Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline consonglaconchiendau  
#1 Đã gửi : 06/01/2013 lúc 01:11:39(UTC)
consonglaconchiendau

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-12-2012(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Hà Nội

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Dạ chào mọi người,mọi người cho e hỏi kết quả xét nghiệm âm tính bằng pp combo ở tuần thứ 10 liệu tin đc mấy % nhỉ,e vẫn biết là phải đợi đủ 12 tuần nhưng tư tưởng e cứ muốn có 1 chút gì để bấu víu vào.Em đã xét nghiệm pp nhanh tại 70NCT lúc 8 tuần và cũng âm tính,sau đó là 10 tuần combo ở 21 Trung Liệt.

Cám ơn cả nhà ạ

Quảng cáo
Offline CrisM  
#2 Đã gửi : 06/01/2013 lúc 10:30:29(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Bạn không cần xn nữa, bạn an toàn
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline consonglaconchiendau  
#3 Đã gửi : 15/01/2013 lúc 02:44:31(UTC)
consonglaconchiendau

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-12-2012(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Hà Nội

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Dạ chào mọi người,e có nguy cơ cách đây 3 tháng và đã đi xn ở tuần thứ 8 test nhanh,tuần thứ 10 combo và tuần 11 lẻ 2 ngày test nhanh.Kết quả đều là AT,e ko rõ kq như vậy liệu đã an tâm được chưa nhỉ.

Về vấn đề triệu chứng thì e ko thấy mình có biểu hiện nào cả,hiện tại mỗi khi nghĩ về việc mình làm mà e thấy có lỗi với thầy bu và dòng họ quá.Mọi người chia sẻ với e nhé.Cám ơn mọi người

Offline quahoihan007  
#4 Đã gửi : 16/01/2013 lúc 12:27:22(UTC)
quahoihan007

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-10-2012(UTC)
Bài viết: 259

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 47 lần trong 47 bài viết
11 tuần âm tình là coi như bạn thoát nạn rồi đó...sau này sống tốt nha bạn
Offline consonglaconchiendau  
#5 Đã gửi : 17/01/2013 lúc 06:57:36(UTC)
consonglaconchiendau

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-12-2012(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Hà Nội

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Vâng e cũng cám ơn cđ lắm,tự nhủ từ h sẽ sống thật tốt và có ích happy
Offline consonglaconchiendau  
#6 Đã gửi : 24/01/2013 lúc 09:17:45(UTC)
consonglaconchiendau

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-12-2012(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Hà Nội

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Không biết có ai ở diễn đàn này như e không.Em năm nay 25t đang đi làm công việc ổn định lương lậu cao,nhà lại có đk nhưng phải một cái em lại yêu 1 cô gái gọi mọi người ạ.Mới đầu chỉ là quan hệ nam nữ bóc bánh trả tiền nhưng sau e thích cô ta thực sự và cái gì đến cũng phải đến,một lần ko làm chủ bản thân e đã qh ko an toàn với cô ấy.Phải nói là khi yêu người ta thường mất trí,e thì cũng chẳng to tát vấn đề,nhưng khoảng 1 tháng sau cô ấy nói chia tay và vào miền nam (Sài Gòn).Em coi như là duyên phận chỉ đến thế thôi nên cũng không buồn lắm nhưng khi đc bạn bè nói về HIV em mới tá hỏa vì sự ngu dốt và dại dột của mình.

Kể từ ngày có nguy cơ đến nay là 90 ngày tròn,e đi xn với tâm lý bị thì chấp nhận một cách bình thản vì con người sống chết có số.Nhưng chắc phúc đức nhà em còn nhiều lắm nên cả 3 lần trước e đều âm tính (8 tuần,10 tuần,11 tuần 2 ngày) và đến ngày hôm nay cũng vậy,tròn 90 ngày.Từ bây h e sẽ tránh xa các dịch vụ trá hình,check hàng này nọ mà sống cs lành mạnh hơn.Tâm sự của e là từ tận đáy lòng,những bác nào còn đang sa ngã thì lấy bài học của e mà răn bản thân nhé.

Em nhớ lại một câu nói hài hước nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng đó là "Đời thay đổi khi ta thôi đẩy"

Chúc mọi người năm mới tốt lành và bình an 

Offline đại_tiểu_thư  
#7 Đã gửi : 24/01/2013 lúc 09:57:04(UTC)
đại_tiểu_thư

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2012(UTC)
Bài viết: 307
Đến từ: lâu đài của tôi

Cảm ơn: 342 lần
Được cảm ơn: 397 lần trong 216 bài viết
Kể từ ngày có nguy cơ đến nay là 90 ngày tròn,e đi xn với tâm lý bị thì chấp nhận một cách bình thản vì con người sống chết có số.Nhưng chắc phúc đức nhà em còn nhiều lắm nên cả 3 lần trước e đều âm tính (8 tuần,10 tuần,11 tuần 2 ngày) và đến ngày hôm nay cũng vậy,tròn 90 ngày.Từ bây h e sẽ tránh xa các dịch vụ trá hình,check hàng này nọ mà sống cs lành mạnh hơn.Tâm sự của e là từ tận đáy lòng,những bác nào còn đang sa ngã thì lấy bài học của e mà răn bản thân nhé.

Em nhớ lại một câu nói hài hước nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng đó là "Đời thay đổi khi ta thôi đẩy"

Chúc mọi người năm mới tốt lành và bình an 




 Chúc em có cuộc sống tốt về sau nhé,và nhớ mãi bài học này nhé.
NHỮNG KẺ VONG ƠN RỒI SẼ NHẬN HẬU QUẢ XỨNG ĐÁNG
Offline ngoisaocodon  
#8 Đã gửi : 25/01/2013 lúc 07:29:03(UTC)
ngoisaocodon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2012(UTC)
Bài viết: 176
Đến từ: tinyeubattu

Cảm ơn: 35 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 61 bài viết
chào bạn

bạn hoàn toàn yên tâm rồi.ăn tết thật vui nhé
yahoo:boytthamvanhiv
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.