồi thì các con virus HIV này còn sống và gây lây 2 đường khi tiểu và đi cầu của mình nửa ko.

Mình có bị lây ko xin Admin và mọi người hiểu biết rõ thì tư
vấn cho mình. Mình chán lắm rồi bởi mấy ngày nay cứ lo nghỉ,
mất ngủ và ảnh hưởng đến học tập, cuộc sống của mình rất nhìu. Ai hiểu rỏ Xin trả lời thành thật đừng doạ mình =(

Topic:  mình có bị lây H Tình huống này
Contrai95 Posted:
13-01-2013 lúc 06:04:35

 

Tình hình là hôm ngày 2-1-2013 mình có lỡ ghé
vào tịm nước cà fê uống (ko ngờ đó là càfê gái bậy bạ. và
mình chắc chắn là bà chủ có bị HIV). Mình đi uống xong đi về, mình
lo lắng lắm với lý do nguy cơ nhiễm hiv của mình trong tình
huống đó: mình nghĩ trong ly cà fê đó có virus hiv do họ làm
dính dịch tiết hay máu jì đó trong càfê hay dính vào ly. Mình
rất lo sợ. Lúc uống thì trên miệng mình có mụn lở ở mép
miệng nhưng ko có máu và bên trong họng có vết loét nhỏ củng ko
chảy máu, khi uống chắc chắn nước sẻ dính vào 2 khe hở này. Vậy
virus có lây qua đường uống nước này ko. Mình có tìm hiểu ở
nhiều trên mạng là virus hiv sống yếu và bất động trog nước, ko
khí, ra ngoài không khí vr hiv bị gảy hoặc sẻ chết ngay, khả năng
lây thắp khi số lượng virus ít, và lây thắp khi vết xướt cạn ko chảy máu hay chảy máu ít......

-Và 2 điều Khiến mình lo nửa là mình uống vào bụng rồi thì mình có đi
tiểu và Qua ngày sau mình có đi cầu bị tét lỗ hậu môn gây chảy máu do
phân chặc, vậy trong cà fê đó vào bụng rồi thì các con virus HIV này còn sống và gây lây 2 đường khi tiểu và đi cầu của mình nửa ko.

...Mình có bị lây ko xin Admin và mọi người hiểu biết rõ thì tư
vấn cho mình. Mình chán lắm rồi bởi mấy ngày nay cứ lo nghỉ,
mất ngủ và ảnh hưởng đến học tập, cuộc sống của mình rất nhìu. Ai hiểu rỏ Xin trả lời thành thật đừng doạ mình =(
Offline rooney00  
#709 Đã gửi : 14/01/2013 lúc 06:59:27(UTC)
rooney00

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-01-2013(UTC)
Bài viết: 8

Cách đây 2 tuần, sau khi liên hoan, mình cùng các bạn đi hát Karaoke tay vịn. Ở đó mình có khoác vai cô gái tay vin đó nhưng không có sờ xoạng hay quan hệ hôn hít j cả. Có điều trong lúc đó, cô gái kia có cắn nhẹ vào bàn tay mình nhưng khi xem lại mình không có xây xước hay chảy máu j  cả.

Mình cảm thấy rất lo lắng vì không biết mình có khr năng bị nhiễm HIV không, và sau bao lâu thì mình có thể đi xét nghiêm được. Mình tham khảo hiện nay ở viện huyết học trung ương có xét nghiệm PCR :cho kết quả sau 5 ngày -> 1 tuần từ ngày có nguy cơ, đồng thời có thông tin là HIV không lây qua nước bọt. Mình cảm ơn>
Offline minhcangiupdo  
#710 Đã gửi : 14/01/2013 lúc 09:06:20(UTC)
minhcangiupdo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-01-2013(UTC)
Bài viết: 1

Em có 2 chuyện cầu mong mọi người giúp đỡ,vì mấy ngày qua em có tìm hiểu diễn đàn và thấy chuyện của mình đáng lo quá.

