  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
<p>Rất mong được kết bạn và chia sẻ với Huyền.Tôi là người ko có H.</p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nhưng tôi ốm yếu, hay bệnh tật.Chúng ta như nhau thôi phải ko?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2007(UTC) Bài viết: 8
|
Chào heobuon mình rất vui được làm quen với bạn, rảnh thi lên mang chat với mình nhé [email protected]
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2007(UTC) Bài viết: 8
|
Chào heobuon mình rất vui được làm quen với bạn, rảnh thi lên mang chat với mình nhé [email protected]
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
mình add nick cua Huyen roi nhe.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Vậy chị H đã xét nghệm chưa?Em 25tuổi.Hiện đang nghỉ ở nhà vì sức khoẻ không tốt.Chị làm nghề gí?Ngày nào em cũng lên mạng vì chị ruột em dang ở nước ngoài.Chị có gì ko vui thì chia sẽ với em nhé.Em ở TP.HCM.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
hehe, tình cảm quớ hà !!! cho tui xin một ít đê ...đê.......đêêêêê  |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cho một tô tình củm luôn nì.!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Cho 1 tô nhưng nhớ ko cho thêm gia vị nước mắt hay ghen tuông gì nhá, nuốt hông nổi đâu ^__^
|
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tình củm phải bao gồm cay đắng ngọt bùi chớ,ngọt quá ................... sợ kiến bu ! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Ăn hết rùi thì làm gì còn cho kiến bu nữa chớ  Chỉ sợ ...lão tào tháo thoai  |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, chuyện gì thế hả "heo"?
|
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
heo dang kiu gọi giúp đỡ kìa, chung ta hay cung nhau thịt heo thui  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Ai dám?  Hum qua heo đã bảo sẽ trao thân gửi phận cho tớ rùi nhá, còn đòi tớ chở về nữa cơ  bác nào dám thịt em hốt sạch sẽ à  |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
hehehe kinh chưa cha này mê gái wá zòy chưa zì đã bênh người ta chằm chằm òy  HeoMập mà nghe thấy chắc xúc động ... đậy lắm đây  vỗ béo chút đã nào hehehe |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của divedau đã viết: vỗ béo chút đã nào
Không nên, cho uống thuốc tăng trọng là ko tốt cho sức khoẻ người tiêu dùng, lỡ bị kiểm dịch bắt thì chít!!!! |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Ông SongChoDangSong wa đây vỗ về người ta đi kìa  |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Thoai khỏi, lát thế nào bé heo chả vô đây, đi đâu xa cho cực thân  hehe, nhưng em ko thích làm cái gối để chịu đấm đâu nhá, em chỉ làm gối để ôm thui, còn bác thích làm bao cát thì kệ bác, đừng kéo em dzô á! |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
heh, hay ta, thui để tui ghép vần thử koi seo Sống Heo Cho Mập Đáng Sống Sống Cho Heo Mập Đáng Sống hay là Sống Cho Đáng Sống Heo Mập hic mỏi miệng thật mà người ta chắc cũng đang zun động hẻ ta  khi nào zủ Heo đi ăn kem xong thì nhớ lên đây thông báo cho anh em mừng nhé  anh em chờ tin đấy  |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.