1/ Ở nhà có 1 người em nghi ngờ là H vì vợ của ông ta mất cách đây 3 năm vì HIV ,con ông ta và bà đó được 10 tuổi, em ở chung với họ và 1 người làm,hôm bữa cắt dưa leo em vô tình cắt vào ngón tay mình và chảy máu khá nhiều nhưng vết thương hơi sâu,không đến nỗi sâu lắm nhưng máu chảy nhiều,lúc đó em dung miệng để ngậm ngón tay mình vừa để cầm máu và nút máu phun ra ngoài..được 1 lúc máu bớt chảy em đi rửa bằng nứơc sạch thôi,vì lâu quá em không nhớ là có rửa xà phòng không nữa,rùi ngay sau đó em dán 1 miếng băng keo cá nhân,được khoảng 15 phút thì em thay 1 miếng khác,em nhớ lúc đó con dao không có dính máu gì cả,nếu máu li ti nhỏ và khô thì em không nhớ được,nhưng em có hỏi bà người làm bả nói là rửa rồi (không biết có nên tin không) em nhớ lúc đó cắt hơn nửa trái dưa leo em mới bị đứt tay,bây giờ em lo lắm mong mọi người giúp đỡ.
2/Chiều nay em có chạy xe trên đường có đeo khẩu trang nhưng không đeo kính,đến đoạn đường kia cũng đông người qua lại thi có người kia dung ống bơm nước xịt thẳng xuống đường để làm sạch hay gì đó.lúc em chạy ngang thì nước ông ta xịt dưới đường văng vào mặt em,em thấy mát mát như bị mưa phùn vậy đó,vào mắt em thì em không biết ,nhưng em nghĩ là có vì văng nước lên cả mặt mà,cho em hỏi em có nguy cơ không?vì bây giờ dung thuốc vẫn kịp.em lo lắm
3/ cũng chiều nay em vừa tới chỗ làm có tháo khẩu trang để trên bàn,một lúc sau có ông kia lại cầm khẩu trang em để vào tủ ,tay ông ta lúc đó có máu ko thì em không biết,sau đó em lấy nhét vào túi,khoảng 20’ sau em đeo lại để đi công việc,khẩu tang em màu khá tối em nhìn lúc đó thì không thấy vết máu to nào hết,còn máu mà không thấy được bằng mắt thường thì em không biết ạ,mặt em hay nổi mụn và em hay nặn lắm,liệu đeo khẩu trang vậy có nguy cơ không,xin mọi người giúp em ạ,em cũng hay chạy xe ngoài đường có lúc không đeo khẩu trang vừa chạy xe vừa nặn mụn như thế có sao không ạ.
Cám ơn mọi người

Offline hyvong_zero  
#711 Đã gửi : 15/01/2013 lúc 09:00:36(UTC)
hyvong_zero

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 15-01-2013(UTC)
Bài viết: 1

Chào Anh Tuấn và ACE trong diễn đàn
Em thật sự không biết sao nữa, người em rất mệt và lo lắng.
Vào ngày 1/1/2013 em đi liên hoan cùng bạn bè sau đó đi massage.
Chỉ massage thuần túy thậm chí em còn không bỏ quần trong nữa.
Em có nằm úp mặt xuống cho nhân viên ms lấy dầu phật linh trong ví của cô ấy
để xoa và đấm lưng cho em nhưng khi về nhà đi tắm em thấy ngay xương cụt bị rát
cho nên em rất lo có khi nào bị cô ấy làm gì không nữa .
Từ lúc đi đến giờ em không dám gần vợ nữa, vợ em cứ hỏi hoài nhưng em không biết phải trả lời thế nào nữa. thật là khổ. Rất mong ACE giúp em với.

Em xin chân thành cảm ơn.
Offline cantuvan512  
#712 Đã gửi : 15/01/2013 lúc 01:48:16(UTC)
cantuvan512

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 15-01-2013(UTC)
Bài viết: 1

Chuyện là hôm nay qua nhà thằng bạn dòn phòng phụ nó,nhà nó thì có người bị H,nhưng em không có kỳ thị vì từ đó giờ em vẫn chơi chung và thân thiết với gia đình nó. Hôm nay trong lúc đang dọn em có cầm 1 cái ba lô để giũ bụi cho sạch,trong lúc ,cái ba lô nó nằm dưới đất nên cũng khá dơ,trong lúc giũ em vô tình để cộng dây ba lô đập vào mắt,nhưng chỉ đau tí xíu lúc đó thôi,không gì cả,em đã cố tình dùng tay mò hết các cộng dây của ba lô đó thì không thấy máu hay dịch gì cả,chỉ có dơ dơ như là bụi lâu ngày thôi,ba lô đó cũng khô nhưng dơ thôi,nó nói ba lô đó cả nhà xài chung với nhau,cho em hỏi trường hợp em như vậy có nguy cơ không ạ?
_ Câu hỏi thứ 2 em muốn hỏi là quần lót của mình giặt sạch sẽ rồi để chung với quần áo của người nhiễm H nhưng cũng giặt rồi,em mặt quần lót đó vào,nếu dương vật hay chỗ nào ở bộ phận sinh dục bị trầy xước tí xíu thì cho em hỏi như thế có nguy cơ không ạ? virut HIV tồn tại trong quần áo khô được bao lâu vậy mọi người?

_ Em không sợ H đâu vì cuộc đời ai cũng trải qua 4 gia đoạn Sinh-Lão-Bệnh-Tử thôi, chỉ có con đường ai nhanh hơn thôi,nhưng em muốn tư vấn trường hợp của mình để yên tâm sống và giúp đỡ mọi người xung quanh nhiều hơn.Mong Anh Tuấn và mọi người tư vấn giúp em với,chân thành cám ơn ạ.
Offline lolangsohai  
#713 Đã gửi : 15/01/2013 lúc 04:31:10(UTC)
lolangsohai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 15-01-2013(UTC)
Bài viết: 2

Chuyện là lúc trưa nay khoảng 14h30 ngày 15-1-2013 em có thủ dâm,bằng cách cạ cạ bàng tay o ngoài quần thôi,sau đó em xuất tinh ngay trong quần lót luôn,mà quần này em mặt rồi cách đây khoảng 1 ngày đi choi cùng đám bạn xong về nhà em cởi ra quăng vào tủ,em nhớ ở nhà có làm rơi dưới đất 1-2 lần gì đó (nhà em có người nhiễm H) lúc nãy em lấy quần lót đó ra mặc thì thủ dâm liền luôn,quần lót em lúc đó cũng khô,thủ dâm xong em rửa bằng xà phòng 3 lần và tắm sạch sẽ,và mặc chiếc quần mới giặt và phơi tối hôm qua,vậy cho em hỏi mình có nguy cơ không?có cần dùng thuốc không?em lo lắm

Chuyện thứ 2 là tự nhiên bây giờ em thấy phần da dưới ngón tay mình có 1 vết xước hay vật gì đâm đó ,chút xíu à ,khó thấy lắm,đụng vào rất là rát..nhưng mình nặng mãi không ra máu,mình không biết bị cái gì đâm hay cào nữa,..mình lo lắm ,có phải khi nào chảy máu mới có nguy cơ không mọi người? Làm ơn tư vấn giúp em giùm,em đang rất lo.em mới có 18 tuổi thôi.


Cầu mong anh tư vấn giúp em 2 trường hợp này ạ
Offline lolangsohai  
#714 Đã gửi : 15/01/2013 lúc 06:01:21(UTC)
lolangsohai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 15-01-2013(UTC)
Bài viết: 2

Cám ơn bạn đã tư vấn,vết xước đó mình xem kỹ rồi là xước da thôi nhưng đụng vào rát lắm.nhưng không hề chảy mau,có phải vết thương chảy máu mới có nguy cơ đúng không bạn? Cho mình hỏi thêm chuyện nữa là chạy xe ngoài đường người ta dùng ống xịt nước tưới thẳng xuống đường .làm văng nước lên mặt và mắt mình thì có nguy cơ gì không nếu ở dưới đường có virus H? mình mới bị chiều hwa thôi.Mình xin cám ơn ạ
Offline ngoisaocodon  
#715 Đã gửi : 15/01/2013 lúc 08:47:02(UTC)
ngoisaocodon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2012(UTC)
Bài viết: 176
Đến từ: tinyeubattu

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 61 bài viết
chào bạn.

nạn quá cẩn thận.nên trang bị thêm kie61nthu71c về H.đừng thấy ở dâu cũng có virus H hết nha ban.chúc ban may ma71n và hạnh phúc
yahoo:boytthamvanhiv
Offline chim_bo_cau  
#716 Đã gửi : 16/01/2013 lúc 05:58:17(UTC)
chim_bo_cau

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 06-01-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: long hai

2 người bị nứt môi, hút thuốc , mà có 1 người hiv, trường hợp này có dễ lây không anh Tuấn. cứu em với, em lo wa
Offline buonqua1  
#717 Đã gửi : 16/01/2013 lúc 08:31:55(UTC)
buonqua1

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-01-2013(UTC)
Bài viết: 5

tối thứ hai vừa rồi, e có đi tắm. chẳng may làm rơi cái khăn mặt xuống nền nhà tắm.lúc đó e cũng chỉ nhìn sơ qua  thì không thấy có máu ở nền nhà, rồi cũng vò qua qua cái khăn mặt để lau người
trưa hôm thứ 3  vào nhà tắm thấy 1 giọt máu ở đúng chỗ hôm thứ 2 làm rơi khăn , e lo quá, sợ hôm thứ 2 mình nhìn không kỹ, nhỡ máu dính vào khăn rùi e lại mang về lau người, mặc dù e nghĩ mình đã vò qua nước rồi chắc không sao.đã thế lại còn nặn mụn ở trán và có chảy một ít  máu lúc tắm nữa....


h e đang lo quá ..không biết e co phải đi mua thuốc chống phơi nhiễm k mn...mn giúp e với
Offline vanbach1991  
#718 Đã gửi : 17/01/2013 lúc 11:30:22(UTC)
vanbach1991

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 28-07-2012(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 5 lần
các anh ơi cho em hỏi là : hôm nọ em có đi vào nhà nghỉ. Em sợ lúc em ở trong nhà nghỉ thì quần áo em có bị dính máu hay dịch ( hoặc nguồn bệnh) có chứa HIV của người bị HIV. Vì em thấy trong nhà nghỉ có nhiều BCS, chắc là nơi chuyên để gái mại dâm bán dâm ở đấy. Theo em nghĩ thì ở đấy có rất nhiều người nghiện hút, bảo kê, cave. Họ thì  đa số bị nhiễm HIV rồi. XOng rồi sau đó em về nhà em vứt quần áo đó vào chậu giặt. Sáng hôm sau (tức là sau 7 tiếng) thì mẹ em giặt quần áo. Em sợ tay mẹ em có bị xước hay bị đứt tay chảy máu gì ở tay thì HIv nó lây cho mẹ em lúc mẹ em đang giặt quần áo. Các anh chị tư vấn dùm em với ạ. Em cảm ơn. 
Offline saomaibuon17  
#719 Đã gửi : 18/01/2013 lúc 05:16:43(UTC)
saomaibuon17

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-01-2013(UTC)
Bài viết: 1

Chuyện là em sống chung nhà với người mà em nghi là đã nhiễm H...tối hôm qua lúc tắm xong em có thoa kem nghệ trị mụn lên mặt của mình,sau đó có rửa tay sạch sẽ...nhưng 1 lúc sau vô tình ngón tay em đang ngoáy mũi thì chạm vào vết kem nghệ mà mình vừa thoa trên mặt,em vô tình lấy ngón tay đó ngoáy mũi nhưng phát hiện kịp em đã rút ra thật nhanh..nhưng em lo ngón tay đã chạm vào trong lỗ mũi rồi.em có chùi ngón tay đó lên người và quần cho sạch rồi em lại ngoáy mũi tiếp..nhưng bây giờ em lo thật sự rồi..hộp kem nghệ đó từ trước đến giờ 1 mình em xài.nhưng em để ngoài phòng khách..không biết người kia hay ai đã xài không..em không dám hỏi vì sợ người đó bùn và ghét mình...trong lỗ mũi bên trái của em có 1 cái mụt như mụt nhọt đấy đụng vào thì đau nhưng không chảy máu..lúc nãy em có ngoáy mũi đụng vào nó...bây giờ em lo lắm mong mọi người tư vấn giúp em rằng em có nguy cơ Nhiễm H từ trường hợp vừa nêu trên không ạ.

Cũng trong sáng hôm qua 8h30 sáng em có đi tắm rồi đi làm..tắm xong em lấy khăn lau người xong treo khăn lên rồi đi làm..lúc đi làm về là 12h em có đi tắm 1 lần nữa ,nhưng lúc tắm xong em thấy khăn mình hơi ướt (em tắm khoảng 15 phút mới xong và lấy khăn lau) ..bây giờ em lo lắm liệu khăn của em có bị ai làm rớt xuống nền nhà tắm rồi lấy máng lên lại không,..vì người kia cũng hay đi tiểu thẳng xuống nền nhà tắm tuy có dội nước nhưng không kỹ. ..vậy liệu lúc trước đó có ai làm rơi khăn em xuống rồi em lấy lau hết người cho khô như thế thì có nguy cơ nhiễm H không ạ? vì da mặt em có hay nổi mụn và em cũng hay nặn,mình mẩy thì lúc này không có trầy xước gì đáng kể cả,còn vết trầy xước nhỏ thì nhiều chỗ em không thể nhìn được và không biết có không nữa? em có cần dùng thuốc không?

+Cho em hỏi thêm là nếu tay mình dính máu hay dịch tiết của người nhiễm mà rửa kỹ,chà 2 tay vào nhau thật kỹ nhưng chỉ bằng nước sạch thôi thì đã an toàn chưa ,hay phải là xà phòng mới được ạ? em cám ơn.

Em đang lo lắng tột cùng mong mọi người hãy dành chút ít thời gian đọc và tư vấn giúp em thoát khỏi nỗi sợ hãi này,em xin cám ơn nhiều lắm ạ

Offline zinzin11  
#720 Đã gửi : 18/01/2013 lúc 09:19:35(UTC)
zinzin11

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 04-05-2012(UTC)
Bài viết: 8
Đến từ: Đồng tháp

ây da! không biết dùng từ như thế nào để diễn tả cho mí a hiểu!
tình hình là e sợ mình uống nước có dính máu ở trong đó.
sau khi đi cầu lông cùng các bạn nguyên đám kéo ra quán nước uống nước 1 lúc e phát hiện có cái gì đen đen trong ly nước.lấy nó ra nhìn thi thấy giống con gì như con muỗi trên vật lạ đó có 1 phần đỏ đỏ e dùng tay phanh cái đó ra thì tay dính máu.lúc đó nghĩ là con gì nhưng nhìn thằng bạn kế bên người lấy ly nước cho e nó đang gỡ những vết xước trên chân nó và chảy máu,e chợt nghĩ có khi nào nó làm rơi mãnh biễu bì trên chân nó vào ly k hok bít!
e k bít 2 chuyện e nói có nguy cơ làm e bị bệnh hok?
vì lúc đó trong thức uống của e có máu và e đang bị nhiệt miệng.

cám ơn các anh!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
43 Trang«<3435363738>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.